Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2024

Người dân Syria ăn mừng cái chết của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah - BaoMai


Hezbollah, nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn, chịu trách nhiệm thúc đẩy một cuộc nội chiến tàn khốc ở đất nước này, chống lưng cho nhà độc tài Bashar al-Assad khi ông này nỗ lực dập tắt cuộc nổi loạn vốn từ lâu đã đe dọa quyền lực của ông.

<!>



Israel vẫn đang nỗ lực xác nhận liệu Nasrallah có bị giết hay không, với các nhà lãnh đạo quân sự hứa sẽ cập nhật thông tin ngay khi họ biết thêm, tờ Jerusalem Post đưa tin. Các báo cáo sơ bộ ở Israel bày tỏ "sự lạc quan thận trọng" rằng Nasrallah đã chết.

Trong khi đó, tại Syria, người ta có thể thấy nhiều nhóm người nhảy múa trên phố, với kẹo được phát cho những chiếc ô tô đi qua và những người qua đường khác.


Vào cuối ngày thứ Sáu, Israel xác nhận rằng họ đã sử dụng "một cuộc tấn công cực kỳ chính xác để nhắm vào thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah, người đang ẩn náu trong các tòa nhà dân sự ở khu phố Dahiya của Beirut." Những người bảo trợ của Hezbollah ở Iran đã hứa rằng nhóm khủng bố này sẽ tồn tại bất kể có hay không có ông ta.

Sau một ngày đàm phán ngừng bắn vội vã tại Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Antony Blinken đã thúc giục cả hai bên "ngừng bắn" và nhượng bộ trước yêu cầu của Hoa Kỳ về lệnh ngừng bắn tạm thời.



"Điều quan trọng nhất cần làm thông qua ngoại giao là trước tiên cố gắng ngừng bắn ở cả hai hướng, sau đó sử dụng thời gian mà chúng ta có trong lệnh ngừng bắn như vậy để xem liệu chúng ta có thể đạt được một thỏa thuận ngoại giao rộng rãi hơn hay không", Blinken phát biểu trong một cuộc họp báo.

Adam Kredo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét