Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 22 tháng 4, 2026

PTHCVN- TÂM THƯ ĐẠI HỘI HƯNG CA 15 - Nguyễn Minh Huy


Anh Chị Em thân mến, - Có những tiếng hát để mua vui. Nhưng cũng có những tiếng hát… để đánh thức một dân tộc. Hưng Ca chưa bao giờ là ca hát mua vui. Hưng Ca là lập trường. Là dấn thân. Là tiếng nói phá tan sự im lặng. Chúng ta đang đối diện với điều gì? Một quê hương chưa có Tự do Một dân tộc chưa có Dân chủ, Nhân quyền. Và cái xấu, cái ác – không chỉ ở trong nước – mà lan tràn ra hải ngoại, len lỏi, thậm chí ngự trị ngay trong tổ chức của chúng ta. Trong hoàn cảnh đó, im lặng không còn là dung hòa – mà là đầu hàng. Mười bốn kỳ đại hội đã đi qua. Biết bao người đã hát. Biết bao người đã đứng lên. Và cũng không ít người đã rời đi.
<!>
Con thuyền Hưng Ca đã từng đưa không ít anh chị em cập bến vinh quang.
Vậy hôm nay, xin đừng quay lưng để mặc nó chòng chành giữa phong ba bão táp.
Và càng không nên nhẫn tâm nhấn chìm chính con thuyền đã một lần nâng bước quý vị đến bờ danh vọng.

Câu hỏi hôm nay không còn là “ai đã làm?”

Mà là:
Ai sẽ tiếp tục?
Ai sẽ đứng lên?
Ai sẽ giữ ngọn lửa này?

Đại Hội Hưng Ca 15 không phải là một lựa chọn.
Đây là một lời đáp trả.
Một hành động cần thiết.
Một lần khẳng định lại chúng ta là ai.

Chúng tôi không chỉ mời anh chị em tham dự. Chúng tôi kêu gọi anh chị em:
Hãy trở về.
Trở về để cất tiếng hát – khi người khác chọn im lặng.
Trở về để đứng chung hàng ngũ – khi chia rẽ đang len vào.
Trở về để nhắc nhau rằng: chúng ta vẫn còn đây – và chưa bao giờ đầu hàng cái ác.
Chỉ sau hơn một tuần thông báo, đã có hơn 40 anh chị em ghi danh.
Đó không chỉ là con số. Đó là một tín hiệu: ngọn lửa vẫn cháy.

Những Hưng Ca của buổi đầu – dẫu đã mỏi gối, chồn chân – vẫn quay về.
Không phải để hoài niệm, mà để giữ lửa.
Những Hưng Ca mới – những mầm non vừa nhập dòng – không đứng sau, mà đang tiến lên.
Không chờ đợi, mà đang tiếp nhận trách nhiệm.
Đây không còn là lúc đứng ngoài nhìn. Không còn là lúc “để người khác làm”.

Nếu không phải là chúng ta — thì là ai?
Nếu không phải là bây giờ — thì là bao giờ?
Đại Hội Hưng Ca 15 đang mở cửa. Và câu trả lời… không nằm trên giấy,
không nằm trong lời nói, mà nằm ở bước chân của anh chị em.
Hẹn gặp lại nhau trong ngày hội lớn.
Trân trọng,

Nguyễn Minh Huy
Phong Trào Trưởng Phong Trào Hưng Ca

Chương trình:
Tổ chức tại Trung Tân Sinh Hoạt Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston và Vùng Phụ Cận:13915 Bellaire Blvd, Houston, TX 77083

· 6 giờ chiều thứ Sáu 29/05/2026: Tiền Đại Hội
· 9:30 – 11: 00 sáng thứ Bảy 30/05/2026: Lễ Khai Mạc Đại Hội Hưng Ca 15
· 6:00 – 9:00 tối thứ Bảy 30/05/2026: Lễ Giỗ Đầu Chiến Sĩ Võ Đại Tôn và Văn Nghệ Hát Cho Những Anh Hùng Trên Đường Tranh Đấu
· 10:30 – 11:00 sáng Chủ Nhật 31/05/2026: Chào Cờ Đầu Tuần tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ. Sau đó thăm viếng các cựu Hưng Ca trong Viện Dưỡng Lão





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét