Như đã nói, chuyện Israel và Palestine là chuyện "ngàn năm" nói hoài không bao giờ hết, Chuyện thù hận ngàn năm, chuyện chém giết nhau ngàn năm, chuyện chiếm đất dành dân, chuyện lưu vong xứ người...vô số chuyện để cả thế giới chú tâm để mắt theo dõi nó...chỉ bởi vì hể mỗi lần Trung Đông "có chuyện" là giá dầu nhúc nhích, ảnh hưởng không nhiều thì ít tới thế giới. Cuộc chiến kéo dài hai năm (7/10/2023 - 7/10/2025) giữa Israel (IDF) và Hamas trên dải Gaza tạm thời gọi là "kết thúc" như ngôn ngữ của Tổng Thống Donald Trump, nhưng thực tế rõ ràng còn nhiều khúc nôi rắc rối chưa biết ngày sau sẽ ra sao và chưa biết mèo nào cắn mỉu nào.
<!>
Suốt ngày 9/10/2025, toàn thể dân Do Thái thấp thỏm chờ đợi tin tức từ Tel Aviv để biết rằng chính phủ Netanyahu có chấp thuận thi hành kế hoạch giai đoạn đầu của bản kế hoạch 20 điểm của Tổng Thống Mỹ đề xuất ngày 29/9/2025 hay không. Rạng sáng ngày 10/10, dân Do Thái thở phào nhẹ nhõm, dân ở dải Gaza nhảy múa reo hò túa ra đường , tụ họp ở bờ biển với những hình ảnh và poster hoan hô ca ngợi "công đức" của Donald Trump đã mang lại hòa bình cho cả hai dân tộc này. Tel Aviv và Hamas...say "OK...OK...OK..."
Giai đoạn đầu là hai bên cùng phóng thích và trao trả tù binh. Riêng về phần Hamas là phải trao trả ngay tức khắc 20 con tin còn sống và sau đó trao trả các "xác chết" của con tin đã chết. Israel dỡ bỏ sự phong tỏa các cảng biển, mở cửa khẩu Fatah thông qua lãnh thổ Egypt để Liên Hiệp Quốc lo việc cứu trợ, quan trọng nhất là hai bên phải ngừng bắn hoàn toàn.
Giai đoạn hai là thành lập cái gọi là Hội Đồng Hòa Bình do Donald Trump đứng đầu nhằm mục đích kiểm soát và giám sát việc giải giáp lực lượng Hamas song song với việc lực lượng Israel rút quân về ranh giới ấn định. Những thành viên của Hamas muốn ở lại Gaza sẽ được bảo vệ và đối sử bình thường như người dân Palestine từ bấy lâu nay.
Giai đoạn ba là thiết kế kế hoạch "tái thiết" dải Gaza...lại cũng do Donald Trump chủ trì. Theo báo "Puck News", một tờ báo chuyên về những nhân vật nổi tiếng tại Hoa Kỳ thì đặc trách thiết kế Gaza thời hậu chiến không ai khác hơn là Steve Wolkoff, Đặc Sứ Mỹ về Trung Đông và Jared Kushner, con rể của Trump. Hai nhân vật này có mặt tại cuộc biểu tình đón rước "con tin" tại Tel Aviv ngày 11/10/2025.
Jared Kushner là một người Do Thái rất mộ đạo, con rể của Trump và rất thân với Netanyahu. Trong hậu trường, Kushner có công rất nhiều trong việc vận động để đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas này. Trước đây, Kushner cũng đã phát triển các lợi ích và mối quan hệ kinh doanh trong vùng, đặc biệt là ở Qatar và Arab Saudi. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của tổng thống Donald Trump, Kushner cũng là “Ngài Trung Đông” hay là "Kissinger Trung Đông" của Tòa Bạch Ốc dẫn dắt các cuộc đàm phán cho những Thỏa Thuận Abraham.
Kể từ ngày Donald Trump trở lại White House lần thứ II tháng giêng năm 2025, Kushner đã cung cấp cho Steve Wolkoff, Đặc Sứ về Trung Đông của Trump 2, những mạng lưới quan hệ của riêng mình (Jared Kushner) với tất cả đầu giây mối nhợ với những vấn đề trọng yếu của Trung Đông. Steve Wolkoff cũng xuất thân từ nghề bất động sản như Trump nên cả ba (Trump-Wolkoff-Kushner) tiến hành các cuộc đàm phán ngoại giao giống như các cuộc đàm phán kinh doanh.
Theo chương trình thì Trump đến Sharm El Sheikh (Ai Cập) ngày 13/10/2025 để cùng lãnh đạo hơn 20 quốc gia tham gia lễ ký thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas...thì Jared Kushner đã có mặt ở Ai Cập từ ngày 8/10/2025 rồi. Các nhà quan sát chính trị có nhận định rằng, kể tứ khi Do Thái oanh tạc lãnh thổ Qatar để "ám sát" các lãnh tụ cao cấp của Hamas ngày 9/9/2025, Kushner trở thành mộ "con thoi" chính yếu và quan trọng nhất trong việc đàm phán này. Chính Jared Kushner là người "gây sức ép" đối với Thủ Tướng Netanyahu, dĩ nhiên phải thông qua Trump.
Khi đến Ai Cập (8/10/2025), sau đó là Israel (11/10/2025) những ngày vừa qua, Jared Kushner dường như đã chính thức bước ra khỏi bóng tối. Có lẽ để một lần nữa đảm nhận vị trí cố vấn hàng đầu của tổng thống Donald Trump.
Giới truyền thông của đám vẹt kiều nhưng mang cờ đỏ sao vàng thì cứ lải nhải rằng thì là Jared Kushner chỉ là một kẻ bất tài, nhưng vì con ông cháu cha nên được cân nhắc lên đến địa vị đó.
Jared Corey Kushner sinh năm 1981. Kushner đã tốt nghiệp từ trường đại học New York trong 2007 với tấm bằng kép JD/MBA. Anh đã thực tập tại văn phòng của Manhattan District Attorney Robert Morgenthau's và tại Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP. Năm 2003, Kushner tốt nghiệp cử nhân hạng ưu tại Đại Học Harvard ngành xã hội học. Theo nhà báo Daniel Golden, Kushner và em trai của ông Joshua được nhận vào Harvard sau khi cha của họ đóng góp $ 2.500.000 cho trường này. Kushner là một nhà đầu tư bất động sản, một nhà phát triển, và nhà xuất bản. Hiện nay Kushner làm chủ của tổ chức và công ty phát triển bất động sản Kushner và của Observer Media, làm chủ nhà xuất bản của tờ tuần báo mạng New York Observer.
Chỉ ngần ấy trình độ học vấn và những hoạt động kinh doanh "cha truyền con nối" của giòng họ nhà Kushner cũng đủ cho thấy rằng Jared Kushner xứng đáng làm "Cố Vấn Trung Đông" cho Donald Trump trong nhiệm kỳ thứ nhất.
Năm 2020, Trump rời White House, Kushner chuyển sang bất động sản, đứng đầu công ty đầu tư Affinity Partners có vốn 4,5 tỷ đô la, trong đó có hai tỷ từ quỹ đầu tư của Arab Saudi, ngoài ra còn có Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất và Qatar. Nhưng quan trọng nhất vẫn là những dự án bất động sản hạng sang trong vùng, đặc biệt là với tập đoàn bất động sản Ả Rập Xê Út Dar Al-Arkan : nhiều sân golf ở Oman, một tòa Trump Tower ở Jeddah (Arab Saudi) và một tòa khác ở Dubai (Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất), một quần thể khách sạn ở Qatar. Kushner cũng đã đầu tư vào ít nhất hai công ty Israel : công ty bảo hiểm Phoenix Holdings và chi nhánh của công ty cho thuê ô tô Shlomo Holdings (cũng là cổ đông trong tập đoàn đóng tàu chiến duy nhất ở Israel. Chính Jared Kushner là người “thì thầm” với bố vợ về kế hoạch biến dải Gaza thành Riviera với các dự án bất động sản, khu nghỉ dưỡng cao cấp ngay từ tháng 02/2024.
Theo tài liệu được trích dẫn từ trang mạng Franceinfo ngày 9/10/2025 tiết lộ rằng Jared Kushner là một trong những nhà kiến tạo dự án “Great” được tổng thống Trump giới thiệu để “thiết kế, sáng tạo một dải Gaza mới. Trong dự án này sẽ có một “đặc khu kinh tế” để phát triển “10 siêu dự án” do Mỹ chỉ đạo. Một danh sách liệt kê hàng loạt biện pháp khác sẽ làm hài lòng những người bạn của gia đình Trump và Jared Kushner, như xây đường cao tốc và một tuyến tàu điện để mang tên các nhà lãnh đạo Arab Saudi, một khu công nghiệp “Elon Musk”, một quần thể khách sạn “Trump” bên bờ biển Gaza và trên các đảo nhân ngoài khơi tạo theo khuôn mẫu như ở Dubai của UAE.
Trong bài xạo sự "Kẻ Phá Người Xây" ngày 4/10/2025, xạo tôi có viết:
..."Xạo tôi không phải là một nhà phân tích chính trị thế giới, xạo tôi cũng không phải là một trong những lãnh tụ tối cao của Hamas hay của Khối Hồi Giáo thuộc giòng Shiite, xạo tôi cũng không phải là Thủ Tướng Do Thái, xạo tôi chỉ là một người lính già xa quê hương...nhưng xạo tôi không thể nào chấp nhận một bản kế hoạch như thế của Tổng Thống Trump. Ký vào đó là ký vào một văn kiện "đầu hàng vô điều kiện", chẳng khác nào Cựu Tổng Thống Thiệu ký vào văn kiện "Ngừng Bắn Paris 1973" trong đó có viên thuốc độc bọc đường là quân của hai bên ở đâu ở tại đó. Ký hay không ký gì thì số phận của Hamas cũng đã được định đoạt rồi..."
Hamas bị khai tử nhưng không bao giờ chết. Những lời tuyên bố như lời thề của Thủ Tướng Netanyahu cùng nội các của Ông chỉ là lời hù dọa "Hamas phải đầu hàng hoặc phải chết đến người lính cuối cùng...". Với tiếng nói có trọng lượng của mình, tổng thống Mỹ Donald Trump đã thành công ở điểm mà không một nguyên thủ phương Tây nào làm được : Gây sức ép với thủ tướng Benjamin Netanyahu để ngừng bắn ở Gaza, trao đổi con tin Israel và tù nhân Palestine. Ổn định, hòa bình ở dải Gaza và trong vùng Trung Đông cũng là yếu tố quan trọng cho việc kinh doanh của gia tộc Trump.
Không riêng gì Hamas phải cắn răng nuốt viên thuốc độc bọc đường mà chính quyền Tel Aviv cũng đã nếm sự ngọt bùi cay đắng của viên thuốc này.
Cuộc tấn công của Hamas diễn ra khi chính phủ của Thủ Tướng Benjamin Netanyahu lên nắm chính quyền khoảng hơn chín (9) tháng ( Netanyahu nhậm chức ngày 29/12/2022). Dù một số các tướng lãnh rường cột và một số các viên chức tình báo cao cấp của Tel Aviv lâu năm xin từ chức, nhưng Netanyahu vẫn vững tay chèo lái con thuyền Israel với những biến động liên tục ở Gaza, Bờ Tây, Iran, Lebanon, Syria và Yemen. Netanyahu và nội các của ông là một chính phủ "diều hâu" không tương nhượng bất cứ một sự đe dọa nào đến từ bên ngoài của Khối Ả Rập. Tel Aviv vẫn duy trì chế độ Tự Do Dân Chủ, nhưng với bàn tay sắt và khuynh hướng cứng rắn với Palestine của Netanyahu thì không thể tránh khỏi tình trạng "có nhiều người thương cũng có không ít người ghét". Netanyahu đang đương đầu với ngay cả các thành viên cực hữu của mình, vì họ cho rằng Netanyahu thỏa thuận "ngừng bắn" là một sự đầu hàng Hamas. Một chính phủ thời hậu chiến phải là một chính phủ không chỉ phải giải quyết những hậu quả chiến tranh của Gaza mà còn phải chữa lành những vết thương thể chất lẫn tinh thần cho chính người dân của mình. Một chính phủ Israel thời hậu chiến Gaza còn phải hàn gắn quan hệ đang xấu đi của Israel với các quốc gia Ả Rập và Châu Âu. Netanyahu không thích hợp với dạng chính phủ như thế.
Một trong những vấn đề gai góc nhất cho chính phủ Netanyahu hay chính phủ kế tiếp là phải đối phó những lời chỉ trích gay gắt liên tục của ngay từ cánh hữu, họ cho rằng Israel đang đầu hàng bọn khủng bố và tạo điều kiện cho sự ra đời của một chính phủ Palestine thù địch giữa lòng dân tộc Do Thái. Lại bổn cũ soạn lại. Hòa bình hôm nay mai đánh tiếp.
Dù muốn dù không hình ảnh 1.200 người dân thường của Do Thái bị giết, hơn 250 người khác bị bắt cóc vào ngày 7/10/2023 vẫn là một ấn tượng sâu xa trong tâm thức của người Do Thái, viễn ảnh sống chung với một chính phủ Palestine trong tương lai xem ra quá nhiều nhiêu khê và rắc rối, chưa chắc gì mang đến hòa bình lâu dài như mọi người mong đợi. Sự căm thù lịch sử của cả đôi bên chỉ tạm thời lắng dịu, chỉ một "tai nạn" nhỏ xảy ra cũng có cơ may bùng nổ một cuộc xung đột tự phát lớn.
Từ xưa, ai cũng biết Do Thái là cánh tay nối dài của Mỹ ở Trung Đông, nhưng sau vụ không kích Iran và oanh tạc lãnh thổ Qatar, không nhiều thì ít, Do Thái đã làm sứt mẽ tình cảm và sự khâm phục của những người từng ủng hộ Do Thái. Thêm vào đó, những người ủng hộ Palestine có cơ hội để lớn tiếng chỉ trích sự "khiêu khích hiếu chiến" của Chính Phủ Netanyahu. Hung hăng chỉ trích nặng nề nhất là phe "Đảng Dân Chủ". Đảng viên Dân Chủ cho rằng "Israel cố tình giết hại thường dân. Hoa Kỳ hổ trợ cho Israel là một sự lãng phí tài nguyên của Mỹ!?"
Qua sự kiện này, chúng ta nhận thấy rằng rõ ràng quan hệ Hoa Kỳ và Do Thái có những dấu hiệu và sự kiện "thay đổi", nhưng không biết là thay đổi đến mức nào.
Theo kế hoạch 20 điểm của Trump thì giai đoạn kế tiếp là sẽ thành lập một chính phủ "kỷ trị" nhằm tái thiết Gaza, đồng thời loại trử Hamas ra khỏi quyền lực. Hamas sẽ bĩ giải giáp và một lực lượng quốc tế sẽ bảo đảm an ninh cho khu vực. Ông Trump sẽ đứng đầu một Hội Đồng giám sát cho đến khi người Palestine có thể tự đãm trách việc quản trị dưới một "Chính Quyền Palestine" đã được cải cách hoàn toàn. Không nói rõ là cải cách cái gì và như thế nào.
Donald Trump là một Tổng Thống quyết đoán, dám gây áp lực lên Israel không một chút do dự là vì tình thế biến đổi nhanh chóng sau vụ Israel oanh tạc Qatar. Sự thất bại của Iran làm giảm đi đáng kể mối đe dọa của các lực lượng ủy nhiệm của Tehran như Hamas, Hezbollah, Houthi, Fatah...Hầu hết các quốc gia vùng vịnh chẳng những đồng ý chi trả chi phí tái thiết Gaza mà còn bảo trợ cho toàn bộ tiến trình hòa bình mà còn cung cấp lực lượng an ninh là một điều đáng kể. Ngoạn mục nhất là các "Ông Hoàng Dầu Hỏa Arab" ủng hộ hết mình về việc xây dựng "Riviera Gaza" trong tương lai.
Đối với Israel, đây là một giải pháp an ninh và trật tự mới ở Trung Đông, khiến Israel an toàn hơn. Israel sẽ tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn với các quốc gia Ả Rập, xây dựng tình hữu nghị trên Hiệp Định Abraham. Israel sẽ mở rộng vòng tay với những người bạn láng giềng như Syria, Lebanon...giúp cho hai nước này thoát ra được sự kìm kẹp của Tehran.
Đối với người Palestine, đó là viễn ảnh về việc tái thiết cho Gaza trong tương lai, sự kết nối quốc tế của Gaza thông qua chương trình tái thiết Gaza của "Cha Con Ông Trump" xây dựng thiên đường Riviera của Trung Đông, nơi mà các Ông Hoàng Dầu Hỏa Ả Rập chỉ ghé ngủ qua đêm mà chi phí vài ba triệu đô la như chuyện khổng có gì.
Nghe qua tưởng như chuyện dễ ợt. Thì ngừng chém giết nhau để sống trong hòa bình, giàu có ai mà không mong muốn.
"NHƯNG"! Cũng lại vì chữ nhưng quái ác. Những gì đã giúp cho Donald Trump không do dự gây áp lực Netanyahu và tạo ra cảm giác cấp bách lại khác xa với sự cam kết bền bỉ lâu dài cần có ở vai trò "Chủ Tịch Cơ Quan Tái Thiết Gaza". Nhưng dù sao đi nữa, đối với một khu vực gần như chỉ biết đến chiến tranh chém giết nhau hơn hai phần ba thế kỷ qua, đây là một cơ hội, một cơ hội mong manh nhưng có thật để bắt đầu một chương mới.
Viên thuốc độc bọc đường của Donald Trump là ở chỗ đó...mại vô...mại vô...Không có một nhà địa ốc nào buôn bán nhà cửa mà không có lời!
Thân Kính Chúc Một Cuối Tuần Bình An Và Vui Vẻ.
Út Bạch Lan

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét