"Khi nhìn lên Người bị đóng đinh vì chúng ta, chúng ta cũng nhìn thấy những người bị đóng đinh của nhân loại. Trong các vết thương của Người, chúng ta nhìn thấy những vết thương của biết bao người hôm nay. Trong tiếng kêu cuối cùng của Người hướng về Chúa Cha, chúng ta nghe thấy tiếng khóc của những ai bị đè bẹp, tuyệt vọng, bệnh tật, cô đơn. Và trên hết, chúng ta nghe thấy tiếng rên siết của tất cả những ai bị áp bức bởi bạo lực và tiếng kêu của mọi nạn nhân chiến tranh.
"Đức Kitô, Vua hòa bình, vẫn còn kêu lên từ thập giá: Thiên Chúa là tình yêu! Hãy xót thương! Hãy hạ vũ khí, hãy nhớ rằng anh em là anh em của nhau!"
Chớ gì những cảm nhận và lời thiết tha kêu gọi của ĐTC Lêo XIV trên đây trong bài giảng Chúa Nhật Thương Khó 29/3/2026, đúng 1 tháng 30 ngày xẩy ra cuộc chiến ở Trung Đông tại Iran bất ngờ gây ra bởi Hoa Kỳ và Israel từ ngày 28/2/2026, luôn vang vọng trong tâm hồn được tràn đầy bình an phục sinh của Chúa Kitô Vượt Qua và được tỏ hiện bằng những nỗ lực xây dựng hòa bình trong tầm tay của mình, trước hết và trên hết bằng lòng tin tưởng cầu nguyện của mình, chúng ta tiếp tục theo dõi hiện tình Thế giới Ngày nay ở được kết nối tổng hợp sau đây: Thế giới Ngày nay: 29-31/3/2026
Trân trọng,
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
.png)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét