Nhà văn Kiều My vừa xong tác phẩm chuyên về biên khảo văn học, dề tựa Ánh Sáng Văn Chương. Dáng cô nhỏ bé như Poupée japonaise (Búp Bê Phù Tang) mà tôi xem ở các cửa hàng gift shop ở Tokyo hay Osaka. Thế nên tôi đặt cho Kiều My tên nick là búp bê Miko, Miko trong tiếng Nhật mang ý nghĩa là Kiều Diễm (美子 jolie hay beautiful), Miko còn một nghĩa khác là người nữ tu sĩ của giáo đường. Tôi nhớ tôi xem cuốn film L'histoire d'amour franco-japonaise, tựacloche de cathédrale, nhân vật nam Pháp tên Claude Arnaud, nhân vật nữ người Nhật tên Miko Nakamura (美子中村). Miko là tên khá đẹp lại mang nét tôn giáo như chuyện phim Chuông Giáo Đường (Cathedral Bell).
<!>
Kiều My học trường đạo và rất siêng di nhà thờ. Cô sinh hoạt ca hát trong ca đoàn nhà thờ từ nhiều năm. Ngoài viết văn ra, Kiều My sáng tác âm nhạc AI rất khá. Lần Kiều My về thăm cổ lý (hometown cô định cư từ năm 1975). Cố lý của Kiều My là thành phố Cherry Hill, tiểu bang New Jersey
Hôm nọ tôi tình cờ nghe hai ca khúc Thu Quyến Rũ và Tà Áo Xanh của Đoàn Chuẩn và Từ Linh, trong tíc tắc tôi ghi vội ra computer Mùa Thu Mơ, tôi soạn tam ngữ Anh, Pháp và Việt, thông thường tôi đặt lời Anh ngữ như thói quen, xong chuyển ngữ Pháp Việt sau. Tôi nhờ Kiều My phổ nhạc, bài ca nhớ về mùa thu Cherry Hill, tức Mùa Thu Mơ (hoa cherry như hoa trái mơ apricot). Tôi muốn nhạc theo lời Pháp, theo tempo rumba, hay slow rock hoặc slow jazz bossa-nova. Thính nhĩ hay goût nhạc (goûts musicaux) của tôi và Kiều My khà gần nhau như nhạc chậm như loại kể chuyện conte ballade (un récit ou une histoire, fictif ou véridique, en particulier celui qui est raconté avec imagination, nhạc theo câu chuyện hoặc lời kể, đặc biệt là câu chuyện được kể lại bằng trí tưởng tượng.)
Trước 1975, tôi sinh hoạt trong nhóm bạn Alliance Française Saigon và Centre Culturel Français. Khi gặp Kiều My thích ca nhạc Pháp, chúng tôi hợp jeu ngay. Trong nhóm văn ngoài Kiều My và Khánh Lan chuộng văn chương, nay có thêm 2 bạn Huy Anh và Vi Anh gia nhập làng văn, viết văn sung mãn, tôi rất vui, Huy Anh mang DNA mẹ Hồng Anh và cụ nội tổ Dương Khuê. Còn cô Vi Anh (tức Annette Katherine Alexander) khá đặc biệt. Vi Anh sang Mỹ năm 1975 hãy còn bé, cô thích tiếng Việt, nhất là Hán Việt, cô tự học Việt ngữ qua sách vở, cô ghi danh học Mandarin.
Tôi bàn với sư huynh Pham Quốc Bảo, thầy Bảo Bastos Xanh, nhóm 5 vị sẽ ra chung sách về những danh tác cổ Trois Bateaux (văn học Sinophone), gồm thầy Bảo Bastos Xanh, Vi Anh, Khánh Lan, Kiều My và VHLA. Từ lâu tôi khuyến khích bạn bè học thêm văn học Anh, Mỹ, Pháp, Nhật, Hoa và Hàn. Ngày xưa di làm tôi thuê 4 cô em và 2 cậu em gốc Nhật, Hoa Đài Loan, Nam Hàn, và Tàu Cholon, bạn bè học tiếng của nhau ngoài sở làm. Mùa hè họ rủ tôi sang Đài Loan, Singapore, sau này, sang Đại Hàn, Nhật Bản, BS Peter Morita (gốc Kyoto) thường rủ tôi sinh hoạt nhóm Japan America Society of Southern California (南カリフォルニア日米協会).
Tháng 11 này Liên nhóm Văn Chương Việt & Tiếng Đàn Xưa, và Liên nhóm Nhân Văn Nghệ Thuật & Tiếng Thời Gian, có buổi RMS cho 12 cây bút thân quen của nhóm, và nên đi du lịch chung sang Nhật Bản, Đài Loan và Singapore.
VHLA
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét