Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 29 tháng 7, 2025

Chu Bá Yến & Đài Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam Miền Nam - Vương Trùng Dương

(Bài viết nầy sẽ đăng trên nguyệt san Chiến Sĩ Cộng Hòa, số 193 tháng 9/2025 – VTrD)Trước hết, tôi mạn phép gọi anh Chu Bá Yến là “Chiến Hữu” mà tuổi đời và tuổi lính vào bậc đàn anh nhưng từ khi anh bước chân vào quân ngũ và trong nửa thế kỷ ở hải ngoại, anh luôn giữ vững lập trường, tinh thần người lính dấn thân trong sinh hoạt cộng đồng người Việt hải ngoại, trong các tổ chức của Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Vì vậy tôi gọi anh là “Chiến Hữu” với sự thân tình & kính trọng.
<!>
Tôi là lính phục vụ trong Ngành Chiến Tranh Chính Trị (xuất thân Khóa Nguyễn Trãi I, Trường Đại Học CTCT Đà Lạt) nhưng lại có “duyên” với các anh trong Khóa Đệ Nhất Bảo Bình (Tháng 9/1961-4/1963) Hải Quân Nha Trang, ngày cac anh ra trường tôi còn khoác áo thư sinh.

Giữa thập niên 1990’ tôi quen với anh Trần Đình Liệu qua vài người bạn gốc Huế. Năm 2008 tôi làm việc cho tờ nhật báo Saigon Nhỏ (hệ thống SGN có tuần báo SGN, nguyệt san Tân Văn, nguyệt san Chiến Sĩ Cộng Hòa). Trong dịp đi chơi với anh Trần Đình Liệu, có anh Trần Trọng Hải, lúc đó chị Hoàng Dược Thảo nói với tôi tìm người nào giỏi Anh văn để dịch tin tức, và tôi giới thiệu anh Trần Trọng Hải.

Qua anh Trần Trọng Hải, tôi quen và giới thiệu các tác phẩm của nhà văn Tam Giang (Hoàng Đình Báu), nhà văn Vũ Thất (Võ Văn Bảy)… Ngoài ra với tờ Chiến Sĩ Cộng Hòa nay bước sang năm thứ 18, tôi đảm trách với vai trò Chủ Bút. Với tờ báo nầy tôi đã đăng các bài viết của anh Khóa 11: Trần Đỗ Cẩm, Vũ Hữu San, Phan Lạc Tiếp. Và, cũng từ đó với cái “duyên” với anh Chu Bá Yến, trước đây tờ Florida Việt Báo thường đăng bài của tôi và anh gửi báo biếu nhưng tôi cảm ơn anh và đừng bận tâm gửi báo.

Trước đây, tôi đã đăng chương trình “Gây Quỹ Xây Dựng Tượng Đài” nhưng rất thận trọng và tìm hiểu cho kỹ để phổ biến vì có vài trường hợp có “gây” mà không “xây”! Ngoài ra không phổ biến “bài cậy đăng” nào cả.

Nay nhận được email: Tâm sự người viết Chu Bá Yến về Đài Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam Miền Nam Florida:

Trích: “Năm 1977, cộng đồng người Việt ở Nam Florida thành lập Hội Ái Hữu Người Việt Nam Florida, ghi danh hợp pháp với tiểu bang Florida. Hội Ái Hữu đảm trách tất cả các sinh hoạt trong cộng đồng… Tháng 11/1987, tôi thành lập Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam Florida và lên kế hoạch xây Đài Chiến Sĩ Trận Vong tại một công viên thành phố…

Cuối năm 1988, Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam Florida vận động thành lập Liên Hội Cựu Quân Nhân Tiểu Bang Florida gồm tất cả các Hội Cựu Quân Nhân trong tiểu bang. Đây là một tổ chức Liên Hội đầu tiên ở Hoa Kỳ. Trong một buổi họp, các thành viên Liên Hội biểu quyết mang dự án xây Đài Chiến Sĩ Trận Vong ở Miami lên thực hiện ở Orlando với danh nghĩa là của cộng đồng người Việt ở Florida…

Sau khi khánh thành Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ Florida ở Orlando và hoàn tất nhiệm vụ bảo trì Tượng Đài vào năm 2018, tôi có ý định thực hiện một Đài Tưởng Niệm ở Nam Florida trong đó có hai cột cờ Việt Mỹ. Ý định được đề ra nhưng không thực hiện được. Cho đến cách nay vài năm, chủ mới khu Oakland Shopping Center không cho treo cờ của một số quốc gia trên cột cờ của họ nữa, trong đó có cờ Việt Nam.

Mặc dù cờ Việt Nam đã được tôi vận động chủ cũ cho treo trên 30 năm liên tục. Đây là nơi duy nhất treo cờ Việt Nam ở miền nam Florida nơi công cộng trên State Road 7.

Cờ VNCH ở Oakland Shopping Center trước và sau năm 2023…

Tôi thiết kế mô hình Đài Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam tiếng Anh là Vietnam War Memorial ban đầu, tôi chọn tấm hình những máy bay trực thăng của Bộ binh Hoa Kỳ yểm trợ quân đội VNCH tấn công vào một căn cứ Việt Cộng ở cách phía bắc Tây Ninh 18 dặm gần biên giới Kampuchia trong tháng 3/1965 để vào Đài Tưởng Niệm. Đây là cuộc hành quân đầu tiên của quân đội Hoa Kỳ phối hợp với quân đội Việt Nam Cộng Hòa sau khi quân đội Hoa Kỳ đổ bộ lần đầu tiên vào Đà Nẵng ngày 8/3/1965 để yểm trợ QL VNCH chống Cộng sản. Tôi đã được phép tác giả tấm hình này cho sử dụng vĩnh viễn trên Đài Tưởng Niệm với một lệ phí đặc biệt.

Ngày 12/4/2024, tôi phải vào nhà thương. Hình ảnh tượng “Thương Tiếc” bất thần đến với tôi và cứ liên miên xuất hiện trong suốt thời gian nằm điều trị. Trước kia tượng “Thương Tiếc”, anh là biểu tượng quốc gia ngồi đó “Thương Tiếc” những chiến hữu đã chiến đấu và nằm xuống cho quê hương anh nơi nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa. Sau ngày 30/4/1975, Cộng sản đã giật sập và thủ tiêu anh. Bây giờ, cộng đồng người Việt hải ngoại dựng anh lại nơi Đài Tưởng Niệm có không gian rộng lớn. Anh không những “Thương Tiếc” chiến hữu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa mà còn “Thương Tiếc” cả các chiến sĩ Hoa Kỳ và Đồng Minh đã chiến đấu và hy sinh cho quê hương anh.

Sau khi tham khảo ý kiến với Ủy Ban Vận Động và một số nhân sĩ, tôi thay hình cuộc hành quân trên bằng hình tượng “Thương Tiếc”.

Như vậy hình Đài Tưởng Niệm phía trước gồm có: (1) Hình tượng “Thương Tiếc” (2) cờ Việt Mỹ và 10 huy hiệu quân lực Việt Nam và Hoa Kỳ, (3) phía trên khắc hàng chữ: Vinh Danh Những Quân Nhân Hoa Kỳ,

Việt Nam Cộng Hòa, và Đồng Minh đã chiến đấu và hy sinh vì Tự Do trong Chiến Tranh Việt Nam. Phía sau gồm có: (1) Bản đồ VN phân chia 2 miền, (2) Lịch sử Chiến Tranh Việt Nam, (3) Hình những vị anh hùng tuẫn tiết trong ngày 30/4/1975 với ghi chú: Cuối cuộc chiến, những vị Anh hùng Việt Nam quyết tự sát hơn đầu hàng kẻ thù,

Đài Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam phía trước và phía sau


Sau đó, chúng tôi bắt đầu lập hồ sơ vận động xin xây cất Đài Tưởng Niệm trong công viên thành phố. Sở dĩ tôi vào đề bài này bằng cách nhắc lại từ lúc tôi vận động thành lập Hội Chiến Sĩ VNCH Nam Florida đến Liên Hội CQN TB Florida tượng “Thương Tiếc” đã được dự trù xây dựng ở Nam Florida từ năm 1987. Nay, năm 2025, ý nghĩ tượng “Thương Tiếc” bất thần đến với tôi trong một hoàn cảnh đặc biệt đã mang hình ảnh 38 năm về trước làm hình ảnh Đài Tưởng Niệm.

Sau khi thiết kế lại mô hình, Ủy Ban liền đi vận động thành phố Margate cho xây cất Đài Tưởng Niệm trong Veterans Park. Sau đó chúng tôi đổi sang thành phố thành phố Coral Springs vì: - Veterans Park nằm ngay mặt đường và ở trung tâm của cộng đồng người Việt miền Nam Florida - Năm 2004, thành phố này đã ban hành bản Tuyên Cáo công nhận cờ Việt Nam Cộng Hòa là cờ Tự Do và Di Sản của người Việt ở thành phố Coral Springs…

Ngày 31/10/2024, chúng tôi được ông Dale Pazdra, Xử lý thường vụ Thị Trưởng và ông Robert Hunter Giám Đốc các công viên thành phố tiếp và nhận đơn yêu cầu của Ủy Ban…

Ngày 28/1/2025 ông Giám Đốc Robert yêu cầu gặp tôi và Ủy Ban tại công viên để chọn chỗ xây cất. Sau đó thành phố gửi thư thông báo cho Ủy Ban biết là chấp thuận cho xây cất Đài Tưởng Niệm trong công viên. Như vậy dự án được hình thành trên nguyên tắc.

Tiếp nối là công tác vận động yểm trợ tài chánh của đồng hương ở trong và ngoài Florida. Sự thành công xây dựng Đài Tưởng Niệm là sự thành công của tất cả người Việt.

Cầu mong anh linh tử sĩ, anh linh tượng “Thương Tiếc”, và Điêu Khắc Gia Nguyễn Thanh Thu vừa tạ thế ngày 6-5-2025 phù hộ cho chúng tôi thành công xây dựng Đài Tưởng Niệm”.

(Chu Bá Yến)

Nhân đây xin trích bài viết của nhà báo Nguyễn Huỳnh Mai về con người và nhân cách anh Chu Bá Yến. Ngoài bài phỏng vấn còn có bài viết:

Trích: “Tôi đến viếng anh chị Chu Bá Yến vào tối Thứ Ba 2 tháng Tư, 1991, khi tôi sắp sửa trở về Cali. Anh Yến là chủ nhiệm của Florida Việt Báo và cũng là Phó Chủ Tịch Tổng Hội Cựu Chiến Sĩ QLVNCH miền Đông Nam Hoa Kỳ kiêm Chủ Tịch Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH miền Nam Florida…

Anh chị Chu Bá Yến đều rất hiếu khách và vui vẻ. Anh cho biết người đã giúp đỡ anh rất nhiều trong sinh hoạt cộng đồng là ông Lê Bá Chư ở Cali, Giám Đốc Trung Tâm thâu băng Giáng Ngọc. Mỗi khi anh Yến tổ chức gây quỹ giúp chùa hay gây quỹ để hỗ trợ các hội đoàn quân nhân tại Florida thì ông Lê Bá Chư đã đem cả “bầu đoàn thê tử” qua ủng hộ hết mình…

Anh chị Yến đã có năm con, hầu hết đã trưởng thành, tốt nghiệp hoặc đã lên đại học ở xa... Chị Yến vào Nam năm 1950 bằng tàu. Nhân chuyến đi đó mà chị thích biển và vì thích biển nên chị yêu lính hải quân và làm vợ của lính biển cho đến nay…

Trong phòng khách anh chị Yến, ngoài một bảng lớn vẽ phù hiệu của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, trên kệ tủ anh còn có chưng Hải Vụ Bội Tinh và Bảo Quốc Huân Chương cùng Bản Tuyên Dương.

Khi tôi hỏi: “Báo anh có lỗ không?”

Anh Yến cười lớn:

“Thường thường bỏ tiền túi ra thì đúng hơn.”



Vừa điều hành tờ Florida Việt Báo phát hành hàng tháng và Đặc San Lính nên các anh trong Liên Hội Quân Nhân VNCH, Fl. hơi vất vả. Lúc đầu các anh đi tận các cơ sở thương mại để lấy quảng cáo, nhưng sau chỉ gọi điện thoại. Thường thì đăng dùm cáo phó cho các thân hữu. Hội viên được bớt phân nửa tiền quảng cáo. Có nhiều thân chủ quảng cáo sau ba bốn số mới trả tiền. Cũng có những thân hữu giúp đỡ bằng cách đăng quảng cáo dù thấy không cần thiết.

Thường thì nhóm chủ trương của tờ báo họp tại Ft Lauderdale cách Miami nơi anh Yến ở khoảng 50 miles. Có nhiều khi các anh họp đến 2, 3 giờ sáng tổng kết để sáng đem báo đi in. Anh Yến cho biết in ở nhà in của Mỹ rất mắc.

Theo anh mỗi số báo có một chủ đề và in từ 2,500 đến 3,000 số. Sau đó tờ báo được chuyển bằng UPS đến toàn tiểu bang Florida gồm bẩy thành phố và các tiểu bang khác như Georgia, Louisiana v.v...

Tờ Florida Việt Báo có 36 trang trong đó tôi đếm được khoảng 14 trang quảng cáo… Nhìn qua các quảng cáo của Việt Báo, tôi nhận thấy các khu thương mại Việt Nam tại Florida hầu hết tập trung tại các vùng Miami, Ft Lauderdale, Lake Worth, Lantana, Pompano, Tampa, St Petersburg, Orlando, Jacksonville v.v...

Địa chỉ Việt Báo là P.O.Box 163556, Miami, Fl 33116”

Anh Chu Bá Yến, Chủ Tịch Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH miền Nam Florida chia sẻ về sự dấn thân trong hội đoàn nầy.

Hải Quân Trung Tá Chu Bá Yến, Trưởng Phòng Phản Gián trong Khối An Ninh của Bộ Tư Lệnh Hải Quân. Năm 1975 khi định cư ở Florida theo học và trở thành chuyên viên thảo chương điện toán về ngành hàng không. Với công việc lương cao nhưng anh lại thích làm báo và dấn thân trong công việc suốt những thập niên qua vì lý tưởng Quốc Gia, Dân Tộc. Nay tuổi hạc đã trên chín mươi nhưng với uy tín và lòng nhiệt tình, rất khâm phục.

Về tình bạn, trong bài viết của Thăm Bạn Bè ở Florida của Tam Giang Hoàng Đình Báu năm 2012:

Từ Cali, máy bay đáp xuống phi trường Atlanta lúc 4 giờ chiều, anh Cầu đưa hai chúng tôi về ngôi nhà xinh xắn của anh nằm trong khu đồi núi thuộc thành phố Cumming của tiểu bang Georgia. Anh Cầu là Sĩ Quan Hải Quân khóa 10/1960. Đầu năm 1975, anh đi học khóa Amphibious operation tại San Diego, Hoa Kỳ và về nước ngày 23-4-1975. Anh đi tù cộng sản 7 năm 6 tháng. Anh đã từng đưa chúng tôi đi thăm bạn bè ở các tiểu bang vùng Trung Nam Hoa Kỳ…

… Trưa nay, anh chị Chu Bá Yến mời chúng tôi… Đến nơi đã thấy anh chi Yến. Yến lúc nầy tươi hơn hồi qua Cali vận động gây qũy cho tượng đài Việt-Mỹ ở Florida… Nhà Yến mới mua, thuộc thành phố Miami nằm sát bên bờ biển Đại Tây Dương. Tại nhà Yến, chúng tôi đã chụp một bức ảnh kỷ niệm trước bàn thờ gia đình. Nhìn những bức hình gia đình, tôi nhận biết cụ thân sinh của Yến là người trước năm 1975 tôi có lần gặp, lúc gia đình tôi ở gần tiệm thuốc bắc của cụ ở đường Bàn Cờ thuộc Quận Ba, Sài Gòn. Nghe Yến nói cụ thọ gần trăm tuổi. Ngoài ra, chúng tôi cũng được thấy nơi làm việc của tờ Florida Việt Báo của bạn Yến vừa chủ nhiệm kiêm chủ bút. Thật ra chỉ một mình chị Yến làm tờ báo đó trong một góc nhà rồi gửi cho nhà in. Chị Yến giỏi thật!

Có thể nói trong Khóa 11 Bảo Bình, chỉ còn hai bạn bận rộn nhất hiện nay. Thứ nhất là bạn Chu Bá Yến, tuổi gần 80 mà vẫn còn đi làm việc toàn thời gian và lại còn tích cực hoạt động công đồng. Người thứ hai là Hảij cũng đang bận rộn với tờ Chiến Sĩ Cộng Hòa…”

Trong 10 ở Florida, anh HĐB ghi lại hình ảnh những vị sĩ quan nơi nầy thể hiện tình chiến hữu với nhau suốt những thập niên.

Trở lại với công việc xây dựng Đài Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam Miền Nam do anh Chu Bá Yến thực hiện, với cá nhân tôi, những công việc anh đã dấn thân trong quá khứ chứng minh nhân cách, tấm lòng và tinh thần phục vụ chân chính trong cộng đồng người Việt tị nạn hải ngoại.

Mọi chi tiết, xin liên lạc với anh Chu Bá Yến qua email: yenchu36@aol.com

Little Saigon, August 2025

Vương Trùng Dương
Chủ Bút nguyệt san Chiến Sĩ Cộng Hòa

VTrD ChuBaYen.doc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét