Mái nhà là để che mưa, che nắng cho dân tôi, những người VN đã trải qua muôn ngàn khổ ải vì cuộc chiến tranh vô nghĩa 20 năm điêu tàn chết chóc. Xương máu, sinh mạng của 2, 3 thế hệ đã mất đi bởi cuộc chiến cướp miền Nam, từ tham vọng của một chủ nghĩa ngoại lai man rợ mà HCM và đảng CSVN theo đuổi dưới một danh từ đẹp đẻ là “Giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.” Người VN giờ đây cũng có những mái nhà, cố bám víu vào đó, dầu giàu nghèo để gắng sống kiếp nô lệ lầm than dưới gông cùm CS.
<!>
Thế mà họ vẫn không được yên vì tai họa do thiên tai và nhân tai gây ra. Tiếp tay cho bọn phá rừng, đào đất, khoan giếng, lấn biển, lấp sông, ngăn dòng chảy để thủ lợi…
Và mái nhà của dân bây giờ đã trở thành nơi cuối cùng, cố kêu cứu để được sống dưới sự giận dữ của thiên nhiên. Nhưng mọi nguyện cầu kêu cứu đều bay theo gió, trôi theo nước trong đêm tối mịt mờ…
Xã đập trong đêm mà không thông báo hay có kế hoạch đi tản dân là một hành động tắc trách của bọn cầm quyền vô trách nhiệm và ngu si, là một hành động giết người.
Chỉ có dân đi cứu dân về những nhà dân an toàn. Bọn cầm quyền thì vẫn ngủ yên trong những biệt phủ, có đứa còn đi vui vẻ ở những nơi an toàn, trồng cây rồi khắc tên lên bảng vàng…
Chúng mày hãy tự cứu chúng mày đi nhé.
Những lời kêu cứu trên mái nhà đã bay theo mưa gió.
Khi mà bọn súc sinh độc ác, gian xảo, tham lam và ngu dốt còn cai trị đất nước này thì người dân còn nhiều lầm than, khổ ải.
( Sưu Tầm )
Thân mến
TQĐ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét