Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 5 tháng 3, 2026

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 5/3/2026 - MYLOAN - DukeNguyên


TT Trump: Iran đã hết bệ phóng, chế độ Tehran đang lụi tàn sau các đợt không kích Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã phá hủy nhiều bệ phóng hỏa tiễn của Iran, khiến khả năng tấn công của Tehran suy giảm đáng kể. Ông cho rằng chế độ Iran đang “lụi tàn” khi nhiều cơ sở quân sự và năng lực chiến đấu bị phá hủy. Tuy nhiên, xung đột vẫn tiếp diễn và Iran vẫn có thể tiếp tục đáp trả trong thời gian tới.Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã phá hủy nhiều cơ sở quân sự của Iran, khiến nước này đang “mất hết bệ phóng hỏa tiễn” và năng lực tấn công bị suy yếu nghiêm trọng.
<!>
“Họ đang cạn kiệt, và họ cũng đang dần hết những khu vực để phóng chúng, bởi vì họ đang bị tiêu diệt nặng nề.”

“Họ đang cạn dần các bệ phóng,” Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu.

Ông cho rằng chế độ Iran đang “lụi tàn” do nhiều mục tiêu quân sự và một phần lãnh đạo bị tiêu diệt trong chiến dịch tấn công gần đây.

Tuy vậy, chiến sự vẫn tiếp diễn và Iran vẫn có khả năng tiếp tục phóng hỏa tiễn trong một thời gian, trong khi Mỹ và Israel tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm làm suy yếu chế độ Tehran.

Ông Hegseth: Chủ mưu vụ ám sát TT Trump đã bị “truy lùng và tiêu diệt” tại Iran

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth hôm thứ Tư (4/3) cho biết, một lãnh đạo Iran đứng sau đơn vị từng âm mưu ám sát Tổng thống Donald Trump đã bị tiêu diệt tại Iran trong khuôn khổ chiến dịch Cơn Cuồng nộ Sử thi.

“Thủ lĩnh của đơn vị từng tìm cách ám sát Tổng thống Trump đã bị truy lùng và tiêu diệt,” ông Hegseth phát biểu tại cuộc họp báo sáng thứ Tư.
“Iran từng tìm cách giết Tổng thống Trump và giờ thì Tổng thống Trump là người cười sau cùng,” ông nói thêm. “Tuy nhiên, đây không phải là tình huống ‘nhiệm vụ hoàn thành’. Đây chỉ đơn giản là một lời cảnh tỉnh.”

Năm 2024, các đối tượng có liên hệ với Iran đã tìm cách dàn xếp một âm mưu ám sát nhằm vào Tổng thống. Trước đó, Iran từng đe dọa ám sát ông Trump sau khi Tướng Iran Qasem Soleimani bị tiêu diệt vào năm 2020.

Năm 2022, một đoạn video được cho là từ phía Iran đã mô tả một vụ ám sát nhằm vào ông Trump khi ông đang chơi golf.
Các quan chức Mỹ đầu tuần này xác nhận rằng các cuộc không kích nhằm vào Iran, bắt đầu từ thứ Bảy, đã khiến Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng.
Trong cuộc điện đàm với phóng viên Jonathan Karl của ABC News đầu tuần này, ông Trump nói về cái chết của ông Khamenei: “Tôi hạ ông ta trước khi ông ta hạ tôi”.
“Họ đã thử hai lần,” ông Trump nói thêm, ám chỉ các nỗ lực trước đó nhằm vào tính mạng ông. “Nhưng tôi ra tay trước.”

Trong khi đó, ông Hegseth hôm thứ Tư cũng cho biết sự kết hợp giữa tình báo và sức mạnh tác chiến của Mỹ và Israel “sẽ kiểm soát được Iran và sẽ sớm kiểm soát hoàn toàn”.

Tổng thống Trump xác nhận Mỹ đã tiến hành không kích Iran vào thứ Bảy, ngày 28/2/2026. Ông được cho là đang cân nhắc ủng hộ các lực lượng vũ trang tại Iran nhằm lật đổ chính quyền hiện tại.

“Nước Mỹ đang chiến thắng một cách dứt khoát, tàn khốc và không khoan nhượng,” ông Hegseth tuyên bố.

Tàu ngầm Mỹ phóng ngư lôi đánh chìm chiến hạm Iran – lần đầu từ Thế chiến II


Một tàu ngầm Mỹ đã phóng ngư lôi đánh chìm một chiến hạm chủ lực của Iran — vụ đánh chìm tàu địch bằng ngư lôi đầu tiên kể từ Thế chiến II, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho biết vào sáng thứ Tư (4/3).

Ông Hegseth cùng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, đã xuất hiện tại Lầu Năm Góc để cập nhật với báo giới về chiến dịch “Cơn Cuồng nộ Sử thi” tại Iran.

“Một tàu ngầm Mỹ đã đánh chìm một chiến hạm Iran vốn nghĩ rằng họ đang an toàn trong vùng biển quốc tế,” ông Hegseth nói. “Thay vào đó, nó bị đánh chìm bằng một quả ngư lôi. Một cái chết lặng lẽ. Đây là lần đầu tiên một tàu địch bị đánh chìm bằng ngư lôi kể từ Thế chiến II — thời điểm chúng ta vẫn còn gọi là Bộ Chiến tranh. Chúng ta chiến đấu để giành chiến thắng.”

Tướng Caine cho biết con tàu Iran đã bị “vô hiệu hóa hoàn toàn” trong một cuộc tấn công nhanh của Hải quân Mỹ bằng một quả ngư lôi Mark 48 duy nhất. Ông nói thêm Hải quân Mỹ đã đạt “hiệu quả tức thì, đánh chìm chiến hạm xuống đáy biển”.

Ông Hegseth cho biết chiến hạm bị đánh chìm là tàu Soleimani — soái hạm của Iran, được đặt theo tên Qasem Soleimani, chỉ huy thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, người đã bị Mỹ tiêu diệt trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái vào tháng 1/2020.

“Hải quân Iran giờ đã ‘yên nghỉ’ dưới đáy Vịnh Ba Tư. Mất khả năng tác chiến, bị tàn phá, bị tiêu diệt, bị đánh bại — các vị muốn dùng tính từ nào cũng được,” ông Hegseth nói. “Thực tế, tối qua chúng ta đã đánh chìm con tàu chủ lực của họ, Soleimani. Có vẻ như Tổng thống đã ‘hạ’ ông ta 2 lần. Hải quân của họ giờ không còn là yếu tố đáng kể. Nó không còn tồn tại nữa.”

Ông Hegseth cũng cho biết Mỹ và Israel sẽ sớm đạt được “quyền kiểm soát hoàn toàn” không phận Iran, sau khi năng lực tên lửa của Tehran bị suy giảm nghiêm trọng trong 4 ngày giao tranh.

“Ngay hôm nay và lúc này, thêm nhiều máy bay ném bom và tiêm kích đang đến. Với quyền kiểm soát hoàn toàn bầu trời, chúng tôi sẽ sử dụng bom dẫn đường bằng laser 500 pound, 1.000 pound và 2.000 pound — loại bom mà chúng tôi có nguồn dự trữ gần như không giới hạn,” ông nói.

Cuộc chiến đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng tại Iran và hàng chục người tại Lebanon, trong khi các quan chức Mỹ cho biết 6 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng máy bay không người lái tại Kuwait.

Hàng ngàn hành khách đang bị mắc kẹt khắp Trung Đông.

Tướng Caine cho biết quân đội Mỹ đang hỗ trợ hàng ngàn công dân Mỹ mắc kẹt trong khu vực, sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi người dân rời khỏi hơn một chục quốc gia.

Hoa Kỳ khẳng định đã thực hiện gần 2.000 vụ oanh kích kể từ đầu cuộc chiến với Iran


Mỹ và Israel tiếp tục các cuộc không kích mới nhắm vào Iran trong đêm qua, rạng sáng nay, 04/03/2026. Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ cho biết quân đội Mỹ đã tấn công gần 2.000 mục tiêu ở Iran với hơn 2.000 đầu đạn, đồng thời khẳng định các cuộc không kích trong “24 giờ đầu tiên” của chiến dịch lần này đã “lớn gấp đôi” các cuộc tấn công đầu tiên của Mỹ vào Irak năm 2003.

Trong khi đó, quân đội Israel hôm qua 03/03 tuyên bố đã oanh kích một trung tâm quân sự bí mật thuộc chương trình hạt nhân của Teheran, giúp loại bỏ “một yếu tố then chốt ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân”. Về phần mình, Iran khẳng định đã bắn khoảng 40 tên lửa vào các mục tiêu của Israel và Mỹ.

Từ Teheran, thông tín viên Siavosh Ghazi cho biết cụ thể về tình hình tại chỗ:

Các cuộc không kích tiếp tục diễn ra vào khoảng 3 giờ và 5 giờ sáng, nhằm vào một số quận của Teheran, đặc biệt là ở phía tây thủ đô, tại Garmeh và thành phố Elbourz, cũng như các thành phố khác gồm Qom và Shiraz.

Suốt đêm, các cuộc biểu tình và tụ tập theo lời kêu gọi của chính phủ, đã diễn ra ở một số quận của Teheran và ở nhiều thành phố tỉnh lẻ, để tưởng nhớ Ali Khamenei và phản đối các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tuyên bố đã tấn công một tàu chiến Mỹ đóng tại vị trí cách bờ biển Iran 650 km ở phía bắc Ấn Độ Dương bằng tên lửa Qatr và Talaid.

Lực lượng này cho biết tàu chiến và một tàu tiếp tế đang bốc cháy, gây ra một đám khói dày đặc trên bầu trời khu vực. Sau khi tổng thống Donald Trump đăng tải dòng tweet, tuyên bố rằng các tàu chiến Mỹ có thể hộ tống các tàu hàng đi qua eo biển Hormuz, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đã đáp trả là các tàu chỉ cần tuân theo mệnh lệnh từ Iran, vì eo biển này đã bị đóng cửa. Theo một quan chức của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, hơn 10 tàu chở dầu đã bị tấn công ở eo biển Hormuz trong những ngày gần đây.

Vẫn về cuộc chiến nhắm vào Iran, tổng thống Trump khẳng định chính ông đã “buộc Israel phải hành động” vì tin rằng Iran “sẽ tấn công trước”, trong một cuộc họp báo tại với thủ tướng Đức Friedrich Merz. Phát biểu của ông Trump trái ngược với tuyên bố của ngoại trưởng Marco Rubio, vốn bị chỉ trích gay gắt. Trước đó, ông Rubio đã khẳng định rằng khi biết “Israel sẽ hành động”, Washington hiểu rõ rằng điều này sẽ khiến Iran tấn công các căn cứ của Mỹ, do vậy, Hoa Kỳ tấn công phòng ngừa. Phát biểu này khiến phe Dân Chủ phẫn nộ, nhấn mạnh rằng những lời giải thích của Rubio cho thấy Israel đã “gây nguy hiểm cho lực lượng Mỹ bằng cách khăng khăng tấn công Iran”.

Pháp điều tàu sân bay Charles de Gaulle đến Địa Trung Hải, tăng lực lượng ở Trung Đông

 
Tối 03/03/2026, trong bài phát biểu trên truyền hình, tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo điều đội tàu sân bay Charles de Gaulle từ Bắc Âu đến Địa Trung Hải và nhiều phương tiện phòng không đến khu vực Trung Đông. Lực lượng này « chỉ mang tính phòng thủ » để bảo vệ lợi ích của Pháp và các nước đồng minh (Qatar, Kuwait, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Jordanie, Irak và Kurdistan thuộc Irak) « trước cuộc chiến đang lan rộng và không thể định đoán được hồi kết ».

Lực lượng được tổng thống Pháp huy động đến Trung Đông tối 03/03 gồm nhiều chiến đấu cơ Rafale nhưng không rõ đến vị trí nào, hệ thống phòng không và một hệ thống chỉ huy cảnh báo sớm trên không (Awacs). Tàu khu trục đa nhiệm Languedoc và các khí tài phòng không cũng được đưa đến Chypre từ tối 03/03. Trước đó, một căn cứ của Anh trên đảo Chypre (cách không xa Israel) đã bị trúng drone của Iran. Luân Đôn đã điều một chiến hạm cùng nhiều phương tiện chống drone tới bảo vệ các căn cứ của Anh ở Chypre.

Trong bài phát biểu dài 8 phút, tổng thống Macron cũng cho biết quân đội Pháp đã bắn hạ nhiều drone, thực thi « tự vệ chính đáng » « ngay từ những giờ đầu tiên » của cuộc xung đột, và hai căn cứ của Pháp đã phải hứng chịu « các cuộc tấn công hạn chế, gây thiệt hại vật chất » nhưng ông không cung cấp thêm chi tiết.

Ngoài ra, Pháp đang tìm cách lập một liên minh để tập hợp các nguồn lực, « kể cả quân sự », nhằm bảo đảm an ninh cho « các tuyến hàng hải thiết yếu đối với nền kinh tế toàn cầu », cụ thể là kênh đào Suez và đặc biệt là eo biển Hormuz, nơi trung chuyển 20% khí đốt và 25% lượng dầu lửa của thế giới.

Tổng thống Macron không ủng hộ nguyên thủ Mỹ Donald Trump và thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu « triển khai chiến dịch quân sự, ngoài khuôn khổ luật pháp quốc tế ». Tuy nhiên, ông lên án Teheran phải « chịu tránh nhiệm trước tiên » với « chương trình hạt nhân nguy hiểm » và « đã ra lệnh bắn vào chính người dân của họ » trong các cuộc biểu tình đầu tháng 01/2026. Ông nhấn mạnh : « Lịch sử không bao giờ thương tiếc những kẻ hành quyết dân tộc mình ».

Nguyên thủ Pháp đánh giá Israel đã gây « leo thang nguy hiểm và sai lầm chiến lược » khi tấn công Liban. Ông cũng lên án lực lượng Hezbollah « đã mắc sai lầm lớn » khi oanh kích Nhà nước Do Thái trước.

Khoảng 400.000 người Pháp, gồm khách du lịch và người định cư, bị mắc kẹt ở Trung Đông. Sáng sớm 04/03, chuyến bay đầu tiên xuất phát từ Dubai, dừng chân ở Oman và Ai Cập, đã hạ cánh xuống Paris. Ngoại trưởng Pháp cho biết sẽ có nhiều chuyến hồi hương trong ngày 04/03.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét