Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2025

Chuyện phiếm cuối tuần - HQ.tkd


Nay làm việc được trả lương , đồng nghiệp mến , chủ thương . Sau 27 năm miệt mài , khi hưu trí được hảng phối hợp với Viện Bảo Tàng ( nơi tui làm việc ) tổ chức buổi tiệc tiển đưa thật cảm động Tui từng sờ mu rùa , nhưng gần 2 thập niên nay tui đã bái bai Ông Lốc Cốc Tử .Hàng ngày , tui nghe pháp thoại của Thầy Pháp Hoà , nhưng lần đầu thấy Thầy mò sang lảnh vực mà tui đã bỏ vì không hạp với việc tu hành ?. Nghe kỷ youtube thì ra không phải dị đoan , mà chỉ là cái cớ để Thầy khuyến tu .
<!>
Như 1985 , tui viết và phổ biến bài " tu thiền " , nhưng chẳng thấy ai theo , nên tui đã chấm tử vi cho hơn 20 người , lợi dụng sự tò mò của họ để khuyên khéo họ tu .Tui có ngón tay áp út dài hơn ngón trỏ chút xíu , nên tò mò nghe thử xem Thầy nói gì Theo Thầy Pháp Hoà , khi ngón tay áp út dài hơn ngón trỏ thì có được 10 điều lợi và 5 điều kiêng cử .

Trong 10 điều lợi thì tui có vài điều :thú vật đến nhà ( điều số 5 ) :
Năm 1984 , có lần đi làm về còn cách nhà hơn trăm mét thì có 1 con mèo lon ton chạy theo . Tui lên phòng thì nó cũng theo . Nghĩ là nó đói , tui lấy thức ăn và sửa cho nó ăn ngon lành và no nê . Tui mở cửa bảo nó đi , nhưng nó chỉ quấn quít bên chân tui .

Tui chỉ thích mèo 2 chân , nên ẵm cô mèo này sang biếu người hàng xóm . Hai vợ - chồng người Pháp già thật thích .Mèo đến nhà là mang đến tài lộc , nhưng tui không giữ mà trao cho người nên sau đó tui hao bộn xu về chuyện vợ & con .mơ thấy nước hoặc lửa ( điều số 2 ) :
Cách đây hơn tuần , tui mơ thấy mình ở nơi nước ngập mênh mông ( chắc bị ám ảnh vì theo dỏi chuyện lũ lụt ở VN ) .Khi mơ thấy nước mênh mông là tài lộc lớn sắp đến .

Hồi trẻ , học văn nghe cụ Nguyễn Công Trứ bảo : " biết đủ là đủ , biết nhàn thì nhàn " tui rất thích và chíp để bụng nên có lần trước khi từ giả , Mẹ của con gái tui bảo : " sao anh quá hài lòng về cuộc sống ? " .
Hổng hài lòng sao được vì hồi đi luyện chưởng ngoài Bắc , tui bị đói phờ râu triền miên , khi bệnh như lần bị kiết hơn tháng ở Hoàng Liên Sơn , bị phù thũng hơn tháng ở Vĩnh Phú chỉ được người ta thí cho vài viên xuyên tâm liên ,hàng tuần từ thứ hai đến trưa chúa nhật làm việc chùa quần quật ngày 10 tiếng lại còn bị sĩ vả , 
Nhớ ngày đến Pháp không có một xu dính túi , mà nay thỉnh thoảng túi tui bị rách vì xu rủng rỉnh .

Ngoài ra , tui còn tiết kiệm được 4.284.000 euro nhờ 42 năm tự hớt tóc lấy ( tính theo Ông  François Hollande khi làm Tổng Thống Pháp , hàng tháng chi 8.500 e để chăm sóc cái đầu 8.500x12 x42= 4.284.000 e ) .

Tuy khá giả , nhưng tui vốn tham , nên mỗi khi số độc đắc của Euromillion trên 100 triệu tui đều chơi . Mục đích nếu có được số tiền lớn tui sẽ tạo một cơ ngơi tiện nghi , thuận lợi để bà con người Việt mình đến thiền , luyện võ , tập thể dục , trau dồi văn hoá ( ngoại ngữ ) , kỹ thuật điện tử hoặc hội họp , sinh hoạt văn nghệ , ...( ở Paris thuê mướn phòng tốn kém , rất khó - như tổ chức kỷ niệm trận hải chiến Hoàng Sa , ngày quốc hận 30.04 , ngày quân lực 19.06 , ...không bao giờ được đúng ngày ) .
Nhưng việc tui chưa được trúng số độc đắc chắc là do lỗi của tui vì nhiều lần tui đã nói lớn với
bạn bè : " không chỉ đủ mà tui còn dư dả " . Có thể Thần Tài nghe lén biết nên quyết định : " mày đã dư , thì số độc đắc dành cho người khác vậy " ( miệng tui luôn bô bô , thần khẩu hại xác phàm hệt như Ông D. Trump ) .

Trong 5 điều kiêng cử , có điều tui cũng bị dính .tuyệt đối không sát sinh ( điều thứ nhất ) :
Cách đây gần 2 tuần , trong phòng ngủ của tui xuất hiện 1 con nhện to hơn ngón tay cái .
Nhện là vật hữu ích , chuyên giăng lưới bắt muỗi mòng nên trong nhà có thật nhiều mà tui không bao giờ giết , nhưng con nhện lạ này thật to , khi tui ngủ rủi nó mò đến mi tui và nếu nó có nọc độc thì phiền , nên tui đã bắt nó và thả ra ngoài phòng ngủ .

Khoảng tuần trước , trong nhà cũng xuất hiện 1 con bướm đen to hơn ngón chân cái ? ( thời tiết lạnh tui ít khi mở cửa thông ra balcon ) . Bướm là điệp trùng tên với tui tức là bạn nên tui mở cửa để nó về với thiên nhiên , nhưng nó hổng chịu bay đi .

Nhện , bướm tui đã không sát sinh , nhưng thiền từ 1983 đến nay , dù cố gắng tránh sát sinh , tui vẫn vướng .Hồi trẻ , tui là " đại sát thủ " đá hoá kiếp vô số chim , cá , chuột , rắn , ..... .
May là ngày 19.01.1974 , tui không bị thuỷ táng , nếu không lũ cá mập đã tùng xẻo tui để trả thù cho đồng chủng.Vườn Bà Đanh của tui , các thứ trái cây : nho , groseille , framboise , cassis , ... thường bị chim cu lén đến thu hoạch , nhưng tui bó tay chấm com .

Sáo còn tệ hơn , chẳng những sơi trái cây , còn bới đất ở những chậu nhiều trùn để kiếm thêm protéin . Chúng làm chết cây con , văng đất tung toé khiến tui nực .
Có lần , tui bẩy được 1 con sáo ( bất cứ chim gì dám xuống đất tui đều có khả năng bắt được ).
Tui treo cảnh cáo vài hôm rồi thả ra , nhưng sáo có trí nhớ kém nên thỉnh thoảng vẫn mò đến .
Cách đây vài tuần , thấy đất văng tung toé , tui biết do sáo , nên đặt bẩy , mục đích chỉ bắt và treo cảnh cáo nhưng không may con sáo bị chết , tui thật ray rức .

Tui ngây thơ , nhưng vô số tội . Dù có nguỵ biện bào chửa thế nào cũng không tránh được luật Nhân - Quả và tui biết thân .
Cách đây không lâu , tui mơ thấy Diêm Vương vỗ vai tui bảo : " chuyến tàu suốt đi địa ngục số 11 sắp khởi hành , mày đã có vé sẵn chuẩn bị đi , nhưng nhớ là hành trang mang theo chỉ có 'tội phước ' còn mấy món ăn bá láp mày thường nổ tuyệt đối không được mang theo " .

Paris , 20.12.2025
HQ.tkd

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét