Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 12 tháng 5, 2026

Tầu cộng dùng chánh sách'nắm đầu rắn thì đuôi rắn phải theo" thôi. - KV


NHỮNG CHIẾN SĨ NHÍ YÊU ĐẢNG TỪ XỨ TƯ BẢN LẶNG CÂM KHI TRUNG CỘNG ĐỘC CHIẾM BIỂN ĐÔNG Những cháu bò đỏ, dư luận viên, và các du học sinh yêu nước kiểu mới. Các cháu thật sự là kiệt tác của thời đại. Bay từ Việt Nam sang trời Âu, trời Mỹ, hưởng tự do ngôn luận rồi vẫn hân hoan vẫy cờ đỏ sao vàng, livestream khoe tự hào dân tộc vì đã thoát khỏi Việt Nam. Giống như kẻ chạy khỏi nhà cháy xong, đứng ngoài sân hô to: “Nhà tao đẹp nhất quả đất”.
<!>
Khi Trung Quốc cấm đánh bắt cá ở Biển Đông, cướp hết của ngư dân, các cháu đâu rồi? Chắc đang bận like và share bài “Đường lưỡi bò là của Trung Quốc từ thời hồng hoang”. Khi họ bồi đắp đảo nhân tạo ở Hoàng Sa, Trường Sa, biến thành căn cứ quân sự, các cháu cũng im thin thít. Không thấy một cuộc biểu tình nào trước Đại sứ quán Trung Quốc. Không một status phản đối xâm lược. Có chăng chỉ là đấu tranh trên mạng với dân Việt bất đồng chính kiến.
Yêu nước của các cháu phải được cấp phép. Phải theo định hướng. Phải đúng đường lối Đảng. Ai dám nói Đảng sai là bị mời cà phê, bị phạt sạt nghiệp, bị xử lý theo pháp luật. Thế mới lạ khi ở xứ tư bản các cháu hô dân chủ tự do, về chuyện Biển Đông lại im re như cá ngậm tăm. Hóa ra lá cờ đỏ sao vàng chỉ đẹp khi được Đảng cho phép vẫy. Còn khi lợi ích của đồng chí anh em Trung Quốc bị động chạm, lá cờ lập tức co lại.

Các cháu đúng là những con bò đỏ thông minh. Ăn cỏ tự do của phương Tây, rồi ợ ra mùi tuyên giáo. Tự hào vì đã ra nước ngoài, nhưng vẫn quỳ gối trước cái định hướng xã hội chủ nghĩa mà chính các cháu từng tìm cách trốn khỏi. Yêu nước theo kiểu này, thật sự là một thứ nghệ thuật cao cấp khi vừa được khen yêu nước, vừa được sống thoải mái, vừa không phải đối đầu với bạn vàng phương Bắc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét