Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 7 tháng 7, 2022

Lệ Đá (Trần Trịnh & Hà Huyền Chi) Nguyên Khang & Diễm Liên - Thuhuongseattle

 

Kính anh VCH, 

Nhận được bài Lệ Đá anh gửi... hôm nay mới trả lời. Anh có quá nhiều fans thưa anh. Anh sắp trở lại VN? Khi thăm các vùng sơn cước giữa biên giới China và VN, tôi rất yêu thích những bức hình anh chụp cho các em nhỏ, phụ nữ và người lớn tuổi. Anh thường cho các em kẹo để nói chuyện hay chụp hình. Biết anh đa đoan nhiều với nghệ thuật, nhưng trong các hình này cho người thưởng lãm hiểu nhiều hơn về một thế giới dung dị nhưng có một chiều sâu bao la (Those pictures reflect the essence of  humanity.) Anh có thể cho giúp tôi, tặng kẹo cho các em, hay gặp người nào bất hạnh cho họ một chút gì, (A little love from a stranger) thưa anh? Anh hay về khoảng Tết thưa anh. Khoảng thời gian này khí trời còn lạnh trên miền núi?

 <!>

Năm 2004 tôi ở tại Trại Hồng vì các căn lều làm giữa vườn hồng ngay ở Sapa. Vì các lều không có cửa kính, chưa có sưởi, tôi không chịu được lạnh tuy rằng ban ngày trời rất đẹp. 4 ngày chưa đủ thấy nét đẹp vì mưa và vì không khỏe để được đi nhiều nơi. Rất phục anh vì anh chịu được lạnh miền này. Chúc anh có sức khỏe để tiếp tục chụp hình mang nghệ thuật vào dân mê hình ảnh của VCH. Hy vọng khôn g hẳn chỉ là nghệ thuật nhưng sau những bức hình là cả nhưng suy tư của nhiếp ảnh gia. Yes cũng tốt và No cũng tốt vì rất thành thật. Thanks so much. 


thuhuongseattle


Anh Hà Huyền Chi hay đến văn phòng tôi ngi hàng gi k chuyn người anh yê Hà Ni khi anh 18. Năm 1980 bà qua đời anh không làm viđược, anh làm janitor cho trường hc, anh đi lang thang, cha nhà thi bo anh vào văn phòng vì cha mi mướn mt người Vit cho anh nói chuyn. Tôi ngc nhin vì anh có gia đình mà anh lđau kh vì người yêu mt. Anh nói, mày chng hiu gì vì tôi hi, anh khóc tht, nh tht, hay ba xo... Em à, là quên tut lut... đàông có tài ba xo. Sau này gp anh, anh nói còn nh  tôi, vì  v anh nói anh này, thuhuong anh còn nh. Tôi thy anh sc khe không còn như xưa. Nay nghe li bài L Đá li nh đến HHC. 


Cáơn anh VCH. 


Mời các bạn nghe lại bài Lệ Đá, một clip nhạc mà tôi phải mất hơn 10 năm mới có đủ hình đá xanh rêu để thực hiện.  (VuCongHien)

Không có nhận xét nào: