Phổ Thông Tạp Chí < == click để xem hay right click để download
-----===o0o===-----
From: Hoai Vu <hoai.hvu@
Date: 1/19/25 11:28 AM (GMT-08:00)
Subject: Thi Toán Tú Tài 2 ban B năm 1971
Kính thưa quý anh,
Kính,
Hoài
HCD: Bài giải được attached theo email nầy dưới dạng PDF
< == click để xem hay right click để download
Hoặc có thể xem ở đây:Đề thi môn Toán ban B Tú Tài II năm 1971 và Bài giải của Ts Vũ Xuân Hoài < == click để dọc hay right click để download
-----===o0o===-----
From: Nhac Tran <nhac.tran@
Date: 1/23/25 9:07 AM (GMT-08:00)
Subject: Re: [BanVTCT] FW: De thi Tu Tai 2 mon Toan ban B nam 1971, vai tang hinh TQ, loi giai cau do vui
" Đây không phải là đề thi khó nhất đâu, năm nào để thì cũng y như vậy, phải giải sao cho có được 10/20 điểm thì mới đậu.
Thưa hồi xưa tôi cũng học trong quyển “Lơ Bốt Xê” (Lebossé-Hémery)."
Năm tôi thi tú tài hai thì đề thi toán được xem là ác ôn nhất (rất khó). Báo chí chỉ trích bộ Quốc gia giáo dục quá trời.
Đề thi có 5 câu hỏi, Câu hỏi đầu tiên đại khái là tính vận tốc của một động tử chuyển động trong không gian (tôi không nhớ rõ hoàn toàn câu hỏi). Khó khăn bởi vì câu hỏi một phần có liên quan đến đại số, phần khác là hình học.
Điểm đặc biệt của câu hỏi này là nó có nhiều điểm nhất (5 điểm) và nếu không tìm ra vận tốc thì không thể trả lời 4 câu hỏi còn lại. Nói khác, nó là một cái khoá chặt.
Chỉ nửa giờ sau khi nhận được đề thi, một phân nửa thí sinh trong phòng thi đã nộp giấy trắng cho ban giám khảo và ra về. Một giờ sau đó trong phòng thi chỉ còn độ 10 thí sinh trong đó có tôi ngồi bóp đầu bóp trán cố tìm đáp số. Toán có hệ số 3 được coi là cao nhất của ban B.
Tôi mất hai giờ mới tìm ra cách giải đáp được câu hỏi này và chỉ còn đủ thời gian để giải đáp thêm được hai câu hỏi kế tiếp thì hết giờ thi. Ngày hôm sau xem bài giải đáp trên báo chí thấy tôi đã giải đáp đúng cả ba câu hỏi, dẫu rằng hơi dài dòng một chút. Và hy vọng có điểm trên trung bình.
Trung tâm thi ở tại trường Nữ trung học Gia long. Ngày có kết quả, tôi đến ở xa độ 2 mét thấy mực đỏ kẻ gạch tùm lum trên cái danh sách thi hết hồn. May thay cuối danh sách tên họ của tôi (bắt đâu bằng chữ T ở cuôí danh dách thí sinh) thì không bị gạch bỏ. Hú hồn, mừng quá chừng ! Tóm tắt cả một phòng thi rớt đài hết ngoại trừ tôi.
Thuật lại ở đây cũng chỉ là để ghi lại một kỷ niệm xa xưa mà thôi. Sau này, các câu hỏi thường độc lập thì dễ hơn nhiều.
Quyển Henry Lebossé, nếu tôi không lầm chỉ có bài tập và giải về môn đại số học. Một người bà con có cho tôi mượn để tập giải các bài toán.
TNN
HCD: Cám ơn anh Nhạc
-----===o0o===-----
-----===o0o===-----
Date: 1/23/25 9:29 AM (GMT-08:00)
Subject: Re: [quanvenduong] MTC: De thi Tu Tai 2 mon Toan ban B nam 1971, vai tang hinh TQ, loi giai cau do vui
Thưa anh Huỳnh Chiếu Đẳng và quý Anh Chị,
Nhắc đến kỳ thi Tú Tài 2 năm 1971 khiến tôi nhớ quá.
Tôi dạy Văn và đây là năm đầu tiên lớp 12 toàn miền Nam áp dụng môn Triết Văn thay cho Triết Học. Một sự ứng dụng môn Quốc Văn thật quá nhân văn và tuyệt vời. Trong kỳ thi nầy, tôi đang dạy trường Nguyễn Hoàng Quảng Trị được đi máy bay Boeing (vì giáo sư vùng Hoả Tuyến được chiếu cố ưu tiên hơn Huế đi tàu bay cánh quạt DC6. Hihi) vào Nha Trang làm giám thị ở trường Võ Tánh và sau đó vào Sài Gòn làm giám khảo ở trường Sương Nguyệt Ánh. Tôi đã quên mất đề thi Triết Văn năm ấy, nếu anh Huỳnh Chiếu Đẳng hay quý Anh Chị nào có nguồn tìm lại thì cho tôi xin đề tìm lại kỷ niệm xưa.
Có đứng bục giảng hơn 5 năm ở các trường ĐH và CĐ Mỹ mới thương quá nền giáo dục của miền Nam mình, nhất là với tâm lý hoài cổ ở thời điểm lão lai tài tận tuổi 80 như tôi.
Năm mới, kính chúc quý Anh Chị cùng gia đình sức khỏe và an vui.
Kính
Trần Kiêm Đoàn
From: Hoan Pham <hoanpham884@
Sent: Thursday, January 23, 2025 3:53 CH
Subject: Re: [quanvenduong] MTC: De thi Tu Tai 2 mon Toan ban B nam 1971, vai tang hinh TQ, loi giai cau do vui
GIÁO SƯ ƠI !!!
Nhớ lại chuyện học hành ngày xửa ngày xưa mà SỢ BỎ MẸ.
Khi là Nhóc Tì (còn đái dầm) phải thi Tiểu Học, đậu TH mới được thi vào Đệ Thất (lớp 6), vài năm sau phải thi Trung Học Đệ Nhất Cấp; đậu mới được thi vào lớp Đệ Tam (lớp 10), học lè phè được 1 năm; học xong lớp Đệ Nhị (11) phải thi Tú Tài 1; đậu TT 1, phải thi vào Đệ Nhất … thi vào trường Đại Học … ĐI LÍNH bảo vệ Tổ Quốc VNCH. THI ƠI LÀ THI, tao sợ Mi.
Sau đó, làm việc với VNCH, và bị VC nhốt Tù Khổ sai cải tạo (SQ QLVNCH).
Tổng cộng làm việc và bị Tù ở VN khoảng 25 năm; là boat people đến USA làm việc khoảng 25 năm. Hết mẹ đời trai; nay về già đọc emails của GS và thiên hạ để học hỏi thêm và cho ZUI đời tỵ nạn.
Thân quý kính chúc tất cả chúng ta luôn an vui, hạnh phúc và vạn sự được như ý trong năm 2025.
Trân trọng,
Phạm Hoàn.
Người từ trăm năm về ngang trường Luật
Người từ trăm năm về ngang trường Luật
Ta hỏng Tú Tài ta hụt tình yêu
Thi hỏng mất rồi ta đợi ngày đi
Đau lòng ta muốn khóc
Đau lòng ta muốn khóc.
Sau nầy đi chấm thi tôi rất cẩn thận (môn Lý Hóa hệ số cũng cao) đắn đo từng bài của thí sinh, chỉ e ngại sơ ý cho điểm sai làm học sinh rớt oan uổng.
-----===o0o===-----
%20(1).jpg)
1 nhận xét:
Hello big guys ,
I failed that Bac2 test that time -Thank God I passed a month later ,otherwise
Thuduc Accademy got my name on its new soldier lists . Now my brain (?) deteriorated big time...Happy New Year ,
Đăng nhận xét