Kính thưa quí bạn
Hôm nay xin gởi các bạn vài chuyện đời thường
1. Doanh nhân hàng đầu đưa ra dự đoán táo bạo rằng AI sẽ lật ngược Giấc mơ Mỹ: 'Thợ sửa ống nước thường kiếm được nhiều tiền hơn luật sư':
2. Phương pháp phân hủy plastic mới: Ba loài vi khuẩn hợp tác để phân hủy nhựa — điều mà từng loài riêng lẻ không thể làm được
3. Một vị gởi email cho tôi truyền bá mê tinh làm hại đạo Phật và giết người.
4. Góc đố vui và lời giải
HCD (19-Mar-2026)
----------=----------
Nếu các bạn không thấy hình chỉ thấy cái khung trống không hình, thì nên dọc Microsoft Word attached.
Chữ nhỏ khó đọcm các bạn giữ key Ctrl cùng lúc lăn bánh xe trên mouse để zoom cho chữ và hình to ra.
-----===<oOo>===-----
Nguồn tin và chi tiết: https://fortune.com/2026/03/19/plumbers-outearning-lawyers-daniel-priestley-blue-collar-vs-white-collar-american-dream/?utm_source=flipboard&utm_content=fortune/magazine/Personal+finance
HCD : Máy tóm tắt nội dung bài báo (có thể còn sót những « tiếng mới » khó hiểu khó nghe)
Doanh nhân Daniel Priestley — người sáng lập công ty Dent Global chuyên hỗ trợ khởi nghiệp — dự đoán rằng trật tự nghề nghiệp truyền thống đang bị đảo lộn: trong tương lai không xa, thợ ống nước có thể kiếm nhiều hơn luật sư một cách bình thường. Ông nói đây là điều ông chưa từng thấy trong 25 năm làm kinh doanh, kể cả qua cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Lý do :
1. AI đang "ăn" dần các công việc văn phòng
Công việc "cổ trắng" (ngồi bàn giấy, dùng máy tính) đang bị AI thay thế nhanh chóng. Khác với Cách mạng Công nghiệp diễn ra trong nhiều thập kỷ, AI lan rộng gần như tức thì vì hạ tầng mạng kỹ thuật số đã sẵn có. Một nghiên cứu của Viện Brookings (2025) cho thấy hơn 30% lao động Mỹ có thể thấy hơn một nửa công việc của họ bị AI thay thế. Lĩnh vực luật cũng không ngoại lệ — AI đang và sẽ làm thay phần lớn việc soạn thảo, tra cứu, xử lý hồ sơ. CEO Ford, Jim Farley, thậm chí dự báo AI sẽ xóa sổ một nửa số công việc văn phòng tại Mỹ.
2. Thiếu trầm trọng thợ lành nghề
Trong khi đó, thợ điện, thợ ống nước, thợ xây... đang thiếu nhân lực nghiêm trọng. Priestley lý giải nguyên nhân là do chính sách cho vay sinh viên của nhà nước đã "bóp méo thị trường": hàng triệu bạn trẻ lẽ ra nên học nghề thì lại đổ xô vào đại học, lấy những bằng cấp không ai cần, rồi ra trường với khoản nợ 60.000–80.000 đô la và không có việc làm phù hợp. Kết quả là đội ngũ thợ lành nghề ngày càng hao hụt.
Thế hệ Z đã bắt đầu "bỏ phiếu bằng chân"
Thế hệ Z đang âm thầm chuyển hướng. Năm 2023, số sinh viên học các trường cao đẳng nghề tăng 16%, cao nhất từ trước đến nay, tập trung vào xây dựng, điện lạnh, sửa xe. Một số người trẻ bỏ đại học để học nghề và đang kiếm thu nhập sáu con số. Gần 80% người Mỹ được khảo sát nhận thấy giới trẻ đang quan tâm nhiều hơn đến nghề thủ công.
Triển vọng thực tế
Theo dự báo của Bộ Lao động Mỹ, nhu cầu tuyển dụng thợ điện, thợ ống nước và kỹ thuật viên điện lạnh sẽ tăng mạnh hơn mức trung bình của toàn thị trường lao động cho đến năm 2033.
Kết luận
Bài báo không nói đại học là vô dụng hay nghề tay chân là con đường duy nhất. Nhưng rõ ràng là: quan niệm "học đại học = thành công" đang lung lay, và những ai biết làm việc bằng tay trong thế giới mà AI thống trị màn hình có thể sẽ là người chiến thắng tiếp theo.
HCD : Mong giúp được các bạn mhìn được phần nào (có khi không đúng) về tương lai của con cháu.
Trí tuệ nhân tạo thay chỗ bút nghiên, việc giấy tờ e khó bề thủ phận.
Thợ khéo tay nghề chiếm phần ưu thắng, buổi giao thời chẳng ngại chuyện mưu sinh.
---------=----------
Thật là :
Xưa kia vốn trọng kẻ nho sinh, lấy chữ nghĩa làm đầu, máy tính bày ra, AI kia chiếm mất phần thư lại;
Nay bỗng lại khen người thợ khéo, dẫu chân tay lấm láp, ống tuôn vách lở, búa kìm sẵn có chẳng lo nghèo.
-----===<oOo>===-----
Nguồn tin và chi tiết: https://www.iflscience.com/teamwork-lets-bacteria-consume-plastic-waste-no-species-can-tackle-alone-82890?utm_source=flipboard&utm_content=IFLScienceMag/magazine/IFLScience
HCD : Máy tóm tắt nội dung bài báo (có thể còn sót những « tiếng mới » khó hiểu khó nghe)
Ba loài vi khuẩn hợp tác để phân hủy nhựa — điều mà từng loài riêng lẻ không thể làm được
(Nguồn: IFLScience — nghiên cứu đăng trên tạp chí Frontiers in Microbiology)
Cuộc khủng hoảng rác thải nhựa đã thúc đẩy các nhà khoa học tìm kiếm vi sinh vật có khả năng phân hủy nhựa. Tuy nhiên, từ trước đến nay người ta thường tìm một loài vi khuẩn duy nhất có thể "ăn" một loại nhựa cụ thể — và hướng tìm kiếm này đang gặp bế tắc.
Tiến sĩ Christian Eberlein và nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Môi trường Helmholtz (Đức) đã tìm thấy một lớp màng sinh học mọc trên ống polyurethane trong phòng thí nghiệm. Họ nuôi cấy mẫu này với chất phụ gia nhựa DEP (diethyl phthalate) — một loại chất hóa dẻo được thêm vào nhiều loại nhựa để tăng độ mềm dẻo, nhưng lại thấm ra môi trường và có thể gây hại cho sinh vật.
Sau nhiều lần cấy chuyển, nhóm vi khuẩn này đã có thể tiêu hóa hoàn toàn DEP trong vòng 24 giờ ở nhiệt độ 30°C.
Thành phần nhóm vi khuẩn:
Phân tích ADN cho thấy hai loài thuộc chi Pseudomonas và một loài Microbacterium chưa từng được biết đến. Khi tách riêng, không loài nào có thể phân hủy DEP một mình. Chúng phải hợp tác: Microbacterium phân cắt DEP thành các phân tử nhỏ hơn làm "thức ăn" cho hai loài kia — một dạng cộng sinh gọi là "nuôi chéo" (cross-feeding).
Tổ hợp vi khuẩn này có thể phân hủy nhiều loại chất hóa dẻo PAE phổ biến khác, không chỉ riêng DEP. Tuy nhiên, chúng không thể phân hủy bản thân các loại nhựa phổ biến như polyethylene hay polypropylene vì các liên kết hóa học của những loại nhựa này khác hẳn.
Ngoài ra, khi nồng độ DEP quá cao (trên ~1 g/lít), chất này lại giết chết chính các vi khuẩn — một dấu hiệu cảnh báo về độc tính của nó với sinh vật.
Nhóm nghiên cứu dự định thử nghiệm tổ hợp vi khuẩn này trong nước thải thực tế có chứa vi nhựa, và nghiên cứu khả năng đưa chúng vào môi trường bị ô nhiễm (kỹ thuật gọi là bioaugmentation — tăng cường sinh học).
Nghiên cứu này gợi ý rằng giải pháp cho ô nhiễm nhựa có thể nằm ở sự hợp tác giữa nhiều loài vi khuẩn, thay vì một "siêu vi khuẩn" đơn lẻ. Các tác giả hài hước ví von rằng để xử lý toàn bộ các loại nhựa phổ biến, có thể cần đến tám loài vi khuẩn nữa — tạo thành một "đội đặc nhiệm đại dương" kiểu Ocean's Eleven.
HCD: Tưởng rằng phải tìm bậc "siêu phàm" mới dẹp được nạn rác tai ương, nào ngờ sức một loài dẫu mạnh cũng khó lòng xoay chuyển; phải nhờ đến ba giống vi khuẩn chung vai đấu cật, kẻ phân cắt, người tiêu trừ, mới hóa giải được chất độc hại trong gang tấc.
----===<oOo>===-----
Một vị gởi email cho tôi truyền bá mê tinh làm hại đạo Phật và giết người.
Email nhận được
(Bắt đầu trích == > )
From: Nhat Nam Tran <trannhatnam927@gmail.com>
Sent: Friday, October 22, 2021 6:42 CH
To: ....; huy017@juno.com
Subject: Covid-19: Niệm Chân ngôn Phật Pháp được miễn dịch
Chào bạn,
Thông tin trên báo chí và mạng xã hội gần đây cho thấy rất nhiều người trên Thế giới, kể cả Việt Nam, đã khỏi Covid-19 nhờ niệm Chân Ngôn Phật Pháp: 'Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo'.
Mới đây, một gia đình ở khu ổ dịch chợ Cầu Muối, Quận 1, TP.HCM, co 4 người người F0 khỏi Covid-19 nhờ niệm 'Chân Ngôn Phật Pháp'; Hiện tại, tất cả thành viên đã âm tính với virus, ai nấy đều rất vui mừng.
Trong báo cáo của các nhà khoa học Hoa Kỳ có chỉ ra rằng: 'Pháp Luân Công có lợi ích tiềm năng trong đại dịch COVID-19'; Bởi nó bao gồm những yếu tố:
1. Tác dụng ở cấp độ di truyền và tế bào trong việc phòng và chống COVID-19,
2. Hiệu quả đối với những biến chứng lâu dài của COVID-19,
3. Tác dụng đối nhóm người có nguy cơ cao do nhiễm COVID-19,
4. Khả năng tiêu diệt virus từ quan điểm năng lượng,
5. Nâng cao “chính khí” khi thăng hoa về đạo đức...
Hãy niệm 'Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo' có thể vượt qua đại dịch này.
Mời bạn đọc file đính kèm, hoặc click vào đường link: https://tnews.to/f0-khoi-covid19-nho-niem-chan-ngon
Cám ơn bạn đã đọc tin bài, chúc bạn và gia đình may mắn! ( < === hết trích)
HCD: Thưa các bạn , vị nầy gởi trực tiếp cho tôi. Đọc xong tôi thấy cần “nổi sùng” vì phá hoại đạo Phật và sát nhân
Vì sao? Bài viết trên có những điểm sa vào mê lầm hoặc dẫn dắt sai lạc niềm tin của đại chúng. Tôi xin được lạm bàn vài ý dựa trên tinh thần Chánh Kiến và Nhân Quả như sau:
Tôi để chữ màu den từ đây.
Tác giả đã không phân biệt được giữa "Tín ngưỡng" và "Giải thoát"
Trong Phật giáo, việc niệm Phật hay trì chú (Chân ngôn) cốt yếu là để nhiếp tâm, định tâm và chuyển hóa nghiệp thức, hướng đến sự giác ngộ.
Cái nhìn nhà Phật: Việc niệm một câu chân ngôn để cầu cầu tai qua nạn khỏi, chữa lành bệnh tật thân xác chỉ là phần "ngọn" (phước báo hữu lậu). Nếu người ta chỉ vì sợ chết, sợ bệnh mà niệm, thì đó là tâm "mong cầu", chưa phải là tâm "tu hành".
Phê bình: Bài viết có xu hướng biến các giá trị tâm linh thành một loại "thần dược" vạn năng. Điều này dễ khiến người bình dân hiểu lầm rằng chỉ cần đọc vài chữ là có thể thay thế cho các biện pháp y tế và rèn luyện thân tâm.
Tác giả không rành luật Nhân Quả và Nghiệp báo
Đức Phật dạy rằng: "Có bệnh thì phải dùng thuốc". Ngay cả chính Ngài khi thân tứ đại bất an cũng vẫn nhờ y sĩ Kỳ Bà (Jivaka) chăm sóc.
Cái nhìn nhà Phật: Bệnh tật là do nghiệp báo và sự vận hành của tứ đại (đất, nước, gió, lửa) trong thân không điều hòa. Muốn khỏi bệnh phải kết hợp cả "Nội lực" (sửa đổi tâm tính, sám hối nghiệp chướng) và "Ngoại lực" (thuốc thang, y tế).
Phê bình: Việc khẳng định chỉ nhờ niệm chân ngôn mà khỏi bệnh mà không nhắc đến việc điều trị y tế là đi ngược lại luật Nhân Quả khách quan. Nếu ai cũng chỉ niệm mà khỏi, thì thế gian này đã không cần đến bệnh viện, và đó là biểu hiện của Tà kiến.
Tác giả không có cái nhìn Chánh Kiến (Cái nhìn đúng đắn)
Đức Phật luôn nhắc nhở đệ tử đừng vội tin vào bất cứ điều gì, kể cả lời Ngài nói, nếu chưa qua kiểm chứng bằng trí tuệ.
Lời khuyên: Trong thời đại nhiễu nhương, có rất nhiều luồng thông tin mượn danh "Phật giáo" hoặc "Khoa học" để trục lợi lòng tin. Người học Phật chân chính cần giữ sự tỉnh táo, không nên vì hoảng sợ trước dịch bệnh mà bám víu vào những phép lạ chưa được minh định rõ ràng.
Tóm lại: Bài viết mang tính chất truyền giáo và tuyên truyền hơn là hướng dẫn tu tập. Dưới nhãn quan Phật giáo, việc niệm câu nào cũng tốt nếu nó giúp tâm ta bình an, nhưng nếu biến nó thành một loại bùa chú cứu mạng thay thế cho y học thì đó là Mê tín, cần phải hết sức cẩn trọng.
Còn giết người thì ở đâu? Thưa rằng những người nhẹ dạ thiếu căn cơ tin vào bày bậy của tác giả trị bịnh bằng cầu nguyện thì gặp ông bà sớm. Tác giả tạo nghiệp sát nhân.
-----===<oOo>===-----
From: nang huynh <nlehuynh@
Date: 3/18/26 5:59 PM (GMT-08:00)
Subject: Giải đáp các câu đố
Tổng diện tích các hình thang xanh: 180 (36s = 36×5)
Dựa trên tỷ số đồng dạng và diện tích tam giác, hình thang
Về đố Kiều: " Trăm năm trong cõi người ta; Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau."
Cảm ơn Anh, chúc Anh mạnh khỏe
Năng
Yahoo Mail: Search, Organize, Conquer
HCD: Cám ơn anh Năng
Cách giải khác
----------=----------
From: Hoai Vu <hoai.hvu@
Sent: Wednesday, March 18, 2026 9:59 CH
Subject: Giải đáp câu đố
Kính thưa anh Đẳng,
Hơn một tuần vừa qua bận gần chết, hôm nay mới có chút thì giờ tham gia mục đố vui. Số là hàng năm em vẫn dùng TurboTax để khai thuế cho hai vợ chồng và ba đứa con. Mọi năm thì TurboTax rất dễ chịu, dùng Windows nào cũng được. Năm nay thì nó dở chứng, đòi hỏi phải có Windows 11 mới chạy. Em vốn lười nên đợi đến lúc TurboTax thôi thúc thì mới upgrade từ Windows 10 lên 11. Ai ngờ lúc upgrade thì gặp trở ngại, Windows Defender thì chạy, nhưng Firewall thì không. Phải vật với cái máy mất 8 ngày mới tìm ra nguyên do (một cái registry key bị lộn xộn). Bây giờ thì êm rồi, biết khôn nên đã backup mấy tầng để nhỡ về sau máy hỏng thì còn tái tạo được.
(1) Câu đố truyện Kiều
"Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau"
Câu đố này làm em nhớ đến một kỷ niệm hồi còn học ở Trung Học CVA Sài Gòn. Bây giờ lâu không còn nhớ năm nào học truyện Kiều, nhưng một anh bạn học cùng lớp bị giáo sư Việt Văn gọi lên bảng khảo bài buổi sáng. Lúc đọc hai câu trên thì anh ta "chữa" thơ của cụ Nguyễn Du rất kín đáo, như sau
"Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài chữ sửu khéo là ghét nhau"
(Tài sửu là một loại cờ bạc, tiếng Tàu là đại tiểu)
Giáo sư lơ đãng, nghe đọc một tràng cỡ chừng chục câu thì thấy đại khái đúng (thầy không để ý chữ mệnh bị thay bằng chữ sửu) nên cho anh học trò về chỗ ngồi. Học trò cười rú lên, thầy hỏi "Các anh cười cái gì mà hào hứng thế?" Đến lúc nghe học trò giải thích thì chính thầy cũng cười khì, chẳng mắng mỏ gì hết. Thầy chỉ nói "Lần sau tôi phải để ý kỹ hơn vì xem ra các anh cũng có chút năng khiếu, tuy rằng dùng không đúng chỗ"
(2) Sự tích chim nhạn đưa thư thì em chỉ nhớ có Tô Vũ làm quan dưới thời Hán Võ Đế. Thời đó nhà Hán bị Hung-Nô quấy rối ở biên giới nên Hán Võ Đế sai Tô Vũ đi sứ sang nước Đại Nguyệt Chi (cũng hay bị Hung-Nô xâm lăng) lập liên minh đánh Hung Nô. Chẳng hiểu Tô Vũ đi lạc làm sao mà lại bị Hung-Nô bắt được, phải làm nô lệ chăn dê cho Hung-Nô. Ông ta để ý thấy chịm nhạn cứ đến mùa lạnh là bay về phương Nam tránh lạnh, rồi đến mùa ấm áp lại bay về phương Bắc (một loại chim migratory). Nhớ nhà quá nên Tô Vũ nghĩ ra kế viết thư rồi sao ra nhiều bản, bắt được con nhạn nào là lại cột vào chân chim một lá thư rồi thả cho chim bay về phương Nam. Người Trung Hoa bắt được những thư đó mới dâng lên cho triều đình nhà Hán, đến lúc đó Hán Võ Đế mới biết sứ giả mình gửi đi Đại Nguyệt Chi lại bị Hung-Nô bắt được. Thế có chán mớ đời không? Ngoài Tô Vũ ra thì còn có truyền thuyết là Chiêu Quân nhớ nhà cũng dùng chim nhạn đưa tin về Nam, nhưng lịch sử hoàn toàn không ghi chép chuyện đó. Có lẽ chỉ là huyền thoại vô căn cứ.
Các diện tích từ trên đỉnh tam giác xuống đến đáy phải theo tỷ lệ 1:3:5:7:9:11:13:15. Tính nhẩm thì diện tích mầu xanh = 180
Tiện đây xin gửi anh một câu đố mới:
Đức Khổng Tử một hôm giảng giải cho các môn sinh như sau:
"Khi ta làm điều phải mà có kẻ bảo ta làm đúng, người đó là bạn ta. Khi ta làm điều sai mà có kẻ bảo ta sai, người đó là thầy ta. Khi ta làm điều sai mà có kẻ bảo ta đúng, người đó là kẻ thù của ta."
Đến đó thì ngài ngừng không nói gì thêm nữa. Thầy Tử Cống (học trò cưng của đức Khổng Tử) giơ tay hỏi:
"Thưa thầy, còn khi ta làm đúng mà có kẻ bảo ta sai, ta phải đối xử với người đó như thế nào?"
Đức Khổng Tử nhìn quanh quẩn một lúc rồi nói "Học trò giỏi thì thầy dạy một phải hiểu mười. Ta dạy ba, chỉ mong nhà ngươi hiểu bốn mà cũng còn khó. Lát nữa gặp riêng, ta sẽ giải thích thêm. Còn các bạn đồng song thì cứ để họ suy nghĩ thêm."
Lúc sau đức Khổng Tử kéo Tử Cống ra chỗ vắng người để giải thích thêm. Thầy Tử Cống nghe lời giảng xong rồi thì giữ rất kín, các bạn đồng song cậy mồm mà thầy nhất định không kể lại là đức Khổng Tử đã dạy ra sao.
Quý vị thử đoán xem đức Khổng Tử đã dạy thầy Tử Cống thế nào?
Kính anh,
Hoài
HCD: Cám ơn anh Hoài. Câu đố của anh trên tôi trả lời được ngay. Mời các bạn trả lời trước.
Có cái utility sửa registry rất hay, tôi dùng trên 10 năm nay, nó giúp Windows đở lộn xôn và xã rác
Đó là WinTools (anh muốn thử tôi gởi anh)
-----===<oOo>===-----
Tuong lai nghề tay chan len ngoi, vi khuan phan huy plastic, muon dao Phat hai nguoi, goc do vui va loi giai.doc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét