Thân Kính Chào Quý Niên Trưởng Và Các Bạn.
Ngày Thứ Năm 18-6-2026
Thân Kính Chúc Một Ngày Bình An
Út Bạch Lan
Xạo Sự "Kết Rồi Mà Chưa Ký - Ký Rồi Mà Chưa Kết"
<!>
Theo thống kê của CNN, kể từ ngày 8/4/2026, ngày Tổng Thống Trump tuyên bố ngừng bắn với Iran cho đến nay, Tổng Thống Mỹ Donald Trump đã thông báo lập đi lập lại 28 lần "Hoa Kỳ chuẩn bị đạt được thỏa thuận với Iran...", nhưng thiên hạ chờ hoài chẳng thấy gì hết, và cuối cùng là ngày 14/6/2026 cả hai Washington và Teheran cùng đồng loạt thông báo là cả hai bên cùng đồng thuận chấm dứt chiến tranh và lễ ký kết thỏa thuận sẽ diễn ra tại Genève (Thụy Sĩ) ngày 19/6/2026.
Khi tin này được chính thức loan báo trên hệ thống truyền thông chính thức của Mỹ chiều ngày 14/6/2026, các "đài thổ tả" như Nghệ An, Hà Tỉnh, Ba Đình, Pác Pó, ANTV, VTV4,6,10, Tin Tức 24h, Báo Tuổi Trẻ, Tạp Chí VN, Viet NamTrong Toi...ào ạt vội vàng chen lấn nhau tranh giành micro để cất tiếng "ếch ngồi đáy giếng" hướng dẫn dư luận người Việt trong cũng như ngoài nước "xuống hố cả nút". Ông thì nói Mỹ đã thua cuộc, Iran chiến thắng vẻ vang trước nanh vuốt của tên đầu sỏ tư bản. Bà thì nói sau gần bốn (4) tháng đánh nhau, cả hai đều mang đầu máu và cả hai bên đều là kẻ thua cuộc.
Đúng là miệng nhà báo chỉ chuyên nói láo.
Trong bài viết "Anh Không Chết Đâu Anh" post ngày 4/6/2026, xạo tôi có viết, xin trích lại nguyên văn:
..."Đúng! Đúng một ngàn phần trăm chứ không phải một trăm phần trăm. Chính sách của Trump rất "mơ hồ" nếu không nói là rất "huyền bí". Mơ hồ hay huyền bí gì gì đi chăng nữa, một điều thực tế thấy rõ như ban ngày là :
"Chuyện Trung Đông Chỉ Có Một Mình Trump Giải Quyết. Putin, Tập Cận Bình và EU là Kẻ Đứng Bên Lề". Riêng Anh Quốc thì được hưởng chút "sái nhì". Trump giải quyết ra sao với IRGC...không ai biết..."
Đó là lý do xạo tôi đã từng viết rằng...."Hamas, Hezbollah, Houthi, Jihad, ISIS, Al Qaeda ...anh không chết đâu anh, anh chỉ vừa nghĩ việc hôm qua...chờ có việc khác nếu cần..."
Bằng cớ là...ai nói Hamas đã...chết? Ai nói Al Qaeda bị tiêu diệt? Ai nói Houthi bị giải giới?
Xạo cho vui qua ngày tháng. Ai tin bán nhà ráng chịu!..."
Và trước đây, xạo tôi củng đã viết đôi ba lần, trong cuộc chiến với Iran, "Mỹ Thắng Rồi Mới Chiến" và cũng đã viết rằng "Có ai biết được có bao nhiên nhân viên phản gián của CIA, Mossad và M15 nằm trong giới chỉ đạo cao cấp của IRGC".
Đâu phải đợi tới Trump lên làm Tổng Thống Iran mới sanh chuyện. "Chuyện Tình" của Mỹ và Iran bắt đầu từ năm 1979 lận cơ.
Ngày 4/11/1979, hàng trăm sinh viên Iran xông vào chiếm đóng Đại Sứ Quán Mỹ tại Tehran. Ban đầu có hơn 60 nhà ngoại giao và công dân Mỹ bị bắt giữ, sau đó, một số người được thả ra và sau cùng chỉ giữ lại 52 người làm con tin, mục đích nhằm áp lực với Washington phải dẫn độ cựu Quốc Vương Shah (Mohammad Reza Pahlavi về Iran để xét xử. Cuộc giam giữ này kéo dài 444 ngày. Năm 1980, Washington cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran và bắt đầu chương trình cấm vận Iran.Tất cả con tin được thả ngày 20/1/1981 ngay sau khi Tổng Thống Ronald Reagan tuyên bố nhiệm chức, và cũng thời gian này, Mỹ bắt đầu tung chiến dịch tố cáo Iran là người đỡ đầu cho các tổ chức khủng bố quốc tế. Lo ngại tinh thần quá khích cực đoan của Nhóm Hồi Giáo này mà có bom nguyên tử thì thảm họa cho cả nhân loại, do đó tháng 11 năm 2015 có cái gọi là "Thỏa Thuận Hành Động Chung" (JCPOA) được ký kết bởi nhóm P5+1 gồm có Mỹ-Nga-Tàu-Pháp-Anh-Đức và EU. Nội dung chính là Iran đồng ý giới hạn một phần chương trình nguyên tử của họ để đổi lấy sự nới lỏng một số lệnh trừng phạt.
Donald Trump lên làm Tổng Thống Hoa Kỳ đầu năm 2017. Tháng 5/2018, Trump rút tên Hoa Kỳ ra khỏi Thỏa Thuận này. Mục đích của Trump khi rút khỏi JCPOA là áp dụng chiến lược "áp lực tối đa" (maximum pressure) thông qua tái áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế Iran ngặt nghèo hơn. Ông tin rằng việc bóp nghẹt nền kinh tế sẽ buộc Iran phải quay lại bàn đàm phán để ký kết một thỏa thuận mới toàn diện hơn, bao gồm cả việc chấm dứt vĩnh viễn làm giàu uranium, dừng chương trình hỏa tiễn liên lục địa và ngừng can thiệp quân sự vào các nước láng giềng.
Tình hình tạm lắng đọng trong suốt bốn (4) năm Joe Biden cầm quyền. Đầu Năm 2025, Trump trở lại White House, cớ sự xảy ra liên tục, đặt vấn đề Trung Đông lên hàng đầu "sinh tử" cho vận hội mới.
Như xạo tôi trích ở bên trên "Chuyện Trung Đông Chỉ Có Một Mình Trump Giải Quyết. Putin, Tập Cận Bình và EU là Kẻ Đứng Bên Lề". Riêng Anh Quốc thì được hưởng chút "sái nhì". Trump giải quyết ra sao với IRGC...không ai biết..." có ý nói rằng. từ đây về sau, Trung Đông có chuyện rắc rối gì thì như "chuyện nhà" của Mỹ, Ông Nga, Ông Tàu, Ông Anh, Ông Pháp hay bất cứ Ông Bà Nào ở Châu Âu hay ở bất cứ nơi nào trên thế giới...xin đừng xía vô, nói một cách bình dân dễ hiểu hơn là "chuyện hơn thua thắng bại là chuyện nhỏ, chuyện quan trọng đối với Trump và "ê kíp diều hâu của Trump" là từ đây về sau Mỹ một mình một chợ của Vùng Trung Đông."
Ông Trump tuyên bố là đã đạt được thỏa thuận với Iran là "ngừng bắn" và mở cửa lại eo biển Hormuz cái đã, rồi mọi chuyện khác tính sau. Cả thế giới gởi điện văn chúc mừng lia chia mà thật sự những vấn đề "mặt trái" hay ở "dưới đít bàn" chẳng ai biết là cái gì cả. Toàn bộ nội dung của thỏa thuận này chưa công bố. Giới ủng hộ Trump thì cho rằng Trump vẫn đặt trọng tâm vào vấn đề Iran có nguyên tử hay không, nhưng cũng chẳng ai biết rằng Iran thật sự đã có nguyên tử hoặc sắp có nguyên tử để đe dọa Israel hay không. Xin nhớ cho rằng Iran chưa bao giờ mở miệng đe dọa với ngôn ngữ như Kim Ủn Ỉn của cộng sản Bắc Hàn. Trump hứa rằng sau khi thỏa thuận được ký kết thì eo biển Hormuz sẽ được cả hai bên Iran-Mỹ tháo gỡ lệnh phong tỏa ngay. Phó Tổng Thống Mỹ là JD Vance thì tuyên bố rằng sau khi ký kết Iran sẽ được tới 300 Tỷ USD để tái thiết, lại thòng thêm một vế phụ rằng thì là "khoản hỗ trợ này sẽ phụ thuộc vào việc Iran có tuân thủ một cách nghiêm chỉnh khuôn khổ hòa bình rộng lớn hơn hay không?..."
Ai có thể xác quyết và khẳng định rằng Iran sẽ nghiêm chỉnh tuân thủ thỏa thuận với Mỹ khi IDF của Netanyahu vẫn tiếp tục lấn bước tiến về Beyrouth!? Cho dù lệnh từ IRGC là Hezbollah phải ngừng bắn, nhưng IDF vẫn ở nguyên tại chỗ không rút quân.
Một điểm gút mắc và có vẽ phức tạp rắc rối mà xạo tôi vẫn thắc mắc là vấn đề Nam Liban! Trong thỏa thuận của Mỹ-Iran có đề cập đến chuyện "chấm dứt chiến tranh trong toàn khu vực", hàm ý rằng chiến tranh giữa Israel và Lebanon cũng phải chấm dứt luôn, quân IDF của Israel phải rút ra khỏi lãnh thổ của Lebanon. Trong khi đó thì chính quyền Tel Aviv thì cho rằng chúng tôi tấn công bọn khủng bố Hết Bố Láo để giúp cho chính phủ Beyrouth và người dân Lebanon, chứ chúng tôi đâu có tấn công quân đội Liban! Chúng tôi sẽ phải ở lại đây cho đến khi nào Chính Phủ Beyrouth giải giới bọn Hết Bố Láo, mang lại an ninh hòa bình cho cả hai dân tộc Lebanon và Israel, và cho cả khu vực nữa.
Ngày 15/6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng quân đội Israel sẽ tiếp tục duy trì sự hiện diện tại các vùng đệm an ninh được thiết lập ở Lebanon, Syria và Dải Gaza, chừng nào điều đó còn cần thiết cho việc bảo vệ đất nước của chúng tôi.
Xét cho cùng thì Netanyahu và chính phủ của Ông có lý hay vô lý. Dân Tộc Do Thái Hiếu Chiến hay Hiếu Hòa.
Bao nhiêu thập kỷ đã trải qua từ ngày lập quốc, Dân Tộc Do Thái sống trong "lòng địch", cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, muốn yên thân sống chung hòa bình với dân tộc Palestine mà cũng không được cũng chỉ vì mấy tên đạo sĩ râu tóc dài khăn đóng áo chùng ở Tehran, quanh năm suốt tháng sống giấu mặt chỉ lo toan tính chuyện giết người.
Ngày 16/6/2026, Bộ Trưởng Ngoại Giao Iran, Abbas Araghchi tuyên bố một cách chắc nịch nhưng rất mập mờ rằng
- Nếu quân đội của Israel vẫn còn tiếp tục hoạt động trên lãnh thổ phía nam của Lebanon, thì cuộc chiến này chưa thể được xem là hoàn toàn kết thúc, vì Israel đã vi phạm bản ghi nhớ giữa Washington và Tehran.
Vậy thì ký kết làm cái gì?
Cái vô lý trẻ con ở đây là, ký kết thỏa thuận chấm dứt chiến tranh giữa Mỹ và Iran, chứ Israel có mắc mớ gì đến Iran mà mấy Ông Đạo Sĩ này cứ hễ nhắm mắt lại là như "nằm mơ giữa ban ngày"...thấy ngay hình ảnh cây đèn Menorah và cành ô liu với ngôi sao David.
Không chừng, bề ngoài thì Trump dùng những lời lẽ hơi "nặng" với Netanyahu như có vẽ trách cứ Netanyahu quá khích và hiếu chiến, nhưng bên trong thì nói nhỏ rằng "Có hết AGM-88G thì cho tôi biết để chuyển qua ngay cho..." (AGM-88G là loại hỏa tiễn (rocket) không đối đất, tự tìm mục tiêu bằng hồng ngoại tuyến, trang bị cho F-35A)
Ông Ngoại Iran Araghchi nói rằng nếu Israel không chịu rút quân khỏi Lebanon thì cuộc chiến này chưa kết thúc!
Chưa kết thúc rồi thì sao nữa bạn? Người vui mừng nhất có lẽ là Donald Trump và Netanyahu!!!
Tại sao xạo tôi dám nói rằng "Anh Không Chết Đâu Anh". Anh chết chi cho uổng công đào tạo và xây dựng vậy.
- Như Bin Laden, ai có thể kiểm chứng và xác định rằng Bin Laden đã bị giết, mà dù Laden có chết rồi đi chăng nữa Al-Qaeda vẫn còn sống mạnh sống hùng qua chính quyền Taliban.
- IDF tiến quân qua dải Gaza và áp dụng chiến thuật "tiêu thổ kháng chiến", thành phố làng xã gần như bình địa, mà Hamas vẫn còn lớn tiếng ra yêu sách này yêu sách kia. Ai nói Hamas đã bị tiêu diệt!?
- Houthi có một chút tẹo mà gần như làm bá chủ eo biển Bab el-Manded, nối kiền Red Sea với vịnh Aden và Ấn Độ Dương, là một tuyến đường hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới. Nó quan trọng là vì nó là con đường tắt qua kênh Suez nối liền giữa Châu Á và Châu Âu. Houthi (Yemen) chống Mỹ và chống luôn những đồng minh của Mỹ ở cạnh nhà mình. Đồ ngu, khi không tự cô lập mình. Chính vì vậy mà nó "anh không chết đâu anh", bởi nó làm được những việc mà thằng khác không dám làm, thì dụ như bắn tàu Mỹ!!! (Xin nhắc lại sự kiện tàu USS Maddox của Mỹ bị hải quân Bắc Việt bắn (8/1964) đưa đến việc Mỹ bắt đầu oanh tạc Bắc Việt và Mỹ đổ quân vào Đà Nẳng năm 1965.)
- Lực Lượng Chính Phủ Hồi Giáo Tự Xưng (IS/ISIS) tại Iraq (tiền thân của một nhóm Al Qaeda tại Iraq) là một tổ chức khủng bố cực đoan tàn bạo khát máu nhất trên lãnh thổ phía Bắc và Tây Bắc Iraq. Khoảng năm 2014, IS đã đánh chiếm một phần lớn lãnh thổ phía bắc và phía tây Iraq. Mặc dù đã bị chính quyền Iraq và liên quân quốc tế đánh bại, tước bỏ phần lớn vùng kiểm soát từ năm 2017, tàn dư của nhóm này hiện vẫn hoạt động dưới hình thức phiến quân du kích ẩn náu ở các vùng nông thôn hẻo lánh dưới sự bảo trợ của IRGC (Iran).
- Hezbollah là một tổ chức chính trị và cũng là một tổ chức bán quân sự Hổi Giáo Shia tại Lebanon, đồng thời là một mắt xích quan trọng chủ chốt trong "Trục Kháng Chiến Hồi Giáo" do Tehran chỉ đạo. Mang danh nghĩa là một tổ chức chính trị hợp pháp, Hezbollah đã phát triễn sức mạnh của mình bao phủ mọi lãnh vực của đất nước này, từ học đường đến bệnh viện, từ các giáo đường đến các cơ quan xã hội y tế cứu trợ, họ có sức mạnh quân sự vượt trội hơn hẳn quân đội chính quy của chính quyền Beyrouth. Họ sở hữu lực lượng dân quân riêng với kho vũ khí khổng lồ, bao gồm tên lửa, máy bay không người lái (UAV) và các trang thiết bị quân sự hiện đại. Họ được trang bị và hậu thuẫn tài chính chặt chẽ và dồi dào gần như vô giới hạn từ IRGC của Iran, họ đóng vai trò răn đe chiến lược và mục đích thường trực là không bao giờ để Israel được yên ổn, vì họ đang ở bên nách của Israel.
Khởi đầu cuộc chiến đêm 28/2/2026 đến nay, tổn thất nhân mạng, tài sản, của cải, tiền bạc của cả đôi bên Mỹ và Iran cộng lại, chưa kể của Israel và các quốc gia vùng vịnh liên quan đến cuộc chiến, biết bao nhiêu mà kể, chẳng ai có thể xác định bên nào thắng bên nào bại, để rồi bây giờ hai bên ngồi lại với nhau để ký kết chấm dứt chiến tranh và mang lại hòa bình cho khu vực, trong khi còn hàng chục vấn để gay góc hóc búa chưa ngã ngũ ra sao. Những vấn đề "hóc búa" này là những cục than đang âm thầm cháy, nó phát sinh và bùng vở ra một đám cháy không ai có thể tiên đoán được.
Trong bất cứ một cuộc chiến nào cũng vậy, dù lớn dù nhỏ, dù quy ước hay phi quy ước, chỉ có người dân thấp cổ bé miệng là chịu thiệt thòi nhiều nhất. Sống dưới chế độ "thần quyền", bị cai trị bởi những "người ở cõi trên", người dân Iran như một cỗ bị hai ba tròng. Chiến tranh xảy ra, đầu phải đội bom đạn hỏa tiễn vô tình của cả đôi bên, nhà tan cửa nát.
Đã đến lúc, giới cầm quyền hiện tại của Tehran nên thay đổi tư duy về một nếp sống mới, thoát bỏ những ràng buộc vô hình vô lý "thần tính" mà phải chấp nhận "nhân tính" vì người Hồi Giáo Iran dù Shia hay Sunny củng đơn giản là "Một Con Người", cũng có đủ lục dục thất tình, cũng có đủ hỷ nộ ái ố...và tứ khoái y hệt người Do Thái Giáo.
Ngày nào các đạo sĩ râu tóc dài, khăn đóng áo thụng hiểu được rằng "Dân Tộc Thì Nhiều, Nhưng Nhân Tính Chỉ Có Một" thì lúc đó không còn thù hận người Do Thái nữa, lúc đó mới có hòa bình thật sự.
Tại sao Egypt, Jordan, Syria, Iraq, Kuwait, Bahrain, Qatar Arab Saudi, UAE, kể cả Pakistan ...sống chung hòa hợp với phương tây được mà chỉ có Tehran không được.
Nếu Tổng Thống thứ 47 của Hoa Kỳ, Donald Trump hóa giải được vấn đề này với Tehran thì Donald Trump là một "Bậc Thánh!!!". Cây cầu Abraham của Donald Trump giữa Tel Aviv (Israel) và Riyadh (Arab Saudi) đặt móng rồi nhưng chưa khởi công thì chừng nào cây cầu Abraham giữa Tel Aviv và Tehran (Iran) mới có dự án đây!?
Không biết Trump lấy cái gì để "hóa nhân tâm" IRGC đây???
Xạo Sự Đọc Chơi Cho Vui. Miễn Bàn.
Út Bạch Lan.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét