Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 21 tháng 7, 2026

NHỮNG BÓNG NẮNG CUỐI TRỜI - LÝ THỤY Ý

Đã nhiều ngày :"HOÀNG HẬU CUỐI CÙNG" vẫn chưa hạ nhiệt! - Mà hình như càng ngày càng gay gắt! Càng ngày càng nhiều phân tích bất lợi... Từ sự phản cảm của nữ diễn viên vai Hoàng hậu đến một lịch sử bị đảo lộn! Từ một triều đại cuối cùng, thay vì được trân trọng, được giữ gìn để muôn đời sau nhìn Tiền nhân bằng niềm kiêu hãnh, thì một nhóm người đã bất chấp bôi đen lịch sử vì lợi ích nào đó... ... Không chỉ Nam Phương Hoàng Hậu trở thành nạn nhân của trò lừa bịp được gắn tên Nghệ thuật...Trước và sau Bà, sự đen tối của lịch sử cũng đã áp đặt lên nhiều cuộc đời đáng kính... 
<!>
Khi đất nước có sự thay đổi, lập tức nhiều đối thủ trở thành vật tế thần! Sự thêu dệt trở thành miệt thị, nhiều gương mặt bị bôi đen trong sự hả hê, mặc dù người ta biết tỏng đó là sự phỉ báng, và nếu không kịp sửa sai, thì cả một thế hệ sẽ phải "vỗ tay lầm!" suy tôn ma quỷ!
Nhiều tiếng nói đã gióng lên đòi quyền được tôn trọng sự thật!
Cũng nhiều người lặng lẽ xót xa! Chỉ mong một chút sáng cuối chân trời...
Tôi rất mê chuyện cổ tích. Cũng đã tiếc khi mình lớn lên thì "Lăng tẩm điêu tàn!" Chỉ biết cuối triều Nguyễn có một Hoàng Hậu Nam Phương tài đức... Chỉ biết cuộc đời Bà long đong theo vận nước...và không trọn vẹn hạnh phúc với Vị Hoàng Đế hào hoa...

Tôi không phê phán người xưa! Và cũng không dám chắc những người đang hung hăng phê phán, nếu ở vào cương vị đó, có thể "sạch" hơn không?!.. Bởi xã hội bây giờ, ngoài những lời kết án vung tàn táng đối với người không thể phản bác, thì đang sa vào vũng lầy không lối thoát!
Có một điều mà tôi, một người phụ nữ, rất tâm đắc, là 3 vị Nữ Lưu mà mình quý trọng, dù ở 3 triều đại lịch sử khác nhau, đều nổi bật về Đức hạnh vô giá của một người đàn bà Phương Đông.

Đó là NAM PHƯƠNG HOÀNG HẬU, BÀ TRẦN LỆ XUÂN VỢ ÔNG NGÔ ĐÌNH NHU VÀ ĐỆ NHỨT PHU NHÂN VNCH NGUYỄN THỊ MAI ANH...
Đó là những cuộc đời gắn liền với vận nước! Những vị Nữ Lưu tài sắc. Những số phận thăng trầm mà giống nhau vì cuối đời đều phải nằm lại ở quê người!
...Người ta đã nói, đã viết, đã gán cho họ nhiều tội danh chỉ để thỏa lòng đố kỵ...Nhưng có ngòi viết cong thì cũng có những trái tim thẳng! Sự thật cuối cùng cũng trả lại sự trong sạch...Và trên hết, không ai có thể phủ nhận đức hạnh của những người từng đứng trên cương vị Mẫu Nghi!
Ngoài Đệ nhứt Phu nhân VNCH Nguyễn Thị Mai Anh hạnh phúc vợ chồng viên mãn dù trong bão giông. Bà như cái bóng bên chồng, hiền hòa, chung thủy...
 


NAM PHƯƠNG HOÀNG HẬU ly thân với Cựu Hoàng khi còn rất trẻ. Và dĩ nhiên, rất đẹp. Nhưng cho đến lúc từ giã cõi đời, Bà không hề có một người đàn ông nào khác.



Bà TRẦN LỆ XUÂN cũng vậy. Mất chồng khi chưa đến bốn mươi tuổi. Với sắc đẹp và tài năng, Bà không khó để có một người đàn ông như nhiều vị Phu nhân trên thế giới cùng hoàn cảnh. Người ta chờ đợi "Bà Cố Vấn" viết tiếp những trang sử sôi nổi cho cuộc đời mình. Người ta chờ đợi những lời đanh thép trả đũa...Nhưng họ đã thất vọng! Bà đã chọn sự ẩn dật cho đến cuối đời. Phẩm hạnh và sự chung thủy với người chồng bạc mệnh vã vào mặt những tên tội đồ vô lương...Bà kiêu hãnh đứng vững trong mưu ma chước quỷ!
Thời nào thì cũng có người mê muội...Chỉ mong rằng đức độ của Tiền nhân như bóng nắng cuối trời,
làm trong những đôi mắt đục và ấm lại những trái tim lạnh giá...

Ngoài Đệ nhứt Phu nhân VNCH Nguyễn Thị Mai Anh hạnh phúc vợ chồng viên mãn dù trong bão giông. Bà như cái bóng bên chồng, hiền hòa, chung thủy...



SÀI GÒN - 19 / 7 / 2026
Ảnh Sưu tầm
         Xin cảm ơn và miễn thứ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét