Giới Thiệu Những Sinh Hoạt Đặc Biệt Cộng Đồng Đáng Chú Ý Cuối Tuần Này: San Jose Cũng Có Chợ Đêm! Không Cần Xuống Nam California Mới Được Thưởng Thức Không Khí Chợ Hè Phước Lộc Thọ! (SAN JOSE, California) – Mùa Hè năm nay, người Việt tại Bắc California có thêm một điểm hẹn cuối tuần đầy màu sắc ngay tại quê nhà. Không cần phải lái xe hàng trăm dặm xuống Quận Cam để hòa mình vào không khí Chợ Đêm Phước Lộc Thọ, giờ đây San Jose cũng đã có một Chợ Đêm sôi động không kém.
<!>
Trong hai ngày 24 và 25 Tháng Bảy, từ 4 giờ chiều đến 10 giờ tối, khuôn viên Grand Century Mall (1111 Story Road, San Jose) sẽ biến thành một không gian lễ hội mang chủ đề "Summer Solstice", do 365 Night Market tổ chức.
Đây là dịp để cả gia đình và bạn bè cùng dạo phố trong không khí mát mẻ của buổi tối mùa Hè, thưởng thức những món ăn đường phố hấp dẫn, khám phá các gian hàng mua sắm, xem các chương trình văn nghệ, giải trí, và tận hưởng một sinh hoạt cộng đồng ngoài trời đầy sức sống.
Không khí của Chợ Đêm mang đậm nét lễ hội, với ánh đèn rực rỡ, âm nhạc, các hoạt động dành cho mọi lứa tuổi và nhiều góc chụp hình đẹp mắt. Đây cũng là cơ hội để các gia đình gặp gỡ, hàn huyên và góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa của cộng đồng người Việt tại Bắc California.
Việc xuất hiện một mô hình Chợ Đêm ngay giữa lòng San Jose được nhiều người xem là một tín hiệu vui, mở thêm một sân chơi mùa Hè cho cư dân địa phương và du khách trong vùng.
Ban tổ chức hy vọng Chợ Đêm sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của đồng hương để trở thành một sinh hoạt thường xuyên, góp phần làm cho khu vực Story Road và Grand Century Mall thêm nhộn nhịp mỗi dịp cuối tuần.
Nếu trước đây muốn đi Chợ Đêm, nhiều người thường nghĩ ngay đến Nam California, thì từ nay San Jose cũng đã có một điểm hẹn mùa Hè đáng để cả gia đình ghé thăm.
365 Night Market – Summer Solstice
•Thời gian: Thứ Sáu và Thứ Bảy, 24–25 Tháng Bảy
•Giờ: 4:00 PM – 10:00 PM
•Địa điểm: Grand Century Mall, 1111 Story Road, San Jose, California.
Hẹn gặp quý đồng hương tại Chợ Đêm San Jose để cùng thưởng thức một mùa Hè vui tươi, sôi động và đầy sắc màu.
Tiếng Vọng Ân Tình
Sau đây là một bài viết ngắn, tác giả bộc lộ tấm lòng trân trọng đối với Đại hội “Cám Ơn Anh” diễn ra vào Chủ Nhật tuần này, ngày 26 tháng 7 năm 2026 tại Grand Century Mall, San Jose.
(Lê Xuân Mỹ)
(Poster Đại Hội Cám Ơn Anh tại Bắc Cali ngày 26 tháng 7 năm 2026)
-Càng đến gần ngày 26 tháng 7, lòng tôi càng trĩu nặng một niềm bồi hồi khó tả. Đó không phải là sự háo hức của một buổi họp mặt đồng hương, cũng chẳng đơn thuần là niềm vui gặp lại những người bạn cũ. Đó là một khoảng lặng đầy thao thức. Cứ mỗi lần nhìn thấy dòng chữ “Đại Hội Cám Ơn Anh”, lồng ngực tôi lại thắt lại. Ba chữ đơn sơ ấy thôi mà nặng trĩu những giọt nước mắt, chứa đựng cả một trời kỷ niệm và hơn nửa thế kỷ ân tình của những người con ly hương dành cho các thương phế binh năm xưa, những người đã gửi lại một phần thân thể nơi chiến trường, và giờ đây đang lặng lẽ đi qua nốt những ngày xế chiều gian khó trên quê hương.
Hơn năm mươi năm đã trôi qua kể từ biến cố tháng Tư năm 1975. Thời gian đủ dài để những mái đầu xanh ngày nào giờ đã bạc trắng như sương, đủ dài để một thế hệ cứ thưa vắng dần sau những lần đưa tiễn. Nhưng thời gian ấy vẫn chưa bao giờ đủ để xóa nhòa ký ức của một cuộc chiến đầy máu và nước mắt. Đối với những người Việt trên đất Mỹ, cuộc chiến ấy chưa bao giờ là những trang sử đã khép lại. Nó vẫn hiển hiện mồn một trong những câu chuyện kể nghẹn ngào của cha anh, trong những giấc mơ chập chờn thức giấc giữa đêm muộn của người lính già, và trong nỗi day dứt khôn nguôi dành cho những đồng đội còn ở lại quê nhà.
Ngày ấy, họ cũng là những chàng trai đôi mươi đầy hoài bão. Có người vừa xếp lại chiếc áo thư sinh, gác lại giảng đường đại học, có người chỉ vừa kịp trao chiếc nhẫn cưới cho người thương. Họ khoác lên mình bộ quân phục màu áo trận không phải để kiếm tìm vinh quang, mà bởi tiếng gọi thiêng liêng của hai chữ "Tổ Quốc". Rồi cuộc chiến đi qua, có người mãi mãi nằm lại dưới lòng đất lạnh. Nhưng cũng có những người trở về mà không còn nguyên vẹn, một cánh tay gửi lại đâu đó trên ruộng đồng, một đôi chân gửi lại bờ kinh, hay những mảnh đạn nhức nhối găm sâu vào da thịt mỗi khi trái gió trở trời. Những vết thương ấy đâu chỉ làm đau thân xác, nó là nỗi đau gặm nhấm tâm can suốt cả một đời người.
Thế nhưng, điều nghiệt ngã nhất lại ập đến khi tiếng súng đã ngừng vang. Bước ra khỏi cuộc chiến, những người thương phế binh ấy mất đi cả tương lai. Không còn quân ngũ, không còn chế độ bảo trợ, họ trở thành những cái bóng bên lề xã hội, phải gồng gánh mưu sinh bằng chính thân hình tàn phế của mình. Nhắm mắt lại, tôi như thấy hình ảnh người lính năm xưa bước thấp bước cao trên đôi nạng gỗ, chìa từng tờ vé số giữa trưa nắng cháy, thấy người ngồi vá xe bên lề đường bụi bặm, hay nằm liệt giường mòn mỏi trong góc tối căn nhà dột nát. Và điều làm tôi thắt lòng nhất, suốt bao năm tháng dâu bể ấy, họ chọn cách im lặng. Họ gánh chịu số phận bằng lòng tự trọng kiêu hãnh cuối cùng của một người lính.
Năm 1998, tôi đặt chân đến nước Mỹ với hai bàn tay trắng, mang theo hành trang duy nhất là thân phận của một kẻ tị nạn. Nước Mỹ bao dung đã mở rộng vòng tay, cho tôi và gia đình một cuộc đời mới, một tương lai tự do. Mỗi sáng nhìn lá cờ hoa tung bay trong gió, tôi lại tự hỏi, nếu ngày ấy, những người lính không chấp nhận đứng nơi đầu sóng ngọn gió, nếu họ không lấy máu xương để kìm giữ bước chân thù, liệu có bao nhiêu người trong chúng ta kịp bước chân lên con tàu tự do? Câu hỏi ấy là một vết cứa sắc nhọn vào trái tim, nhắc nhở tôi rằng mình đang mang một món nợ ân tình lớn đến mức cả đời này cũng không cách nào trả hết.
Là con của một người sĩ quan đã vĩnh viễn nằm lại trong trại tù Vĩnh Phú năm 1979, tôi thấu cảm đến tận cùng nỗi đau của người ở lại. Tôi biết thế nào là một căn nhà vắng bóng cha, thế nào là tiếng thở dài thâu đêm của mẹ, và thế nào cái cảm giác nghẹn ngào của những đứa trẻ phải lớn lên khi chỗ dựa của gia đình đã mất. Vì vậy, mỗi lần nhìn vào hình ảnh các anh thương phế binh, tôi không chỉ thấy những người lính năm xưa. Tôi thấy cha tôi. Tôi thấy những người bạn của cha. Tôi thấy cả một thế hệ đã đi qua một khúc quanh lịch sử quá nhiều nghiệt ngã.
Có lẽ vì thế mà mỗi năm, tôi đều cố gắng tìm về với Đại hội Cám Ơn Anh. Với tôi, đây không phải là một chương trình giải trí thông thường, mà là nơi để lương tâm của người Việt ly hương lên tiếng. Mỗi tấm vé, mỗi phong bì quyên góp đều mang theo một lời hứa thủy chung từ nửa vòng trái đất: “Các anh ơi, xin đừng tuyệt vọng, các anh không bị lãng quên.”
Đến với đại hội, điều chạm vào góc sâu thẳm nhất trong tim tôi chính là những hình ảnh đầy xúc động. Là những mái đầu bạc phơ, lưng đã còng nhưng vẫn trang trọng khoác lên mình bộ quân phục thời Việt Nam Cộng Hòa, đứng nghiêm trang chào lá quốc kỳ. Là những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má nhăn nheo khi giai điệu chinh chiến ngày cũ vang lên. Và ấm lòng biết bao khi tôi bắt gặp ánh mắt những người trẻ sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ. Các em may mắn được sống trong thanh bình, không biết đến mùi thuốc súng, nhưng tại đây, nhìn thấy giọt nước mắt của người đi trước, các em đã biết cúi đầu trước sự hy sinh của thế hệ ông cha. Sự tiếp nối ấy là minh chứng hùng hồn nhất rằng tự do không bao giờ có sẵng, và lòng tri ân sẽ không bao giờ bị chôn vùi.
Các anh thương phế binh ở quê nhà giờ đều đã như đèn treo trước gió. Phần lớn đã bước qua tuổi tám mươi, cái tuổi gối mỏi chân chồn, bệnh tật bủa vây. Mỗi một năm qua đi, danh sách ấy lại càng ngắn lại. Thời gian tàn nhẫn lắm, không đợi một ai. Nếu hôm nay chúng ta còn có thể gửi cho các anh một lời thăm hỏi, một chút quà sưởi ấm lòng, thì xin đừng chần chừ thêm nữa. Đừng để đến một ngày, khi tất cả chỉ còn là những tấm di ảnh khói hương nghi ngút, ta mới giật mình tự trách: "Giá như ngày ấy mình làm nhiều hơn..."
Món quà lớn nhất mà chúng ta gửi về bên kia đại dương, có lẽ không phải là những tờ dollar lạnh lùng, mà là tấm lòng của tình đồng bào. Để ở một góc khuất nào đó tại quê nhà, giữa những chật vật của cuộc sống, các anh biết rằng sau nửa thế kỷ trôi qua, giữa một nước Mỹ phồn thịnh, vẫn có hàng triệu trái tim người Việt luôn nhớ về các anh. Chừng nào người Việt còn yêu tự do, chừng đó các anh vẫn sống mãi trong lòng dân tộc.
Nếu có một phép màu để gửi một lời đến thế giới bên kia, tôi chỉ muốn nói với cha rằng: “Cha ơi, con chưa bao giờ quên. Những gì cha và thế hệ của cha đã trải qua vẫn luôn nguyên vẹn trong tâm khảm của con. Hôm nay, con đến đây để thay cha nói lời cảm ơn đến những người đồng đội của cha, đến các chú, các bác đã mất hay đang là thương phế binh đã kiên cường chịu đựng suốt bao năm qua.”
Đại hội Cám Ơn Anh năm 2026 rồi sẽ khép lại. Sân khấu trước Grand Century Mall sẽ được tháo gỡ, khoảng sân rộng trước cổng vào sẽ được trả về nguyên vẹn, mọi người sẽ quay lại với những lo toan thường nhật. Nhưng dư âm của ngày hôm ấy sẽ hóa thành dòng máu chạy trong tim mỗi người. Bởi vì có những ngày không chỉ được ghi trên tờ lịch, mà đã được khắc sâu vào tâm khảm. Và với riêng tôi, ngày 26 tháng 7 này sẽ là ngày tôi hoàn thành tâm nguyện lớn nhất của đời mình, được thay cha nói lên lời tri ân mà tôi đã ấp ủ suốt bao nhiêu năm dài viễn xứ, Cám Ơn Anh.
Lê Xuân Mỹ
San Jose Tháng 6/2026
Nhà Văn Phạm Quang Trình Ra Mắt Sách “Đường Lên Núi Thánh” Thứ Bảy Tuần Này!
Tin Quốc Tế Đó Đây
ASEAN Dự Kiến Hoàn Tất Bộ Quy Tắc Ứng Xử ở Biển Đông Với Trung Quốc Ngay Trong Năm Nay
(Hình Eloisa Lopez/Pool REUTERS via AP: Ngoại trưởng Mã Lai Á Mohamad Hasan (phải) và đồng cấp Trung Quốc, ông Vương Nghị, bên lề Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN tại Pasay, Metro Manila, Phi Luật Tân, ngày 22/7/2026.)
-Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC) giữa Hiệp hội các Quốc gia Ðông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc dự kiến sẽ được hoàn tất tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 ở thủ đô Manila của Phi Luật Tân vào tháng 11/2026. Đây là thông báo của Ngoại trưởng Mã Lai Á Datuk Seri Mohamad Hasan hôm 22/7/2026, ngày thứ hai của hội nghị Ngoại trưởng thường niên ASEAN tại Manila.
Ngoại trưởng Mã Lai Á, quốc gia đóng vai trò điều phối quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Quốc giai đoạn 2024-2027, thông báo như trên sau khi đồng chủ trì hội nghị Ngoại trưởng ASEAN và Trung Quốc, cùng với người đồng cấp Trung Quốc, ông Vương Nghị. Bernama, hãng tin Quốc gia Mã Lai Á, dẫn lời Ngoại trưởng Datuk Seri Mohamad Hasan, theo đó Bộ Quy tắc COC, một khi hoàn tất, “sẽ đóng vai trò là văn bản định hướng cho các nước ASEAN cũng như tất cả các quốc gia sử dụng Biển Đông, bao gồm các nội dung về tự do hàng hải, tự do hàng không và các vấn đề liên quan khác”.
Lãnh đạo ngoại giao Mã Lai Á nhấn mạnh “chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức, vì việc hoàn tất văn kiện này rất quan trọng đối với tất cả các nước ASEAN, đặc biệt là các quốc gia ven Biển Đông và những nước có lợi ích tại khu vực này”.
Đài truyền hình Phi Luật Tân Bilyonaryo News Channel cũng cho biết đã tiếp cận được Dự thảo Thông cáo chung theo đó khối ASEAN “sẽ nỗ lực hoàn tất” các cuộc đàm phán về một Bộ Quy tắc ứng xử “hiệu quả và thực chất” ở Biển Đông ngay trong năm nay.
Hôm 21/7, Tổng thống Ferdinand Marcos đã triệu mời Đại sứ Trung Quốc tại Phi Luật Tân, ông Tỉnh Tuyền (Jing Quan) lên, sau vụ va chạm mới đây tại Biển Đông. Sau cuộc gặp Tổng thống Phi Luật Tân, Đại sứ Trung Quốc khẳng định, “bất kể những sự kiện đã xảy ra ở cấp độ song phương”, chính quyền Bắc Kinh không thay đổi trong “quyết tâm hoàn tất đàm phán Bộ Quy tắc Ứng xử vào cuối năm nay”.
Hôm 22/7, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi) bên lề hội nghị Ngoại trưởng ASEAN. Theo thông tấn xã Reuters, Ngoại trưởng Mỹ cho biết nội dung chính là để thảo luận về các lĩnh vực hợp tác nhằm chuẩn bị cho chuyến đi Hoa Kỳ tháng 9 tới của lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng thời nhấn mạnh hai bên cần quản lý những khác biệt để không vượt khỏi tầm kiểm soát.
Hôm 22/7, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thông báo với truyền thông sẽ gặp đồng cấp Hoa Kỳ Marco Rubio tại Phi Luật Tân vào ngày 23/7, để thảo luận về các cuộc xung đột ở Ukraine và Trung Đông. Lãnh đạo Ngoại giao Nga nhấn mạnh “bất luận thế nào, cuộc gặp này cũng sẽ hữu ích”.
Mỹ Chuyến Hàng Viện Trợ Nhân Đạo Đầu Tiên Tới Cuba, Nhưng Vẫn Siết Chặt Trừng Phạt
(Hình AP/Lynne Sladky:Các kiện hàng viện trợ được chất lên máy bay chở tới Cuba. Ảnh chụp tại Miami, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ, ngày 21/7/2026.)
-Cuba đang đối mặt với khủng hoảng kinh tế ngày càng nghiêm trọng, vừa tiếp nhận viện trợ nhân đạo từ Hoa Kỳ, nhưng vẫn chịu sức ép gia tăng từ các Lệnh Trừng phạt của Hoa Thịnh Ðốn khiến nhiều doanh nghiệp ngoại quốc rời khỏi đảo quốc.
Hôm 22/7/2026, Hoa Kỳ thông báo gửi chuyến bay đầu tiên chở thực phẩm và bộ dụng cụ vệ sinh tới Cuba, trong khuôn khổ kế hoạch viện trợ nhân đạo trị giá 100 triệu Mỹ kim cho “người dân Cuba". Chuyến hàng khởi hành từ Miami, tiểu bang Florida, với sự phối hợp của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và tổ chức Catholic Relief Services nhằm hỗ trợ khoảng 700 gia đình Cuba.
Hoa Thịnh Ðốn nhấn mạnh việc phân phối sẽ được thực hiện trực tiếp thông qua các tổ chức tôn giáo địa phương, để bảo đảm viện trợ đến được tay người dân cần giúp đỡ, đồng thời tránh việc chính quyền Cuba “chiếm dụng hoặc chuyển hướng" nguồn hàng.
Khoản viện trợ này ban đầu được đề xuất, sau khi Cuba bị tác động nặng nề bởi cơn bão Melissa hồi tháng 11/2025. Havana được cho là đã chấp nhận đề xuất vào cuối tháng 5, dù trước đó chỉ tuyên bố đang xem xét.
Quốc đảo này đã chịu Lệnh Cấm vận của Hoa Kỳ từ năm 1962, nay còn phải đối mặt với khủng hoảng năng lượng, thiếu ngoại tệ và khó khăn xã hội do các biện pháp trừng phạt mới, trong đó có việc hạn chế nguồn cung dầu mỏ.
Cùng lúc, ngành du lịch Cuba, một nguồn thu ngoại tệ quan trọng, vừa bị cú sốc lớn khi 2 tập đoàn khách sạn Tây Ban Nha là Melia và Iberostar tuyên bố rút toàn bộ hoạt động khỏi đảo.
Melia cho biết sẽ chấm dứt hoạt động tại Cuba từ cuối tuần này do các Lệnh Trừng phạt mới của Hoa Kỳ, khiến việc duy trì kinh doanh “trên thực tế và pháp lý trở nên không thể". Tập đoàn này đang quản lý 34 khách sạn tại Cuba. Tập đoàn Iberostar cũng xác nhận rút khỏi toàn bộ hoạt động trên đảo, với 18 khách sạn bị ảnh hưởng.
Việc các doanh nghiệp du lịch ngoại quốc rời đi diễn ra trong lúc lượng khách quốc tế tới Cuba giảm mạnh, khiến nguồn thu ngoại tệ vốn đã hạn hẹp tiếp tục suy giảm. Một số doanh nghiệp khác như chuỗi khách sạn Gia Nã Ðại Blue Diamond và công ty khai khoáng Sherritt cũng đã rút khỏi Cuba.
Biểu Tình của Giới Trẻ Ấn Độ: Nghị Sĩ Đối Lập Mặc Áo Đen Để Lên Án “Một Ngày Đen Tối"
(Hình AP /Shekhar Yadav: Rahul Gandhi, lãnh đạo đảng đối lập Quốc Đại của Ấn Độ, tham gia biểu tình trước tư dinh của Thủ tướng Narendra Modi tại Tân Ðề Ly, Ấn Độ, ngày 21/7/2026.)
-Phong trào của giới trẻ - đòi cải tổ thi cử, đòi Bộ trưởng Giáo dục từ chức và phản đối nạn thất nghiệp - dâng cao, khi hàng chục ngàn người tuần hành hướng đến tòa nhà Quốc hội tại thủ đô Tân Ðề Ly, ngày 20/7/2026. Đàn áp của cảnh sát khiến khoảng 180 người bị thương.
Hôm 21/7, lãnh đạo đảng đối lập Quốc Đại, Rahul Gandhi, cùng em gái Priyanka, đã kêu gọi Thủ tướng Narendra Modi từ chức. Thông tín viên Abdoollah Earally của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình từ thủ đô Tân Ðề Ly:
“Căng thẳng đã lên đến đỉnh điểm trong suốt đêm 21/7, khi gia đình Gandhi tổ chức một cuộc biểu tình tọa kháng ngay bên ngoài tư dinh của Thủ tướng Narendra Modi ở thủ đô Tân Ðề Ly. Lực lượng an ninh đã bắt giữ Rahul Gandhi và em gái Priyanka trong vài tiếng đồng hồ, trước khi thả họ trong đêm.
Sáng 22/7, tâm điểm của cuộc khủng hoảng đã chuyển sang tòa nhà Quốc hội Ấn Độ. Các Nghị sĩ phe đối lập đã mặc trang phục đen để đánh dấu điều mà họ gọi là “ngày đen tối”, đồng thời lên án hành vi bạo lực của cảnh sát đối với giới trẻ trong cuộc tuần hành đến Quốc hội hôm thứ Hai, 20/7.
Những người biểu tình đã quay trở lại Jantar Mantar, một địa điểm nằm cách tòa nhà Quốc hội Ấn Độ chỉ 2 cây số. Lúc này, nỗi bất bình dồn nén đang bùng lên mạnh mẽ trong giới thanh niên.
Thế hệ Z của Ấn Độ rất giỏi mỉa mai. Người ta có thể thấy họ vỗ tay tán thưởng lực lượng an ninh, hô vang những lời “hoan hô” khi chứng kiến cảnh sát đánh đập và đối xử thô bạo với giới trẻ. Một cô gái thậm chí tặng cả hoa cho cảnh sát: “Một bông hoa dành cho anh, vì hành động đánh đập người trẻ!”. Trong khi đó, các sĩ quan cảnh sát và lực lượng chống bạo động trông có vẻ mệt mỏi và bực bội.
Có hai hiện tượng khác cũng đáng chú ý. Những người biểu tình chế giễu gay gắt các phóng viên đến đưa tin trực tiếp từ Jantar Mantar, những người bị họ cho là đang tiếp tay cho giới cầm quyền. Và sau đó, những người trẻ này đang sáng tác các bản rap để lên án hành vi bạo lực nhắm vào họ”.
Phong trào xuất phát từ tháng 5/2026, sau khi một kỳ thi Y khoa bị hủy bỏ do gian lận, dẫn đến nhiều vụ tự tử, và kể từ đó đã mở rộng sang việc lên tiếng về tình trạng thất nghiệp của giới trẻ, cho dù kinh tế tiếp tục tăng trưởng. Phong trào nhận được sự ủng hộ của đảng Nhân Dân Gián (CJP), một đảng do giới trẻ mới thành lập hồi tháng 5/2026.
Giới quan sát so sánh sự kiện này với những cuộc nổi dậy của giới trẻ từng lật đổ chính phủ tại Bangladesh (năm 2024) và Nepal (năm 2025). Trả lời thông tấn xã AFP, chuyên gia Nilanjan Mukhopadhyay nhận định chính phủ Ấn Độ đã bất ngờ trước làn sóng bất mãn này và nếu tiếp tục kéo dài, phong trào này có thể trở thành một “vấn đề thực sự” đối với Thủ tướng Modi.
Chuyên Gia Cảnh Báo Bắc Hàn Tăng Cường Hoạt Động Bí Mật Nhằm Vào Nam Hàn
(Hình REUTERS - KCNA: Lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn, ông Kim Jong Un phát biểu tại hội nghị toàn thể lần thứ hai của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX đảng Lao Động Triều Tiên, Bình Nhưỡng, thủ đô của Bắc Hàn, ngày 23/6/2026.)
-Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, tại Hội nghị mở rộng lần thứ nhất của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa 9 ra ngày 9/7/2026, nhà cầm quyền Bình Nhưỡng đã yêu cầu mở rộng và đa dạng hóa chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Thông tin Trinh sát. Mục tiêu là nâng cao đáng kể năng lực trinh sát quân sự, thu thập tình báo và nắm bắt thông tin chiến lược.
Dưới sự chỉ huy của Thượng tướng Ri Chang-ho, cơ quan này được giao vai trò trung tâm trong việc theo dõi các mối đe dọa từ những đối thủ tiềm tàng và thu thập các thông tin then chốt. Theo hãng tin Yonhap của Nam Hàn, giới chuyên gia Nam Hàn đánh giá việc Cộng sản Bắc Hàn đưa Tổng cục Thông tin Trinh sát trở lại vị trí trọng tâm là tín hiệu đáng lo ngại đối với an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Từ thủ đô Hán Thành của Nam Hàn, thông tín viên Trần Công của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Tiền thân của cơ quan này là Tổng cục Trinh sát, từng bị phía Nam Hàn cho là có liên quan đến vụ chìm tàu Cheonan, vụ pháo kích đảo Yeonpyeong năm 2010 và vụ gài mìn hộp gỗ tại Khu phi quân sự năm 2015.
Sau thời gian hạn chế các hành động gây tổn hại trực tiếp trên lãnh thổ Nam Hàn, nhà cầm quyền Bình Nhưỡng được cho là đã chuyển trọng tâm sang tấn công mạng, đánh cắp tài sản kỹ thuật số và tiến hành các hoạt động tình báo bí mật. Trong bối cảnh Cộng sản Bắc Hàn xác định Nam Hàn là một quốc gia thù địch, việc củng cố cơ quan tình báo có thể vừa nhằm tăng cường đoàn kết nội bộ, vừa tạo sức ép đối với Hán Thành.
Các chuyên gia nhận định Cộng sản Bắc Hàn khó lựa chọn đối đầu quân sự toàn diện, mà nhiều khả năng sẽ đẩy mạnh các hoạt động dưới ngưỡng chiến tranh, có chi phí thấp và khó xác định thủ phạm. Những biện pháp có thể được sử dụng gồm chiến tranh tâm lý, kích động chia rẽ xã hội, tấn công cơ sở hạ tầng và hệ thống tài chánh, cũng như đánh cắp thông tin quân sự nhằm gây bất ổn tại Nam Hàn.
Bộ Thống Nhất Nam Hàn cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để theo dõi chặt chẽ những hành động mở rộng chức năng và nhiệm vụ của Tổng cục Thông tin Trinh sát.
Giáo sư Yang Moo-jin, thuộc Đại học Nghiên cứu Bắc Hàn, nhận định nhà cầm quyền Bình Nhưỡng có thể đã chú ý đến vai trò của cơ quan tình báo Do Thái Mossad trong các cuộc xung đột gần đây, từ đó yêu cầu tăng cường năng lực tình báo và hoạt động bí mật.
Một số phân tích cho rằng hành động này còn xuất phát từ những khó khăn nội bộ của Cộng sản Bắc Hàn. Tình trạng kinh tế trì trệ kéo dài, cùng sự thâm nhập ngày càng mạnh hôm nay của văn hóa đại chúng Nam Hàn và thông tin từ bên ngoài, có thể làm gia tăng lo ngại của chính quyền Bình Nhưỡng về sự ổn định của chế độ.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(Reuters/RFI) – Va chạm tại biển Đông: Trung Quốc và Phi Luật Tân triệu Đại sứ của nhau để phản đối. Hôm 22/7/2026, Ngoại trưởng Phi Luật Tân Maria Theresa Lazaro cho biết đã có cuộc hội đàm với đồng cấp Trung Quốc, Vương Nghị, phản đối mạnh mẽ vụ va chạm ở biển Đông hồi đầu tuần, khiến 1 thủy thủ đoàn của Hải quân Phi Luật Tân bị thương. Bà Lazaro cũng cho biết đã thảo luận về “tầm quan trọng của việc duy trì các kênh liên lạc mở, quản lý căng thẳng và theo đuổi các giải pháp thiết thực”. Hôm 21/7, hai nước đã triệu Đại sứ của nhau, gửi Công hàm phản đối chính thức. Trước đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã kêu gọi Trung Quốc “chấm dứt hành vi gây bất ổn tại khu vực tranh chấp chủ quyền này”. Bên lề cuộc họp của Hiệp hội các Quốc gia Ðông Nam Á (ASEAN) hôm 22/7, Ngoại trưởng Úc Ðại Lợi Penny Wong cũng bày tỏ quan ngại về những hành vi “gây hấn ở biển Đông”. Trong cuộc gặp với người đồng cấp Vương Nghị hôm 22/7, bà Penny Wong cũng đã bày tỏ quan ngại về việc Bắc Kinh thử nghiệm phi đạn có khả năng mang đầu đạn nguyên tử tại khu vực Nam Thái Bình Dương.
(AFP/RFI) – Ukraine cho phép xuất cảng drone sang Hoa Kỳ. Theo một nguồn tin hôm 22/7/2027, Kyiv và Hoa Thịnh Ðốn đang đàm phán một Thỏa thuận liên quan về drone của Ukraine. Sáu công ty Ukraine được cho là đã có giấy phép xuất cảng khoảng 100 drone mỗi công ty. Kyiv đã ký các Thỏa thuận liên quan đến drone với nhiều nước Âu Châu và Trung Đông nhờ kinh nghiệm trong cuộc chiến với Nga. Các drone của Ukraine được xuất sang Hoa Kỳ nhằm phục vụ chương trình “Drone dominance” của Ngũ Giác Đài, trong đó các loại drone tấn công cỡ nhỏ phải đáp ứng các thử thách được thiết kế để mô phỏng các kịch bản chiến trường.
(AFP/RFI) – Lithuania di dời nghĩa trang của lính Hồng quân Liên Xô. Việc chính quyền Lithuania khai quật và di dời mộ lính Hồng quân Xô Viết tại thị trấn Vievis đang làm gia tăng căng thẳng ngoại giao với Nga. Đây là một phần trong chiến dịch “phi Xô Viết hóa” của Vilnius, nhằm xóa bỏ các biểu tượng thời kỳ Liên Xô. Sau cuộc xung đột Nga-Ukraine năm 2022, Lithuania ban hành luật cho phép dời các nghĩa trang và đài tưởng niệm Xô Viết. Theo Bộ Ngoại giao Lithuania, việc cất bốc và di dời hài cốt sang nghĩa trang Chính thống giáo gần đó là hoàn toàn tuân thủ Công ước Geneva. Nga chỉ trích đây là hành động “man rợ” và nỗ lực viết lại lịch sử. Giới truyền thông Baltic cho biết Nga đang chuẩn bị kiện các quốc gia này ra Tòa án Quốc tế. Giới chức Lithuania khẳng định việc di dời chỉ nhằm trả lại không gian công cộng, hài cốt các binh sĩ vẫn sẽ được an táng tôn nghiêm tại nghĩa trang mới.
(AFP/RFI) – Tổng thống Hoa Kỳ khẳng định muốn hỗ trợ Lebanon. Hôm 21/7/2026, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun, đã được Tổng thống Donald Trump tiếp ở Tòa Bạch Ốc. Nguyên thủ Mỹ cho biết sẽ hỗ trợ Lebanon, đồng thời thông báo trên mạng xã hội Truth Social việc nối lại các chuyến bay thẳng giữa Mỹ và Lebanon, bị gián đoạn từ 40 năm qua, mời gọi người Mỹ đến thăm đất nước xinh đẹp này. Trong bối cảnh chiến tranh với Do Thái, Tổng thống Lebanon nhấn mạnh với ông Trump rằng Do Thái cần phải rút quân hoàn toàn khỏi miền Nam nước này để quân đội Lebanon tiếp quản. Các cuộc đàm phán giữa Do Thái và Lebanon dự trù diễn ra vào ngày 4/8 tới tại Ý Ðại Lợi.o
(AFP/RFI) – Liên Hiệp Quốc lên án Do Thái tăng cường tấn công ở Gaza. Hôm 21/7/2026, phát ngôn viên Thameen Al-Kheetan của Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (UNHR) cho biết các cuộc tấn công của Do Thái đã khiến 57 người thiệt mạng tại Gaza, từ 13 đến 20/7. Do Thái được cho là bắn vào các tòa chung cư, thậm chí là cả những lều trại tạm bợ và các khu vực đông dân cư khác. Chín tháng sau Lệnh Ngừng bắn, “hiện không có nơi nào ở Gaza là an toàn cho người dân Palestine”. Quân đội Do Thái gần đây cho biết đã thực hiện chiến dịch lớn tấn công vào Gaza, nhắm vào nhiều thành viên của Hamas và tổ chức Hồi giáo Jihad, bị cáo buộc có liên can đến vụ tấn công vào Do Thái ngày 7/10/2023.
(AFP/RFI) – Hoa Kỳ chuẩn bị công bố Thỏa thuận Nguyên tử với Ả Rập Saudi. Hôm 22/7/2026, nhiều kênh truyền thông của Hoa Kỳ trích dẫn nguồn tin cấp cao cho biết Hoa Thịnh Ðốn có ý định ký Thỏa thuận chính thức với Riyadh. Chính quyền Donald Trump đã xác nhận Thỏa thuận này có thể cho phép ngành nguyên tử của Hoa Kỳ được hỗ trợ hàng tỉ Mỹ kim. Một điều khoản của Thỏa thuận, có giá trị trong 30 năm, được cho là dự trù để cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ xây dựng khu phức hợp làm giàu uranium tại Ả Rập Saudi. Hoa Kỳ đã từng ký thỏa thuận tương tự với Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Hồi tháng Năm vừa qua, nhà máy điện nguyên tử Barakah, cơ sở duy nhất tại khu vực này, đã bị drone tấn công. Abu Dhabi đã quy trách nhiệm cho nhóm phiến quân Iraq, thân Iran.
(AFP/RFI) – Pháp: Bộ trưởng Chuyển đổi Năng lượng Monique Barbut xin từ chức, nhưng Tổng thống “giữ lại”. Trong bài đăng trên Linkedln, bà Monique Barbut cho biết đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống hôm 22/7/2026, một ngày sau khi Quốc hội thông qua Dự luật về Thuốc Trừ sâu mà bà từng phản đối. Dự luật gây tranh cãi vì cho phép tái sử dụng, theo một cơ chế đặc biệt, một số loại thuốc trừ sâu được cấp phép tại Âu Châu, nhưng đã bị cấm tại Pháp (acetamiprid và flupyradifurone), nhằm hỗ trợ nông dân trồng cây phỉ và củ cải đường. Theo bà, quyết định của các Nghị sĩ là một bước thụt lùi nữa “về môi trường”. Tuy nhiên, sáng 22/7, Văn phòng Bộ trưởng cho biết bà quyết định ở lại vị trí này, theo yêu cầu của Tổng thống Emmanuel Macron, nhằm đối phó với các vấn đề khẩn cấp về môi trường.
(AFP-YONHAP/RFI) – Nam Hàn: Chủ quán ăn Michelin có nguy cơ bị bỏ tù vì cho kiến vào thức ăn. Trong phiên tòa hôm 20/7/2026, Viện Kiểm sát quận Tây Hán Thành (Nam Hàn) đã đề nghị mức án 1 năm tù giam đối với một chủ nhà hàng hai sao Michelin (không được nêu tên), bị buộc tội vi phạm luật vệ sinh an toàn thực phẩm. Viện Kiểm sát cũng yêu cầu mức phạt 20 triệu Won đối với công ty điều hành nhà hàng. Công ty này bị cáo buộc nhập kiến khô từ Hoa Kỳ và Thái Lan để sử dụng làm gia vị cho một số món ăn trong vòng 4 năm. Luật pháp Nam Hàn chỉ cho phép 10 loại côn trùng được sử dụng trong thực phẩm, trong đó không có kiến. Công tố viên xác định rằng nhà hàng đã thu khoảng 120 triệu Won từ việc bán kem làm từ kiến. Ước tính tổng cộng khoảng 49.000 con kiến đã được sử dụng trong món ăn này.
Tin Việt Nam
HRW Kêu Gọi CSVN Thả 5 Người Bị Bắt Trong Vụ Cuốn Sách “Chuyện Với Thanh”
(Ảnh REUTERS, minh họa: Logo của Human Rights Watch (HRW).)
-Hôm 21/7/2026, Tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch (HRW) kêu gọi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hủy bỏ các cáo buộc và trả tự do ngay lập tức cho 5 người bị bắt trong vụ cuốn sách “Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng” của tác giả Nguyễn Thành Nam viết về Hồ Chí Minh.
Theo bà Elaine Pearson, Giám đốc khu vực Á Châu của Human Rights Watch (HRW), “làn sóng bắt giữ liên quan đến cuốn sách về Hồ Chí Minh đã gửi đi một thông điệp gây lo ngại cho tất cả các nhà văn, nhà báo và nhà xuất bản tại Việt Nam rằng kỷ nguyên mới được tuyên bố là “vươn mình của dân tộc” thực chất chỉ đồng nghĩa với gia tăng đàn áp”. HRW nhấn mạnh là “phản ứng cực đoan đối với cuốn sách này cho thấy ngay cả những nhân vật có uy tín trong giới kinh doanh, xuất bản và truyền thông cũng không được an toàn trước các phe cứng rắn trong đảng Cộng sản”.
Công an Hà Nội đã cáo buộc 5 người, gồm ông Nguyễn Thành Nam, tác giả cuốn sách, cùng 3 lãnh đạo Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Nguyễn Thúy Hằng, Nguyễn Văn Yên, Đào Bá Đoàn và ông Trần Việt Anh, nhà sáng lập mạng xã hội Spiderum, về hành vi tuyên truyền chống Nhà nước theo Điều 117 của Bộ luật Hình sự. Nếu bị kết tội, họ có thể lãnh án lên tới 20 năm tù.
Cuốn “Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng” được Nhà xuất bản Hội Nhà văn tại Hà Nội phát hành vào tháng Tư. Cuốn sách trình bày chi tiết về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua các cuộc đối thoại giữa thầy và trò, sử dụng ngôn ngữ đời thường, vì tác giả muốn hình ảnh và tư tưởng của Hồ Chí Minh trở nên gần gũi hơn với giới trẻ Việt Nam.
Sau khi ra mắt, cuốn sách đã được quảng bá rộng rãi với nhiều lời khen ngợi trên các phương tiện truyền thông Nhà nước như các báo Nhân Dân, Quân đội Nhân dân, Sài Gòn Giải Phóng.... Tuy nhiên, tình hình đảo ngược vào tháng Sáu khi ông Phan Trung Can, một cựu viên chức đảng Cộng sản cấp tỉnh, lên tiếng chỉ trích cuốn sách trên mạng, cáo buộc tác giả thiếu tôn trọng Hồ Chí Minh và hạ thấp lịch sử cách mạng Việt Nam. Sau đó, trên mạng đã dấy lên một làn sóng yêu cầu xử phạt tất cả những cá nhân tham gia xuất bản và quảng bá cuốn sách.
Vài ngày sau, Cục Xuất bản, In và Phát hành thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đình chỉ hoạt động của nhà xuất bản trong 2 tháng. Vào tháng Bảy, Cục Báo chí thuộc Bộ này đã phạt 23 tờ báo vì hành vi quảng bá cuốn sách. Hơn mười nhà báo đã bị cảnh cáo, đình chỉ công tác hoặc bị sa thải, do bị cho là có liên quan đến cuốn sách. Tác giả cuốn sách, ông Nguyễn Thành Nam (65 tuổi) bị bắt ngày 27/6. Ba lãnh đạo Nhà xuất bản Hội Nhà Văn bị bắt ngày 11 và 12/7/2026. Ông Trần Việt Anh (33 tuổi) bị bắt giữ vì hành vi quảng bá cuốn sách. Kênh YouTube của Spiderum, do ông Trần Việt Anh sáng lập năm 2016, đạt mốc 1,19 triệu người đăng ký, bị đình chỉ hoạt động.
Ông Nguyễn Thành Nam là đồng sáng lập kiêm cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT – một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực kỹ thuật và giáo dục tại Việt Nam – đồng thời là người sáng lập FUNiX, trường Đại học Trực tuyến đầu tiên của Việt Nam chuyên đào tạo về nhu liệu điện toán.
Năm 2019, Thủ tướng khi đó là ông Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận những đóng góp của ông vì “đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... cũng như đóng góp vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”. Trong nhiều năm, ông đã giảng dạy về tư tưởng Hồ Chí Minh tại VinUniversity, một trường Đại học tư thục do tập đoàn tư nhân VinGroup thành lập vào năm 2019. Cuốn “Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng” chứa đựng nhiều nội dung trong các bài giảng của người chuyên dạy về tư tưởng Hồ Chí Minh.
Theo người phụ trách khu vực Á Châu của HRW, “đối với giới lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam, ngay cả một cuốn sách viết cho giới trẻ để ca ngợi người sáng lập Đảng cũng có thể là mối đe dọa đối với độc quyền
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét