Israel hôm thứ Năm (26/3) cho biết đã tiêu diệt Tư lệnh Hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) là Alireza Tangsiri cùng một số người khác trong một chiến dịch “chặt đầu”. Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Brad Cooper sau đó đã phản ứng trước cái chết của Tangsiri và kêu gọi các nhân sự hải quân Iran lập tức rời bỏ vị trí để tránh thương vong không cần thiết.Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ trong 1 tuyên bố gần đây. (Ảnh chụp màn hình video)
<!>
Kể từ ngày 28/2, Israel và Mỹ đã tiến hành chiến dịch quân sự phối hợp nhằm vào Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) chịu trách nhiệm chính trong các đòn tấn công quân sự của Mỹ và thường xuyên cập nhật tình hình trên nền tảng X.
Ông Cooper ngày thứ Năm đã đăng tuyên bố trên X liên quan đến việc ông Tangsiri bị tiêu diệt.
“Tư lệnh Hải quân IRGC, Đô đốc Alireza Tangsiri đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel, điều này khiến khu vực trở nên an toàn hơn”, ông nói.
Ông Cooper cho biết thêm rằng trong 8 năm chỉ huy lực lượng hải quân IRGC của Tangsiri, nhiều thủy thủ tàu thương mại vô tội đã bị lực lượng này quấy rối. IRGC cũng sử dụng máy bay không người lái tấn công một chiều và tên lửa để tấn công tàu thuyền, gây ra cái chết của nhiều dân thường vô tội.
Ông Cooper nói rằng vào tháng 6/2019, Tangsiri đã bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách “khủng bố toàn cầu bị chỉ định đặc biệt”, và đến năm 2024 tiếp tục bị áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp liên quan đến chương trình phát triển UAV.
Trong tuyên bố, ông Cooper cũng cập nhật tiến triển chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran. Ông nói: “Kể từ khi chiến dịch ‘Cơn thịnh nộ sử thi’ bắt đầu, 92% tàu chiến cỡ lớn của hải quân Iran đã bị phá hủy. Hải quân IRGC đã hoàn toàn mất khả năng triển khai sức mạnh tại Trung Đông cũng như trên toàn cầu. Giờ đây, khi đã mất đi nhà lãnh đạo lâu năm, lực lượng này đang bước vào giai đoạn suy tàn không thể đảo ngược. Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công quân sự nhằm vào hải quân IRGC”.
“Vì vậy, chúng tôi kêu gọi tất cả những người Iran đang phục vụ trong hải quân IRGC hãy ngay lập tức rời bỏ vị trí và trở về nhà để tránh nguy cơ thương vong không cần thiết”, ông nói.
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth hôm thứ Năm cũng cho biết Iran hiện đã mất cả lực lượng hải quân lẫn người chỉ huy. Ông nhấn mạnh rằng chiến dịch quân sự của Mỹ “không phải là một cuộc chiến không hồi kết, mà là một hành động quyết đoán với mục tiêu rõ ràng nhằm phá hủy năng lực quân sự của Iran và đảm bảo nước này không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân”.
Lý Ngọc t/h
Ông Trump hoãn một phần các cuộc tấn công nhằm vào Iran thêm 10 ngày
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm (26/3) đã tuyên bố trên Truth Social rằng, theo yêu cầu của chính quyền Iran, Hoa Kỳ sẽ gia hạn việc tạm ngừng các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng của Iran thêm khoảng 10 ngày nữa để tiếp tục thúc đẩy các cuộc đàm phán giữa hai bên.Thời hạn này ban đầu dự kiến kết thúc vào thứ Sáu hoặc thứ Bảy (27 hoặc 28/3).Ngày 14/10/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. (Ảnh: Madalina Kilroy/Epoch Times)
Tổng thống viết trên mạng xã hội Truth Social: “Theo yêu cầu của chính quyền Iran, tôi tuyên bố sẽ tạm dừng kế hoạch phá hủy các nhà máy năng lượng (của Iran) trong 10 ngày, đến 20h tối thứ Hai ngày 6/4/2026 (giờ miền Đông Mỹ)”.
“Các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra, mặc dù truyền thông tin giả và một số người khác đưa ra những tuyên bố sai lệch ngược lại, nhưng tiến triển đàm phán là rất tốt”, ông viết. Sáng thứ Năm, trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng, khi đề cập đến tiến triển mới nhất của cuộc chiến với Iran, ông Trump nhắc lại rằng chiến dịch tại Iran sắp kết thúc. Ông nói rằng Iran có năng lực chiến đấu yếu, nhưng khả năng đàm phán lại mạnh.
Ông Trump nói: “Để làm rõ sự thật, chính họ (Iran) là bên cầu xin đạt được thỏa thuận, chứ không phải tôi. Tất cả những ai theo dõi diễn biến chiến tranh đều biết lý do. Tôi không biết liệu chúng ta có thể đạt được thỏa thuận hay không, và cũng không biết liệu chúng ta có muốn đạt được thỏa thuận hay không”.
Trước đó, Tổng thống cho biết ông đã theo dõi các bản tin của truyền thông chính thống Mỹ về cuộc chiến Iran. Ông gọi những bản tin này là “tin giả”, và nói rằng “tất cả những thông tin kiểu như ‘ồ, tôi muốn đạt được thỏa thuận’ đều không phải là sự thật”.
Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff phát biểu trong cuộc họp nội các rằng có “những dấu hiệu mạnh mẽ” cho thấy Iran có thể ký thỏa thuận hòa bình với Mỹ.
Ông xác nhận rằng Washington đã thông qua bên trung gian là Pakistan để chuyển tới Iran một kế hoạch ngừng bắn hòa bình gồm 15 điểm.
Ông Witkoff nói: “Chúng ta sẽ chờ xem tình hình diễn biến thế nào. Nếu chúng ta có thể khiến Iran tin rằng — đây là bước ngoặt đối với họ — ngoài cái chết và sự tàn phá nhiều hơn, không còn lựa chọn nào tốt hơn, thì chúng tôi có những dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy điều đó (việc ký thỏa thuận hòa bình) là có thể”.
Ông cũng tiết lộ rằng sau khi ông Trump đưa ra tối hậu thư 48 giờ trên mạng xã hội vào thứ Bảy tuần trước, phía Iran đã chủ động liên hệ. Khi đó, Tổng thống cảnh báo rằng nếu Iran không mở lại Eo biển Hormuz và đảm bảo tự do hàng hải trong vòng 48 giờ, Mỹ sẽ bắt đầu ném bom cơ sở hạ tầng của Iran, bắt đầu từ các nhà máy điện lớn nhất.
Ông nói thêm rằng các quan chức Mỹ sau vòng đàm phán trước đó đã đánh giá Iran không nghiêm túc. Chính nhận định này đã thúc đẩy Tổng thống Trump, đội ngũ an ninh quốc gia và các cố vấn quyết định tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào Iran, dẫn đến việc khởi động chiến dịch “Cơn thịnh nộ sử thi”.
Đây là động thái mới nhất của ông Trump đánh dấu lần hoãn thứ hai và nêu rõ lý do trì hoãn là “theo yêu cầu của Chính quyền Iran”, mặc dù các quan chức Iran chưa công khai xác nhận việc đưa ra yêu cầu như vậy.
Các quan chức Iran đã công khai bày tỏ sự hoài nghi và đôi khi là sự khinh miệt trắng trợn đối với các đề xuất của Mỹ, với những tuyên bố được truyền thông nhà nước đăng tải bác bỏ những gì họ mô tả là “các điều kiện đơn phương” và cảnh báo rằng các chiến thuật gây áp lực sẽ thất bại.
Bộ Ngoại giao Iran cho biết bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải dựa trên “sự tôn trọng lẫn nhau và những đảm bảo cụ thể”, đồng thời nhấn mạnh trong những phát biểu gần đây rằng “các lời đe dọa và thời hạn chót không phù hợp với ngoại giao nghiêm túc”.
Những quan điểm trái chiều này làm nổi bật tình trạng mong manh của các cuộc đàm phán, khi Washington chỉ ra những tiến triển nhỏ giọt trong khi Tehran phát tín hiệu rằng họ còn lâu mới chấp nhận các điều khoản được đưa ra.
Lý Ngọc t/h
Ông Trump: ‘Món quà’ của Iran cho Mỹ là 10 chiếc tàu chở dầu đi qua Eo biển Hormuz
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/3 cho biết Iran đã cho phép 10 tàu chở dầu đi qua Eo biển Hormuz như một dấu hiệu thiện chí nhằm phục vụ các cuộc đàm phán.Tổng thống Donald J. Trump phát biểu tại nhà máy sản xuất Verst Logistics ở Hebron, Kentucky vào thứ Tư, ngày 11/3/2026. (Ảnh: Joyce N. Boghosian/ Nhà Trắng)
Ông Trump nói rằng Iran đã dành cho Mỹ một “món quà” dưới dạng một số tàu chở dầu. Để thể hiện sự nghiêm túc và đáng tin cậy, Tehran dự định gửi hơn 8 tàu dầu cỡ lớn. Ban đầu ông không chú ý nhiều, nhưng sau đó thấy một bản tin cho biết 8 tàu đang di chuyển qua Eo biển Hormuz.
Phát biểu trong cuộc họp nội các, ông Trump nhắc lại rằng chính quyền của ông đang tiến hành “các cuộc đàm phán rất quan trọng” với Tehran nhằm giải quyết xung đột.
Ông cho biết các quan chức Iran đã “tặng” Mỹ 10 tàu chở dầu thô để chứng minh họ “nghiêm túc và đáng tin cậy”trong quá trình đàm phán.
“Tôi đoán là chúng ta đang làm việc với đúng đối tượng,” ông nói. “Thực tế, sau đó họ còn xin lỗi về một điều đã nói, và họ bảo: ‘Chúng tôi sẽ gửi thêm hai tàu nữa’, và cuối cùng tổng cộng là 10 tàu.”
Trước đó trong tuần, ông Trump cũng ám chỉ rằng Tehran đang dành cho Mỹ một “món quà” liên quan đến dầu khí, “có giá trị rất lớn”.
Diễn biến tại Eo biển Hormuz
Những ngày gần đây, Iran đã triển khai trên thực tế một cơ chế yêu cầu các tàu phải nộp hồ sơ và trải qua quy trình thẩm tra trước khi được đi qua Eo biển Hormuz, theo hãng thông tin hàng hải Lloyd’s List.
Trong một số trường hợp, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đã thu phí cho việc đi qua, Lloyd’s List cho biết.
Trong báo cáo ngày 25/3, tổ chức này nêu rõ: “Phân tích dữ liệu của Lloyd’s List Intelligence cho thấy ít nhất 16 tàu đã đi qua eo biển kể từ thứ Sáu. Trong đó, 13 tàu đi về hướng Đông rời Vịnh Trung Đông, trong khi 3 tàu đi vào theo hướng Tây.”
Hiện chưa rõ liệu 10 tàu mà ông Trump đề cập có nằm trong số các tàu được thống kê hay không.
Những phát biểu này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông Trump viết trên nền tảng Truth Social rằng giới lãnh đạo Iran “tốt hơn hết nên nghiêm túc, trước khi quá muộn”.
“Các nhà đàm phán Iran rất khác biệt và ‘kỳ lạ’,” ông viết.
“Họ đang ‘cầu xin’ chúng ta đạt được thỏa thuận, điều mà họ nên làm vì họ đã bị đánh bại về quân sự, không còn cơ hội quay lại, vậy mà công khai nói rằng họ chỉ ‘đang xem xét đề xuất của chúng ta’. SAI!”
Đặc phái viên Steve Witkoff xác nhận trong cuộc họp rằng ông đã chuyển tới phía Iran một đề xuất gồm 15 điểm nhằm chấm dứt cuộc xung đột vũ trang đang diễn ra.
Biến động giá năng lượng và thị trường
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng giá năng lượng cuối cùng sẽ giảm khi hoạt động vận tải qua tuyến đường huyết mạch giữa Iran và Oman được nối lại.
Eo biển Hormuz là điểm nghẽn quan trọng của thương mại toàn cầu, xử lý khoảng 20 triệu thùng dầu và sản phẩm dầu mỏ mỗi ngày, phần lớn được vận chuyển sang châu Á.
“Tôi tin rằng lưu lượng tàu thuyền sẽ tiếp tục tăng lên từng ngày, ngay cả trước khi chúng ta kiểm soát hoàn toàn eo biển,” ông Bessent nói.
Giá dầu thô đã tăng mạnh kể từ khi xung đột tại Iran bùng phát, nhưng có sự khác biệt giữa giá tại Mỹ và giá chuẩn toàn cầu.
Ngày 26/3, giá dầu West Texas Intermediate tăng gần 5%, vượt 94 USD/thùng trên Sở Giao dịch Hàng hóa New York. Trong khi đó, Brent crude cũng tăng gần 5%, lên 102 USD/thùng.
Giá WTI phản ánh sản lượng, tồn kho và hệ thống đường ống trong nước Mỹ, trong khi Brent nhạy cảm hơn với các yếu tố địa chính trị và vận tải đường biển.
Dù giá dầu tại Mỹ từng tăng tới 119 USD/thùng, nhưng sau đó đã hạ nhiệt nhờ một loạt biện pháp của chính quyền hiện tại.
Nhà Trắng triển khai chương trình bảo hiểm rủi ro chính trị trị giá 20 tỷ USD, miễn áp dụng Đạo luật vận tải hàng hải hơn một thế kỷ tuổi Jones Act, đồng thời tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran và Nga. Mỹ cùng hàng chục quốc gia khác cũng cam kết sử dụng nguồn dự trữ khẩn cấp.
Tuy vậy, ông Trump cho rằng phản ứng của thị trường dầu mỏ và chứng khoán không nghiêm trọng như dự đoán ban đầu, lưu ý rằng giá “không tăng nhiều như tôi nghĩ”.
“Tất cả sẽ quay trở lại mức cũ và có thể còn thấp hơn,” ông nói.
Thị trường chứng khoán Mỹ đã thu hẹp phần lớn mức tăng trước đó trong tuần giao dịch, với các chỉ số chính giảm tới 1,5% trong ngày 26/3.
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng, trong khi chỉ số đồng USD tăng gần 0,3%.
Ông Trump nhận định những thiệt hại kinh tế tiềm tàng có thể được đảo ngược sau khi chiến sự kết thúc.
“Các dự đoán của tôi đã đúng,” ông nói.
Triển vọng kinh tế hiện bị phủ bóng bởi xung đột với Iran. Một số ý kiến cho rằng nguy cơ suy thoái—tức tăng trưởng GDP âm trong hai quý liên tiếp—vẫn ở mức cao. Trong khi đó, ý kiến khác cho rằng kinh tế Mỹ vẫn đủ sức chống chịu trước cú sốc giá dầu và chiến sự tại Trung Đông.
Theo Andrew Moran/ Epoch Times
(Ryan Morgan đóng góp cho bài viết
Quân đội Hoa Kỳ lần đầu xác nhận tàu không người lái tham gia tấn công Iran
Lầu Năm Góc cho biết đã triển khai tàu không người lái tham gia chiến dịch quân sự “Cơn thịnh nộ sử thi”của Mỹ nhằm vào Iran. Đây là lần đầu tiên Mỹ chính thức xác nhận việc sử dụng tàu không người lái trong một cuộc xung đột quân sự thực tế. Trước đó, trong cuộc chiến Chiến tranh Nga–Ukraine, Ukraine đã sử dụng loại phương tiện này để gây thiệt hại nặng cho Hạm đội Biển Đen của Nga.![]()
Ảnh sư đoàn tàu mặt nước không người lái số một của Hải quân Hoa Kỳ. (Ảnh chụp màn hình)
Trả lời câu hỏi của Reuters, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) là Tim Hawkins cho biết tàu không người lái do công ty BlackSea Technologies chế tạo – có tên là GARC (tàu trinh sát tự hành toàn cầu) – đã được sử dụng trong các nhiệm vụ tuần tra thuộc chiến dịch “Cơn thịnh nộ sử thi”.
Ông Hawkins nói trong một tuyên bố: “Quân đội Mỹ tiếp tục sử dụng các hệ thống không người lái tại Trung Đông, bao gồm các tàu mặt nước không người lái như GARC. Nền tảng GARC đã tích lũy hơn 450 giờ hoạt động thành công trong các nhiệm vụ tuần tra trên biển hỗ trợ ‘Cơn thịnh nộ sử thi’, với tổng quãng đường hơn 2.200 hải lý.”
Ông từ chối tiết lộ tên các hệ thống không người lái khác đang được triển khai. Công ty BlackSea Technologies cũng từ chối bình luận theo yêu cầu của Reuters.
GARC được sử dụng cho các nhiệm vụ trinh sát dưới nước, giám sát và thu thập tình báo, có tốc độ cao và tầm hoạt động xa, nhằm xây dựng các “bầy đàn” tàu không người lái để hiện đại hóa tác chiến trên biển.
Tư lệnh CENTCOM, Đô đốc Brad Cooper, người phụ trách chiến dịch, đầu tháng 3 cho biết Mỹ đang triển khai “một loạt năng lực mới” trong cuộc chiến với Iran.
Về phía Iran, nước này cũng đã phát triển máy bay không người lái và tàu không người lái. Trong cuộc xung đột hiện tại, Iran xác nhận đã sử dụng tàu không người lái để tấn công các tàu chở dầu gần Eo biển Hormuz.
Trong cuộc chiến Nga–Ukraine, Ukraine đã sử dụng rộng rãi tàu không người lái và các phương tiện tấn công tầm xa để đánh vào Hạm đội Biển Đen của Nga, phá hủy hoặc làm hư hại hơn 25% số tàu chiến.
Lý Ngọc t/h
Lầu Năm Góc dự định điều thêm 10.000 quân tới Trung Đông
Các quan chức Mỹ cho biết Lầu Năm Góc đang xem xét kế hoạch điều thêm 10.000 binh sĩ mặt đất tới Trung Đông, nhằm đảm bảo rằng trong quá trình Mỹ và Iran tiến hành đàm phán hòa bình, Tổng thống Donald Trump có nhiều lựa chọn quân sự hơn.
Ngày 21/3/2026, một máy bay chiến đấu F-35C Lightning II cất cánh từ sàn đáp của tàu sân bay USS Lincoln (CVN 72) để hỗ trợ Chiến dịch Epic Fury. (Hải quân Hoa Kỳ)
Kế hoạch triển khai tiềm năng này không bao gồm khoảng 1.500 binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 đã được điều tới khu vực trước đó. Trước đó trong ngày thứ Năm, ông Trump đăng trên Truth Social rằng Iran “tốt nhất nên nghiêm túc với các cuộc đàm phán, nếu không sẽ quá muộn, vì một khi mọi việc tiến xa đến mức đó, sẽ không còn đường quay lại, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi!”
Dù kế hoạch tăng quân vẫn đang trong giai đoạn xem xét, các chuyên gia quân sự nhận định việc triển khai này không nhằm phục vụ một cuộc xâm lược quy mô lớn như chiến tranh Iraq, mà chủ yếu để thực hiện các nhiệm vụ ngắn hạn có mục tiêu cụ thể, chẳng hạn như bảo vệ Eo biển Hormuz hoặc tấn công các mục tiêu chọn lọc.
Ông James Robbins, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Chính trị Thế giới và cựu trợ lý đặc biệt của Bộ trưởng Quốc phòng, nói với Fox News: “Đây không phải là kiểu tấn công trên bộ như chúng ta từng thấy ở Iraq. Lực lượng này hoàn toàn không đủ”.
Ông Robbins nói thêm: “Đối với Thủy quân Lục chiến, có thể là việc thiết lập một căn cứ hoạt động ở phía Iran của Vịnh Ba Tư, gần eo biển hoặc khu vực lân cận”.
Cựu quan chức Bộ Quốc phòng Israel Ehud Eilam cũng nhận định: “Bước đi hợp lý nhất là cố gắng chiếm giữ một số điểm then chốt bên trong Iran để đảm bảo an ninh cho eo biển”.Đàm phán bước vào “10 ngày then chốt”
Trong khi đó, các nỗ lực ngoại giao cũng đang được thúc đẩy. Ông Trump ngày thứ Năm thông báo trên Truth Social rằng sẽ tạm hoãn các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng của Iran đến ngày 6/4 nhằm tạo điều kiện cho đàm phán ngừng bắn.
Ông viết: “Theo yêu cầu của chính phủ Iran, tôi tuyên bố sẽ tạm dừng các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng trong 10 ngày, đến 20h tối thứ Hai ngày 6/4/2026 (giờ miền Đông Mỹ).”
Ông Trump bày tỏ lạc quan về tiến trình đàm phán, cho biết: “Các cuộc đàm phán đang diễn ra, mặc dù truyền thông tin giả đưa ra những báo cáo sai lệch hoàn toàn khác, nhưng tiến triển là rất tốt”.
Ông cũng hoan nghênh việc Iran cho phép một số tàu chở dầu treo cờ Pakistan đi qua eo biển Hormuz, gọi đây là “món quà” dành cho Mỹ, thể hiện thiện chí của giới lãnh đạo Tehran trong tiến trình đàm phán.
Sức ép quân sự vẫn tiếp diễn
Mặc dù con đường ngoại giao vẫn được duy trì, nhưng sức ép quân sự chưa hề dừng lại. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm thứ Năm tiếp tục tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Tehran và các cơ sở quân sự xung quanh, huy động hơn 60 máy bay chiến đấu và 150 đơn vị vũ khí, phá hủy nhiều cơ sở sản xuất tên lửa, kho vũ khí và hệ thống phòng không.
Quân đội Israel cũng xác nhận đã tiêu diệt Tư lệnh Hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran– người phụ trách hoạt động rải thủy lôi tại khu vực eo biển. Trong khi đó, Bộ chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) đã triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot trong khu vực, thiết lập một “lá chắn phòng không” được cho là lớn nhất lịch sử Trung Đông.
Bên trong Iran, chính quyền đang đối mặt với nhiều thách thức do áp lực chiến tranh. Thậm chí có thông tin cho rằng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đang tuyển mộ trẻ em 12 tuổi tham gia các nhiệm vụ hỗ trợ chiến tranh.
Ngoài ra, hàng nghìn người bị bắt giữ kể từ các cuộc biểu tình hồi tháng 12 năm ngoái hiện đang đối mặt với nguy cơ bị kết án tử hình hoặc án tù dài hạn.
Tại các khu vực khác ở Trung Đông, các lực lượng vũ trang do Iran hậu thuẫn cũng bắt đầu có dấu hiệu gia tăng hoạt động. Tại Yemen, lực lượng Houthi đã đe dọa rằng nếu chiến sự leo thang, họ sẵn sàng nối lại các cuộc tấn công ở Biển Đỏ bất cứ lúc nào. Trong khi đó, tại Lebanon, căng thẳng giữa Hezbollahvà các cộng đồng dân sự cũng đang gia tăng.
Trương Đình/ Epoch Times
Ông Trump yêu cầu trả lương ngay cho nhân viên TSA để giảm hỗn loạn tại sân bay
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm (26/3) tuyên bố ông sẽ ký một sắc lệnh hành pháp, chỉ thị cho tân Bộ trưởng An ninh Nội địa (DHS) Markwayne Mullin lập tức trả lương cho nhân viên Cơ quan An ninh Vận tải (TSA).
Sân bay quốc tế Los Angeles. (Nguồn ảnh: Linda Jiang/The Epoch Times)
Ông Trump viết trên Truth Social: “Tôi sẽ ký một sắc lệnh, yêu cầu Bộ trưởng An ninh Nội địa Mullin lập tức trả lương cho các nhân viên TSA của chúng ta, nhằm ứng phó với tình huống khẩn cấp này, nhanh chóng chấm dứt tình trạng hỗn loạn tại các sân bay do đảng Dân chủ gây ra.”
“Đây không phải việc dễ dàng, nhưng tôi sẽ làm!” ông Trump nói thêm, “Tôi muốn cảm ơn các nhân viên TSA chăm chỉ của chúng ta, và cũng cảm ơn Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) vì sự hỗ trợ to lớn mà họ đã cung cấp cho chúng ta tại các sân bay.”
Do bế tắc ngân sách tại Quốc hội kéo dài, DHS đã rơi vào tình trạng đóng cửa một phần từ giữa tháng 2, hơn 50.000 nhân viên TSA đã không nhận được lương trong nhiều tuần liền.
Quyền Giám đốc TSA Ha Nguyen McNeill hôm thứ Tư cảnh báo Quốc hội rằng, nếu tình trạng đóng cửa không sớm chấm dứt, một số sân bay ở Mỹ có thể buộc phải đóng cửa.
Bà McNeill cho biết, việc kéo dài tình trạng không lương khiến một số nhân viên TSA buộc phải nhận thực phẩm do các tổ chức từ thiện cung cấp, hoặc ngủ trong xe hơi, thậm chí không đủ tiền đổ xăng để đi làm.
Việc cấp ngân sách cho TSA bị ngắt quãng đã khiến số lượng nhân viên xin nghỉ bệnh tăng vọt, các cửa kiểm tra an ninh tại sân bay xuất hiện hàng dài, nhiều hành khách phải xếp hàng chờ đợi trong nhiều giờ.
Bà McNeill nêu rõ, đã có gần 500 nhân viên TSA xin nghỉ việc và tần suất các vụ tấn công nhằm vào nhân viên làm nhiệm vụ ở sân bay đã tăng tới 500%. Bà nói: “Đến nước này, chúng ta buộc phải cân nhắc mọi phương án có trên bàn.”
Hiện dự luật cấp ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa tại Quốc hội vẫn rơi vào bế tắc. Tranh cãi xoay quanh việc đảng Dân chủ yêu cầu cải cách hoạt động thực thi pháp luật về di trú, bao gồm quy định nhân viên ICE và các cơ quan liên bang khác phải đeo bảng tên, bỏ mặt nạ, cấm thực thi công vụ tại trường học hoặc nhà thờ và các địa điểm nhạy cảm khác, cũng như yêu cầu nhân viên thực thi pháp luật phải có lệnh của tòa án trước khi khám xét nhà ở hoặc không gian riêng tư.
Đảng Cộng hòa trước đó đã phủ quyết đề xuất “cấp ngân sách riêng cho TSA”mà đảng Dân chủ đưa ra, còn Thượng viện hôm thứ Năm tổ chức một cuộc bỏ phiếu thủ tục nhằm thử xem đề xuất của đảng Cộng hòa có nhận được đủ ủng hộ từ phía Dân chủ để được thông qua hay không. Nhưng sau hơn sáu giờ bỏ phiếu, kết quả là 53 phiếu thuận, 47 phiếu chống, không đạt ngưỡng 60 phiếu cần thiết để thông qua.
Bộ An ninh Nội địa nói với Epoch Times rằng hơn 3.120 nhân viên TSA trên toàn quốc đã đồng loạt xin nghỉ bệnh vào thứ Tư do đã nhiều tuần liền không được trả lương.
Một số sân bay ghi nhận tỷ lệ vắng mặt đặc biệt cao, trong đó Sân bay quốc tế Hartsfield–Jackson Atlanta (ATL) là 40,6%, Sân bay quốc tế George Bush ở Houston (IAH) là 39,2%, và Sân bay quốc tế Louis Armstrong New Orleans (MSY) là 36,1%; Sân bay William P. Hobby ở Houston (HOU) là 32,7%.
Để giảm bớt áp lực tại khâu kiểm tra an ninh, chính quyền đã điều động các đặc vụ ICE tới 14 sân bay từ ngày 23/3 để hỗ trợ kiểm tra giấy tờ tùy thân của hành khách. Trước đó, Nhà Trắng từng cân nhắc nhiều phương án, bao gồm tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để điều chuyển ngân sách, hoặc trích tiền từ các khoản chi hiện có.
Ngay trước khi Thượng viện công bố kết quả bỏ phiếu vào tối thứ Năm, Thượng nghị sĩ Cộng hòa John Barrasso, nói với phóng viên: “Chúng tôi đã cho đảng Dân chủ cơ hội ngồi vào bàn đàm phán. Họ đã không nắm lấy. Bây giờ, thời gian đã hết.”
Tuy nhiên, phía Dân chủ khẳng định các cuộc thương lượng vẫn đang tiếp diễn.
Thượng nghị sĩ Dân chủ Brian Schatz nói với phóng viên: “Các nhà lập pháp của chúng tôi lúc này thực sự đang họp và chuyền qua lại các bản dự thảo. Nói rằng chúng tôi không đàm phán là hoàn toàn không đúng. Có thể chỉ là người này hay người kia đã mất kiên nhẫn, và như bạn biết đấy, điều đó sẽ rất đáng tiếc, nhưng chúng tôi vẫn đang đàm phán.”
Hiện vẫn chưa rõ cơ sở pháp lý cụ thể và chi tiết thực thi sắc lệnh của ông Trump, song động thái này đã trở thành một nỗ lực then chốt nhằm xoa dịu tình trạng hỗn loạn hiện nay trong ngành hàng không.
Theo Jacki Thrapp / Epoch Times
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét