Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 30 tháng 7, 2026

Chân hạnh phúc xuất hiện khi ngưng sự tìm kiếm.. - Thích Tánh Tuệ



Namo Sakya Muni Buddhaya
HẠNH PHÚC XUẤT HIỆN KHI KẾT THÚC CUỘC KIẾM TÌM
Một người tìm đến người thầy và hỏi: “Thưa thầy, con đã tìm kiếm sự thật suốt nhiều năm. Con đọc sách, thiền định, học hỏi từ nhiều bậc thầy. Nhưng con vẫn chưa tìm thấy điều mình cần. Khi nào cuộc tìm kiếm này mới kết thúc?” Người thầy mỉm cười và hỏi lại: “Con đang tìm kiếm điều gì?” Người đó im lặng một lúc rồi nói: “Con muốn bình an.” Người thầy đáp: “Nếu con muốn bình an, tại sao con lại đi tìm kiếm? Chính sự tìm kiếm đang lấy đi bình an của con.”
<!>
Chúng ta sống như thể luôn thiếu một điều gì đó. Chúng ta nghĩ rằng hạnh phúc nằm ở tương lai. Tình yêu nằm ở một người nào đó. Sự bình an nằm ở một trạng thái đặc biệt. Giác ngộ nằm ở cuối con đường. Và vì thế, chúng ta không ngừng tìm kiếm. Nhưng hãy quan sát thật kỹ. Mọi cuộc tìm kiếm đều bắt nguồn từ một niềm tin vô thức rằng: “Tôi chưa đủ.” Khi bạn tin mình chưa đủ, bạn sẽ luôn chạy theo một điều gì đó. Tiền bạc. Danh vọng. Tình yêu. Thành công.

Ngay cả tâm linh cũng có thể trở thành một cuộc chạy đua tinh vi hơn. Bạn tìm kiếm sự thật giống như người đứng giữa đại dương đi tìm nước. - Điều bạn đang tìm kiếm không ở phía trước. Nó ở đây. Nó không xuất hiện khi cuộc tìm kiếm thành công. Nó xuất hiện khi cuộc tìm kiếm dừng lại. Khoảnh khắc bạn thôi cố gắng trở thành một ai đó khác. Khoảnh khắc bạn thôi chạy về tương lai. Khoảnh khắc bạn hoàn toàn hiện diện với những gì đang là. Đó là lúc cuộc tìm kiếm kết thúc. Và cũng là lúc hạnh phúc thực sự bắt đầu nở hoa.

- Khi dừng chân lại, thôi tìm kiếm Chợt thấy hoa cười trên lối đi. Khi nỗi khát khao.. vừa tắt lịm Cõi lòng tươi nở đóa lưu ly. Sẽ thật bình yên khi nhận ra Suối nguồn phúc lạc vốn trong ta. Những '' viên ngọc nước '' hoài tan vỡ.. Hạnh phúc ngoài tâm.. hiếm thật thà!

Như Nhiên- TTT

Kính chia sẻ cùng cả chùa hình ảnh Thầy Như Nhiên & Tăng đoàn Theo Dấu Như Lai trong Khóa tu chủ đề: ''Đường Về Chân Hạnh Phúc'' diễn ra 2 ngày (28,29 July 26) tại chùa Quan Âm Ngũ Đài Sơn- Thành phố Đà Nẵng do Hòa thượng Thích Huệ Vinh trụ trì.
Xin chân thành cảm niệm Công Đức Hòa Thượng và Tăng chúng Chùa Quan Âm Ngũ Đài Sơn đã tạo Pháp duyên và Phật tử Đà Nẵng đã có mặt với Tăng đoàn trong 2 ngày tu học hướng đến Chân Thiện Mỹ & giải thoát, an vui..
🌹 Kính chúc tất cả ngày mới hạnh phúc, an lành & tùy tâm như nguyện..

Như Nhiên- Thích Tánh Tuệ
Namo Buddhaya
__(())__

Không có nhận xét nào: