Nhìn Ra Bốn Phương

▼

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2026

BỆNH THẤT TÌNH - Trần Văn Khang


Cuối tuần mời quý thân hữu đọc giải trí về BỆNH THẤT TÌNH.
Hồi còn là sinh viên tại Sài Gòn, được đọc một bài tham luận của một anh bạn học ngành Y, nói về BỆNH THẤT TÌNH. Nhớ đại khái, tác giả viết Bệnh Thất Tình có 3 giai đoạn: - T1 = Tương Tư - T2 = Thất Tình - T3 = Tự Tử
Không rõ phái nữ ra sao, chứ phái nam theo thiển ý đa số ai cũng có ít nhiều kinh nghiệm với T1. Phản ứng với BỆNH THẤT TÌNH giữa phái nữ và phái nam đôi khi cũng khác nhau: Mời quý thân hữu thưởng thức hay nghe/xem lại ca khúc ANH ĐI CHÙA LỄ PHẬT, có cô gái thất tình vào Chùa đi tu:
<!>

Trong khi qua ca khúc ANH ĐI TRONG PHỐ ĐÊM, người thanh niên thất tình chỉ đi lang thang từ lúc chiều xuống, đến chớm khuya, cho tới giữa khuya, đến quá khuya để cho sương ướt lạnh vai:


Thân hữu không quan tâm, ít thời giờ, hay đã nghe / xem rồi xin tuỳ nghi bỏ qua một bên.

Kính mến,
Trần Văn Khang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét