Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 29 tháng 9, 2025

Bay khu trục - Niềm tự hào !…( Một thời để nhớ ) - Lê Phiếu Hồng Tiễn 538


( Hình Skyraider = khu trục A-1 của KQ VNCH )
Tôi thuộc khoá 4/69KQ, tình nguyện gia nhập Không Quân ngành phi hành từ lúc 18 tuổi, nhưng cho tới ngày phi trường Đà Nẵng bi rơi vào tay cộng quân, tinh ra tôi chi được phục vụ trong Quân ngủ đúng 5 năm 10 tháng 28 ngày, vậy mà thời gian đi tù cs, bị đưa ra bắc đến 7 năm với cấp bậc sau cùng là trung uý.Lúc bấy giờ tôi là một hoa tiêu của phi đoàn F5 Hồng Tiễn 538 trú đóng ở Đà Nẵng, 2 giờ khuya rạng sáng 29-3-1975 không thể cất cánh theo đồng đội, bởi người vợ hiền đang mang thai gần đến ngày sinh nỡ .
<!>


( Hình F.5 của KQ VNCH )
Và bây giờ đã là một ông già 73 tuổi quên trước quên sau , nhưng dù vậy cả một quá khứ bay bỗng , khung trời kỷ niệm, tuổi trẻ vẫy vùng ngang dọc thì không bao giờ quên được ! như đã in sâu trong tiềm thức , xin được tâm tình cùng các bạn.

Sau thời gian được huấn luyện quân sự và học anh văn rồi du học Mỹ, trở về nước ngày 15-4-1972 , tôi được điều ra Đà Nẵng bổ sung vào phi đoàn A37 Phi Hổ rồi F5 Hồng Tiễn cho đến ngày mất miền Nam, được trực tiếp tham gia cuộc chiến chỉ 3 năm, một lần bị ngộ nạn A 37 phải nhảy dù trong một phi vụ bay “test” may mắn còn sống sót nhờ một ngư ông kịp thời cứu vớt, trước khi trực thăng từ hạm đội 7 xuất hiện và chở về bệnh viện.


( Hình A-37 của KQ VNCH )
Đào tạo để trở thành một phi công khu trục chiến đấu, không biết các niên trưởng khoá đàn anh trước kia và các khoá về sau này thế nào ? Chứ class 72-03 vào giữa năm 1971, sau khi hoàn tất chương trình học bay căn bản , solo chiếc T41 ở Randolph AFB Texas và tốt nghiệp T28 ở trường bay Keesler AFB bang Mississippi, được cấp bằng chính thức trở thành pilot , nhưng đến ngày làm lễ mãn khóa ra trường, được gắn cánh bay xong, những học viên nào được chọn bay khu trục chiến đấu, còn gọi là long course, phải ở lại khoảng 3 tháng để tiếp tục bay huấn luyện thêm các thao tác đặc biệt về nhào lộn , bay đội hình v.v trước khi chuyển qua một trường bay khác tùy theo nhu cầu, hoặc là skyraider hay A37, F5 để tiếp tục học về chuyên môn phương thức thả bom bắn rocket , súng minigun hay hoa tiễn Sidewinder, đại bác 20 ly (nếu là F5 )


Nói về nguyên tắc phi hành trong mỗi phi vụ tất cả đều giống nhau , ngay cả loại trinh sát L19, trực thăng đều phải có it nhất 2 người trở lên. pilot, copilot, cơ phi , xa thủ, navigator gọi là phi hành đoàn.


Nhưng pilot khu trục chiến đấu nói chung, bay skyraider, A 37 hay F5, một mình phải đảm trách tất cả, tự chấm toạ độ mục tiêu, tay phải điều khiển cần lái , ngón cái “trim “ máy bay vừa bấm nút đánh bom, bắn rocket, ngón trỏ bắn súng minigun ( A 37) hoặc đại bác 20ly ( F5). tay trái thì điều chỉnh power tốc độ vừa xử dụng vô tuyến liên lạc v.v


Riêng ở Đà Nẵng núi non hiểm trở, thời tiết phức tạp mây mù thường xuyên, nên pilot phải nhuần nhuyễn tư thế cất cánh và đáp hợp đoàn bám sát nhau , để phòng lúc lúc thời tiết quá xấu không thể nhỉn thấy phi đạo, phải bay instruments hoặc nhờ radar GCA hướng dẫn ( ground control approach) , và còn rất nhiều nữa , đặc biệt là lúc quần thảo trên mục tiêu, các phương thức không chiến đối đầu phi cơ đich v.v… rất là căng thẵng đòi hỏi mức chính xác và nhanh nhẹn tối ưu , sai một tích tắc là có thể vong mạng !.


Tuổi trẻ hăng say vô tư , nhưng tuổi già hôm nay hồi tưởng lại mới thấy sợ !


Sở dĩ tôi có đôi dòng tâm tình này , bởi có một số niên trưởng bạn tù cải tạo thỉnh thoảng gọi hỏi cho biết sự thật, sau những lần đọc các bài viết nghịch lý , chẵng hạn có tác giả tự xưng từng là pilot A 37 viết cho biết … lúc bấy giờ tinh hình chiến trường đòi hỏi cấp bách đến nỗi phải vừa bay vừa cạp bánh mì v.v ( tác giả không biết hay quên mất rằng ai tháo mask thở dưỡng khí và đút giùm cho để mà ăn). chuyện khôi hài vậy mà vẫn có người tin !…


Lê Phiếu Hồng Tiễn 538 ( Tác giả )


PS : ( Viết thêm cho vui )


Bài này thì ai cũng biết vì có câu :
- Phi đạo chạy dài anh cất cánh bay lên.

Nhưng tụi KQ chánh tông thì hát :

- Phi đạo chạy dài anh đáp trúng ...ngay mu ..
Khi đi chơi bời tụi nó nói :
- Mày mới ...đáp phi đạo ...hả mậy ?
Còn xưa tụi G.I = Lính Mỹ qua VN chơi gái VN ... " búa sua la mua "

Thì tụi VN được qua Mỹ du học nó hỏi :
- Mầy mới ...trả thù dân tộc ..hả mậy ?

Chỉ 2 từ " đáp phi đạo và trả thù dân tộc " là biết dân KQ chánh tông có đi Mỹ liền ..kk..
Thân mến .
TQD

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét