Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 27 tháng 1, 2026

Xạo Sự "Nói Nhiều Làm Ít" - Út Bạch Lan


Le Trước diễn đàn Kinh Tế Thế Giới (WEF) s'est rendu du 19/1 au 23/1/2026, vous serez en mesure de le faire pour vous en sortir, le 22/1/2026 Tổng Thống Hoa Avec Donald Trump như "tát một gáo nước lạnh" et ào mặt Liên Minh Châu Âu (EU) qua lời tuyên bố vô cùng trịch thượng " Châu Âu nên quên chuyện Groenland đi để tập trung vào hồ sơ Ukraine..." . Il vous en coûtera 60 $ pour un total de 850 $. quản trị et giám đốc điều hành của nhiều tập đoàn hàng đầu tr ên thế giới tham dự.
<!>
Je vous en prie, passez par NBC News, par Tài Chính Hoa avec Scott Bessent dans un article sur "Trịch thượng" avec Donald Trump " Các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ phải hiểu rằng họ cần nằm dưới cái ô bảo đảm an ninh của Mỹ. Điều gì sẽ xảy ra ở Ukraine, nếu Mỹ rút đi các hỗ trợ? Toàn bộ mọi thứ sẽ sụp đổ..."
C'est là qu'il faut se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est juste pour Châu, mais c'est tout. cũng có thể nói là bị dồn vào chân tường! Một mặt phải đương đầu với Nga thông qua cuộc chiến đang tiếp diễn của Ukraine, một mặt phải ối phó với chính Il s'agit d'un petit morceau de Mỹ qua sự tranh chấp Đảo Groenland.
Mặc dù ngay sau đó, sau năm (5) ngày hội họp ở Davos, Trump đã tuyên không có giải pháp quân sự ới ới Groenland et ới không có áp jeế 25% cho Il n'y a rien à voir avec Mỹ au Groenland, et Trump n'a rien à voir avec cela. hốt lại được.
Mặc dù sau đó, Greenland tạm ổn với những thỏa thuận vừa lòng người đến (Mỹ) vui lòng người sở tại (Đan Mạch và Greenland), nhưng vẫn còn nhiều, rất nhiều vấn đề gay góc tiềm ẩn trong mối quan hệ lâu dài giữa USA với Nato và EU!

Ngay sau khi Tổng Thống Trump tuyên bố sẽ lấy Greenland trong vòng hai tháng tới, dư luận Châu Âu dấy lên "Châu Âu phải đối xử thế nào với « đồng minh kẻ cướp » ? Thế là Viện Jacques Delors (Institut Jacques Delors của Pháp) là một tổ chức tư vấn (think tank) của Pháp trụ sở tại Paris, Berlin và Bruxelle về Châu Âu, đưa ra ba (3) phương cách để đối phó với "kẻ cướp đồng minh". (Groenland : Trois scénarios pour L'Europe face à un allié prédateur). (Groenland: Ba kịch bản cho Châu Âu đối phó với đồng minh kẻ cướp)
1- Kịch Bản "Munich Vùng Bắc Cực" (Bật Lực hay Đầu Hàng). (Hội nghị Munich 1938 (29-30/9/1938) là thỏa thuận giữa Đức, Ý, Anh và Pháp cho phép Đức sáp nhập vùng Sudetenland của Tiệp Khắc, nhằm tránh chiến tranh. Được xem là đỉnh cao của chính sách xoa dịu, hiệp ước này buộc Tiệp Khắc nhượng lãnh thổ mà không được tham gia đàm phán, nhưng không ngăn được Hitler).
2- Kịch Bản "Đối Đầu". Không thấy nêu rõ đối đầu là đối đầu như thế nào, nhưng được hiểu là nếu Mỹ dùng quân sự chiếm Greenland, EU (27 thành viên) sẽ bảo vệ Greenland bằng quân sự. Tóm tắt là chiến tranh bùng nổ giữa Mỹ và Châu Âu (!) Chiến tranh USA-EU (!!!???)
3- Kịch Bản "Răn Đe". Có nghĩa là chỉ phòng thủ, ngăn ngừa tránh đụng độ, và đó suy ra rằng, Châu Âu phải chuẩn bị chiến tranh ngay tức khắc với cả hai mặt trận Nga và Mỹ.

Theo như sự dẫn giải một cách tổng quát của Viện Jacques Delors thì kịch bản thứ ba là ưu tiên hàng đầu, kịch bản "Răn Đe". Các quốc gia có tiềm lực quân sự đứng đầu của Châu Âu như Anh, Pháp, và các nước Bắc Âu...lấy danh nghĩa là chính quyền Copenhagen yêu cầu, điều động ngay lực lượng hải lục không quân đến Greenland ngay lấy danh nghĩa để chống Nga và Tàu Cộng. Mục tiêu không phải là chống Mỹ mà chỉ là bảo vệ lãnh thổ Châu Âu.
Nếu Nhà Trắng không dừng bước, châu Âu buộc phải chuyển sang kịch bản « đối đầu ». Quân Mỹ lấn tới ở Groenland tất nhiên sẽ buộc các nước châu Âu phải rút quân. Trong trường hợp này, châu Âu sẽ hứng chịu « thất bại về mặt quân sự » trước phe cánh của tổng thống Mỹ, nhưng Nhà Trắng phải trả giá rất đắt về mặt chính trị như khủng hoảng nội bộ, phản ứng dữ dội từ Quốc Hội, uy tín khối NATO sụp đổ. Tuy nhiên, kịch bản cực đoan này cũng có mặt tích cực với Châu Âu : Đẩy nhanh tiến trình « tự chủ chiến lược » của châu lục, tách Châu Âu hoàn toàn khỏi Mỹ. Có thực thi được hay không tính sau, tuyên bố trước cái đã.

Còn bàn về kịch bản thứ nhất, thì xạo tôi xin nhắc lại lời Cụ Hương nhà mình những ngày cuối cùng ở Dinh Độc Lập "Đã nói đầu hàng thì còn nói cái gì nữa...!!!"
Cũng nên nhắc lại : Ngày 18/1/2026, tám (8) quốc gia Châu Âu (gồm có Pháp, Đức, Anh, Đan Mạch, Phần Lan, NaUy, Hà Lan và Thụy Điển) ra tuyên bố chung khẳng định ủng hộ mạnh mẽ đối với Đan Mạch và Greenland, khẳng định tương lai của Greenland phải do chính người dân địa phương quyết định, trên cơ sở tôn trọng chủ quyền quốc gia và luật pháp quốc tế. Đồng thời biểu diễn trò hề bằng cách mỗi quốc gia này phải gửi ngay 30 (!!!) binh sĩ sang Greenland ngay lập tức. Xạo tôi có nói rồi "không biết họ nghĩ cái gì mà họ lại làm trò cười cho thiên hạ như vậy?".

Trong bài "Cái Lý Của Kẻ Mạnh" (17/1/2026) xạo tôi đã viết "Hãy đặt giả thuyết rằng, Donald Trump quyết tâm chiếm Greenland bất chấp mọi giá, kể cả giải pháp vũ lực thì Nato và Eu sẽ phản ứng như thế nào, chỉ phản ứng "bằng mồm" hay trả đũa bằng vũ lực. Như mới nhất là Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố gửi mấy chục binh sĩ Pháp sang Greenland, thật sự xạo tôi không biết để làm gì, khi mà Donald Trump muốn bắt một tổng thống chỉ vỏn vẹn có mấy tiếng đồng hồ..."
Chỉ sau một ngày hiện diện tại Davos, Tổng thống Trump đã rời bàn đàm phán với những kết quả mà phần lớn lãnh đạo thế giới không thể đạt được dù trải qua cả một sự nghiệp ngoại giao. Thỏa thuận liên quan đến Greenland đã xác lập một trật tự chiến lược mới tại Bắc Cực, đặt Hoa Kỳ vào vị thế trung tâm quyền lực mà không tốn kém một đồng xu cắc bạc nào.
- Đan Mạch tiếp tục gánh trách nhiệm chi trả khoảng $600 triệu Mỹ kim mỗi năm để hỗ trợ đời sống dân cư Greenland. Trong khi đó, Hoa Kỳ giành toàn quyền quyết định thiết lập các căn cứ quân sự tại bất kỳ vị trí nào được xem là cần thiết cho an ninh quốc gia và phòng thủ liên minh.
- Hoa Kỳ bảo đảm quyền tiếp cận toàn diện đối với khu vực Bắc Cực, một chiến trường chiến lược được dự báo sẽ định hình cán cân quyền lực toàn cầu trong nhiều thập niên tới. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng giành được quyền thăm dò khoáng sản độc quyền, củng cố lợi thế lâu dài về kinh tế, năng lượng và chuỗi cung ứng chiến lược.
- Loại trừ hoàn toàn Trung Cộng và Nga khỏi Greenland, cắt đứt khả năng hai đối thủ địa chính trị lớn nhất của Hoa Kỳ mở rộng ảnh hưởng tại khu vực then chốt này. Hoa Kỳ vẫn duy trì vai trò trong NATO, nhưng với điều kiện củng cố phòng thủ phương Tây theo lợi ích và điều khoản do Hoa Kỳ định hình.
Đặc biệt chú ý là Hoa Kỳ không phải chi trả bất kỳ khoản tài chính nào cho toàn bộ kế hoạch này. Đây được xem là minh chứng rõ rệt cho đòn bẩy chiến lược, khả năng thương thuyết và hiệu quả thực tế của Tổng thống Trump trên bàn cờ quốc tế.
Như vậy có thể "xếp hồ sơ Greenland" lại được hay chưa. Một hồ sơ mà xạo tôi tạm gọi là "Bất Chiến Tự Nhiên Thành". Tài thật!
Trớ trêu và nực cười thay, trong khi Hoa Kỳ đang tăng cường phòng thủ cho vùng Bắc Đại Tây Dương từ hiểm họa bành trường của Tàu Cộng thì Thủ Tướng Canada Mark Carney lại đi ký kết một thỏa thuận được gọi là “chiến lược” với Trung Cộng, một đối thủ mà NATO đang xem là mối đe dọa dài hạn.

Dù "biến chuyển Greenland" lắng dịu sau sự nhượng bộ của cả đôi bên Mỹ và Đan Mạch, Nato vô thưởng vô phạt vì như vậy thì chỉ tốt thêm cho Nato, nhưng EU thì không hoặc chưa đồng thuận hoàn toàn, bởi EU vẫn nơm nớp lo lắng một biến cố hay một khủng hoảng chính trị mới xảy ra bất cứ lúc nào khi mà Donald Trump vẫn áp dụng nghề của chàng "Cứ tuyên bố đe dọa tưới xượi rồi sau đó rút lại lời tuyên bố để xem tình thế xoay đổi thế nào tính tiếp..."
Lý do là có những điều Nato biết mà EU không biết. Nato là một tổ chức cơ cấu quân sự, còn EU chỉ thuần túy về hành chánh và dân sự. Hình thái chiến tranh của kỷ nguyên thứ 21 giống như phim cao bồi Mỹ thời kỳ "Viễn Tây" cuối thế kỷ thứ 19. Bắn chậm là chết! Chiến lược quân sự của Mỹ ngày nay có một nguyên tắc mới : "Địa thế quyết định thời gian. Thởi gian quyết định thắng bại". Chỉ hơn thua nhau năm ba giây đồng hồ cũng đủ "chết rụi"!

Chỉ tóm tắt ngắn gọn, Hoa Kỳ sử dụng Greenland như một Tôn Ngộ Không có "thiên lý nhãn" và "thiên lý nhĩ". Căn cứ Pituffik Space Base (Thule Air Base) nằm ở phía tây bắc Greenland gần vịnh North Star, là một đài "cảnh giới, là trạm thần kinh, là tai và mắt của Hoa Kỳ không những ở vùng Bắc Cực mà có nhìn xa hơn, nghe xa hơn để ra tay trước khi Bắc Kinh bấm "nút đỏ". Pituffik Space Base là một minh chứng cho lối chuẩn bị chiến lược dài hơi của Hoa Kỳ. Không phải nơi nào cũng cần giữ bằng binh đoàn. Có nơi chỉ cần giữ bằng con mắt, bằng tai nghe, bằng dòng dữ kiện chảy không ngừng về trung tâm chỉ huy. Giữa băng hải Bắc Cực, Pituffik đứng đó, ít người, ít tiếng động, nhưng nặng cân trong thế cờ toàn cầu. Từ một căn cứ không quân của thời Chiến tranh Lạnh, nó đã hóa thân thành một trụ điểm không gian của thế kỷ mới. Đó không chỉ là sự đổi tên, mà là sự chuyển mình của chiến tranh, và của cách Hoa Kỳ nhìn thế giới.

Ngay như một người năng nổ nhất là Em Ma Cà Rồng Tây Nhà Đèn cũng phải dịu giọng nhưng vĩnh viễn bất phục "Tình hình có vẻ trở lại yên tĩnh hơn vì Châu Âu thể hiện sự đoàn kết, kiên quyết và hành động nhanh chóng. Giai đoạn leo thang căng thẳng đe dọa của Washington đã qua, nhưng Châu Âu phải luôn cảnh giác tính khí bất thường của nhà lãnh đạo Mỹ. Chúng ta đồng thuận chấp nhận vai trò lãnh đạo của Mỹ, nhưng chúng ta không chấp nhận sự thống trị hay áp lực ép buộc của Mỹ..."
Nói thì nói vậy, cứ hội nghị này sang hội nghị khác, cứ tuyên cáo này qua công bố khác, Eu nói chung , Em Ma Cà Rồng nói riêng kể từ tháng 2 năm 2022 (Nga tấn công Ukraine) loay hoay lăng xăng chạy tới chạy lui như con gà mắc đẻ tìm chỗ đẻ. Tuyên cáo, tuyên ngôn, tuyên bố, tuyên thệ, tuyên án, tuyên truyền, quanh năm suốt tháng chỉ có biết...tiên bố, tiên sư, tiên cha...
Trump chỉ hù "Nato không cứu giúp bất cứ quốc gia nào không đóng tiền quốc phòng cho Nato khi bị tấn công". Chỉ có vậy thôi mà từ 2% tăng lên 5%. Trump chỉ hù "tôi giao Ukraine của mấy ông lại cho mấy ông đó". Có vậy thôi mà Liên Minh Âu Châu phải họp đi họp lại cả chực lần kéo dài hàng tháng mới tìm ra giải pháp "vay tiền" trả tiền mua vũ khí của Mỹ để viện trợ cho Ukraine mà không dám đụng tới một đô la của Nga còn đang ký thách ở Châu Âu.Trump chỉ hù "sẽ dùng vũ lực chiếm Greenland", khiến EU họp khẩn cấp liên miên, cuối cùng có tám (8) nước gửi 30 binh sĩ qua Greenland di chuyển bằng xe chó kéo vài ba gày rồi về.
Xạo tôi nhớ lại lúc đi tù "cải tạo", tôi chỉ nói đùa "đoàn kết là chết hết, chia rẽ là sống lẽ tẽ" hay "có hạt muối cắn làm đôi, có hạt đường vội nuốt trọng" mà bị nhốt vào conex một tháng trời.

Hôm nay nghe vị lãnh tụ (hay tủ lạnh) của Mẫu Quốc Pháp Vĩ Đại Em Ma Cà Rồng nói rằng Trump phải nhượng bộ về chuyện Greenland là nhờ sự đoàn kết của Châu Âu làm xạo tôi cứ cười hoài. Trời đang đổ tuyết bên ngoài mà tôi đổ mồ hôi hột khi nghe Em Ma Cà Rồng tuyên không chấp nhận sự "thống trị" của Hoa Kỳ.
Emmanuel Macron nói đúng chứ không sai. Nhưng chỉ đúng cho một người đang ở cõi trên!
Này Em Ma Cà Rồng Ơi...hãy nghe Giám Đốc Viện Nghiên Cứu Chiến Lược Về Chiến Tranh của Học Viện Quốc Phòng Hoàng Gia Đan Mạch nhận xét nè: "Ít nhất trong 30 năm qua đã có sự đồng thuận rộng rãi ở Đan Mạch rằng mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương là nền tảng của chính sách quốc phòng và an ninh của Đan Mạch. Các chính trị gia Đan Mạch đã làm mọi thứ có thể để xích lại gần Mỹ nhiều nhất có thể. Một trong những đồng nghiệp của tôi thường mô tả lập trường của Đan Mạch là phụ thuộc nặng nề vào Mỹ ..."
Chưa hết đâu Em Ma Cà Rồng ạ! Còn nữa đây nè: Nhà Chính Trị Học nỗi tiếng Gilles Gressani, Chủ Nhiệm tạp chí chuyên về "Địa Chính Trị Quốc Tế" Le Grand Continent được thành lập năm 2017 tại Paris lưu ý Châu Âu như sau: "Thách thức lớn là các nước châu Âu chúng ta hoàn toàn nằm trong vùng ảnh hưởng của Mỹ. Chúng ta đã bị đặt vào vị thế là chư hầu của Mỹ từ lâu. Về cơ bản, tổng thống Mỹ Donald Trump, khi tìm cách buộc chúng ta phải đi tuân theo cách nhìn của ông ta, buộc chúng ta phải tuân theo các lợi ích của ông ta, đã thách thức : Các vị có thể làm được gì để có thể chống lại những gì mà tôi áp đặt với các vị ? Nếu trở ngược lại với lịch sử, có thể thấy châu Âu về mặt nào đó chấp nhận đã là chư hầu của Mỹ ». (« Quel est le plan de Donald Trump pour briser l'UE et l'ordre mondial ? / Đâu là kế hoạch của Donald Trump nhằm phá vỡ Liên Âu và trật tự thế giới ? » - C Ce Soir, ngày 20/01/2026).

Nhà Học Giả lão thành Jacques Attali nguyên là Cố Vấn Đặc Biệt của Cựu Tổng Thống Pháp Francois Mitterrand cảnh báo nguy cơ tồn vong của Châu Âu sau biến cố Greenland như sau: "Vì quá cần sự bảo đảm an ninh cho Ukraine thời hậu chiến của Mỹ, nên Châu Âu phải nhường bước để Greenland hoàn toàn rơi vào tay Mỹ. Nhưng nếu đặt giả thuyết, về lâu về dài (trường hợp như chiến tranh Việt Nam), Nga không tôn trọng sự bảo đảm an ninh của Mỹ, hoặc giả Mỹ không tôn trọng sự cam kết với Châu Âu. Nga lại tiếp tục xâm lược với mức độ rộng lớn hơn nhắm vào các chư hầu cũ (Đông Âu) nay là thành viên của Nato, thì lúc đó sẽ là một thảm họa cho Châu Âu, Châu Âu mất Ukraine, Greenland và Châu Âu đánh mất luôn cả chính mình..."

Emmanuel Macron và cả một tập đoàn Châu Âu ở Davos (23/1/2026) có nghe tiếng thở dài của Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky hay không!?
"Không ai muốn sống cứ phải lặp đi lặp lại một điều suốt nhiều tuần, nhiều tháng, nhiều năm. Vậy mà đó chính xác là cách chúng ta đang sống hiện nay. Năm ngoái, cũng tại Davos, tôi đã kết thúc bài phát biểu của mình bằng lời kêu gọi: châu Âu phải biết tự vệ. Một năm đã trôi qua và không có gì thay đổi. Còn bao nhiêu vấn đề khác vẫn tồn tại trước đây và ngay bây giờ liên quan đến thái độ thụ động, hoặc có phản ứng, như phản ứng lúng túng và dè dặt của Châu Âu.."
Zelensky còn đưa ra hàng loạt những phàn nàn, từ thái độ thụ động của Liên Âu trước sự kiện đàn áp người dân ở Iran đến việc Liên Âu bất lực không thể đồng thuận về sử dụng các tài sản Nga bị phong tỏa. Hay phải cần tới các lời đe dọa từ Mỹ thì nhiều nước Châu Âu trong NATO mới chịu tăng ngân sách quốc phòng. Và các linh kiện “Made In Europe” vẫn tiếp tục xuất hiện trong những tên lửa của Nga.
Tiếng thở dài cùng những lời ta thán của Zelensky phản ánh tâm trạng thất vọng của một nguyên thủ quốc gia chứng kiến sự hậu thuẫn của phương Tây cho cuộc chiến sinh tồn chống Nga đang suy mòn dần. Những lời ta thán của Zelensky về Châu Âu có vẻ như đầy nghịch lý khi mà đây chính là điểm tựa cuối cùng của Ukraine, nhất là vào thời điểm hiện nay. Nước Mỹ của Donald Trump ngày càng khó đoán, bị chi phối bởi các tính toán nội bộ và ưu tiên chiến lược toàn cầu khác. Nga thì kiên trì chiến tranh tiêu hao và ngày càng chiếm ưu thế trên chiến trường. Trong bối cảnh như vậy, việc Zelensky công khai chỉ trích châu Âu dường như tự bắn vào chân mình. Nhưng Zelensky không còn một sự chọn lựa nào khác, Zelensky công khai chỉ trích Châu Âu không phải là "đoạn tuyệt" với Bruxelle mà là hành động tuyệt vọng của một lãnh đạo không còn nhiều quân bài để chơi tiếp.

Thú thật với quý độc giả, viết tới đây, xạo tôi chán ngấy đến độ không muốn nhắc đến hai chữ "Châu Âu" nữa. Bao nhiêu ánh sáng văn minh của nhân loại chiếu sáng rực rở tháp Eiffel ngày nay chỉ còn lại sự cằn cổi già nua trong ý thức chính trị toàn cầu.
Thời buổi này, thời buổi của Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn chuyên dùng "Hàng Long Thập Bát Chưởng" rồi sau đó áp dụng "Hấp Tinh Đại Pháp" để bước lên ngôi vị "Giáo Chủ Minh Giáo" mà các viên chức của Liên Minh này Liên Hiệp nọ ở Châu Âu cứ ngày qua tháng qua năm cà vạt cổ cồn dự hết hội nghị này đến hội nghị kia...để rồi cho đến nay, lửa đang bốc cháy bên hiên nhà mà vẫn cứ...họp với họp.
Tối thứ năm 22/1/226, các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu đã "họp khẩn" tại Bruxelles (Bỉ) để bàn về quan hệ với Hoa Kỳ, rồi ngay sau đó như thường lệ, bổn củ soạn lại là ra tuyên cáo, thông điệp phát đi cho "di dân lậu" ở Thụy Điễn và Đan Mạch nghe cho vui.

Chủ Tịch HộiĐ ồng Châu Âu António Costa khẳng định " EU sẽ tiếp tục tự vệ chống lại mọi hình thức c ư ỡng ép v à s ẽ không ng ần ng ại s ử d ụng các ph ư ơng ti ện v à công cụ của mình ". Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cũng gi ống nh ư Em Ma C à Rồng, khẳng định Liên Âu chấp nhận vai trò lãnh đạo của Mỹ, nhưng không chấp nhận sự thống trị hay ép buộc. "Ch ơi Chữ " nghe ra cũng hay ra ph ết...nh ưng đ ến khi "ch ơi thi ệt" th ì ch ạy đ âu m ất r áo.
Th ùng r ỗng k êu to.
To nh ư nh ững ti ếng kêu g ào trong sa mạc . Tội nghiệp cho cái thân gi à của một lục đ ịa ... hết xíu quách !!!
Vì t rời l ạnh qu á n ên bó chân ở b àn gõ , x ạo sự đ ọc cho... đ ở l ạnh!
Chúc Một Ngày Bình An See More

Út Bạch Lan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét