Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 8 tháng 6, 2021

Uất ức của người dân - Nhật Thành

Năm 2007, người Thương Binh này hiến đất làm Trường Học, chính quyền hứa sẽ cấp cho ông một miếng đất khác để ở. Có giấy tờ hẳn hoi. Thế nhưng đã gần 14 năm trôi qua, hết 3 đời chủ tịch, lời hứa cấp đất vẫn chỉ nằm trên tờ giấy đã nhàu nát, phai màu theo thời gian. Hơn 80 tuổi, gần đất xa trời, cụ vẫn chống gậy đi đòi quyền lợi cho mình... sự vô tâm, vô trách nhiệm của chính quyền địa phương là vết cắt đau lòng, là uất ức của người dân....

Nguồn: Nhật Thành

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét