BÁNH MÌ NHIÊN HƯƠNG
Tôi rất bất ngờ khi biết tiệm BÁNH MÌ THỊT này của Ông Bà Đại Tá NHẠC SĨ NGUYỄN VĂN ĐÔNG……………
Bánh mì Nhiên Hương - Nguyễn Hồng Phúc
Hôm nay chủ nhật đi quận 12 về nên tiện đường ghé qua tiệm bánh mì Nhiên Hương trên đường Nguyễn Trọng Tuyển ( giao với Nguyễn V Trỗi) mua bánh mì.
Tiệm khá nhiều bánh, bánh mì thịt chả ngon từ hồi nào giờ còn có thêm nhiều loại bánh mì , bánh ngọt khác. Bánh pa tê sô, bánh mì sanwich mặn, ngọt, bánh cua phô mai ...
Khi đứng đợi mua thấy Cô chủ tiệm từ từ đi ra, cô nay khá già, tiệm cỏn có hai người phụ nữ luống tuổi phụ bán.
Ngay trên các kệ bánh mì là chiếc ti vi được treo lên đang mở nhạc youtube với bài Chiều mưa biên giới do danh ca Thanh Tuyền ca.
Về nhà ăn ổ bánh mì vẫn rất ngon.
Mua xế chiều nên hết thịt chỉ cỏn chả, thịt nguội, pate và đồ chua, đồ chua rất vừa ăn vì tôi hay ăn bánh mì nhưng không ăn đồ chua.
Tiệm bánh mì Nhiên Hương chính là nhà, là tiệm bánh của vợ chồng nhạc sĩ, đại tá Nguyễn Văn Đông tác giả các ca khúc bất hủ như:
Chiều mưa biên giới,
Sắc hoa mùa nhớ,
Mùa sao sáng
Khúc Tình ca Hàng hàng lớp lớp vv...
Từ ngày ông qua đời bà vẫn bán ở đây, tuy vậy nhìn bà đã thấy khá già.
Tiệm bánh mì Nhiên Hương, 271 Nguyễn Trọng Tuyển, Phú Nhuận.
Fb Tuan Nguyên Huệ


Lien Hoa Dao
Chúng ta nên ủng hộ
TIỆM BÁNH MÌ THỊT NHIÊN HƯƠNG
Của ĐẠI TÁ NHẠC SĨ NGUYỄN VĂN ĐÔNG
Để Bà được sống vui vẻ thoải mái cuối đời
Khi không còn Ông bên cạnh Bà nữa
Kính thương




40 tuần
NghiMai Tran
Xin qúy vị Facebook ủng hộ Tiệm Bánh Mì NHIÊN HƯƠNG !
Trứơc bày tỏ yêu kính dành cho nhạc-sĩ Nguyễn Văn Đông !
Sau là nhớ ơn cố Đại Tá QLVNCH
Tổ-Quốc ghi ơn ! Toàn dân Nam Việt thương tiếc chiến-sĩ !
41 tuần
Sáng nay tôi đã đến thắp hương tiễn biệt phu nhân nhạc sỹ Nguyễn Văn Đông, trong nhạc phẩm Sắc hoa màu nhớ của ông có câu "Hoa phượng rơi đón mùa Thu tới... " chử Thu được viết hoa vì là tên của phu nhân nhạc sỹ.
Trả lời
Chia sẻ
Có dịp đi Sài Gòn , sẽ ghé tiệm để thưởng thức bánh mì , nhất là được nhìn thấy bà , vợ của cố Đại tá Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông 









Một huynh trưởng nhân hậu,một nhạc sĩ kiệt xuất.Xứng đáng được quý mến và kính trọng.R.I.P
Khi Ông mất, tôi có tới viếng, và xin phép gia đình được thổi kèn bài Chiều mưa biên giới trước linh cưu Ông....
Đọc đến đoạn cuối
Tôi muốn khóc 

Phu nhân Đại tá NGUYỄN VĂN ĐÔNG
Chúc bà luôn mạnh khoẻ và bình an
Kính nhớ Nhạc sĩ Đại tá Nguyễn văn Đông





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét