Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2020

Chuyện Cộng Đồng VN Tỵ Nạn Cộng Sản - Dương hoài Linh

Tôi có một ông bạn công chức hạng A, phục vụ trong hai nền Đệ nhất và Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa đang trong hàng ngũ những người Việt Nam Tỵ Nạn CS hỏi tôi rằng : Này ông bạn, Tại sao cộng đồng người Việt tỵ nạn CS chúng mình trước đây thì thương yêu nhau và đoàn kết giữ lắm mà bây giờ có vẻ chia rẽ nhiều quá vậy ? Coi đài truyền hình, nghe đài Radio và đọc báo Việt ngữ hàng ngày thì lúc nào cũng có chuyện Tổ chức này chống Tổ chức kia, Hội Đoàn này chê Hội đoàn nọ, Cá nhân này phê bình, bôi bác cá nhân kia v.v…làm cho đa số người trong cộng đồng không hiểu thực hư ra sao, vì phía nào chống đối hay phê bình lẫn nhau cũng nói mình phải, mình đúng. Tôi thì đang ở tuổi bát thập rồi không làm được gì mà có nói cũng chẳng ai nghe, vậy theo ông là người thỉnh thoảng có viết bài, viết báo đăng rải rác trên mấy báo việt ngữ ở một vài Tiểu bang thì ông nghĩ thế nào ?<!>
Câu hỏi rất thực tế của ông bạn làm cho tôi phải nhăn mặt, thở dài và hơi chán nản ! vì thực sự trong cộng đồng ngưới Việt mình tỵ nạn CS ở hải ngoại một phần không nhỏ là như vậy, nhất là ở Hoa kỳ ! Vậy chúng ta thử đặt một câu hỏi là tại sao, nguyên nhân nào làm cho cộng đồng chúng ta từ hơn 44 năm nay mặc áo người tỵ nạn CS tới nay rất đoàn kết mà bây giờ lại xào xáo như vậy ? Có người nói là tại kế hoạch tuyên truyền của Việt cộng, có ngươi nói là tại bản tính con người VN chúng ta hay ghen gét, ganh tỵ, không ai chịu ai, luôn đặt cái TÔI trước cái chúng TA của mọi người nên dễ sinh ra ghen ghét rồi phê phán nhau.

Tuy nhiên, theo tôi thì có lẽ cộng đồng VN mình chê trách nhau, đả phá nhau, không tôn trọng nhau, không quý mế nhau là vì cả hai : Việt cộng tuyên truyền và lòng ghen tỵ. Vâng, kể từ khi việt cộng cho ra nghị quyết 36 tuyên truyền nhắm vào người Việt chúng ta tới nay tụi nằm vùng không lúc nào nó ngồi yên để chúng ta có thì giờ đề phòng và chống trả. Chúng ta biểu tình phản đối nghị quyết 36 nó nhảy vào giả vờ ủng hộ, chúng ta viết báo chửi CS nó cũng viết báo chửi theo, chúng ta bình luận vạch bộ mặt giả dối của chúng qua những ngôn từ trong nghị quyết 36 của chúng nó cũng nhất trí. Thế là từ từ nó gây cảm tình với những thành phần chống cộng quyết liệt nhất mà chúng ta vô tình không biết nên tưởng chúng nó cũng là “đồng chí” chống cộng như ta, ngờ đâu nó là những con dòi đỏ chui được vào các tổ chức chống cộng của chúng ta để ngấm ngầm tung tin thất thiệt (Fake news) như là Tổ chức này chống cộng sai, Tổ chức kia có người về VN làm ăn buôn bán với việt cộng.. v...v…gây mâu thuẫn lập trường chống cộng của nhau, đưa đến phê bình, cãi cọ nhau, trước nhỏ sau to, trước nhẹ nhàng sau kịch liệt, cuối cùng là…chia rẽ ! Đó là cái bẫy trong đường lối tuyên truyền của việt cộng mà một phần nào chúng ta mất cảnh giác nên đã mắc phải.

Còn về phía bản tính con người VN chúng ta hay ghen gét, ganh tỵ thì ai cũng biết nhưng không khuyên bảo nhau được, bởi cái TÔI quá lớn. Làm gì quan trọng là phải có TÔI mới đúng, còn cái chúng TA là phải đứng sau lưng tôi vì không muốn ai hơn mình. Đã có một câu chuyện vui được bà con chúng ta thường hay nhắc tới là : Có một giỏ cua bò quanh quẩn với nhau trong giỏ nhưng hễ có con nào muốn bò lên miệng giỏ định thoát thân thì bị con khác kéo xuống ngay, thành ra chẳng con nào thoát ra khỏi giỏ được ! cuối cùng là phải cùng nhau chui vào nồi canh Riêu hết.

Ngoài ra, trong cộng đồng chúng ta cũng có một số cá nhân muốn khoe tài, khoe tướng ta đây cũng là người hiểu biết chính trị mặc dù trình độ và khà năng chính trị cũng chi cỡ hạng B hạng C là cùng, nhưng luôn vỗ ngực viết lách thời cuộc đấu tranh chính trị với CS bây giờ phải thế này, thế nọ. Rồi bỗng chốc một sớm một chiều thay đổi lập trường chống cộng như trước đây CS từng là thù thì nay là bạn. Thậm chí công khai viết bài cho báo CS đăng với nội dung xa, gần là đồng ý với chủ trương, đường lối của họ, rồi móc nối với CS trong nước để bàn bạc kế hoạch xây dựng đất nước theo chiều hướng xã hội chủ nghĩa ! Cụ thể như các báo và Radio, Truyền hình đã nói tới LS.Hoàng Duy Hùng ởHouston Texas, Nhà báo nhà văn gì đó là Nguyễn Phương Hùng ở California v.v…móc nối về VN gặp một số các chức sắc CS trình bày tình hình các tổ chức, đoàn thể người Việt chống cộng hải ngoại chống đối nhau như thế nào để lấy điểm với CS (có thể là lấy cả tiền) của CS như một mặt trở cờ với cộng đồng người Việt chống cộng hải ngoại. Tất nhiên cộng đồng người Việt tỵ nạn chống cộng phải lên tiếng, phải vạch mặt kẻ ăn cơm quốc gia tỵ nạn thờ ma CS. Để rồi từ đó mới xẩy ra những chống đối nhau, chia rẽ nhau, làm tổn thương đến tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Việt tỵ nạn CS hải ngoại mà chưa biết khi nào mới hàn gắn lại được để có sức mạnh đấu tranh với CS, đem tự do, dân chủ và nhân quyền cho hơn 90 triệu người dân trong nước thoát bè lũ CS độc tài như mọi người mong muốn.

Tôi tự hỏi những người như LS. Hoàng Duy Hùng Houston Texas, Nguyễn Phương Hùng California trước đây là những người chống cộng tích cực trong cộng đồng người Việt tỵ nạn chúng ta mà bây giờ họ kết thân và ca tụng CS Việt nam thì phải có lý do (?) mà theo kinh nghiệm của tôi thì có hai lý do hấp dẫn nhất để thay hướng, đổi chiều lập trường là :Tiền tài và Danh vọng. Nếu đúng như vậy thì Tiền tài có thể được họ bố thí cho hai ông đôi chút còn Danh vọng hai ông có nghĩ rằng CS họ có tin tưởng và dùng hai ông không, họ có thưởng công hai ông đã vâng phục họ mà phong cho hai ông một cái chức tước gì đó trong hàng ngũ CS không ? Tấm gương mấy nhà trí thức miền Nam trong hàng ngũ “Mặt Trân Giải Phóng Miền Nam” còn sờ sờ ra đó. Chứng tỏ các ông chẳng hiểu CS là gì cả mà dám lao đầu vào vuốt râu cọp ! Hơn nữa, các ông có biết rằng CS là một chế độ độc tài, bạo lực và dối trá mà toàn thế giới luôn khinh bỉ thì rồi cũng có ngày tàn. Khi đó VN sẽ có một chế độ mới, VNCH chẳng hạn, thì liệu chế độ mới VNCH có dùng các ông không ? Lúc đó các ông sẽ đứng, ngồi ở đâu, có dám nhìn mặt anh em trong hàng ngũ mới với tự do, dân chủ và nhân quyền ?

Tác giả cũng là người tỵ nạn CS ít lâu nay đã trông thấy và nghe thấy những bất đồng chính kiến giữa người tỵ nạn với nhau mà phải thở dài, chán nản, nên viết những suy nghĩ này chia sẻ với quý đồng hương coi như sự bất hòa này là một vấn nạn trong cộng đồng tỵ nạn chúng ta. Hy vọng những bất hòa này chỉ là nhất thời bởi một vài kẻ nông nổi, háo danh, tập tễnh làm chính trị và những nhóm ăn không ngồi dồi, a dua kiểu con Ếch muốn to bằng con Bò thì rồi họ sẽ thấy hậu quà. Còn lại đa số cộng đồng người Việt tỵ nạn chúng ta vẫn luôn tỉnh táo, đoàn kết và quyết tâm chống cộng đến cùng. Cầu xin Thượng Đế phù hộ cộng đồng tỵ nạn chúng ta.-

DHL

Không có nhận xét nào: