Kính Thưa Quý Vị,
-Trong tình thương quý mến, thân thiết coi nhau như người một nhà, Hải xin mạn phép, trân trọng báo tin đến Quý Bạn Bè, Thân Bằng Quyến Thuộc và Thân Hữu khắp nơi:
Em trai thứ, cũng là người em duy nhất của Hải — tuy mang vai em, nhưng kém Hải gần cả chục năm — là:
-Trong tình thương quý mến, thân thiết coi nhau như người một nhà, Hải xin mạn phép, trân trọng báo tin đến Quý Bạn Bè, Thân Bằng Quyến Thuộc và Thân Hữu khắp nơi:
Em trai thứ, cũng là người em duy nhất của Hải — tuy mang vai em, nhưng kém Hải gần cả chục năm — là:
<!>
Giuse Lê Minh Trân (tên Mỹ: Anthony Tran Le) Đã bất ngờ ra đi vào lúc 1 giờ 30 chiều, Thứ Tư, ngày 29 tháng 4 năm 2026, tại tiểu bang North Carolina, Hưởng thọ 64 tuổi. Sau một ngày làm việc cho hãng, Trân bất chợt lên cơn đột quỵ, gục xuống trong xe. Khi được phát hiện và đưa đi cấp cứu, thì… mọi sự đã muộn màng! Tin đến quá đột ngột, khiến gia đình chúng tôi bàng hoàng, đau xót, như một nhát cắt lặng lẽ mà sâu tận đáy lòng.
Xin được tâm sự đôi dòng về người em trai thương quý: Không giống như thằng anh — vốn lười học, ham chơi, lại còn “trung thành tuyệt đối” với cà phê, thuốc lá, rượu chè… suốt mấy chục năm nay — thì Trân hoàn toàn trái ngược: đàng hoàng, mẫu mực, nghiêm túc từ nhỏ.
Điều đặc biệt nhất nơi Trân, là sự thông minh rất tuyệt vời. Từ lớp 9, Trân đã được chọn đại diện toàn tỉnh, tham dự kỳ thi toán cấp quốc gia — và lần nào cũng mang giải về, như một điều… quen thuộc.
Sang Mỹ khi còn đang học lớp 11, Trân tiếp tục học một mạch: tốt nghiệp đại học, rồi Master, và đến khi không còn trẻ nữa, vẫn bền bỉ chinh phục được bằng PhD — như một minh chứng đẹp cho ý chí và nghị lực.
Trân là chủ hãng điện tử Nettrack International Inc., chuyên phát triển phần mềm cho nhiều mục đích khác nhau, suốt hơn 20 năm. Công việc đưa Trân đi khắp nơi trên thế giới — nơi nào có phần mềm của hãng, nơi đó có dấu chân của Trân.
Có lẽ cũng vì những chuyến đi dài triền miên ấy, mà ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là hạnh phúc gia đình, phần nào bị sứt mẻ. Dẫu vậy, trong lòng Hải, Trân vẫn luôn là một người cha mẫu mực, một người sống vì gia đình, đặt gia đình lên trên hết — theo cách rất riêng, rất âm thầm của mình.
Những ngày qua, Hải nhận được rất nhiều lời an ủi chân tình. Có người nói:
“Trân hiền lành, đàng hoàng, nên Chúa thương gọi về sớm…”
Rồi lại thêm: “Còn những đứa quậy phá, hư hỏng… (ý nói Hải!) thì Chúa chắc… không ưa, nên ‘làm ngơ’, không gọi tên!”
Nghe qua thì cũng thấy… vừa buồn, vừa nói lên sự thật. Như vậy làm người tốt thì lỗ quá! Nhưng lạ thay, càng về đêm, những câu nói ấy lại khiến nỗi buồn trong lòng Hải… thêm sâu hơn một chút, khi đã hiểu tại sao?
Thật ra câu nói nhân gian “sống chết do trời!” luôn luôn đúng. Nên từ tận đáy lòng, Hải và gia đình xin chân thành cảm tạ tất cả Quý vị, đã dành cho chúng tôi những lời chia buồn, những tình cảm chân thành và ấm áp — như những ngọn lửa nhỏ sưởi ấm trong lúc tang thương, mất mát.
Hiện gia đình đang tiến hành các thủ tục pháp lý để đưa thi hài Trân về lại San Jose.
Mọi chi tiết về tang lễ, xin được thông báo sau.
Trong tình thương quý mến,
Xin thông báo và chân thành cảm tạ!
Hải & My và Gia Đình
(408) 802-5045
(408) 966-0982
(408) 597-5527
Xin được Kính gửi Lời Chia Buồn đến Hải & My cùng Tang Quyến
MPĐ và Gia đình,
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét