Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 17 tháng 12, 2025

Xin mời xem hình, do trí thông minh nhân tạo AI chỉnh sửa. - Hân Trịnh


Bây giờ không cần biết dùng photoshop nữa, chỉ ra lệnh "prompt" là có hình.
Nguyên tắc là dùng 1 tấm hình của mình, xong bảo nó thêm bớt, ghép với hậu cảnh. Hân vẫn ước được về VN, đi chụp hình ở hồ hoa sen, bây giờ không cần nữa, AI lắp ráp là có ngay. Nhạc cũng thế, không cần biết nốt hoặc hòa âm, AI làm hết, nghe cũng hay. Bài hợp xướng dở dang của Beethoven cũng đã được AI làm tiếp, bậc cao tay nghe mới phân biệt được. Đâu là ranh giới giữa sáng tạo và mô phỏng, giữa con người và máy móc? 
<!>
Chúng ta có chấp nhận việc cảm xúc con người bị sao chép và thương mại hóa bởi máy móc hay không?

Phim video, giọng nói cũng làm ảo 1 cách dễ dàng. Nhưng xét đến cùng cái gì thật cũng quý, chỉ cảm xúc, kỷ niệm thật mới tồn tại trong tim.

Nhiều người đã đổi các bài hát của Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, bolero... thành phong cách khác như Jazz, Acoustic Rock, Blue-Eyed Soul ...Mới nghe thì thấy lạ tai, thích thú, nhưng một số tác giả đã xin bản quyền, không cho AI phá hư bản nhạc nguyên thủy.

Đúng ra con người thật cũng từng gian dối, lừa đảo, thì AI có ảo cũng... là chuyện thường, như phải sống chung với lũ lụt, chúng ta phải tập tỉnh táo để sống chung với thế giới ảo ngày nay.

Chuyện thế giới ảo còn dài. Hôm nào sẽ viết thêm về nó. Bây giờ mời bấm vào link xem hình.

Vài hình mẫu:




















C (3).jpg
C (3).png
C (15).jpg


C (46).jpg

C (50).jpg

C (40).jpg



Không có nhận xét nào: