Trong cuộc họp kín của Bộ Chính Trị hôm nay rất gay gắt - Có thể đưa ra giải pháp " TẤT CẢ GIẢI TÁN".
Theo thông tin mới nhất từ 009 thì Nguyễn Tấn Dũng KHÔNG tranh chức vụ Bí Thư nữa nhưng với điều kiện là tất cả Bộ 4 đều rút lui. Dũng chơi đòn HY SINH đánh gục luôn Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang và Nguyễn Sinh Hùng.<!->
Như vậy đây có thể là giải pháp cuối cùng cho Đại Hội Đảng 12.
Nguyễn Thị Kim Ngân nắm chắc chức vụ Chủ Tiệm Quốc Hội. Phùng Quang Thanh (giả) cáo bệnh về vườn, do đó 3 chức vụ Tổng Bí Thư, Thủ Tướng và Chủ Tiệm Nước sẽ đấu đá giữa:
Phạm Quang Nghị, Trần Đại Quang và Nguyễn Xuân Phúc.
Phạm Quang Nghị dính vụ LÂM TẶC HÀ NỘI nên có thể được làm CHỦ TIỆM NƯỚC là tối đa, chức Tổng Bí Thư là Nguyễn Xuân Phúc và Thủ Tướng là Trần Đại Quang.
Trần Đại Quang nắm Thủ Tướng thì Nguyễn Tấn Dũng sẽ được Hạ Cánh An Toàn, không lo bị trả thù vì Nguyễn Xuân Phúc chỉ là kẻ tham ô, không màng tới chính trị hay phe cánh ai.
Lê Thanh Hải và Tô Huy Rứa thì là muôn đời dự bị, còn Nguyễn Thiện Nhân chỉ về đuổi gà cho vợ.
Nguyễn Thùy Trang
********************************************
Nếu thật sự như TT nói thì mọi chuyện ở VN sẽ xẩy ra y như cũ và một lần nữa số mệnh đất nước và dân tộc Việt Nam sẽ hoàn toàn tùy thuộc vào hơn 90 triệu dân chúng Việt Nam.
- Nếu đa số dân chúng VN vẫn vô cảm, chỉ lo cơm áo cho bản thân và gia đình mà thôi, thì đất nước sẽ sớm rơi vào tay Trung Quốc, lúc đó chúng sẽ tìm đủ mọi thủ đoạn để đồng hoá dân tộc VN thành người Tàu như giết hại, bắt bớ, tù đầy hầu hết những thanh niên đàn ông VN, còn trong lứa tuổi có thể có con, để dành các phụ nữ VN (bị dụ dỗ bằng tiền bạc và quyền lợi) cho Tàu chệt cưới làm vợ cả, vợ hai, vợ ba...., bé trai VN sẽ bắt buộc phải tiêm thuốc chủng do TQ bào chế, trong đó chúng ngầm cho thêm những chất hoá học làm cho các bé trai này không thể có con khi lớn lên.....
Như vậy sau vài chục năm thế hệ VN kế tiếp sẽ toàn là những con lai quốc tịch Tầu, nói tiếng Tầu, đi học trường Tầu...chúng sẽ trở thành người Tầu chính gốc chẳng biết tí gì về đất nước VN, một đất nước đã bị xoá sổ trên bản đồ thế giới.
- Nhưng nếu toàn dân VN một lòng đoàn kết đứng lên tiêu diệt đảng và chế độ csvn, bảo vệ tổ quốc VN thì chúng ta còn có cơ hội tránh khỏi bị tiếp tục sống trong địa ngục trần gian do csvn tạo nên cũng như tránh cho đất nước VN rơi vào tay TQ và bị diệt vong.
- Nhiều người sẽ cho là "nói thì dễ, làm mới khó", làm sao và lấy gì mà chống lại và tiêu diệt đảng csvn?
Điều đó chúng ta có thể học từ chính lịch sử của đảng csvn.
Xin nhớ rằng khi mới thành lập đảng Cộng Sản Đông Dương chỉ gồm một nhúm người với một ít vũ khí thô sơ. Sau đó nhờ vào xảo trá chúng đã lừa được sự tham gia lớn lao của những người dân VN, thực sự yêu nước và muốn đánh đuổi thực dân Pháp, tham gia kháng chiến.
Lịch sử có thể tái diễn, vấn đề là thực sự chúng ta có muốn, có quyết tâm làm hay không?
Một đám cháy cỏ nhỏ có thể gây ra cơn cháy rừng to lớn. Góp gíó thành bão, muôn dân VN nếu cùng giốc sức một lòng giải thoát dân tộc khỏi ách nô lệ csvn, bảo vệ đất nước trước giặc ngoại xâm thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công.
- Nếu đa số dân chúng VN vẫn vô cảm, chỉ lo cơm áo cho bản thân và gia đình mà thôi, thì đất nước sẽ sớm rơi vào tay Trung Quốc, lúc đó chúng sẽ tìm đủ mọi thủ đoạn để đồng hoá dân tộc VN thành người Tàu như giết hại, bắt bớ, tù đầy hầu hết những thanh niên đàn ông VN, còn trong lứa tuổi có thể có con, để dành các phụ nữ VN (bị dụ dỗ bằng tiền bạc và quyền lợi) cho Tàu chệt cưới làm vợ cả, vợ hai, vợ ba...., bé trai VN sẽ bắt buộc phải tiêm thuốc chủng do TQ bào chế, trong đó chúng ngầm cho thêm những chất hoá học làm cho các bé trai này không thể có con khi lớn lên.....
Như vậy sau vài chục năm thế hệ VN kế tiếp sẽ toàn là những con lai quốc tịch Tầu, nói tiếng Tầu, đi học trường Tầu...chúng sẽ trở thành người Tầu chính gốc chẳng biết tí gì về đất nước VN, một đất nước đã bị xoá sổ trên bản đồ thế giới.
- Nhưng nếu toàn dân VN một lòng đoàn kết đứng lên tiêu diệt đảng và chế độ csvn, bảo vệ tổ quốc VN thì chúng ta còn có cơ hội tránh khỏi bị tiếp tục sống trong địa ngục trần gian do csvn tạo nên cũng như tránh cho đất nước VN rơi vào tay TQ và bị diệt vong.
- Nhiều người sẽ cho là "nói thì dễ, làm mới khó", làm sao và lấy gì mà chống lại và tiêu diệt đảng csvn?
Điều đó chúng ta có thể học từ chính lịch sử của đảng csvn.
Xin nhớ rằng khi mới thành lập đảng Cộng Sản Đông Dương chỉ gồm một nhúm người với một ít vũ khí thô sơ. Sau đó nhờ vào xảo trá chúng đã lừa được sự tham gia lớn lao của những người dân VN, thực sự yêu nước và muốn đánh đuổi thực dân Pháp, tham gia kháng chiến.
Lịch sử có thể tái diễn, vấn đề là thực sự chúng ta có muốn, có quyết tâm làm hay không?
Một đám cháy cỏ nhỏ có thể gây ra cơn cháy rừng to lớn. Góp gíó thành bão, muôn dân VN nếu cùng giốc sức một lòng giải thoát dân tộc khỏi ách nô lệ csvn, bảo vệ đất nước trước giặc ngoại xâm thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công.
LPT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét