Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 25 tháng 1, 2026

SÁM HỐI QUAY VỀ (Phạm Anh Dũng & AI)



Kính thưa quí vị,
Lời bàn của “Phi Giả Thiền Sư” như sau:
“Thân – Khẩu – Ý” là ba phương diện tạo nghiệp của con người:
Thân:: Là hành động của thân thể Ví dụ: đi, đứng, nằm, ngồi; giúp người, đánh người, trộm cắp, sát sinh…
Việc làm bằng thân tốt hay xấu đều tạo nghiệp thân.
Khẩu:: Là lời nói, ngôn ngữ Ví dụ: nói lời chân thật, an ủi, khích lệ; hoặc nói dối, chửi mắng, vu khống, nói lời chia rẽ…
Miệng có thể cứu người, nhưng cũng có thể làm người khác khổ đau tạo nghiệp khẩu.
Ý:: Là tư tưởng, ý nghĩ, tâm niệm
Ví dụ: lòng từ bi, thương người; hoặc tham lam, ganh ghét, thù hận…
Ý là gốc rễ sâu nhất, vì ý khởi trước, lời nói và hành động theo sau tạo nghiệp ý.

Trong Phật học có câu:
“Ý dẫn đầu các pháp” Ý nghĩ → sinh ra lời nói Lời nói → dẫn đến hành động
Nếu ý thiện → khẩu và thân dễ thiện Nếu ý ác → khẩu và thân khó tránh điều xấu
Hcd

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét