Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2014

Trường đại học y khoa tư thục lớn nhất Đông Nam Á tại tỉnh Long An


http://saigonnews.vn/images/018/2012/08/06/26.jpg


http://ttu.edu.vn/images/stories/ttu/ttunews/School_of_Medicine_Sept_2013.jpg


http://ttu.edu.vn/images/remark8.jpg


http://ttu.edu.vn/images/02.JPG


http://med.ttu.edu.vn/images/ttu/showcase/showcase-med-02.jpg


http://med.ttu.edu.vn/images/ttu/showcase/showcase-med-04.jpg


http://med.ttu.edu.vn/images/ttu/news/drtam-y.jpg

Hôm qua, đi thăm Khoa Y trường Đại học Tân Tạo cùng GS Bùi Duy Tâm, tôi được thấy những tâm huyết và tình yêu thương của người thầy đáng kính này, hơn 80 tuổi, ông rời gia đình, xa con cháu để hàng tháng lặn lội từ Mỹ về Việt Nam từng bước từng bước xây dựng một ngôi trường đào tạo các thế hệ bác sĩ tương lai không chỉ giỏi về chuyên môn và tiếp thu những công nghệ tiên tiến nhất của thế giới, mà điều quan trọng hơn cả đối với thầy là muốn tạo nên những Bác sĩ giàu lòng trắc ẩn và tình yêu thương bệnh nhân, bằng đôi chân khập khiễng vì bị gãy sau lần đi Tây Tạng và chinh phục đỉnh Everest, ông leo lên leo xuống các tầng lầu của trường vì thang máy chưa hoàn thiện, rồi theo chân ông đi hết từ tòa nhà này đến tòa nhà khác, ông đến thư viện chụp hình các em trong giờ đọc sách, ông về kí túc xá đến từng phòng thăm hỏi và chụp hình với các em, ông làm nhạc trưởng cho các em cất cao tiếng hát của sinh viên ngành y, ông vào khu bếp để hỏi han các chị bếp, bác quản lý kí túc và chụp hình với họ, tôi chỉ đi theo thôi mà cũng thấy mệt vì cả ngày dài làm việc của thầy với tiết trời nắng nóng, vậy mà đến hơn 1h chiều ông mới ăn nửa chén cơm để chiều tiếp tục công việc, ông bảo ăn ít để tiếp tục công việc cho nhẹ nhàng, những lúc đau chân quá thấy thầy bước đi thật khó khăn, nhưng đỡ đau là thầy lại đi rất nhanh nhẹn, hỏi thầy có mệt không, thầy bảo "nếu có thời gian thì sẽ thấy mệt" , ông bảo ở Mỹ, ban ngày ông làm công việc bên đó, còn ban đêm, ông làm việc cho trường Tân Tạo, tôi mới vỡ ra tại sao có những lúc là 2,3,4 giờ sáng ở Mỹ, thầy vẫn gọi điện trao đổi với tôi, tôi thắc mắc không biết thầy ngủ lúc nào. Và còn một điều nữa, thầy lặn lội vất vả về Việt Nam, rồi xuống Long An, đi khắp các bệnh viện, gặp gỡ các Bác sĩ, GS, PGS đầu ngành để tìm thầy giỏi, tìm người tài và tìm nơi thực tập cho từng em sinh viên của trường, thầy lo từ việc lớn đến việc nhỏ, dù ở Mỹ, thầy vẫn biết hôm nay sinh viên mình học môn gì, giờ nào, giờ nào trống tiết để thầy mời người về bổ sung vào, vậy nhưng thầy không nhận một đồng lương nào cả vì đối với thầy, có được một ngôi trường tốt như thế, các em có môi trường học tập tốt như thế, thầy được góp sức làm nên nó, làm nên một thế hệ đầy hứa hẹn, như vậy làm sao thầy còn nhận lương được nữa, như vậy là đã khiến thầy vui lắm rồi.

Khoa Y ĐH Tân Tạo: Mô hình Giáo dục phi lợi nhuận lý tưởng
Thứ hai, 2014-09-08 08:15:09                       Kenh14 vn

Xuất phát từ tâm niệm xây dựng nên một trường ĐHY khoa phi lợi nhuận, làm đúng chức năng của mình: nơi khám phá, truyền bá tri thức và nâng cao y đức cho những y – bác sỹ tương lai, bà Đặng Thị Hoàng Yến - Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Tân Tạo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường ĐH Tân Tạo đã quyết định thành lập Khoa Y tại ĐH Tân Tạo. Trường cam kết thực hiện mô hình giáo dục phi lợi nhuận, phối hợp giữa chương trình giảng dạy của trường Y Khoa tại Hoa Kỳ và đáp ứng khung đào tạo của Bộ GD&ĐT cho khoa Y – Bác sĩ đa khoa.
Khoa Y Tân Tạo hội tụ những chuyên gia y danh tiếng
Thấu hiểu và đồng tâm với ý nguyện của bà Đặng Thị Hoàng Yến rằng: “Chính nền giáo dục bất vụ lợi mà các em được thụ hưởng sẽ tạo nên một thế hệ bác sĩ mới sẵn sàng hết lòng với bệnh nhân để đáp trả những gì đã được nhận từ xã hội”, màGS.TS.BS Bùi Duy Tâm đã hăng hái trở về VN để đặt những viên gạch đầu tiên, làm nền móng cho ngôi trường có lý tưởng giáo dục đáng kỳ vọng này.
Với quan niệm sự nghiệp giáo dục bất vụ lợi cũng cần phải được đầu tư tương xứng về người và vật chất, bà Đặng Thị Hoàng Yến đã không ngần ngại đầu tư trang thiết bị hiện đại theo đà phát triển của Y khoa thế giới. Hiện tại, Khoa Y ĐH Tân Tạo có các phòng thí nghiệm, các bộ môn Vật lý, giải phẫu học, Sinh học phân tử…đều được trang bị máy móc và phương tiện tối tân để phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập của thầy và trò.
Trường hội tụ rất nhiều TS.BS giỏi từ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Canada… Đó là TS.BS Đoàn Văn Huyền, từ Đại học Y Sourthern Illinois, đó là vợ chồng GS.TS Bùi Hồng Thủy và GS.TS Nguyễn Văn Thuận từ các trường Đại học nổi tiếng ở Nhật Bản và Hàn Quốc, và còn rất nhiều TS.BS khác như TS Đỗ Thu Hằng (Úc), TS Trần Duy Hiến (Hoa Kỳ), TS Trần viết Nhân Hào ( Pháp), TS Nguyễn Quang Hưng (Nhật), TS Nguyễn Đức Thái (Hoa Kỳ)...
Các bạn tân sinh viên giao lưu và trò chuyện cùng Giáo sư Bùi Duy Tâm - Trưởng khoa Y"

Khoa Y ĐH Tân Tạo – tương lai đầy hứa hẹn cho ngành Y VN
Bên cạnh đó, khoa Y ĐH Tân Tạo còn liên kết với ĐH Y Dược (ĐHYD) TP.HCM và các bệnh viên lớn như Chợ Rẫy, Bình Dân, Hùng Vương, Tâm Đức, Hoàn Mỹ...trong việc giảng dạy và thực tập lâm sàng với sự tham gia của các GS.TS.BS đầu ngành trong nước.
Ngoài ra, trường thường các đoàn GS, BS từ các Đại Học Y Khoa danh tiếng của Hoa Kỳ như Harvard, Johns Hopkins về giảng dạy cho sinh viên.
Và đặc biệt, sau 4 năm học tại VN, những sinh viên Y xuất sắc nhất của Tân Tạo sẽ được gửi đi thực tập lâm sàng tại các bệnh viện ở Mỹ dưới sự hướng dẫn của GS Anthony Cosentino thuộc Đại Học Y California và hiện đang đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Khoa Y Tân Tạo.
Hiện nay, trường đang tuyển sinh khóa thứ hai với điểm xét tuyển 18 trở lên. Đặc biệt trường sẽ xem xét tặng 50 suất học bổng cho các bạn có thành tích cao (từ 21 điểm trở lên, có điểm học bạ 3 năm THPT 7.0 trở lên, không môn nào dưới 5 và điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT 7.0 trở lên, không môn nào dưới 5).
Với sự tuyển chọn kỹ lưỡng từ đầu vào, những tiêu chuẩn đào tạo khắt khe với chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh theo mô hình nước ngoài, cộng với đội ngũ giảng viên hết lòng truyền dạy, chúng ta có thể tin vào một tương lai đầy hứa hẹn của ngành Y Việt Nam.
Các bạn tân sinh viên Khoa Y niên khóa 2014
Địa chỉ: Đại lộ Đại học Tân Tạo, E.City - Tân Đức, Đức Hoà, Long An
Điện thoại: (072) 376 9216
Website: www.ttu.edu.vn
GS.TS Lê Quang Nghĩa, Cố vấn Bệnh viện Bình Dân đã nói: “Mở một trường y như Khoa Y Tân Tạo với ước nguyện đào tạo người bác sĩ mới có phẩm chất, có tâm có đức với nghề, tôi rất hoan nghênh. Bởi vì bác sĩ giỏi chưa chắc có lợi cho cộng đồng, người bác sĩ có tâm có đức để người bệnh được phục vụ tốt hơn mới là điều đáng quan tâm đáng làm”.
TS.BS Trần Minh Thông, Trưởng Khoa Giải phẫu Bệnh viện Chợ Rẫy cũng chia sẻ: “Tôi từng là học trò của thầy Tâm, nay hiểu được tâm nguyện của thầy.Tôi rất xúc động với tấm lòng của một người xa xứ dành cho quê hương đất nước. Tôi càng cảm phục tâm huyết của thầy với ngành y VN, nên tôi sẵn lòng làm tất cả những gì có thể trong khả năng của mình để giúp đỡ các em sinh viên Khoa y Tân Tạo, những Bác sĩtương lai đáng kỳ vọng
”.

http://www.ttu.edu.vn/images/stories/ttu/admission/gioi_thieu_ttu/TTU.jpg
http://ttu.edu.vn/images/stories/ttu/fshowcase/ttu6.jpg
http://med.ttu.edu.vn/images/ttu/news/remark3.jpg
 
GS Bùi Duy Tâm
 
Trước năm 1975, GS Bùi Duy Tâm là:
 
-         Chủ nhiệm Bộ môn Sinh-Hoá, trường đại học y khoa Sài Gòn. Tôi được học thầy Tâm môn Sinh-Hoá năm thứ nhất y khoa.
-         Trưởng Phòng thí nghiệm Sinh-Hoá, Viện Pasteur Sài Gòn. Từ ngoài đi vào, Phòng thí nghiệm này ở toà nhà bên trái, tầng trệt, nay là Labo Arbovirus, thuộc Khoa Vi sinh Miễn dịch. Lúc đó phòng chiếm diện tích từ Labo Arbovirus đến hết Labo Vi rút Đường ruột. Gia đình GS Tâm được cấp nhà ở công vụ ngay trong khuôn viên Viện Pasteur, nay là nhà khách của Viện ở góc đường Pasteur và Võ Thị Sáu (Hiền Vương cũ).
-         Tham gia sáng lập trường đại học y khoa Minh Đức Sài Gòn, là trường ĐH Y khoa tư thục đầu tiên ở VN. GS Tâm chủ trương đưa môn Đông Y (nay gọi là Y học dân tộc hay Y học cổ truyền) vào dạy ở trường y khoa Minh Đức. Môn này không được dạy ở đại học Y khoa SG. Sau năm 1975, trường Minh Đức bị giải thể. Các sinh viên của trường muốn tiếp tục học tại trường đại học y khoa Sài Gòn (lúc này đổi tên là đại học Y-Dược TP.HCM) thì phải thi tương đương. Sinh viên có trình độ tương đương năm thứ mấy thì nếu đậu sẽ được tiếp tục học.
-         Trưởng ban văn nghệ thiếu niên Gió Khơi.  Tôi cũng tham gia ban này năm 1968-1969. Đồng phục là áo nâu quần trắng. Mỗi sáng Chủ Nhật, chúng tôi ngồi trên bậc thềm đi lên Phòng thí nghiệm của thầy Tâm (tức là bậc thềm đi lên Labo Arbovirus ngày nay) để học trống và đàn guitar, đàn mandolin v.v… đã có lần ban này được trình diễn trên đài truyền hình Sài Gòn.
 
-         Sau năm 1975, GS Tâm còn giảng dạy tại đại học Y-Dược TP.HCM mấy năm nữa rồi mới định cư ở Hoa Kỳ. Ông thường xuyên về nước và tham gia một số hoạt động của Nhà nước như lễ Giỗ tổ Hùng Vương, họp mặt các Việt kiều yêu nước vào dịp Tết.
-         Trường mới khai giảng năm nay (2014) nên chỉ có sinh viên năm thứ nhất, học các môn cơ bản như Cơ thể học (còn gọi là Giải phẫu học, tức Anatomy), Sinh lý học (Physiology), Sinh hoá học (Biochemistry), chưa thấy có bộ môn Mô học (còn gọi là Tổ chức học Histology). Ban giảng huấn mới chỉ là các giảng viên dạy các môn cơ bản như trên, chưa có bộ môn nào về bệnh học. Trong ban giảng huấn, có một PGS, TS là bạn cùng lớp với tôi.
-         Không biết sau này việc sinh viên thực tập ở các bệnh viện có gặp thuận lợi như ĐH Y Dược TP.HCM của Nhà nước hay không.
-         Nếu đúng như lời quảng cáo, ngoài số giảng viên thường trực ở VN, trường còn mời các giáo sư, bác sĩ từ các trường danh tiếng trên thế giới sang giảng dạy thì quá tốt.
-         Một số đồng nghiệp cho rằng VN đã có quá nhiều trường đại học y khoa rồi. Ở TP.HCM cũng đã có 2 trường: ĐH Y Dược TP.HCM và ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, không cần phải mở thêm trường ở Long An, ngay cạnh TP.HCM. Tôi cho rằng trường toạ lạc ở đâu không quan trọng. Cái cần nhất là phải có một trường đẳng cấp đúng nghĩa, có ký túc xá khang trang cho sinh viên ở các tỉnh, thành phố khác đến học.  Vả lại trường phải ở gần TP.HCM để tiện cho sinh viên thực tập tại các bệnh viện trong một thành phố lớn như TP.HCM.  Nếu mở trường ở Đà Nẵng hay Nha Trang thì sẽ không đủ bệnh viện, nhất là bệnh viện chuyên khoa cho sinh viên thực tập.
-         Trước năm 1975, ở trường y khoa SG có ít nhiều dư luận về GS Tâm, nhưng chỉ là dư luận, không có bằng chứng.
-         Nay ở tuổi trên dưới 80, GS Tâm còn tích cực hoạt động trong nhiều lĩnh vực văn hoá, y học trong đó có trường y khoa Tân Tạo. Đáng nể ý chí và sức khoẻ của ông. Đặc biệt ông tuyên bố không nhận thù lao của nhà trường (?).
-         Có đồng nghiệp cho rằng ông có động cơ này nọ. Tôi cho rằng về mặt xã hội, dù động cơ tốt hay xấu, nhưng nếu ông góp phần đào tạo được một thế hệ bác sĩ giỏi để phục vụ cho dân mình thì cũng là điều rất tốt. Có người nói ông háo danh. Tôi nghĩ rằng trong chúng ta có đến 95% người cũng háo danh. Tôi nghĩ một cá nhân háo danh cũng được miễn là nó đem lại lợi ích cho đồng bào của mình và không làm hại đến ai. Chỉ có lợi mà không có hại thì đáng trân trọng lắm chứ.
 
 
Danh sách giảng viên
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét