Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 20 tháng 8, 2025

Nhớ Chủ Nhật tuần này! Kính mời tham dự buổi sinh hoạt văn học nghệ thuật, với những cây viết đã thành danh, trước 75. Ít khi nào có, từ trước đến nay! Tiệc kỷ niệm 30 năm sinh hoạt Cội Nguồn & Giới thiệu tác phẩm DÒNG THƠ LƯU VONG (1975–2025) của Nhà văn Song Nhị. Và kính chuyển tin đó đây theo dòng thời sự - Lê Văn Hải


THIỆP MỜI
Ban Tổ Chức cùng Tạp chí Cội Nguồn trân trọng kính mời:
Quý Văn Thi Hữu, Độc Giả, Thân Hữu và Gia Đình,
Bớt chút thời gian quý báu, đến tham dự buổi sinh hoạt văn học, nhân dịp:
Kỷ niệm 30 năm sinh hoạt Cội Nguồn và Giới thiệu tác phẩm
DÒNG THƠ LƯU VONG (1975–2025)
Tuyển tập nhận định tác giả và tác phẩm của 40 nhà thơ hải ngoại.
Ấn phẩm gồm 440 trang, in trên giấy màu cream, nền hoa văn, trình bày trang nhã. Thời gian: 4:00 chiều, Chủ Nhật, Ngày 24 tháng 8 năm 2025
<!>
Địa điểm: Nhà hàng New Sam Kee, 1942 Aborn Road, San Jose, CA 9512. Điện thoại: (408) 270-0788
*Ẩm thực: $70 Mỹ kim (bao gồm tác phẩm trị giá bìa $30)
*Chương trình văn nghệ đặc sắc, với nhiều giọng ca truyền cảm nhất, của miền Thung Lũng Hoa Vàng! Chưa bao giờ thấy! gần 20 ca nhạc sĩ, nhận lời tham gia trình diễn trong Tiệc Kỷ niệm đặc biệt này! Gồm: Trương Xuân Mẫn, Thy Ngọc, Hoàng Vinh, Thu Thủy, Cindy, Tố Nhi, Wily, Kim Thư, Kim Tôn, Thuy Nga, Kim Hằng, Diệu Hiệp, Ngoc Thôi, Đào Nguyễn, Chu Tuấn, Đỗ Đình, Kiều Liên, Hùng Hoa, My My… Hứa hẹn đây là buổi sinh hoạt văn học nghệ thuật, ý nghĩa, thú vị, hiếm có!
Vui lòng gửi check ghi: Hai Le hoặc Hung Nguyen
Địa chỉ: 3327 Cropley Avenue, San Jose, CA 95132
Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh hạnh lớn đối với Ban Tổ chức và Thi văn Cội Nguồn, nhằm tiếp tục phát huy văn hoá và văn học nghệ thuật Việt Nam tại hải ngoại.
Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn rất hân hạnh, rất mong được đón tiếp.
Liên lạc Ban Tổ Chức: •Song Nhị: (408) 209-0292 •Lê Văn Hải: (408) 297-0545 •Diên Nghị: (408) 272-6889 •Hùng Vĩnh Phước: (408) 482-0733 •Cao Ánh Nguyệt: (408) 666-2293 •Hoàng Thị Cổ Thành: (408) 482-1164•Ngọc Bích: (408) 926-2310 •Kim Thư: (408) 613-7705 •Trương Xuân Mẫn: (408) 206-3953

Ba Mươi Năm! Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn và Tạp Chí Nguồn – Một Hành Trình dài đáng khen ngợi, trong mục đích Giữ Gìn Cội Nguồn Văn Hóa Việt trên xứ người!




Kính Thưa Quý Vị, Văn Thi Hữu, Quý Độc Giả,
-Trong không khí trang trọng và ấm cúng của buổi tiệc Đánh Dấu 30 Năm Cội Nguồn sắp tới, chúng tôi vô cùng xúc động và vinh dự được cùng quý vị, nhìn lại một chặng đường ba mươi năm, hình thành và phát triển của Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn và Tạp Chí Nguồn – một hành trình không chỉ ghi dấu những nỗ lực bảo tồn tiếng Việt và văn hóa dân tộc, mà còn là minh chứng cho tình yêu quê hương và sự gắn bó sâu sa của cộng đồng người Việt ly hương với cội rễ của mình.
Ba mươi năm – một quãng thời gian dài đối với bất kỳ tổ chức nào, nhưng với một cơ sở văn hóa, văn học mang tính phi lợi nhuận, vượt qua biết bao biến động thời cuộc và thử thách đời sống tha hương, thì đó là một hành trình nhiều can đảm, bền chí và đầy tâm huyết của các văn thi sĩ Cội Nguồn

Từ Tro Tàn Lịch Sử Vươn Lên Tiếng Nói Của Văn Hóa!
Cội Nguồn được thành lập vào năm 1995, trong bối cảnh cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Hoa Kỳ đang từng bước định hình bản sắc của mình giữa đời sống mới. Những người sáng lập như Song Nhị, Cung Diễm, Duy Năng, Hà Ly Mạc, Diên Nghị… không đơn thuần là những người yêu văn chương – họ là những chứng nhân lịch sử, là những người sống sót sau biến cố 1975, đã từng trải qua tù đày, mất mát, vượt thoát, và cuối cùng ngồi lại bên nhau để dựng xây một mái nhà văn học nơi đất khách:

Cội Nguồn Hình Thành
Tác phẩm đầu tay Gởi Người Dưới Trăng, ra đời như một tiếng gọi tha thiết gửi về quê mẹ, cũng là bước mở đầu của dòng chảy thi ca kéo dài suốt ba thập niên. Song hành với xuất bản sách, Cội Nguồn sớm khẳng định vị thế khi bảo trợ chương trình văn nghệ sinh viên tại Đại học Berkeley năm 1995, viết kịch thơ Huyền Trân và bài biên khảo lịch sử “Công chúa Huyền Trân trong Hành Trình Đại Việt” – đặt những viên gạch đầu tiên cho sự hiện diện của Cội Nguồn trong đời sống văn hóa hải ngoại.

Từ Một Nhóm Thi Ca – Trở Thành Diễn Đàn Văn Học Uy Tín
Ba mươi năm trôi qua, Cội Nguồn đã xuất bản 59 tác phẩm thuộc nhiều thể loại: thơ, truyện, hồi ký, biên khảo. Các tuyển tập như Một Thời Lưu Lạc, Đường Xuôi Nẻo Ngược, Sự Im Lặng Của Ngày Hôm Qua, hay Những Điều Trông Thấy đã trở thành những dấu ấn không thể thiếu trong dòng văn học Việt lưu vong.
Từ năm 2004, với sự chính thức hóa tư cách pháp lý như một tổ chức Bất Vụ Lợi, Cội Nguồn đã ra đời Tạp chí NGUỒN – không chỉ là nơi hội tụ của những cây bút lão thành và tài năng trẻ từ khắp nơi trên thế giới, mà còn là một diễn đàn mang tính lập trường: giữ gìn văn hóa dân tộc, bảo vệ tiếng Việt, khẳng định lý tưởng quốc gia qua ngòi bút văn chương.
NGUỒN đã nhận được sự công nhận chính thức từ nhiều thư viện lớn tại Hoa Kỳ như Cornell, Salt Lake City, và đặc biệt là Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ, nơi đã đặt mua trọn bộ 50 số đầu tiên, cấp mã số lưu trữ ISSN quốc tế và đưa các tác phẩm xuất bản của Cội Nguồn vào kho tư liệu văn hóa Đông Nam Á.

Một Không Gian Nối Kết Của Tình Quê, Văn Chương và Lý Tưởng
Không dừng lại ở việc in ấn, Cội Nguồn còn tổ chức và bảo trợ hàng chục buổi ra mắt sách (RMS), giới thiệu tác giả từ nhiều quốc gia: từ Bỉ có GS Vũ Ký, từ Pháp có nữ nghệ sĩ Bích Thuận, từ Úc có BS Lâm Kim Loan, từ Việt Nam có các nhà thơ Hoàng Cầm, Trần Tuấn Kiệt, từ Canada có Nguyễn Văn Lục, Nguyễn Vy Khanh… và rất nhiều văn nghệ sĩ từ khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ. Mỗi người một giọng, một hồn, nhưng cùng hòa chung một tiếng vọng: giữ hồn dân tộc qua chữ nghĩa.
Không ít buổi ra mắt sách đã trở thành không gian tâm linh, nơi độc giả và tác giả cùng chia sẻ hành trình vượt thoát, nỗi niềm ly hương, ký ức chiến tranh, cũng như mộng tưởng về một ngày trở về – tất cả trong sự trân trọng thiêng liêng dành cho văn hóa Việt.

Sự Kế Thừa và Tiếp Nối
Năm 2016, từ số báo NGUỒN 57, Nhà báo Lê Văn Hải tiếp nối vai trò Chủ nhiệm tạp chí Nguồn, kiêm Điều hành Cơ sở Thi Văn Cội Nguồn. Ngoài cột trụ Nhà Văn Diên Nghị, bên cạnh đó, Ban Biên Tập được tăng cường với những tên tuổi mới như: Nhà Văn Hồ Linh, Nhà Thơ Tiểu Muội, Nhà Thơ Hùng Vĩnh Phước, Nhà Báo Cao Ánh Nguyệt, Nhà Văn Tôn Nữ Áo Tím, Nhà Thơ Ngọc Bích, Nhà Thơ Hoàng Thị Cổ Thành, Nhạc Sĩ Du Ca Trương Xuân Mẫn… trong khi Song Nhị tiếp tục là người giữ lửa trên cương vị Chủ bút.
Sự chuyển giao này không phải là khép lại một chặng đường, mà là mở ra một chương mới – vững vàng, sáng tạo, đầy niềm tin vào sức sống văn học Việt nơi hải ngoại.

Tự Hào và Tri Ân
Ba mươi năm, một quãng đường không dài so với lịch sử dân tộc, nhưng là nửa đời người của một thế hệ đã mang trong tim tiếng nói quê hương, đã viết bằng nước mắt và tình yêu, đã lưu giữ từng con chữ như báu vật.
Cội Nguồn – từ một nhóm bạn hữu yêu thơ văn – đã trở thành một di sản văn hóa tinh thần của cộng đồng người Việt tỵ nạn. Những thành tựu hôm nay không thuộc riêng ai, mà là kết quả từ bàn tay chung góp, từ những độc giả âm thầm ủng hộ, từ các tác giả kiên trì viết, từ các ân nhân rộng lòng yểm trợ, để Cội Nguồn đi qua chặng đường 30 năm!


Kết
Kính thưa quý vị,
Chúng ta có thể mất quê hương về mặt địa lý, nhưng chúng ta chưa từng và sẽ không bao giờ đánh mất cội nguồn tâm linh, mà ngôn ngữ là hồn! – và chính những hoạt động như của Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn suốt 30 năm qua, là minh chứng hùng hồn cho chân lý đó.
Xin được nghiêng mình tri ân, gởi lời cảm tạ đến tất cả quý ân nhân, thân hữu, tác giả, độc giả đã đồng hành cùng Cội Nguồn suốt ba thập niên. Ước mong hành trình ấy sẽ còn tiếp tục – không chỉ 30 năm, mà…50 năm!… để thế hệ mai sau vẫn còn có nơi tìm về nguồn mạch thiêng liêng của văn hóa Việt nơi hải ngoại. Và với niềm tin Cội Nguồn và Tạp Chí Nguồn, sẽ có ngày xuất bản ngay tại thủ đô Sài Gòn, khi quê hương có Tự Do, Dân Chủ! Mong lắm thay!
Trân trọng,
Đại Diện Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn & Tạp chí NGUỒN
(Ngày 4 Tháng 8, năm 2025)
LVH.

Lời Chúc Mừng Từ Độc Giả, Thân Hữu Tạp Chí Nguồn:


-Chúc Mừng 30 Năm Cội Nguồn!
Ba mươi năm – một hành trình giữ gìn tiếng Việt, hun đúc hồn dân tộc giữa đất trời lưu vong.
Từ những trang thơ đầu tiên đến tạp chí NGUỒN uy tín, Cội Nguồn đã thắp sáng ngọn lửa văn hóa Việt khắp năm châu! (TN)
-Xin gửi lời chúc mừng hân hoan đến tất cả quý văn hữu, thân hữu, độc giả và cộng sự – những người đã cùng nhau viết nên trang sử văn chương đáng tự hào này! (TPT)
-Kính chúc Cội Nguồn mãi rực sáng, tiếp nối hành trình gìn giữ cội rễ, vun đắp tâm hồn Việt thêm 30 năm, 50 năm nữa và hơn thế nữa! (NVN)
-Kính chúc buổi tiệc kỷ niệm thật trang trọng, đầm ấm, tràn đầy yêu thương và thi vị!
Trân trọng,
Người yêu thơ – yêu văn – yêu Cội Nguồn! (LAT)


Cội Nguồn! Ba mươi năm một hành trình!
(Thơ Nguyễn Học, độc giả thân tặng báo Nguồn)

Giữ hồn chữ Việt, giữ tình quê hương.
Cội Nguồn mọc giữa tha phương,
Từ tro tàn cũ, tỏa hương ngát lòng.
Từ “Gởi Người Dưới Trăng” xưa,
Đến bao tuyển tập sớm trưa miệt mài.
Ra tạp chí, mở diễn đàn,
Tay không mà dựng cơ ngàn chữ yêu!
Bạn văn khắp nẻo sớm chiều,
Chung tay thắp lửa, góp điều dựng xây.
Tri ân bao trái tim này,
Cùng nhau giữ mãi dấu tay văn đoàn.
Ba mươi năm – mới bắt đầu,
Chặng sau xin hẹn bước sâu nghĩa tình.
Viết cho nước Việt lung linh,
Dẫu nơi đất khách vẫn rưng rưng hồn.


Kính mời tham dự: Tiệc Kỷ niệm 30 năm sinh hoạt Cội Nguồn và Giới thiệu tác phẩm
DÒNG THƠ LƯU VONG (1975–2025)
Thời gian: 4:00 chiều, Chủ Nhật, Ngày 24 tháng 8 năm 2025
Địa điểm: Nhà hàng New Sam Kee, 1942 Aborn Road, San Jose, CA 9512. Điện thoại: (408) 270-0788

Nói Chuyện Với Thơ
NÓI CHUYỆN VỚI… NÀNG THƠ


(Song Nhị)
-Giới thưởng ngoạn nghệ thuật qua bộ môn thi ca, khi nói đến Thơ, người ta trân trọng gọi Thơ là Nàng Thơ hay Nàng Ly Tao (*). Nói đến Thơ là nói đến một cảm xúc rất dịu dàng, rất mềm mại, rất thắm thiết, rất quyến rũ, và rất…. Nên Thơ.
Đã hàng ngàn năm Nàng Thơ luôn luôn là người bạn đến với Tao Nhân Mặc khách trong mọi cảnh ngộ của con người, khi hạnh phúc an vui cũng như lúc nguy nan bất hạnh. Trong mọi hoàn cảnh, thơ đến với người như một an ủi, để vuốt trôi những uẩn ức hay những cảm xúc rạo rực của nỗi lòng.
Thơ là một nghệ thuật riêng biệt của văn chương. Ngôn ngữ của thơ là ngôn ngữ đặc biệt, và riêng biệt đi kèm với cảm xúc của người làm thơ. Người thơ, khi đắm chìm trong trạng huống xao xuyến, do những rung cảm của con tim; do những trầm tư về một cảnh vật, về một con người, về những đoạn đời từng trải, trong một khoảnh khắc, cái âm-ỉ kia cuồn cuộn như cơn lốc xoáy để bật thành tiếng, và thơ hiện hữu như một hóa giải, như một đáp ứng tiếng réo gọi thôi thúc của tâm tư. Thế là ngôn ngữ thơ tràn ra trang giấy.

Cụ Bùi Kỷ cho rằng Thơ là phần kết tụ của khí hạo nhiên, một thứ hạo khí thuộc về phần hình nhi thượng của tạo hóa, để rồi từ đó tuôn trào ra đầu ngọn bút, trước những cảnh vật thiên nhiên, cũng như trước những cảm xúc của con người, như khóc, như cười, như say, như tỉnh, như bực dọc, như hả hê, như nhớ nhung, như khuây khỏa….
Người thời nay, như Mai Thảo thì lại nhận định: “Chỉ thơ, thơ mới là ngôn ngữ, là tiếng nói tận cùng và chung quyết của văn chương”.
Học giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần sau một đời người miệt mài với chữ nghĩa, đọc, viết và nghiên cứu văn học cuối đời đã đưa ra kết luận: “Thi sĩ các anh là con cưng của thượng đế. Rút cục chỉ có Thơ.”
Tóm lại, Thơ là sự thăng hoa tuyệt đỉnh của cảm xúc, tư tưởng và ngôn ngữ. Ngôn ngữ của thơ là ngôn ngữ đặc biệt, và riêng biệt đi kèm với cảm xúc của người làm thơ, mà người ta thường gọi là Năng Khiếu Thiên Phú.

Trong văn học Trung Hoa, từ thời đại xa xưa, Chu Hy cho rằng “nhân chi sơ tính bản tĩnh”. Từ “bản tĩnh”, do cảm xúc của dục tính mà “tĩnh” chuyển sang “động”. Và một khi tâm đã động thì trí sẽ vận dụng đến suy tư, khi đã suy tư thì phải thốt lên bằng tiếng nói. Lời nói không đạt tới được cái tận cùng của cảm xúc nên sinh ra vịnh thán. Khi đã vịnh thán thì không thể không vận dụng đến tiết tấu tự nhiên từ mối rung động xốn xang... Và từ mối rung động đó mà một thể tính cảm xúc xuất hiện. Người ta gọi đó là Nguồn Thơ.
Tất cả những người làm thơ đều có nguồn cảm xúc giống nhau, như nhau. Khác nhau là ở cái căn nguyên từ đối cảnh, đối tình của mối rung động. Nguồn cảm xúc ấy vượt lên trên, không chỉ là một tâm sự tách bạch. Một bài được gọi là thơ, diễn đạt để phô bày một tâm trạng chưa hẳn là một bài thơ, đó không phải là nguồn thơ. Nguồn Thơ là dòng chảy mênh mông bất tận, dẫu cho đến khi cuộc sống có mỏi mòn, thể xác kia có già nua thì nguồn thơ vẫn không tàn héo.

Còn nữa, còn nhiều lắm, nhận định của những danh nhân, học giả Đông Tây dành cho thơ.
Xin được mở dấu ngoặc ở đây để nói về Thơ Tình.
Tình đây là Tình Yêu. Theo như định nghĩa có nhuốm mùi triết học: Tình Yêu là sự tra vấn, kiếm tìm, săn đuổi, để chụp bắt một cái gì, như có, như không; như có đó mà không có đó, rất thật mà không có thật; không có bây giờ, nhưng có thể có ở ngày mai, hoặc có ở lúc này, nhưng ngày mai không chắc sẽ có. Và vì vậy, tình yêu như một ngọn sóng cuốn hút con người, hết thế hệ này đến thế hệ khác, cứ thế tiếp tục một cuộc săn đuổi, kiếm tìm bất tận.
Xuân Diệu, khi viết bài thơ với câu mở đầu: “Yêu là chết trong lòng một ít”, tuyệt nhiên không phải là một định nghĩa về tình yêu như nhiều người vẫn gán ghép, mà là do cảm xúc nội tại về sự xao xuyến của cõi lòng về một mối tình, một đối tượng đang còn săn đuổi, khi chưa đạt được cứu cánh, chưa qua thời kỳ quá độ.
Nguyễn Bính, khi làm bài thơ Người Hàng Xóm với bốn câu mở đầu:

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái giậu mùng tơi xanh rờn
Hai người sống giữa cô đơn
Nàng như cũng có mối buồn giống tôi
là lúc thoát thần, thú nhận một cảm xúc trào dâng, để bao nhiêu ý tưởng, suy nghĩ trào ra thành một “bản tự thuật” của trái tim thi sĩ.

Bỗng dưng tôi thấy bồi hồi
Tôi buồn tự hỏi: “hay tôi yêu nàng?”
Chính cái hư hư thực thực, của cảm giác có, không, không, có của nhu cầu tâm lý ấy, mà những khoảnh khắc bất chợt của cảm xúc bùng vỡ bất ngờ, làm cho Thơ vụt hiện. Cùng với cảm xúc bùng vỡ, ngôn ngữ cũng bất thần xuất hiện, ăn khớp nhịp nhàng với rung cảm, để ý tưởng tuôn trào thành thơ. Những ngôn ngữ bộc phát lúc bấy giờ, có khi vô nghĩa với người ngoại cuộc, nhưng lại rất tâm đắc với chủ thể của mối rung động, phát ra thành Thơ.
Tất cả ngôn ngữ, cảm xúc đó chỉ thể hiện trong cái khoảnh khắc rung động ấy thôi, sau đó là hết, là mất hẳn. Sau đó nếu có cố vận dụng cách nào đi nữa, cũng không bao giờ tái tạo được cái cảm giác kỳ ảo, đi kèm với những ngôn ngữ tuyệt diệu kia.
Bài thơ làm xong, giây phút đó qua đi, từ đó không bao giờ có lại cái cảm xúc lần thứ hai như vậy nữa. Đối tượng từ từ chìm khuất, và con tim ngủ yên. Loại thơ này khác với những bài thơ tìm ý, tìm chữ, ghép vần.

Người thơ khi đắm chìm trong trạng huống tâm tư như thế, do những rung cảm của con tim; do những trầm tư về một cảnh vật, một con người, về những đoạn đời từng trải, trong một khoảnh khắc cái âm-ỉ kia cuồn cuộn như cơn gió xoáy để bật thành tiếng, và thơ hiện hữu như một hóa giải, như một đáp ứng tiếng réo gọi thôi thúc của tâm tư.
Sau đây là một bài thơ được viết ra trong một cung cách như thế. Tác giả cũng xin “thú nhận” bài thơ được viết trong trạng thái con tim ray rứt, khắc khoải về một đối tượng, như một cơn khát dữ dội, con tim đòi hỏi phải đuợc nói ra. Thế là ngôn ngữ thơ tràn ra trang giấy. Bài thơ làm xong, giây phít đó qua đi, từ đó không bao giờ có lại cái cảm xúc lần thứ hai như vậy nữa. Đối tượng từ từ chìm khuất và con tim ngủ yên.


Loại thơ này khác với những bài thơ tìm ý, tìm chữ, ghép vần.
Góc Phố Này Mỗi Đêm
Cảm ơn em cho tôi đề tài
để làm bài thơ dạt dào cảm xúc
bài thơ không cần người đọc
khi viết xong đem thả giữa trời
Cảm ơn em những buổi sớm mai
ra khỏi cửa để thấy mình ngớ ngẩn
như chiếc xe lạc đường luẩn quẩn
chạy lòng vòng không tới ngõ nhà em
Tôi trở về nghe nhịp đập con tim
nhìn thấu suốt con đường lên phố núi
Tôi hối hả chạy quanh dòng suối
kiếm tìm em ... gặp kẻ vô tình
Tôi trở về hỏi lại con tim
nghe thỏ thẻ toàn những lời mộng ảo!
Cảm ơn em đã làm nên giông bão
để tôi ngồi trần trụi ngó phong ba
cảm ơn em vườn cây trái phù sa
đã bỏ mặc kẻ cơ hàn đói khát
đã bỏ mặc - gã thâm tình - tệ bạc
tiếc tiếng xưng em tiếc tiếng gọi mình
Bên cánh rừng em hát với bình minh
mà quên mất góc phố này mỗi tối
Cảm ơn em - không có gì để nói
mà còn rất nhiều không thể bỏ quên
tôi trở về ngồi suốt sáng thâu đêm
tưởng như thể chuyện long trời lở đất
Cảm ơn em ...
đành một lần lỡ mất!

Song Nhị
Hiệu chính 4/2017
Song Nhị
----------------------
(*) Ly Tao - tên tác phẩm vận văn (văn vần) của Khuất Nguyên đời Chiến Quốc, là trường thiên xưa nhất của văn học Trung Hoa.


Nhớ Chủ Nhật tuần này! Kính mời tham dự: Tiệc Kỷ niệm 30 năm sinh hoạt Cội Nguồn và Giới thiệu tác phẩm
DÒNG THƠ LƯU VONG (1975–2025)
Thời gian: 4:00 chiều, Chủ Nhật, Ngày 24 tháng 8 năm 2025
Địa điểm: Nhà hàng New Sam Kee, 1942 Aborn Road, San Jose, CA 9512. Điện thoại: (408) 270-0788

Tin Quốc Tế Đó Đây
Amnesty International: Do Thái "Cố Tình" Gây Ra Nạn Đói Ở Gaza


(Hình AFP / Omar Al-Qattaa: Một cảnh phân phối lương thực tại trung tâm Gaza ngày 13/8/2025.)
-Hôm 18/8/2025, tổ chức nhân quyền Amnesty International đã tố cáo Do Thái cố tình thực hiện một chiến dịch gây ra nạn đói cho người Palestine ở Gaza. Cuộc chiến "trả đũa" nhằm tiêu diệt Hamas sau vụ 7/10/2023, kéo dài gần 2 năm qua, đã khiến chính phủ Do Thái dần mất ủng hộ của công chúng, với "một biển người", biểu tình hôm 17/8 tại Tel Aviv, kêu gọi chấm dứt chiến tranh.
Trong thông cáo, tổ chức Amnesty International lên án "chiến dịch của Nhà nước Do Thái đã phá hủy một cách có hệ thống các cơ sở y tế, cũng như cấu trúc đời sống của người Palestine". Tổ chức này đã thu thập lời chứng của 19 người Palestine, sống tại Gaza, trong các trại tị nạn, và một số nhân viên y tế, chữa trị cho các trẻ suy dinh dưỡng.

Theo Amnesty International, thảm kịch nhân đạo tại Gaza hiện nay, giữa nạn đói và bệnh tật chết người, là do chính sách mà Do Thái đã lên kế hoạch trong 22 tháng qua, "cố tình áp đặt người Palestine một điều kiện sống, được tính toán để dẫn đến sự hủy diệt, và là một phần trong cuộc diệt dủng đang diễn ra tại Gaza".
Hôm 17/8, hàng ngàn người Do Thái xuống đường, để kêu gọi thực hiện một Thỏa thuận Ngừng bắn, bảo đảm trả tự do cho các con tin. Đây được cho là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất từ gần 2 năm qua tại Do Thái, diễn ra một tuần sau khi chính phủ của Benjamin Netanyahou thông báo kế hoạch mở rộng tấn công, chiếm thành phố Gaza, khiến gia đình của các con tin lo ngại.
Tại Gaza, từ hôm Chủ Nhật (17/8), Do Thái thông báo cung cấp các loại lều bạt, và các thiết bị khác cho những người Palestine, để họ di dời khỏi thành phố Gaza, đến khu vực "an toàn hơn" ở miền Nam. Kế hoạch này đã bị Hamas tố cáo là "một làn sóng diệt chủng và di dời mới".
Liên quan đến đàm phán ngừng bắn, hôm 18/8, một viên chức Palestine thạo tin cho biết, một phái đoàn của phong trào Hamas đã nhận được một đề xuất ngừng bắn mới tại dải Gaza qua bên trung gian. Đề xuất này có dựa trên đề xuất của Hoa Kỳ: Lệnh Ngừng bắn kéo dài 60 ngày và trao trả các con tin Do Thái bị Hamas bắt giữ theo hai giai đoạn.

Cuộc Gặp Trump-Zelensky: Bước Ngoặt Cho Ukraine và Âu Châu?


(Hình REUTERS - Kevin Lamarque: Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ canh gác Tòa Bạch Ốc trước thềm cuộc họp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine, Volodymyr Zelenskiy, cùng các lãnh đạo Âu Châu, tại Hoa Thịnh Ðốn, D.C., Hoa Kỳ, ngày 18/8/2025.)
-Ngày 18/8/2025, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky tới Hoa Thịnh Ðốn gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, vừa trở về từ Alaska sau hội nghị thượng đỉnh với Vladimir Putin cùng một "kế hoạch hòa bình" mang màu sắc Ðiện Cẩm Linh. Cuộc gặp được phần đông giới quan sát đánh giá như một canh bạc chính trị và an ninh chứa đựng những rủi ro cho tương lai Ukraine.
Trong thế bị động, Tổng thống Ukraine, ông Vlodymyr Zelensky đến Tòa Bạch Ốc, 3 ngày sau thượng đỉnh Trump-Putin tại Alaska hôm 15/8. Theo những tin tức bị rò rỉ từ tối thứ Bảy ở Hoa Thịnh Ðốn, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ủng hộ "kế hoạch hòa bình" do Ðiện Cẩm Linh đề xuất: Nga giữ nguyên phần lãnh thổ đã kiểm soát ở Kherson và Zaporijia, đổi lại Ukraine phải rút quân khỏi tuyến phòng thủ kiên cố ở phía Bắc vùng Donetsk. Đây là một đề xuất gần như chắc chắn Kyiv không thể chấp nhận. Theo phân tích của giới chuyên gia quân sự, đây không chỉ là nhượng bộ lãnh thổ, mà còn là sự tự sát chiến lược. Mất Donetsk, Ukraine sẽ không còn vùng đệm tự nhiên, tuyến phòng thủ sẽ bị đẩy lùi về phía Dnipropetrovsk và Kharkiv, mở cánh cửa về thủ đô Kyiv.

Đi kèm với những nhượng bộ lãnh thổ còn có điểm sống còn khác là bảo đảm an ninh cho Ukraine. Ông Donald Trump ngỏ ý sẵn sàng hứa hẹn một cơ chế bảo vệ kiểu NATO, nhưng không qua NATO và không ràng buộc pháp lý, cụ thể là Ukraine sẽ được tự động bảo vệ nếu bị tấn công, theo các công cụ ngoại giao, tài chánh hay quân sự... tùy theo lựa chọn của Hoa Thịnh Ðốn. Điều này khiến an ninh của Ukraine rơi vào tay hai nhân vật khó đoán định: Trump và Putin, những người vốn có tiền lệ sẵn sàng xé bỏ hoặc phớt lờ hầu hết các cam kết quốc tế.
Giới quan sát lo ngại, ông Donald Trump có thể biến cuộc họp tại Tòa Bạch Ốc hôm 18/8 thành một "tối hậu thư" với Kyiv: Chấp nhận nhượng bộ hoặc bị bỏ rơi. Trong bối cảnh đó, Zelensky bị đặt trước sự lựa chọn lưỡng nan.
Nếu chấp nhận, ông đối diện nguy cơ bị xem là đầu hàng, gây khủng hoảng chính trị trong nước và trao lợi thế lớn cho Nga. Còn nếu Zelensky khẳng khái từ chối, cuộc khủng hoảng sẽ bước sang một hướng khác. Trump có thể đáp trả bằng cách cắt giảm hỗ trợ tài chánh và quân sự Hoa Kỳ, vốn vẫn là nguồn sống còn cho Ukraine kháng cự với Nga. Điều này buộc Kyiv phải dựa hoàn toàn vào Âu Châu, nơi năng lực công nghiệp quốc phòng vẫn còn hạn chế so với nhu cầu chiến trường. Hơn nữa, bản thân an ninh của Âu Châu cũng phụ thuộc nhiều vào Mỹ.

Sự hiện diện cùng lúc tại Hoa Thịnh Ðốn của một loạt các lãnh đạo chủ chốt Âu Châu: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula von der Leyen, các Thủ tướng Đức, Ý Ðại Lợi, Anh và Tổng thống Phần Lan cho thấy một Âu Châu chưa bao giờ đoàn kết như vậy để đứng sau Zelensky. Nhưng dấu hỏi lớn là: Liệu họ sẽ trực tiếp cùng Zelensky ngồi vào bàn đối diện Trump, hay chỉ tham dự bên lề rồi để Ukraine một mình đối diện với sức ép?
Nếu Âu Châu đủ cứng rắn và đoàn kết, họ có thể giữ cho Ukraine không rơi vào thế bị ép phải chấp nhận nhượng bộ để đổi lấy "hòa bình" theo kiểu đầu hàng. Hoặc Âu Châu tiếp tục đóng vai khán giả bất lực trong ván cờ mà Mạc Tư Khoa và Hoa Thịnh Ðốn nắm quyền chi phối. Cuộc gặp Trump-Zelensky vì vậy không chỉ là một phiên đàm phán mà là canh bạc chính trị lớn. Tương lai Ukraine và cả an ninh Âu Châu có thể được định đoạt ngay trong màn đối thoại đầy rủi ro này.

Hoa Kỳ và Nam Hàn Giảm Quy Mô Tập Trận Chung Trong Nỗ Lực Cải Thiện Quan Hệ Với Bắc Hàn


(Hình AP - Ahn Young-joon: Đơn vị đặc nhiệm Nam Hàn tiến hành một cuộc diễn tập chống khủng bố như một phần của cuộc tập trận quân sự Ulchi Freedom Shield giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn tại Hán Thành, Nam Hàn, vào ngày 20/8/2024.)
-Ngày 17/8/2025, Nam Hàn và Hoa Kỳ bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên Ulchi Freedom Shield (UFS, Lá chắn tự do) cho đến ngày 28/8, nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng đối phó với tình huống khẩn cấp trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, khoảng một nửa trong số 40 cuộc tập trận trên thực địa được hoãn lại cho đến tháng 9 trong nỗ lực cải thiện mối quan hệ với Cộng sản Bắc Hàn.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) tại Hán Thành cho biết các cuộc tập trận có quy mô như thường lệ, với khoảng 18.000 quân nhân Nam Hàn được huy động tham gia. Quân đội hai nước tăng cường khả năng đối phó với những mối đe dọa "thật" như tấn công nguyên tử, phi đạn, drone và củng cố năng lực của đồng minh trong mọi lĩnh vực. Theo Yonhap News, Nam Hàn và Hoa Kỳ đã nhấn mạnh rằng chương trình tập trận mùa Hè chỉ nhằm mục đích tự vệ.
"Lá chắn tự do" là cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn đầu tiên dưới thời Tổng thống Lee Jae Myung, nhậm chức tháng 6. Quyết định hoãn một nửa chương trình tập trận đến tháng 9 được cho là thể hiện sự ghi nhận lập trường của Cộng sản Bắc Hàn trong bối cảnh chính quyền Lee muốn nối lại đối thoại. Ngày 15/8, Tổng thống Nam Hàn tuyên bố ông tôn trọng hệ thống chính trị của Bình Nhưỡng và sẽ không tìm cách thống nhất bằng cách sáp nhập, đồng thời hứa sẽ thực hiện các bước để khôi phục Thỏa thuận Quân sự liên Triều năm 2018.
Tuy nhiên, tuần trước, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong Un khẳng định Bình Nhưỡng không quan tâm đến việc đối thoại với Hán Thành. Cộng sản Bắc Hàn luôn phản đối gay gắt các cuộc tập trận chung, đồng thời đe dọa trả đũa.

Ngoại Trưởng Trung Quốc Công Du Ấn Độ Để Khôi Phục Trao Đổi Thương Mại Song Phương


(Hình AP - Gao Jie: Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bắt tay người đôgnf cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar trước cuộc họp song phương tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 14/7/2025.)
-Hôm 18/8/2025, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tới Tân Ðề Ly gặp gỡ các viên chức và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi để thảo luận việc khôi phục quan hệ thương mại và giải quyết bất đồng biên giới giữa hai nước sau gần 5 năm gián đoạn.
Chuyến công du này là bước đi quan trọng sưởi ấm quan hệ Trung-Ấn, trong bối cảnh hai nước đang có những căng thẳng thương mại với Mỹ. Tại thủ đô Tân Ðề Ly của Ấn Độ, thông tín viên Côme Bastin của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
"Các vụ va chạm quân sự ở dãy Himalaya giữa hai nước láng giềng đã khiến quan hệ song phương bị đình lại. Ngoại trừ một chuyến thăm chớp nhoáng vào năm 2022, đây là lần gặp chính thức đầu tiên của một Ngoại trưởng Trung Quốc tại Ấn Độ trong gần 6 năm. Thứ Hai này, ông Vương Nghị dự kiến hội đàm với người đồng cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, cũng như cựu lãnh đạo tình báo Ajit Doval. Ngày mai, ông sẽ gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Ấn Độ và Trung Quốc muốn thúc đẩy tiến trình giải quyết tranh chấp biên giới. Việc nối lại các trao đổi thương mại và đầu tư cũng nằm trong chương trình nghị sự, trong bối cảnh hai nước gần đây đã nới lỏng chính sách thị thực cho nhau.
Theo Kanti Bajpai, chuyên gia về quan hệ Ấn-Trung, cuộc gặp này còn là một thông điệp gửi tới Hoa Kỳ. Ông phân tích: "Những dấu hiệu hâm nóng quan hệ với Trung Quốc đã có từ trước. Nhưng Donald Trump đã thúc đẩy nhanh hơn, với những lời đe dọa thương mại gây chấn động dư luận. Đây chính là chiến lược mà Ấn Độ đã sử dụng từ khi giành độc lập để chèo lái giữa các cường quốc: nếu quý vị gây quá nhiều sức ép, chúng tôi sẽ rời bỏ thế 'không liên kết' để xích lại gần đối thủ của quý vị".
Bước tiếp theo sẽ là chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào cuối tháng Tám, nhân dịp tham dự thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải".

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(RFI) – Bolivia sẽ có Tổng thống cánh hữu đầu tiên sau 20 năm cánh tả cầm quyền. Sau 20 năm cầm quyền, cánh tả Bolivia đã bị loại khỏi vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra ngày 17/8/2025. Hai ứng viên cánh hữu, gồm Thượng Nghị sĩ trung hữu Rodrigo Paz (32,1% số phiếu) và cựu Tổng thống Jorge "Tuto" Quiroga (26,8%), sẽ đối đầu tại vòng II, được tổ chức ngày 19/10. Cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng khiến cử tri Bolivia mất niềm tin vào cánh tả. Đây là cuộc bầu cử lịch sử ở Bolivia, lần đầu tiên có vòng II trong cuộc bầu cử Tổng thống, lần đầu tiên 2 ứng viên cánh hữu sẽ đối đầu nhau và số phiếu không hợp lệ lên tới 18%, được coi là kỷ lục ở Bolivia.
(Yonhap/RFI) – Nam Hàn cử Đặc sứ sang Bắc Kinh cùng lúc Tổng thống Lee Jae Myung công du Nhật Bản và Mỹ. Ngày 17/8/2025, nhiều nguồn tin nắm rõ hồ sơ cho biết đoàn Đặc sứ gồm cựu Chủ tịch Quốc hội Park Byeong Seug, 3 Dân biểu và con trai cựu Tổng thống Roh Tae Woo, dự kiến khởi hành cuối tuần này, cùng thời điểm Nam Hàn và Trung Quốc kỷ niệm 33 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, ngày 24/8/1992. Hán Thành dường như đang đàm phán để tổ chức một cuộc họp giữa phái đoàn Nam Hàn với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

(AFP/RFI) – Hồng Kông: Nhà hoạt động dân chủ Jimmy Lai ra hầu tòa. Sau khi bị đình chỉ vào tuần trước do ông Lai bị bệnh tim, Tư pháp Hồng Kông khẳng định ông đủ sức khỏe để dự phiên tranh luận ngày 18/8/2025. Ông Jimmy Lai bị xét xử từ tháng 12/2023 vì tội thông đồng với thế lực ngoại quốc và có thể bị kết án chung thân. Ông cũng bị cáo buộc đăng các bài báo kích động nổi loạn trên tờ Apple Daily do ông sáng lập để ủng hộ các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ năm 2019. Các nước phương Tây và các tổ chức nhân quyền đang kêu gọi trả tự do cho ông trùm truyền thông 77 tuổi.
(AFP/RFI) – Đức tố cáo Trung Quốc ngày càng "hung hăng" ở Á Châu-Thái Bình Dương. Hôm 17/8/2025, trong chuyến thăm đến Nhật Bản, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul khẳng định rằng Trung Quốc đã đe dọa thay đổi nguyên trạng và di dời đường biên giới có lợi cho mình, qua các hoạt động tại eo biển Đài Loan, Biển Đông, và biển Hoa Đông, tại những khu vực mà Bắc Kinh có tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản, Phi Luật Tân và các nước khác. Trong thông cáo, Ngoại trưởng Đức chỉ trích hành động của Trung Quốc ngày càng hung hăng và có thể tác động đến Âu Châu, và "nguyên tắc chung sống toàn cầu bị đe dọa". Trước tuyên bố này, phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 18/8 đã khẳng định Đức đã "nói quá", nhấn mạnh rằng tình hình tại biển Hoa Đông và biển Đông "ổn định".

(AFP/RFI) – Miến Điện: Quân đội thông báo tổ chức bầu cử vào tháng 12/2025. Hôm 18/8/2025, chính quyền quân sự Miến Điện thông báo sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử, kể từ ngày 28/12/2025 và ngày cụ thể cho những giai đoạn tiếp theo sẽ được đưa ra sau. Cuộc đảo chính do quân đội thực hiện vào năm 2021, lật đổ chính phủ dân sự đã khiến đất nước rơi vào hỗn loạn. Theo quân đội Miến Điện, cuộc bầu cử Quốc hội năm 2020 với kết quả thuộc về Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo đã bị gian lận. Hơn 4 năm sau, chính quyền quân sự mới đưa ra lịch trình bầu cử, dù vấp phải sự phản đối của phe đối lập, kêu gọi dân chúng tẩy chay, không đi bầu.
(AFP/RFI) – Tổng thống Iran công du Armenia để thảo luận về dự án hành lang do Mỹ quản lý. Tại thủ đô Yerevan của Armenia ngày 18/8/2025, ông Massoud Pezeshkian thảo luận về dự án lập một vùng đệm đi qua Armenia để nối Azerbaidjan với khu Nakhitchevan mà Azerbaidjan đòi chủ quyền và nằm trong lòng Armenia. Teheran phản đối yêu sách của Azerbaidjan, cũng như sự hiện diện của ngoại quốc ngay sát sườn. Theo thỏa thuận Baku-Yerevan ký ngày 8/8 tại Hoa Thịnh Ðốn dưới sự bảo trợ của Tổng thống Donald Trump, Hoa Kỳ sẽ có quyền phát triển hành lang này, được đặt tên là "Tuyến đường Trump vì hòa bình và thịnh vượng quốc tế" (TRIPP). Sau Armenia, Tổng thống Iran công du Belarus.

(AFP/RFI) – Do Thái sẽ cung cấp viện trợ nhân đạo cho Nam Sudan. Hôm 18/8/2025, Bộ Ngoại giao Do Thái thông báo sẽ cung cấp hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp cho Nam Sudan, trong bối cảnh nước này đang phải đấu tranh chống lại dịch tả và thiếu các nguồn lực. Gói hỗ trợ bao gồm các thiết bị lọc nước, khẩu trang, và các thiết bị y tế cũng như các kiện hàng lương thực. Thông báo này được đưa ra sau khi báo chí đưa tin Do Thái có kế hoạch di dời người Palestine ở Gaza đến quốc gia Phi Châu nghèo khó này. Thứ trưởng Sharren Haskel, Do Thái đã đến Juba, thăm chính thức Sudan vào tuần trước. Tuy nhiên, chính phủ Nam Sudan đã bác bổ thông tin cho rằng đang thảo luận với chính phủ Do Thái vì kế hoạch nói trên.
(AFP/RFI) – Tân Tây Lan: Hôm 18/8/2025, lần đầu tiên, một tòa án quân sự ở Tân Tây Lan đã cáo buộc 1 quân nhân với tội danh "âm mưu làm gián điệp". Tuy nhiên, tòa không tiết lộ danh tính của người này vì lý do liên quan đến điều tra. Bị can thừa nhận đã cung cấp bản đồ và ảnh chụp một số cơ sở quân sự. Người này đã bị bắt giữ trong một cuộc điều tra về các phong trào cực hữu sau vụ khủng bố năm 2019, khiến hơn 50 người bỏ mạng. Chính quyền Tân Tây Lan cho biết đã phát hiện đạn dược khi khám xét nhà của bị can và khẳng định người này đã "liên lạc với một bên thứ ba", và muốn đào ngũ.

(AFP/RFI) – Á Căn Ðình: Ít nhất 100 bệnh nhân chết vì sử dụng chất fentanyl điều trị bị nhiễm khuẩn. Theo thống kê ngày 14/8/2025 của chính phủ, hiện tượng này xảy ra tại nhiều bệnh viện ở các tỉnh Buenos Aires, Santa Fe, Formosa và Cordoba,. Phát ngôn viên của Tổng thống chỉ đích danh công ty HLB Pharma phải "chịu trách nhiệm về việc hơn 100 người chết" do sản xuất các lô fentanyl bị nhiễm khuẩn klebsiella pneumoniae gây viêm phổi và ralstonia pickettii.
(AFP/RFI) – Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha tiếp tục đánh "giặc lửa". Ngày 18/8/2025, hàng ngàn lính cứu hỏa, được quân đội, máy bay trực thăng và máy bay của các nước lân cận (Pháp, Ý Ðại Lợi, Slovakia, Hòa Lan, Thụy Điển, Ma Rốc) hỗ trợ, tiếp tục dập các đám cháy ở miền Tây của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, đã có 6 người thiệt mạng, trong đó có 1 lính cứu hỏa ở Tây Ban Nha và một lính cứu hỏa ở Bồ Đào Nha. Các đám cháy ở Tây Ban Nha trở nên nghiêm trọng hơn từ ngày 10/8 và tập trung ở 3 vùng phía Tây và Tây-Bắc. Hàng chục ngàn người đã phải di tản và vài chục ngàn hecta đã bị thiêu rụi.

(AFP/RFI) – Ai Cập: Một bãi biển hoang sơ, bảo tồn rùa xanh, bị đe dọa vì du lịch đại trà. Bãi biển Ras Hankorab, trong khu bảo tồn quốc gia Wadi al-Gemal, cách thủ đô Cairo khoảng 850 cây số, "là một trong những bãi biển tự nhiên cuối cùng còn nguyên vẹn bên bờ Hồng Hải", theo Chương trình Phát triển của Liên Hiệp Quốc (UNDP). Tuy nhiên, hai nhà hoạt động ẩn danh, được thông tấn xã AFP trích dẫn ngày 18/8/2025, cho biết họ đã tiếp cận được một hợp đồng xây dựng một khu phức hợp du lịch tại địa điểm này được một công ty tư nhân ký với một cơ quan chính phủ không trực thuộc bộ. Do bị gây sức ép, Bộ Môi trường thông báo đã đình chỉ hoạt động xây dựng, tuy nhiên, nhiều nhân viên lại khẳng định các dự án không bị chính thức từ bỏ.
(AFP/RFI) – Hãng đồng hồ Swatch phải xin lỗi vì một chiến dịch quảng cáo "phân biệt chủng tộc". Trên Instagram và mạng Vi Bác của Trung Quốc, vào cuối tuần vừa qua, hôm 16/8/2025, hãng đồng hồ Thụy Sĩ Swatch đã đăng tải thông cáo xin lỗi vì "bất kỳ sự đau khổ hoặc hiểu lầm nào" mà chiến dịch quảng cáo của họ đã gây ra. Trong một đoạn quảng được đăng tải gần đây của hãng này, một người mẫu Á Châu, kéo mắt xếch lên, đã khiến cộng đồng mạng ở Trung Quốc kịch liệt chỉ trích hành vi phân biệt chủng tộc và kêu gọi tẩy chay. Trong thông cáo, Swatch thừa nhận bày tỏ quan ngại về đoạn quảng cáo và cho biết đã xóa các bài đăng liên quan. Tuy nhiên, nhiều người dùng mạng Trung Quốc vẫn không hài lòng và kêu gọi tẩy chay đồ của các thương hiệu như Longines hay Tissot cũng thuộc tập đoàn Swatch, vốn phụ thuộc vào thị trường ở Trung Quốc, Hồng Kông và Macau.
(AFP/RFI) – Dubai: Cảnh sát bắt kẻ trộm kim cương trị giá 25 triệu Mỹ kim. Hôm 18/8/2025, cảnh sát Ả Rập Saudi cho biết kế hoạch trộm kim cương đã được những kẻ tội phạm chuẩn bị từ 1 năm qua. Chủ nhân của viên kim cương màu hồng, 21,25 carat, là một chủ tiệm đá quý, đã được thuyết phục rằng có người muốn mua lại. Những kẻ trộm đã mạo danh là các nhà đầu tư giàu có, yêu cầu chủ cửa hàng mang viên đá quý đến một biệt thự để giao cho một khách hàng. Tuy nhiên, băng đảng này lấy cắp viên kim cương này và chạy trốn. Tám tiếng sau đó, ba người có gốc Á Châu đã bị cảnh sát bắt nhờ "trí tuệ nhân tạo", trước khi họ mang viên đá quý rời khỏi đất nước.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét