Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2026

Thế giới Ngày nay: "Đã đến thời người ta sẽ ... ngoảnh tai đi không nghe chân lý, nhưng hướng về những chuyện hoang đường" - Tĩnh Cao

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa, 

Hôm nay, Thứ Ba 21/4/2026, ở Tòa Bạch Ốc Hoa Kỳ có sự kiện "Nước Mỹ đọc Kinh Thánh"Không biết họ có đọc những Lời Kinh Thánh sau đây hay chăngnhững lời Kinh Thánh đã trở thành thời sự và ứng nghiệm hơn bao giờ hết liên quan đến chính dân nước của họ"Hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện; hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. 
<!>
Thật vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình mà kiếm hết thầy này đến thầy nọ, bởi ngứa tai muốn nghe. Họ sẽ ngoảnh tai đi không nghe chân lý, nhưng hướng về những chuyện hoang đường. Phần anh, hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo Tin Mừng và chu toàn chức vụ của anh." (2Timothêu 4:2-5)

Phải chăng lời của Thánh Phaolô trên đây nhắn gửi cho người môn đệ Timôthêu của ngài trong bức Thư mục vụ thứ 2 cách đây gần 2 ngàn năm đã thực sự trở thành ứng nghiệm hơn bao giờ hết vào thời điểm hiện nay,  ứng nghiệm một cách công khai tỏ tường hơn ai hết nơi bản thân của vị Giáo hoàng đương kim Lêô XIV, như tình hình tin tức nóng bỏng trong những ngày gần đây cho thấy: 

Đức Thánh Cha: Chỉ có tâm hồn hòa bình mới có thể xây dựng nền hòa bình công bằng

Trump ‘dập’ Đức Giáo Hoàng Leo XIV sau khi ngài lên án cuộc chiến Iran

Từ ‘Đức Giáo Hoàng AI’ đến ‘Chúa Giêsu AI’ của Trump

Ông Trump tiếp tục công kích Giáo hoàng

[Tông du Algeria] Đức Thánh Cha: "Tôi không phải là chính trị gia, tôi nói về Phúc Âm. Tôi

ĐTC Lêô: Tôi đến Phi Châu để khích lệ tín hữu Công giáo, không để tranh luận với ông

Nếu dấu chỉ thời đại cụ th và thời s thực tế trên đây cho thấy những gì Thánh Phaolô tiên báo gi đây đã hoàn toàn ứng nghim nơi bản thân của Vị thừa kế Thánh Phêrô, Đại diện Chúa Kitô trên trần gian này là Đức Thánh Cha Lêô XIV thì phải chăng chúng ta càng cầu nguyện cho hòa bình chiến tranh vẫn cứ tiếp tục càng xẩy ra nhiều hơn và kinh hoàng hơn, vì đã đến thời điểm dụ ngôn lúa tốt và có lùng sắp được và cần phải được nên trọn theo sự quan phòng thần linh vô cùng khôn ngoan của LTXC. 

"Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: 'Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy?' Ông đáp: 'Kẻ thù đã làm đó!' Đầy tớ nói: 'Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không?' Ông đáp: 'Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi'." (Mathêu 13:24-30). 

Theo người viết, chúng ta đang sống ngay vào thời điểm dụ ngôn lúa tốt và cỏ lùng, ở chỗ chúng ta đang chứng kiến thấy tỏ tường sự kiện lịch sử bất khả chối cãi lần đầu tiên xẩy ra trong lịch sử thế giới cũng như lịch sử của Giáo Hội, đó là "Khi lúa mọc lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng xuất hiện".  "Khi lúa mọc lên và trổ bôngở đây phải chăng là những lời tuyên bố tin mừng mạnh mẽ và dứt khoát về Công lý và Hòa bình theo Phúc Âm của ĐTC Lêô XIV; "...thì cỏ lùng cũng xuất hiệnđây phải chăng là những giọng điệu và kiểu cách công kích dữ dội qua truyền thông của vị lãnh đạo đệ nhất cường quốc Hoa Kỳ cùng với những ủng hộ viên, thậm chí bao gồm cả không ít Kitô hữu Công giáo, của vị này?

Chưa hết, còn một lời Kinh Thánh nữa cũng dường như đã nên trọn vào chính thời điểm chưa từng thấy này đây, cũng từ Thánh Phaolô trong bức Thứ 2 (2-4) gửi Giáo đoàn Thessalonica liên quan tới "Ngày của Chúa đã gần đến - the day of the Lord is at hand": "For unless the apostasy comes first and the lawless one is revealed... who opposes and exalts himself above every so-called god and object of worship, so as to seat himself in the temple of God, claiming that he is a god" - (xin tạm dịch từ bản Kinh Thánh The New American Bible trên đây như sau:) "Trừ phi trước hết phải xẩy ra tình trạng rối đạo / bội giáo và xuất hiện tên lăng loàn... nhân vật chống đối và tự tôn mình lên trên hết tất cả những gì là thần và đối tượng được sùng bái, thậm chí còn ngự trị trong Đền thờ của Thiên Chúa và cho mình là thần linh". 

Một trong hai dấu hiệu cho thấy "Ngày của Chúa đã gần tới" đó là: "Trước hết, phải xẩy ra tình trạng rối đạo / bội giáo (apostacy)", nghĩa là tình trạng chối bỏ đức tin hay sống đức tin một cách bất chính, chẳng hạn như trường hợp của thế giới Kitô giáo Tây phương Âu Mỹ, nhất là Âu Châu, đặc bit là 3 nưóc có nhiu vị hin thánh, trong đó có những v nổi tiếng lng danh trong Giào Hội là Ý, Pháp, và Tây Ban Nha, nơi đã từng là cái nôi của Kitô giáo, đã truyền giáo khắp thế giới, ngày nay đã gần như hoàn toàn bị tục hóa, đã trở thành sào huyệt của "văn hóa chết chóc - culture of death" (ĐTC Gioan Phaolô II), "văn hóa sa thải loại tr - throw away culture" (ĐTC Phanxicô), hoàn toàn có tính cách "rối đạo / bội giáo", thậm chí còn có trường hợp chống lại Giáo hoàng, cho Giáo hoàng là "đầy tớ của Satan - servant of Satan", như vị TGP Nguyên Sứ thần Tòa Thánh  Hoa Kỳ là Carlo Maria Viganò nên đã bị tuyệt thông vào Tháng 7/2024, thậm chí có một chị Công giáo VN ở Orange County California rước lễ hằng ngày mà cũng chính t cái lưi rước Chúa ấy đã dám lộng ngôn phạm thượng tuyên bố "ĐGH Biển Đức XVI là Giáo hoàng cuối cùng, còn các vị sau ngài đều là ma quỉ"... Đúng là "apostacy"!

Du hiệu thứ hai cho thấy "Ngày của Chúa đã gần tới" đó là: "xut hiện the lawless one - tên lăng loàn" là tên bất chấp luật lệ, phải chăng (?) là nhân vật đã công khai tuyên bố với Tờ New York Time trong cuộc phỏng vấn hồi Tháng 1/2026 rằng: "Yeah, there is one thing. My own morality. My own mind. It's the only thing that can stop me. I don't need international law - Đúng thế, chỉ có một th duy nhất thôi. Đó là thứ luân lý của tôi. Là trí óc của tôi. Nó là điều duy nhất có thể ngăn chặn tôi. Tôi chẳng cần đến luật lệ quốc tế"Và "nhân vật chống đối và tự tôn mình lên trên hết tất cả... cho mình là thần linhphải chăng cũng cùng một nhân vật bất cần và bất chấp luật lệ quốc tế, nhân vật còn tung ra hình ảnh AI vào tối hôm Chúa Nhật 12/4/2026 cho thấy mình đóng vai Chúa Giêsu?
Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm sao khi 2 lời tiên báo của Thánh Phaolô (1 cho Timothêu và 1 cho Giáo đoàn Thessalonica) và Dụ ngôn lúa tốt và cỏ lùng đã và đang hiển nhiên ứng nghiệm như thế, nếu không phải: "Khi các con thấy những sự ấy xẩy ra thì hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì các con sắp được cứu chuộc... Triều đại Thiên Chúa đã gần tới" (Luca 21:28,31). "Đứng thẳng và ngẩng đầu lên ở chỗ nào và như thế nào, nếu không phải như Đức Maria trung kiên "đứng gần thập giá Chúa Giêsu" (Gioan 19:25), và với tư thế "tỉnh thức (đứng thẳng) và cầu nguyện (ngẩng đầu)" (Luca 21:36).

Nếu chúng ta không "tỉnh thức và cầu nguyện", chúng ta sẽ "sa chước cám dỗ" (Mathêu 26:41), nhất là vào thời điểm kinh hoàng đến độ: "sẽ có cơn gian nan khốn khổ đến mức từ thuở khai thiên lập địa cho đến bây giờ chưa khi nào xảy ra" (Mathêu 24:21), lúc mà "sẽ có những Ki-tô giả và ngôn sứ giả xuất hiện, đưa ra những dấu lạ lớn lao và những điềm thiêng, đến nỗi nếu có thể chúng lừa gạt cả những người đã được tuyển chọn" (Mathêu 24:24), như thực trạng và thảm trạng đang xẩy ra hiện nay ở Mỹ này đối với những Kitô hữu đạo đức tốt lành (đặc bit trong Công giáo Việt Nammà lại sẵn sàng "rối đạo / bội giáo" (2Thessalonica 2:2),  ch chi b đức tin, chê trách Giáo hoàng, đ cương quyết bênh vc và tôn sùng cho đến cùng tất c nhng gì là gian dối, gian tham và gian ác nhất của một nhân vật chính trị có ý định diệt chủng cả dân nước Iran, có thái đ bất chấp luật lệ quốc tế và có hành vi cao ngạo tự cho mình là Chúa Giêsu!

Xin Chúa Kitô Vượt Qua là quyền lực Phục sinh "toàn quyền trên trời dưới đất" (Mathêu 28:18) trở thành "bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, để (Kitô hữu Công giáo chúng con) có thể đứng vững trước những mưu chước của ma quỷ. Vì (chúng con) chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những th quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao... để (chúng con có thể) đối phó và đứng vững trong ngày đen tối" (Epheso 6:11-13). Amen.

Trân trọng,
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét