Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2025

THU VỀ… - Ara Phát chuyển tiếp


Nhà văn người Pháp Albert Camus từng viết, "mùa thu là mùa xuân thứ hai, khi mỗi chiếc lá là một bông hoa". Còn nhà văn người Mỹ Lee Maynard viết thế này: “Tôi yêu mùa thu, mùa mà Chúa dường như đã trao hết vẻ đẹp cho nó”.  Mùa thu là mùa rất đẹp, khi cái nóng của mùa hè dần biến đi, cái lạnh nhè nhẹ tới qua từng ngày, và nhìn kìa, trên những cành cây, lá dần đổi màu từ xanh sang đỏ và vàng rồi rụng xuống, đẹp như những mảng màu rực rỡ ngất ngây của cuộc sống. 

<!>

Hôm nay, 22/9, là ngày đầu tiên của mùa thu ở Bắc bán cầu, trong khi ở Nam bán cầu là ngày bắt đầu của mùa xuân. “Thu phân” (tiếng Anh là “autumnal equinox”) xảy ra khi Mặt trời mọc ở chính Đông và lặn ở hướng chính Tây trong hành trình quay của Trái đất quanh nó trong một năm. Thuật ngữ “equinox” có nghĩa là “điểm phân” bắt nguồn từ chữ “aequus” (bằng nhau) và “nox” (đêm) trong tiếng Latin. Điểm phân xảy ra do trục tự quay của Trái đất nghiêng 23,5 độ so với mặt phẳng quỹ đạo của nó quanh Mặt trời.

Vào ngày này, Mặt trời trên đường di chuyển từ Bắc xuống Nam và nằm chính xác trên đường xích đạo Trái đất. Đó cũng là thời điểm mà ngày và đêm bằng nhau. 6 tháng nữa, vào ngày 20/3/2025, thời điểm xuân phân ở Bắc bán cầu (và thu phân ở Nam Bán Cầu) xảy ra khi Mặt trời di chuyển về phía Bắc qua đường xích đạo. Khoa học hiện đại bây giờ có thể tính được chính xác thời điểm bắt đầu 4 mùa trong năm. 

Từ hôm nay, dần dần ở Bắc bán cầu, ngày trở nên mát hơn và ngắn hơn, lá bắt đầu đổi mầu và những khu rừng và các công viên bỗng trở thành những bảng màu lãng mạn vô cùng. Năm nào cũng thế, cứ đến dịp này, những người yêu thiên nhiên lại muốn đắm mình trong không khí của mùa thu. Và họ nói với nhau về những nơi nào sẽ thật đẹp mùa lá rụng. Họ tìm đến những nơi thế để ngắm, để hít sâu lồng ngực không khí trong lành và để cảm nhận một năm sắp kết thúc. 

Trong post này là những bức ảnh của tạp chí Conde Nast Traveler và National Geographic về mùa lá đổi màu, rồi lá rụng ở một số bang của Mỹ...
(lượm trên FB.TN)


























Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét