Tổng thống Trump và lãnh đạo Israel: “Đòn kết liễu Iran sẽ đến trong vài tuần tới” Sau khi các quan chức Mỹ và Israel tuyên bố đã “chặt đứt đầu con rắn” bằng việc loại bỏ 48 nhân vật thuộc tầng lớp lãnh đạo chính trị – quân sự cấp cao của Iran, Tổng thống Donald Trump cho biết quân đội Mỹ và các đồng minh đang chuẩn bị hoàn tất chiến dịch trong vòng bốn tuần tới — thậm chí sớm hơn.Trong loạt phỏng vấn sau các cuộc không kích khiến Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, cựu Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad, Tư lệnh Vệ binh Cách mạng và Bộ trưởng Quốc phòng Iran thiệt mạng, ông Trump nói rằng Chiến dịch “Epic Fury” đang diễn ra “nhanh hơn tiến độ”.
<!>
Trao đổi với NBC News, ông cho biết mục tiêu đầu tiên là “chặt đầu bộ máy của họ, loại bỏ toàn bộ nhóm sát thủ và côn đồ,” đồng thời nói chiến dịch có nhiều kịch bản — “phiên bản ngắn hoặc dài hơn”.
Ông cũng kêu gọi các thành viên quân đội Iran còn lại đầu hàng và hạ vũ khí, nếu không sẽ đối mặt với “cái chết chắc chắn”.
“Chúng ta đã đánh chìm 9 tàu và cả nhà máy đóng tàu của họ chỉ trong vài phút,” ông nói. “Toàn bộ bộ chỉ huy quân sự cũng đã bị loại bỏ. Nhiều người trong số họ muốn đầu hàng để giữ mạng, gọi điện xin miễn truy tố hàng nghìn người.”
“Các hoạt động chiến đấu sẽ tiếp tục cho đến khi hoàn thành mục tiêu,” ông nhấn mạnh, khẳng định Mỹ sẽ không cho phép “một quốc gia nuôi dưỡng các đội quân khủng bố” thao túng thế giới.
Phản ứng của khu vực và châu Âu
Sáu quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) — Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia và UAE — vốn phản đối việc Mỹ sử dụng không phận của họ để tấn công Iran, tuyên bố sẽ không chấp nhận các cuộc tấn công bằng tên lửa và drone nhằm vào lãnh thổ của họ.
Kuwait cho biết đã trở thành mục tiêu của 97 tên lửa đạn đạo và 283 drone từ Iran, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả. Saudi Arabia cũng tuyên bố sẽ thực hiện “mọi biện pháp cần thiết” để bảo vệ an ninh.
Trong khi đó, Anh, Pháp và Đức thông báo tham gia “tự vệ tập thể” cùng các đồng minh khu vực. Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết Anh ban đầu không tham gia không kích, nhưng đã đảo ngược quyết định và cho phép Mỹ sử dụng căn cứ Diego Garcia để tấn công các kho tên lửa đạn đạo của Iran, sau khi Iran đe dọa khoảng 200.000 công dân Anh tại Trung Đông.
Leo thang quân sự
Với 3 quân nhân Mỹ thiệt mạng, 5 người bị thương và hàng chục dân thường Israel thương vong do các cuộc phản công, Không quân Israel đang tiến hành chiến dịch không kích lớn nhất trong lịch sử nước này.
Người phát ngôn IDF, Chuẩn tướng Effie Defrin, tuyên bố: “Chiến dịch ‘Roaring Lion’ tiếp tục. Iran cố tình nhắm vào dân thường. Họ đã phóng hàng trăm tên lửa không chỉ vào Israel mà khắp Trung Đông. Chúng tôi hành động vì một khu vực an toàn hơn.”
Lãnh đạo Iran còn lại và lập trường thách thức
Trong số các nhân vật cấp cao còn lại của Iran có Ngoại trưởng Abbas Araghchi, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Ali Larijani, Chánh án Gholamhossein Mohseni Ejei và Tổng thống Mahmoud Pezeshkian.
Có thông tin sai lệch cho rằng Đại giáo chủ mới được bổ nhiệm Alireza Arafi đã thiệt mạng, nhưng thực tế ông vẫn còn sống và đang là thành viên Hội đồng Lãnh đạo ba người tạm thời thay thế vai trò Lãnh tụ Tối cao.
Ông Araghchi cáo buộc Tổng thống Trump “nói một đằng làm một nẻo,” cho rằng các cuộc đàm phán hạt nhân tại Geneva đang tiến triển và có thể đạt được thỏa thuận trong tuần này trước khi chiến dịch không kích bắt đầu.
“Những kẻ muốn phá hoại ngoại giao đã thành công,” ông viết trên X, khẳng định Iran sẵn sàng tiếp tục cuộc chiến.
Ông tuyên bố Iran đã có hai thập kỷ để nghiên cứu thất bại quân sự của Mỹ ở phía đông và phía tây nước này, và học được bài học từ đó. Theo ông, chiến lược “Phòng thủ Mosaic phi tập trung” sẽ cho phép Iran quyết định thời điểm và cách thức kết thúc chiến tranh.
Tranh cãi tại Mỹ
Trong khi một số tờ báo lớn của Mỹ đăng các bài điếu văn ca ngợi Khamenei với ngôn từ mềm mỏng, nhiều nghị sĩ Dân chủ chỉ trích Tổng thống Trump vì phát động chiến tranh mà không xin phép Quốc hội. Một số ứng viên tổng thống 2028 và các nhà lập pháp cho rằng chiến dịch nhằm thay đổi chế độ không nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ công chúng Mỹ.
Tuy vậy, Nhà Trắng khẳng định chiến dịch sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được mục tiêu chiến lược: vô hiệu hóa năng lực quân sự và hạt nhân của Iran, đồng thời tái định hình cán cân quyền lực tại Trung Đông.
Bình luận : ở nước Mỹ, những ai đặt mạng sống của Khameini và chế độ tà quyền lên trên nước Mỹ thì có vẻ không đủ tình yêu với nước mẹ của họ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét