CHÂN LÝ VẪN HIỆN HỮU Ở NHỮNG GÌ TẦM THƯỜNG BÌNH THƯỜNG NHẤT ... Lúc còn đi học tôi cũng rất không hiểu câu chuyện chì là kể về lão ngư ( ông ) có cái thuyền nhỏ Baby boat đánh cá ngoài khơi như 1 triệu ông ngư khác , có 1 cậu bé lối xóm thường ghé nhà nghe ông ngư kể về những con cá to lắm ngoài biển ... Nhưng sự thật cậu chỉ thấy ông đánh được cá nhỏ tí ... Đọc xong tôi chả hiểu tại sao giải Nobel văn chương cao qúy lại trao cho Hamingway ... Tôi cũng đi xem The old man and the sea do tài tử Anthony Quinn đóng xem xong tôi cũng không hiểu gì cả và tôi quên đi cho yên nhưng mãi sau này tôi mới ngộ cái ngu của mình
<!>
Nhưng lại KHÔNG THẤY 1 AI LÊN TIẾNG về cái tuyệt vời của tác phẩm xứng đáng được nhận giải Nobel cao qúy nhưng trên 60 năm qua tôi bị đơ không biết mình nghĩ về cốt truyện Lão ngư ông và biển cả đúng hay sai vì không thấy ai nói như tôi nghĩ
Hôm nay tôi nói thử xem nhé ...
Thưa bạn , cậu bé trong câu chuyện này ví như nhân loại chúng ta mãi mãi cứ thèm khát 1 cái gì tuyệt vời trên cả tuyệt vời trong đó họ xây dựng 1 triết lý tối cao tỉ như thuyết cộng sản ... nhưng để đi đến cái đích cái cứu cánh cuối cùng của thiên đường xã hội chủ nghĩa cộng sản con người chỉ còn là bộ xương thôi , toàn máu nước mắt hận thù tù tội , mất hết ...
Thưa bạn , ông ngư 1 hôm muốn chứng minh cho cậu bé biết những điều ông nói về cả biển là thật ông đi xa bờ cố đánh cho được con cá và may mắn ông câu được con cá nó dài hơn cả cái baby boat của ông ông ... Ông cột chặt con cá vài ghe xong ông chèo vào bờ mất mấy ngày vì ông có kinh nghiệm biển nên ông không bị lạc nhưng vì máu con cá đã làm cho những con cá khác nó rỉa cho nên đến khi ông tới bờ rồi lả đảo kiệt sức , bước xuống vào bờ và gục xuống vì mệt quá ... & con cá được kéo tới bờ nhưng chỉ còn là bộ xương thôi , hay không các bạn ?
Thưa bạn , mỗi khi nghe Phạm Duy hát Giọt mưa trên lá cố gắng nguôi ngoai nói với loài người xin cứ nuôi mộng dái ... là tôi lại nhớ The old man & the sea ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét