Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2026

LẠI CHUYỆN TÚC CẦU - CÂU CHUYỆN THẬT KHÓ TIN MÀ KHÔNG BIẾT CÓ THẬT KHÔNG? - Linda Nguyên

Trong trận túc cầu chung kết hôm nay giữa Tây Ban Nha và Á Căn Đình lúc 12 giờ (giờ California) sẽ rất sôi nổi và hấp dẫn. Một bên Á Căn Đình muốn mang Trophy về lại Buenos Aires lần thứ nhì trong 8 năm, còn bên kia Tây Ban Nha với thành phần cầu thủ tuy trẻ hơn với ngôi sao Yamal mới có 19 tuổi lại rất điêu luyện và Control trái banh rất nhịp nhàng tạo ra những cú đá rất nguy hiểm cho đối phương. Vì thế bên tám lạng, người nửa cân bất phân thắng bại. Nhưng dựa theo tin dự đoán thì Tây Ban Nha có nhiều triển vọng đem Trophy về Madrid trở lại sau lần chiến thắng lần thứ nhất năm 2010 khi họ đánh bại Hoa lan.
<!>
Tuy nhiên, bên lề giải túc cầu thế giới năm nay cũng có một Conspiracy Theory rất thú vị. Mời quý vị xem bức hình làm xôn xao trên mạng ngày hôm nay, đó là cảnh Messi tắm cho Yamal năm 2007.


Hiện tại Messi 39 tuổi, và lúc chụp bức hình này thì Messi vừa 20 tuổi cho nên con số khác biệt là 19.
Và con số 19 cũng chính là con số mà Jamal mang hiện giờ và cũng chính là tuổi thật của Jamal.


Nhưng bức hình đó được chụp năm 2007, 19 năm về trước lúc đó Messi mang con số 19 trước khi đổi sang số 10 như hiện nay.


Và ngẫu nhiên hơn hết là ngày trận đấu lại diễn ra đúng ngày 19.


Có lẽ 19 là con số định mệnh chăng? Chờ xem.
Bài viết chỉ muốn mang lại một nụ cười cho weekend thế thôi, không có vấn đề mê tín trong này.
Enjoy the game, everyone!

Linda Nguyễn

Không có nhận xét nào: