Chiều Chủ Nhật Ngày 13 Tháng 7/2025, Có Gì Lạ? Nhớ Tham Dự: NHẰM VINH DANH, TƯỞNG NHỚ CHIẾN SĨ VÕ ĐẠI TÔN. GƯƠNG SÁNG MỘT ĐỜI YÊU NƯỚC! Trong chiều Thơ Nhạc “MẸ VIỆT NAM ƠI! CHÚNG CON VẪN CÒN ĐÂY!”
*Chiều Thơ Nhạc đã được chuẩn bị công phu, Chương trình văn nghệ đặc sắc, nhiều hội đoàn yểm trợ, ý nghĩa nhất, từ trước đến nay! Vào cửa Tự Do!
Lúc: 1:00 giờ chiều Chủ Nhật 13/7/2025 Tại: Hội Trường Seven Trees Community Center 3590 Cas Dr, San Jose (góc Capitol Expressway)
<!>
* Xin hãy đến để nghiêng mình vinh danh và tưởng nhớ một chiến sĩ can trường, một người con ưu tú của nước Việt.
* Và thưởng thức một chương trình văn nghệ: thơ, nhạc, ý nghĩa, đặc sắc hiếm có tại Bắc Cali.
Vinh Danh!
Chiến sĩ kiên cường Võ Đại Tôn,
Đấu tranh với tất cả tâm hồn.
Vượt biên những quyết xây cơ sở,
Về nước mong sao diệt cáo chồn.
Cộng sản độc tài chừng giải thể,
Quốc gia dân tộc mới trường tồn.
Lưu vong mấy chục năm đằng đẵng,
Hoài vọng quê nhà... dạ sắt son.
(HỒ CÔNG TÂM)
Thư Mời Của BTC:
Kính mời quý tổ chức, hội đoàn, quý ân nhân bảo trợ và đồng hương tại Bắc Cali vui lòng tham dự:
Chiều Thơ Nhạc MẸ VIỆT NAM ƠI! CHÚNG CON VẪN CÒN ĐÂY!
Để Tưởng Nhớ Chiến Sĩ VÕ ĐẠI TÔN
Lúc: 1:00 giờ chiều Chủ Nhật 13/7/2025
Tại: Hội Trường Seven Trees Community Center
3590 Cas Dr, San Jose (góc Capitol Expressway)
Tiếp đón khách từ 12:30 PM
Vào cửa tự do - Có ẩm thực nhẹ - Đóng góp tùy hỷ
Chương trình được sự phối hợp của:
Đoàn Du Ca Bắc Cali, Phong Trào Hưng Ca, Nhóm Hậu Duệ VNCH và các tiếng hát được ưa chuộng tại thung lũng Hoa Vàng như :
Diệu Linh, Jenny Đan Anh, Trung Kiên, Chi Huệ (Dallas)...
* Xin hãy đến để nghiêng mình vinh danh và tưởng nhớ một chiến sĩ can trường, một người con ưu tú của nước Việt.
* Và thưởng thức một chương trình văn nghệ: thơ, nhạc, ý nghĩa, đặc sắc hiếm có tại Bắc Cali.
Trân trọng kính mời,
Trưởng Ban Tổ Chức: Huỳnh Lương Thiện,
Tổng Thư Ký: Lê Văn Hải
Phó Ban Tổ Chức: Cao Thị Tình
Tổng Điều Hợp: Nguyễn Trung Cao
Thành phần Ban Tổ Chức:
Ban Cố Vấn:
TT Thích Viên Thông
MS Huỳnh Quốc Bình
Phó Tế Hồ Quang Nhựt
LMQPVN Hứa Trung Lập
Ban Tổ Chức:
Trưởng ban: Huỳnh Lương Thiện.
Phó ban: Cao Thị Tình
Tổng Thư Ký: Lê Văn Hải
Tổng Điều Hợp: Nguyễn Trung Cao
Ban Nghi Lễ: Ông Nguyễn Ngạc, Bà Ngọc Bích, TS Nguyễn Hồng Dũng
Rước Quốc Quân Kỳ : LL Sĩ Quan Thủ Đức Bắc Cali
Ban Vận Động: Maria Phạm
Truyền Thông: Nguyễn Xuân Nam, Nghê Lữ, Nguyễn Ngọc Mùi, Lê Chí Lượng
Văn Nghệ: Trương Xuân Mẫn, Nguyễn Minh Huy
Trang Trí: Jack Dương, Lê Văn Ý, Hoàng Minh
Triển Lãm: Trương Xuân Mẫn, Đỗ Đình.
Thủ quỹ: Đặng Sương.
Ghi danh: Lê Dung
Tiếp Tân: Đoàn Du Ca Bắc Cali
Ẩm Thực: Sơn Loan, Lam Sơn, Chị Chiên.
MC: Hoàng Tuấn, Mỹ Linh,
An ninh: Hiệp Security
Rất mong được quý vị vui lòng bảo trợ cho buổi sinh hoạt này.
Chi phiếu xin ghi:
Vo Lich / Memo Vo Dai Ton và gửi về
4247 Monet Cir
San Jose CA 95136
Hoặc Zelle cho Stephanie Dang
(408) 887-492
Chuyện ra tòa lịch sử, cú lừa CSVN ngoạn mục! (có một, không hai!), của Chiến Sĩ Võ Đại Tôn!
-Chuyện kể Chiến sĩ Võ Đại Tôn ra tòa CSVN ngày 13/7/1982.Dưới đây là câu chuyện về phiên họp báo quốc tế, trích trong tập hồi ký Tắm Máu Đen của ông.
Tôi sống tại căn nhà CHÈM được bốn ngày rồi. Bọn chúng ưu đãi tôi hết mức, so với số phận của một tù nhân. Ngay cả đội bảo vệ cũng chỉ có cơm và một nồi rau muống luộc mỗi bữa, quây quần ngồi ăn chung trên một tấm phản ở tầng dưới. Mỗi ngày tôi được cấp cho một nải chuối lớn ăn tráng miệng. Hôm nào ăn không hết, tôi đem xuống mời đám bảo vệ, nhưng họ không dám nhận. Kỷ luật gắt gao lắm. Ngoài việc lo an ninh và quản lý cơm nước cho tôi, không ai được phép lên phòng tôi nói chuyện.
Sau ngày đi thăm lăng Hồ Chí Minh về, thì có tên Đại tá đã từng thẩm vấn tôi trước đây ở trại B-14 và vài tên cán bộ thụ lý khác đến gặp tôi. Linh giác cho tôi biết là đã đến lúc “mở màn” một âm mưu gì đây. Tôi bình tĩnh chờ đợi và tìm cách đối phó.Tên Đại tá nói, sau khi rít một hơi thuốc lào:
– Anh thấy đấy, Đảng và Nhà nước lúc nào cũng quan tâm chu đáo cho anh. Sẽ còn nhiều điều tốt đẹp cho anh sau này, nếu anh thực tâm ăn năn hối cải và phục vụ tốt. Chúng tôi lúc nào cũng mở rộng cửa. Anh đã được vinh hạnh gặp cụ Bộ trưởng, được đi tham quan, viếng lăng Hồ chủ tịch và được ăn ở đầy đủ tiện nghi. Có thể chúng tôi sẽ sắp xếp đưa anh vào làm ủy viên trong Mặt Trận Tổ Quốc, gồm toàn những người đã giác ngộ Cách mạng, yêu nước và cho anh gặp lại vợ con. Cấp cho anh cả nhà ở Hà Nội và ô tô con nữa đấy. Ngay cả tôi còn đi xe đạp nữa là, quen rồi, vừa tập thể dục vừa tiết kiệm. Anh sẽ được đáp ứng mọi nguyện vọng, miễn là làm việc tốt.
Tôi giả vờ từ tốn hỏi:
– Thưa ông, ông muốn tôi làm gì ạ” Thực tình là tôi đã hối cải rồi, chẳng biết làm sao để đền tội mù quáng đã qua!
– Không có gì khó cả, anh cứ khai báo thành khẩn rồi chúng tôi xem xét.
Tôi nghĩ ngay một mưu kế:
– Dạ, thực tình mà nói, tôi cũng còn vài điều lấn cấn về “Kế Hoạch Hậu Chiến”, mà chúng tôi gọi là “Mật kế Z” chưa khai hết, vì có mặc cảm là phản bội các đồng đội của tôi.
Tên Đại tá mừng rỡ nói ngay:
– Phản bội gì” Anh viết sự thật ra là để giúp họ giác ngộ đấy chứ! Chống lại Cách Mạng là mù quáng, là ảo vọng. Anh phải đem ánh sáng lại cho những kẻ phản động lầm đường lạc lối. Phản bội Tổ Quốc mới là chính yếu, mới là cơ bản.
– Vâng, tôi nhận thức được rồi và muốn đền ơn quý ông đã ưu đãi tôi, quý ông đã không giết tôi, mà lại còn cho hưởng mọi ân huệ như thế này thì tôi phải lập công chuộc tội mới đúng đạo lý. Ông cấp cho tôi giấy bút, tôi sẽ viết ngay.
– Được, thế là tốt! Anh cố gắng viết thật đầy đủ, ngày mai chúng tôi vào lại.
Nói xong, hắn bảo tên cán bộ thư ký cấp giấy bút cho tôi ngay. Lần này được cấp cho bút bi và cả tập giấy trắng không cần đếm trước.
Suốt ngày tôi cặm cụi ngồi căng óc ra phịa đủ điều về “Kế Hoạch Hậu Chiến”. Viết có lớp lang với từng giai đoạn, đọc nghe rất hợp lý. Nào là dự trù quân số, tiếp liệu, yểm trợ. Lập khu kháng chiến, tấn công các tỉnh Tây Nguyên làm bàn đạp tiến về Sàigòn. Ngoại giao với Mỹ và các nước tư bản để xin viện trợ. Đồng minh với Lào, Miên. Nào là tuyên truyền, địch vận, kêu gọi dân chúng nổi dậy… Tôi phân chia bản “tự khai” ra nhiều giai đoạn hành động. Dựa trên tin tức chung chung mà tôi đã đọc qua báo chí ngoại quốc trước đây, xào nấu thành món thập cẩm nhưng có vẻ ngon lành.
Viết xong, đọc đi đọc lại nhiều lần cho nhớ. Đặc biệt các mấu chốt mà tôi đã phịa ra, phải có điểm tựa để không bao giờ quên. Khi nào bị tra vấn lại, thì “khai” ngay để bọn chúng không nghi ngờ. Nói ra thấy có vẻ dễ dàng, nhưng thực tình đây là một kỹ thuật đánh lừa kẻ thù rất phức tạp, khó khăn. Phải in sâu “tài liệu riêng” mình đã phịa vào trong óc. Mỗi đêm phải nằm nhớ lại từng điểm, từng nhân vật, địa danh và phải tập đóng kịch “khai báo” với tất cả sự thành khẩn điêu luyện. Phải dò xét trình độ từng tên cán bộ thẩm vấn, bọn chúng làm việc tập thể, có đầy đủ phương tiện và tài liệu để kiểm tra. Chỉ cần một lời nói hớ, một cử chỉ vụng về khinh địch là “đi đoong” ngay! Lúc nào cũng nhớ thuộc lòng, vì bản chất cố hữu của bọn CS VN là nghi ngờ và bạo lực. Phải đánh trúng “gót chân Achilles” của chúng, mới mong làm cho chúng bị sập bẫy – Cuộc đấu trí âm thầm một chọi trăm này thật trần ai!
Ngay hôm sau, tên Đại tá thẩm vấn này vào lấy bản “tự khai” của tôi, ngồi đọc một hơi có vẻ thỏa mãn lắm. Sau cùng, hắn gật gù nói:
– Được, anh cứ tiếp tục suy nghĩ đi, cần bổ túc gì thì cứ nói. Sao đấy, ăn uống thế nào”
– Thưa ông, tốt quá. ƠŒ đây còn sướng hơn ở bên Úc, bên Mỹ nữa đấy!
– Hà hà, đấy đấy! Tôi đã nói rồi mà. Các anh ở nước ngoài chỉ là phồn vinh giả tạo. Nhưng ở đây chưa thấm tháp gì đâu, anh sẽ còn được ưu đãi nhiều nữa cơ. À, đã có xe ô tô con cấp riêng cho anh rồi đấy. Xe hiệu Mơ-xơ-đếc của “Pháp”(!) loại tốt.
Tôi giả vờ khúm núm:
– Dạ, cám ơn quý ông, tốt quá. Tôi có đề nghị muốn lập công chuộc tội. Ông xét cho tôi được đi nói chuyện với Mặt Trận Tổ Quốc, được họp báo. Hoặc là được vào Sàigòn, ủa quên, thành phố Hồ Chí Minh, nói chuyện với đồng bào về sự giác ngộ của tôi được không ạ” Tôi sẽ nói rõ về “Kế Hoạch Hậu Chiến” này, để thức tỉnh các phe nhóm còn muốn chống phá Cách Mạng!
– Tốt, để đấy rồi xem sao.
Tôi vội sút thêm một quả bóng nữa:
– À, xin lỗi ông. Tôi vừa nhớ ra còn một đoạn kết nữa, nhưng chưa viết kịp. Ông cho tôi viết tiếp, chiều nay tôi sẽ nộp ngay.
Tên Đại tá vui vẻ nói:
– Được, được! Anh cứ viết đi. Chiều nay tôi sẽ cho người vào lấy. Nêu luôn cả nguyện vọng như anh vừa trình bày với tôi đấy, rồi chúng tôi sẽ bố trí lên kế hoạch giúp anh đạt yêu cầu nhé. Nào, ta hút thuốc lào, uống nước chè đi!
Sống trực diện với cộng sản ngay trong hang ổ của họ mới có mấy tháng, tôi đã rút ra được một nhận thức thực tế: Không bao giờ họ khen hoặc tin mình thực lòng cả. Phải trừ hao ít nhất là 80% những điều họ nói. Những gì mà “phe tư bản” đã làm, cho dù có tốt đẹp đến đâu chăng nữa, họ cũng cứ chê bai đủ điều. Vì lẽ đó, muốn đánh lừa họ theo ý mình, phải hết sức tinh tế, từ từ. Cân lượng từng lời nói, câu viết bằng cân tiểu ly mới mong sút banh lọt lưới, rồi còn chấp nhận sự trả thù dã man nhất của họ, kể cả cái chết! Tôi đã chấp nhận và quyết tâm tiến bước – Mẹ Việt Nam ơi, xin giúp con!
Tôi viết thêm một đoạn kết, trình bày lòng “ăn năn hối cải”, nói chuyện đạo lý ở đời và thiết tha mong được “Đảng và Nhà nước” cho đi nói chuyện công khai để xin “nhân dân khoan hồng” cho làm lại cuộc đời.
Chôn kín tận đáy lòng tôi là mưu đồ làm sao cho bọn thẩm vấn Bộ Nội vụ tin thật. Đưa tôi ra họp báo hoặc đi chỗ này chỗ kia nói chuyện với đồng bào. Nếu được về Saigon là tốt nhất, để báo chí đăng tải cho anh em cùng gia đình tôi ở hải ngoại biết được tin tôi đang bị CS giam ở Hà Nội. Tôi không cầu mong anh em giải thoát – đấy là ảo vọng – mà chỉ mong muốn dùng cơ hội được ra công khai để chứng minh: 1. Tôi đã về quê hương thực sự chớ không dối trá ai. 2. Đốt lên ngọn lửa niềm tin phục quốc, đặc biệt là ở hải ngoại, để anh em chiến hữu tiếp tục con đường dở dang. 3. Lừa cơ hội để chống Cộng sản công khai trước khi chết, còn hơn là bị thủ tiêu âm thầm nhục nhã trong tù. 4. Và sau cùng nhắn lời vĩnh biệt gia đình thương yêu của tôi.
Chỉ còn cách đó, nếu không bọn chúng sẽ giam tôi đến chết dần chết mòn trong tù biệt giam. Chết âm thầm vô ích – Tôi chợt nhớ đến hai câu thơ của Xuân Diệu trước đây:
Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
Còn hơn là le lói suốt trăm năm.
Như tôi đã nhiều lần suy nghĩ: Phải biết Sống và phải biết chọn cho mình cái Chết xứng đáng! Tôi đang dọn đường vào cõi chết với tất cả sự bình thản đến lạnh lùng. Còn việc tôi đã sa cơ vào tay kẻ thù, nguyện ước chưa thành, thì tôi chỉ biết ngậm ngùi ngâm nga mấy câu thơ của Vũ Hoàng Chương trong “Tâm Sự Kẻ Sang Tần” để tự an ủi, đời được mấy kẻ tri âm:
Một nhát gươm đưa ngàn thuở đẹp
Dù sai hay trúng cũng là dư!
(Còn tiếp)
(Trích Hồi Ký “Tắm Máu Đen” của Ông Võ Đại Tôn)
NHỚ THAM DỰ: VINH DANH, TƯỞNG NHỚ CHIẾN SĨ VÕ ĐẠI TÔN. GƯƠNG SÁNG MỘT ĐỜI YÊU NƯỚC!
Trong chiều Thơ Nhạc MẸ VIỆT NAM ƠI ! CHÚNG CON VẪN CÒN ĐÂY!
*Chiều Thơ Nhạc đã được chuẩn bị công phu, nhiều hội đoàn, ân nhân yểm trợ, ý nghĩa nhất, từ trước đến nay!
Lúc: 1:00 giờ chiều Chủ Nhật 13/7/2025
Tại: Hội Trường Seven Trees Community Center
3590 Cas Dr, San Jose (góc Capitol Expressway)
* Xin hãy đến để nghiêng mình vinh danh và tưởng nhớ một chiến sĩ can trường, một người con ưu tú của nước Việt.
* Và thưởng thức một chương trình văn nghệ: thơ, nhạc, ý nghĩa, đặc sắc hiếm có tại Bắc Cali.
Các Địa Điểm Bắn Pháo Bông Miền Bắc Cali:
Mừng Lễ Độc Lập Hoa Kỳ, người gốc Việt ở Little Sài Gòn Nam Cali, nghĩ về hai chữ Tự Do?
-(NV) Ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ, 4 Tháng Bảy, với những cuộc vui của người dân, bắn pháo bông, sum họp gia đình, học sinh được nghỉ học, công sở đóng cửa nghỉ lễ, đi du lịch tùy thích theo những chuyến đi đã sắp đặt.
(Thầy giáo Robert Phan Nguyễn, cùng học sinh trung học Garden Grove biểu tình chống Cộng Sản và tay sai tại trước Đền Đức Thánh Trần, năm 2019.)
Lễ Độc Lập còn ẩn chứa một tinh thần tự do dân chủ, kế thừa từ những người dân di cư tìm tự do trên vùng đất mới cách đây hơn 200 năm. Với người Việt tị nạn, bỏ xứ ra đi tìm tự do lại càng thấm thía hơn cảnh tha hương, phải quần tụ lại trong những vùng đất để sinh sống.
Nhân ngày này, đi một vòng quanh Little Saigon, rất dễ thấy các chợ hay khu thương mại nhộn nhịp, dòng người tấp nập mua sắm chuẩn bị cho dịp sum họp gia đình trong đêm trước ngày lễ khi pháo bông bắn rợp trời.
Ca sĩ Mai Tiến Dũng chia sẻ rằng tuy không đuợc chọn nơi sinh ra nhưng mỗi người có toàn quyền chọn nơi mình đến sống và phát triển. Trong một đất nước cường quyền bạo lực không sống nổi phải ra đi thôi.
“Sự tự do không chỉ quý giá cho bản thân mình thôi, mà còn gấp trăm lần hơn cho con cháu của mình. Bỏ xứ ra đi không phải phản bội quê hương như nhiều người nghĩ, chỉ đơn giản là đi tìm một tương lai tốt đẹp hơn để có thể giúp cho quê hương mình tươi sáng hơn. Tự do chính là tự do phát biểu, tự do ngôn luận, tự do bầu cử,…”
Sơn Điền, một người tù 16 năm tại Việt Nam, nhớ lại như in ngày cùng gia đình đặt chân xuống phi trường San Diego vào Tháng Ba, 1993. Học đến năm thứ hai Đại Học UC San Diego, anh gia nhập vào Chính Phủ Cách Mạng Việt Nam Tự Do ở Mỹ. Sau vụ Trần Trường, anh về Việt Nam tranh đấu cho một xứ sở tự do độc lập, nhưng bị nhà nước cầm tù 16 năm, từ 2000 đến 2016.
Sau khi trở về Mỹ, sự học bị gián đoạn nên anh phải làm nghề tự do, cuộc sống hiện nay tương đối khá đầy đủ, không thiếu thốn gì. Riêng gia đình anh rất thành công, có người em út có bốn bằng đại học cùng lúc, được cựu Tổng Thống Bill Clinton cấp bằng khen danh dự.
Anh nói: “Em rất mong giới trẻ Việt mình ở Mỹ nên tìm hiểu lịch sử về ông cha mình, đã gian khổ như thế nào để có thể đến được đất Mỹ, xứ sở của tự do và miền đất hứa. Mình từ đâu đến, nguyên nhân gì khiến mình không ở nước mình mà phải qua nước khác sống. Hưởng thụ được văn minh của xứ Mỹ này, phải hiểu được lý do chính là vì sao chúng ta có mặt tại Mỹ ngày hôm nay. Và cũng nên nghĩ lại cho hoàn cảnh những người trong nước hiện nay không có được tự do dân chủ thực sự như chúng ta ở đây.”
“Sự tự do khó mà thiếu được đối với con người, chỉ người nào thực sự không có tự do thì tự khắc sẽ hiểu được giá trị của sự tự do, nó là một biểu tượng cao cấp của con người trong một nước có tự do. Hưởng thụ được tất cả những gì tốt đẹp của nước Mỹ, phải nhìn lại quê hương mình, tha thiết với tương lai để xây dựng có được dân chủ nhân quyền, đất nước sẽ tốt đẹp hơn. Nhất là đừng bao giờ quên tiếng mẹ đẻ.”
Cảm ơn nước Mỹ suông thôi chưa đủ, chúng ta phải làm gì?
Những thuyền nhân Việt Nam đầu tiên đến được Hoa Kỳ, là những viên đá lót đường cho thế hệ tương lai, xây dựng cho cộng đồng đi sau một cách tốt đẹp hơn, phải cảm ơn họ. Tự hào về ông cha mình chưa đủ, phải làm thế nào để trả ơn nước Mỹ đã cưu mang người Việt tị nạn.
(Cô Mỹ Hạnh, một nữ doanh nhân thành đạt.)
Cô Mỹ Hạnh, cư dân Fountain Valley, hiện là một nữ doanh nhân rất thành đạt, cho hay con gái cô được giáo dục trong nền tảng Hoa Kỳ nhưng có kết hợp với văn hóa Việt Nam, tức là tự do chọn lựa trong sự học tùy thích, nhưng vẫn phải nhớ cội nguồn của mình là người gốc Việt, luôn nhớ sự đền đáp ơn nghĩa của nước Mỹ, là xứ sở cưu mang ông bà cha mẹ những ngày đầu bơ vơ nơi đất khách, lại tạo điều kiện cho cha mẹ tiếp tục phát triển, mới có điều kiện nuôi dạy con cái học hành đến ngày nay.
“Tôi thường kể chuyện gia đình phải đau khổ như thế nào khi quyết định vượt biển tìm tự do sau 1975, giống y như những bậc tổ phụ nước Mỹ từ thời lập quốc cũng phải dũng cảm tìm tự do sau khi đứng lên chống lại đế quốc Anh. Để có ngày nay, cộng đồng Việt chúng ta phải mang ơn nước Mỹ và người Mỹ rất nhiều, phải giải thích cho con cháu mình hiểu điều này.”
Thầy giáo trẻ Nguyễn Phan Robert, dạy tiếng Việt từ lớp chín đến lớp 12 tại Garden Grove High School, kể rằng gia đình anh đã tỵ nạn qua Mỹ vào cuối Tháng Tư, 1975. Lớn lên ở Hoa Kỳ, rất may anh được đi học và hưởng nhiều phúc lợi của xã hội này.
Từ nhỏ đến lớn, anh được cha mẹ kể nhiều chuyện xưa ở quê hương Việt đầy khói lửa chiến tranh.
“Là một người Mỹ gốc Việt, tự do đối với tôi có rất nhiều ý nghĩa. Khi tôi trở thành giáo sư dạy tiếng Việt, tôi cũng dạy các học trò của tôi về sự may mắn của các em được học hỏi ở những trường công ở Hoa Kỳ. Bằng cấp được thưởng cho các em vì có đầy đủ điểm, chứ không phải là vì tiền hối lộ. Thức ăn trong trường được ăn miễn phí để bảo đảm là các em có đủ chất bổ và dinh dưỡng để có sức học giỏi. Nhà trường có những chương trình sau giờ học để dạy kèm cho các em mà không bắt phải trả thêm tiền.”
“Nước Mỹ có tự do cho mọi người. Dù có nguồn gốc từ nước khác, ai cũng được giữ phong tục của riêng họ. Và chúng ta có cơ hội để chia sẻ văn hóa với nhau để người khác hiểu biết thêm về mỗi dân tộc khác. Nếu chúng ta muốn con em mình và các thế hệ sau này biết quý tự do, thì chúng ta không nên quên quá khứ và dạy cho con em mình những chuyện mà chúng ta và ông bà đã trải qua để các em được hưởng món quà tự do này. Tự do khó tìm mà dễ mất, vậy nên chúng ta phải biết yêu mến tự do của chúng ta hôm nay và lên tiếng cho những người đang thiếu tự do.”
(Bà Đào Trần cùng chồng đi mua sắm cho ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ).
Bà Đào Trần, cư dân Garden Grove, đã làm việc cho hai học khu Westminster và Garden Grove trong 15 năm, cho hay hôm nay đi chợ Costco cùng ông xã, thấy quá đông dân chúng đi chợ mua sắm, mọi người cùng hân hoan hòa trong niềm vui trong ngày Lễ Độc Lập.
Bà nói như thay lời cho nhiều người: “Tôi hiểu rất rõ ý nghĩa của sự tự do, nên tôi rất hiểu khi dân Mỹ vui mừng trong ngày này. Không có độc lập làm gì có tự do, đất nước không độc lập thì người dân không có tự do. Độc lập và tự do đi đôi với nhau. Tuy nhiên để giành độc lập không dễ chút nào, tự do phải trả bằng máu xương của bao thế hệ của nước Mỹ mới có ngày nay, và cho tất cả chúng ta là người tị nạn, được thụ hưởng tất cả những gì độc lập tự do của nước Mỹ. Ngay từ lúc đầu, chúng tôi còn được chính phủ Mỹ giúp đỡ còn nhiều hơn những người Mỹ bản xứ. Chúng ta là người di dân phải mang ơn và biết trả cái ơn này.”
Vài Tin Đáng Chú Ý
IDF giết chết nhà sáng lập Hamas, ‘kẻ dàn dựng’ vụ tấn công Israel 7/10
-Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm thứ Bảy (28/6) xác nhận rằng thông qua một chiến dịch chung với Cơ quan An ninh Israel (ISA), họ đã “loại bỏ” được một trong những nhân vật sáng lập Hamas.
IDF thông báo về vụ giết hại Hakham Muhammad Issa Al-Issa. (@idfonline qua X)
Theo IDF, Hakham Muhammad Issa Al-Issa, nhân vật cấp cao trong cánh quân sự của Hamas, đã thiệt mạng tại Thành phố Gaza trong một cuộc không kích ở Sabra vào thứ Sáu (27/6).
Vai trò của ông Issa Al-Issa trong cánh quân sự Hamas là người đứng đầu sở chỉ huy hỗ trợ chiến đấu và là người đã lãnh đạo các nỗ lực xây dựng lực lượng ở Dải Gaza, lãnh đạo sở chỉ huy huấn luyện và là thành viên của Hội đồng An ninh chung của Hamas.
IDF cho biết ông Issa Al-Issa đã đóng “vai trò quan trọng trong việc lập kế hoạch và thực hiện vụ thảm sát tàn bạo ngày 7 tháng 10 năm 2023” và trong vài ngày qua, ông đã hỗ trợ lập kế hoạch tấn công vào thường dân Israel và lực lượng IDF hoạt động ở Dải Gaza.
Ông Issa Al-Issa cũng đang cố gắng xây dựng lại các hệ thống tổ chức của Hamas đã bị Israel triệt phá trong chiến tranh.
IDF cho biết họ cũng đã giết Abbas Al-Hassan Wahbi, một phần tử Hezbollah, tại khu vực Mahrouna ở miền nam Liban vào thứ Bảy (28/6).
“Wahbi chịu trách nhiệm về tình báo trong Tiểu đoàn ‘Lực lượng Radwan’ của Hezbollah. Tên khủng bố này đã tham gia vào các nỗ lực xây dựng lại Hezbollah và chuyển giao vũ khí. Những hoạt động này cấu thành hành vi vi phạm trắng trợn các thỏa thuận giữa Israel và Liban. IDF sẽ tiếp tục hoạt động để loại bỏ mọi mối đe dọa đối với nhà nước Israel“, IDF loan báo.
Tin tức về cái chết của các chỉ huy Hamas và Hezbollha xuất hiện ngay sau cuộc xung đột của Israel với Iran, trong đó IDF đã giết nhiều nhà lãnh đạo quân sự, trong đó có Saeed Izadi, chỉ huy người Iran đã nhiều năm giúp trang bị vũ khí và tài trợ cho Hamas.
IDF cho rằng ông Saeed Izadi cũng là “một trong những kẻ chỉ đạo” vụ tấn công ngày 7 tháng 10.
(Theo Fox News)
Thủ tướng Thái Lan trình kế hoạch cải tổ nội các
(Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra)
-Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra ngày 28/6 đã trình danh sách cải tổ nội các lên Nhà Vua, Bangkok Post dẫn nguồn thạo tin cho biết.
Theo nguồn thạo tin, danh sách cải tổ nội các mà Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đệ trình Nhà vua bao gồm 16 bộ trưởng, thứ trưởng mới đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Phumtham Wechayachai được dự đoán sẽ đảm nhiệm vai trò Bộ trưởng Nội vụ.
Thứ trưởng Quốc phòng Nattaphon Narkphanit nhiều khả năng sẽ được thăng chức lên Bộ trưởng Quốc phòng, khi đảng Pheu Thai cầm quyền hiện muốn cựu quân nhân này phụ trách các vấn đề an ninh.
Nhiều nhà phân tích chính trị dự đoán Thủ tướng Paetongtarn cũng sẽ kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Văn hóa trong đợt cải tổ này, cho phép bà tiếp tục giữ chức bộ trưởng kể cả nếu bị đình chỉ chức thủ tướng. Đây là chiến thuật từng được cựu Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Prayut Chan-o-cha áp dụng.
Ông Suchart Tancharoen, nghị sĩ đảng Pheu Thai và cựu Phó Chủ tịch Hạ viện, dự kiến được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng và được đề cử làm tân Phó Chủ tịch Hạ viện theo chỉ tiêu của Pheu Thai.
Bộ trưởng Văn hóa Sudawan Wangsupha-kijkosol, thuộc Pheu Thai, dự kiến trở thành Bộ trưởng Giáo dục Đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới.
Trong khi đó, ông Pongkawin Jungrun-gruangkit, Phó lãnh đạo Pheu Thai, có thể đảm nhiệm chức Bộ trưởng Lao động. Ông Pongkawin, người phụ trách các khu vực bầu cử ở Bangkok cho đảng, cũng là cháu trai của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giao thông Vận tải Suriya Jungrungreangkit. Ngoài ra, ông còn là cố vấn cho Bộ trưởng Giao thông.
Cựu Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Jakkapong Sangmanee thuộc đảng Pheu Thai nhiều khả năng sẽ được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Thương mại.
Theo nguồn tin, Bộ trưởng Kinh tế Số và Xã hội Prasert Jantararuangtong cùng Bộ trưởng Ngoại giao Maris Sangiampongsa được dự kiến tiếp tục giữ các vị trí hiện tại.
Thứ trưởng Thương mại Suchart Chomklin, người đã dẫn đầu nhóm 18 nghị sĩ tách ra từ đảng Thống nhất Quốc gia Thái Lan (United Thai Nation), được kỳ vọng sẽ trở thành Thứ trưởng Nội vụ.
Trong khi đó, ông Jatuporn Buruspat, Tổng thư ký Bộ Tài nguyên Thiên nhiên và Môi trường, có thể được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thương mại. Ông cũng dự kiến trở thành lãnh đạo đảng New Opportunity, mà nhóm 18 nghị sĩ liên kết với ông Suchart sẽ gia nhập trong kỳ tổng tuyển cử tiếp theo. Đảng này được cho là nhận được hậu thuẫn tài chính từ các nhân vật có ảnh hưởng trong ngành năng lượng của đất nước.
Bộ trưởng Nông nghiệp và Hợp tác xã Narumon Pinyosinwat, thuộc đảng Klatham, sẽ được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Giáo dục.
Trong khi đó, ông Anudit Nakornthap, cựu thành viên đảng Thai Sang Thai nay đã chuyển sang Klatham, nhiều khả năng sẽ giữ chức Thứ trưởng Giáo dục.
Kế hoạch cải tổ nội các của Thủ tướng Paetongtarn được đưa ra giữa lúc bà đối mặt với sức ép lớn do vụ rò rỉ nội dung điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.
Hôm 28/6, khoảng 20.000 người đã xuống đường ở Bangkok, đề nghị Thủ tướng từ chức.
(Theo Bangkok Post)
Hun Sen sẽ ‘vạch trần bí mật’ nhà Shinawatra như thế nào, mục đích gì?
(Tấm hình chụp đầu năm 2024 khi ông Hun Sen đến Bangkok thăm ông Thaksin. Khi đó ông Thaksin phải đeo nẹp cổ và ang bó tay mà Hun Sen cho là không đúng sự thật)
-Mới đây, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen tiếp tục tung loạt cáo buộc “động trời” nhằm vào gia tộc Shinawatra. Ông ta muốn gì và tại sao lại làm vậy?
Xung đột Thái Lan – Campuchia đã chuyển hướng sang cuộc công kích cá nhân giữa hai gia đình từng là “bạn thân”. Sau khi đe dọa tối 26-6, ông Hun Sen đã quyết định tung ra những cáo buộc nghiêm trọng vào chiều hôm sau.
Những “bí mật” mà ông tiết lộ không chỉ liên quan cựu thủ tướng Thaksin mà còn cả con gái ông – Thủ tướng hiện tại Paetongtarn Shinawatra và em gái ông – cựu thủ tướng Yingluck.
Hun Sen cho biết đã “vạch trần” những điều mà ông cho là sự dối trá của gia tộc Shinawatra. Cáo buộc nghiêm trọng nhất là việc ông Thaksin “giả bệnh” để tránh ngồi tù.
Theo ông Hun Sen, khi ông Thaksin hồi hương cuối năm 2023 và bị kết án, việc chuyển từ nhà tù sang bệnh xá cảnh sát chỉ sau vài tiếng là một màn kịch được dàn dựng.
“Tôi đích thân bay đến Bangkok để thăm ông Thaksin. Ông ấy không ốm yếu gì cả. Nhưng đến lúc chụp ảnh thì ông yêu cầu đeo nẹp cổ, ang tay để tỏ vẻ bệnh tật. Vừa chụp hình xong thì ông ấy liền gỡ chúng ra”, ông Hun Sen khẳng định.
Không chỉ ông Thaksin, chủ tịch Thượng viện Campuchia còn cáo buộc Thủ tướng Paetongtarn đã “đồng lõa che giấu” tình trạng thật của cha mình để lừa Tòa án Hiến pháp. Điều này đặt ra câu hỏi về mức độ uy tín của cả hai người trước pháp luật.
Cựu thủ tướng Yingluck cũng không thoát khỏi những cáo buộc. Ông Hun Sen bất ngờ tiết lộ bà đã sử dụng hộ chiếu Campuchia để trốn khỏi Thái Lan năm 2017, trước khi bị tòa tuyên án. Ông khẳng định đã giúp bà “vì lòng trắc ẩn và tình nhân văn” và bà vẫn còn giữ quyển hộ chiếu này.
Mặc dù ông Hun Sen thừa nhận những cáo buộc này không hoàn toàn mới và gia đình ông Thaksin đang đối diện các cuộc điều tra liên quan, nhưng mức độ chi tiết mà ông chia sẻ đã gây bất ngờ lớn, đặc biệt khi đây là tình bạn 30 năm giữa hai người.
Trong bối cảnh Tòa án Hiến Pháp Thái Lan vào 1/7 tới đây sẽ xem xét liệu có chấp nhận đơn kiến nghị yêu cầu đình chỉ chức vụ của Thủ tướng Paetongtarn hay không, những tuyên bố của ông Hun Sen phần nào có thể “châm thêm dầu vào lửa”.
Ngày 28/6, dự kiến sẽ có cuộc biểu tình lớn nổ ra ở thủ đô Bangkok.
Phản ứng từ phía Thái Lan đến khá nhanh chóng. Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Phumtham Wechayachai đã chỉ trích ông Hun Sen đang “chơi trò tâm lý”.
Ông Wechayachai khẳng định: “Ông ấy không liên quan gì đến Chính phủ Thái Lan. Điều rõ ang duy nhất là ông ấy đang muốn chơi một cuộc chiến thông tin và trò chơi tâm lý”.
Quan chức Thái Lan phân tích rằng mục tiêu của ông Hun Sen là làm suy yếu uy tín và năng lực của Chính phủ Thái Lan.
“Nếu chính phủ của chúng tôi mất ổn định, ông Hun Sen sẽ hưởng lợi. Đó là điều ông ấy muốn”, ông Wechayachai nhận định.
Bất chấp những cáo buộc nghiêm trọng, phó thủ tướng Thái Lan vẫn nhấn mạnh niềm tin vào sự hợp pháp và minh bạch của chính phủ do bà Paetongtarn lãnh đạo. Ông khẳng định chính phủ có quy tắc riêng và sẽ giải quyết mọi vấn đề một cách hợp pháp, không sợ “chiến dịch tin giả nhằm reo rắc sợ hãi”.
Ông Wechayachai đánh giá mục tiêu thật của ông Hun Sen là ép Thái Lan nhượng bộ.
“Ông ấy muốn chúng tôi làm theo lời ông ấy và biến ông ấy thành trung tâm sự chú ý”, ông nói thêm.
(Theo TV News)
DeepSeek “gặp hạn” trên toàn cầu: Bị nhiều quốc gia kiểm duyệt
-Kể từ khi công ty trí tuệ nhân tạo (AI) Trung Quốc DeepSeek ra mắt ứng dụng AI của mình vào tháng Một năm nay, các chính sách bảo mật và bảo vệ dữ liệu của công ty này ngày càng bị cộng đồng quốc tế giám sát chặt chẽ. Cho đến nay, một số quốc gia đã cấm sử dụng các ứng dụng DeepSeek trong các thiết bị của chính phủ.
(DeepSeek, một công ty trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc.)
Chính sách bảo mật của DeepSeek cho thấy, ứng dụng này lưu trữ nhiều thông tin cá nhân của người dùng và các tệp được tải lên lưu trữ tại các máy chủ ở Trung Quốc.
Sau đây là tóm tắt về các hành động điều tra do nhiều quốc gia và khu vực thực hiện đối với DeepSeek theo Reuters và các nguồn khác:
Hoa Kỳ
Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói với Reuters rằng DeepSeek đã tham gia vào hoạt động quân sự và tình báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Ủy ban đặc biệt của Hạ viện về Trung Quốc (ĐCSTQ) đã công bố một báo cáo vào tháng Tư, cáo buộc DeepSeek gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Báo cáo cho biết mặc dù mô hình AI của DeepSeek trông giống như một chatbot trí tuệ nhân tạo khác, cung cấp cho người dùng một cách để tạo văn bản và trả lời câu hỏi. Nhưng nếu xem xét kỹ hơn, sẽ thấy DeepSeek bí mật truyền thông tin cá nhân mà nó thu thập được cho China Mobile, công ty có quan hệ với quân đội của ĐCSTQ, gây ra lỗ hổng bảo mật cho người dùng.
Hoa Kỳ đã cấm China Mobile hoạt động tại Mỹ.
Ủy ban này đã khuyến nghị Chính phủ Hoa Kỳ nên hành động nhanh chóng để mở rộng kiểm soát xuất khẩu, tăng cường thực thi kiểm soát xuất khẩu và giải quyết các rủi ro từ các mô hình AI của Trung Quốc.
Đức
Ủy viên cơ quan bảo vệ dữ liệu Đức cho biết vào ngày 27/6 rằng việc DeepSeek chuyển dữ liệu người dùng Đức sang Trung Quốc là “bất hợp pháp”. Đức đã yêu cầu Apple và Google xem xét xóa DeepSeek khỏi các cửa hàng ứng dụng của họ.
Một số chuyên gia tin rằng nếu mô hình AI của DeepSeek bị cấm ở Đức, điều đó có thể dẫn đến việc ứng dụng này bị cấm trên toàn Liên minh Châu Âu.
Matt Holman, một luật sư chuyên về AI và dữ liệu tại công ty luật Cripps, đã nói với CNBC qua email rằng “sự cố này có khả năng dẫn đến lệnh cấm trên toàn EU vì các quy tắc áp dụng ở Đức giống với các quy tắc áp dụng ở phần còn lại của EU và Vương quốc Anh”.
Ý
Cơ quan quản lý chống độc quyền của Ý, Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường (AGCM), cho biết vào giữa tháng Sáu rằng họ đã mở một cuộc điều tra về DeepSeek, cáo buộc công ty này không cảnh báo đầy đủ cho người dùng rằng hệ thống AI của công ty có thể tạo ra thông tin sai lệch.
Vào tháng Một, Ý đã chặn ứng dụng DeepSeek do thiếu minh bạch trong việc sử dụng dữ liệu cá nhân.
Úc
Đầu tháng Hai, Úc thông báo rằng họ đã cấm các sản phẩm và dịch vụ DeepSeek khỏi tất cả các thiết bị của chính phủ, vì các mô hình AI của công ty này gây ra rủi ro bảo mật “không thể chấp nhận được” đối với công nghệ của chính phủ.
Ấn Độ
Bộ Tài chính Ấn Độ đã ban hành thông báo vào cuối tháng Một, yêu cầu nhân viên tránh sử dụng các công cụ AI bao gồm ChatGPT và DeepSeek, với lý do rằng các công cụ này có thể gây ra rủi ro cho tính bảo mật của các tài liệu và dữ liệu của chính phủ.
Đài Loan
Bộ Phát triển Kỹ thuật số Đài Loan đã ban hành một tuyên bố vào ngày 31/1 cho biết, dựa trên các cân nhắc về bảo mật thông tin và truyền thông, bộ này đã cảnh báo cụ thể các cơ quan công quyền và cơ sở hạ tầng quan trọng hạn chế sử dụng các sản phẩm AI DeepSeek, để tránh dữ liệu hoặc thông tin liên quan đến người dùng được truyền đi, bởi các sản phẩm như vậy có liên quan đến vấn đề bảo mật thông tin, gây ra lo ngại rằng bảo mật thông tin và truyền thông của Đài Loan đang bị đe dọa.
Nam Hàn
Cơ quan bảo vệ dữ liệu của Hàn Quốc cho biết vào giữa tháng Hai rằng họ đã ra lệnh đình chỉ việc tải xuống ứng dụng DeepSeek mới tại Hàn Quốc, vì DeepSeek thừa nhận rằng họ đã không tính đến các quy định bảo vệ thông tin cá nhân của cơ quan bảo vệ dữ liệu Hàn Quốc.
Bộ trưởng công nghiệp Hàn Quốc cũng đã tạm thời cấm nhân viên truy cập DeepSeek vào tháng Hai năm nay vì lý do bảo mật.
Vào ngày 24/4, Ủy ban Bảo vệ Thông tin Cá nhân của Hàn Quốc đã công bố một báo cáo điều tra cho biết, DeepSeek thừa nhận rằng họ đã chuyển thông tin người dùng Hàn Quốc cho các công ty Trung Quốc, bao gồm các công ty thuộc Bytedance, công ty mẹ của TikTok. Tuy nhiên, báo cáo đề cập rằng DeepSeek đã hoàn thành các vấn đề liên quan còn thiếu trong quá trình điều tra, và đã nộp phiên bản tiếng Hàn của chính sách xử lý thông tin cá nhân cho Ủy ban Bảo vệ Thông tin Cá nhân Hàn Quốc.
Vào cuối tháng Tư, DeepSeek tiếp tục cung cấp dịch vụ ứng dụng AI của mình tại Hàn Quốc.
Hà Lan
Cơ quan quản lý quyền riêng tư của Hà Lan cho biết vào cuối tháng Một rằng họ sẽ điều tra các hoạt động thu thập dữ liệu của DeepSeek, và kêu gọi người dùng Hà Lan sử dụng phần mềm của DeepSeek một cách thận trọng.
Cho đến nay, Hà Lan đã cấm công chức sử dụng ứng dụng DeepSeek.
Bỉ
Hãng thông tấn Bỉ Belga cho biết trong một báo cáo vào ngày 1/3, bộ phận dịch vụ Quốc hội Bỉ xác nhận với giới truyền thông rằng Quốc hội Bỉ đã cấm sử dụng ứng dụng DeepSeek trong Quốc hội cách đây vài ngày.
(Theo Trương Đình)
Tỷ phú Musk tiếp tục chỉ trích dự luật "lớn và đẹp" của ông Trump
(Đức Hoàng)
(Tỷ phú Elon Musk)
-Tỷ phú Elon Musk tiếp tục lên tiếng chỉ trích dự luật chính sách nội địa mà Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi là "lớn và đẹp".
Tỷ phú Elon Musk ngày 28/6 đã lên tiếng chỉ trích một dự luật chính sách nội địa mà các thượng nghị sĩ Cộng hòa đang gấp rút thông qua, chỉ vài tuần sau khi ông tạm chấm dứt mâu thuẫn với Tổng thống Donald Trump liên quan đến chính dự luật này.
Rạng sáng 28/6, các lãnh đạo đảng Cộng hòa đã công bố phiên bản mới dài 940 trang của dự luật nhằm triển khai chương trình nghị sự của Tổng thống Trump.
Tương tự bản được Hạ viện thông qua trước đó, dự luật này sẽ cắt giảm thuế, thu hẹp chương trình bảo hiểm y tế công Medicaid, cắt trợ cấp dinh dưỡng và tăng chi tiêu cho quân sự cùng thực thi sắc lệnh nhập cư mới.
Tuy nhiên, Thượng viện cũng bổ sung một số điều khoản mới nhằm xoa dịu các thượng nghị sĩ Cộng hòa còn lưỡng lự, trong đó có một quỹ hỗ trợ các bệnh viện nông thôn phụ thuộc vào chương trình Medicaid.
Phe Cộng hòa đang hy vọng sẽ được Thượng viện thông qua dự luật và giành sự phê chuẩn cuối cùng từ Hạ viện trước thời hạn 4/7 do ông Trump đặt ra.
Ông Musk, CEO của Tesla và SpaceX, vốn khá im lặng kể từ cuộc khẩu chiến với Tổng thống hồi đầu tháng này, đã quay trở lại cuộc tranh luận khi Thượng viện bắt đầu thảo luận dự luật vào chiều 28/6. Trên nền tảng mạng xã hội X của mình, ông gọi dự luật là “mang tính hủy hoại”.
“Bản dự thảo mới nhất của Thượng viện sẽ phá hủy hàng triệu việc làm tại Mỹ và gây thiệt hại chiến lược to lớn cho đất nước!”, ông viết.
Dự luật này chính là trung tâm của tranh cãi trước đó giữa ông Musk và Tổng thống Trump. Ông Musk từng tuyên bố gói chính sách này sẽ làm gia tăng đáng kể nợ công và phá hủy những khoản tiết kiệm trong chương trình cắt giảm chi tiêu liên bang mà ông đứng đầu. Ông từng cảnh báo dự luật có thể khiến nước Mỹ phá sản.
Cuộc khẩu chiến giữa hai người nhanh chóng trở nên căng thẳng khi cả đôi bên liên tục công kích cá nhân lẫn nhau.
Dù ông Trump tuyên bố không quan tâm đến việc hàn gắn quan hệ, thì ông Musk, một tuần sau cuộc tranh cãi, đã thừa nhận hối tiếc về một số phát ngôn và cho rằng mình “đã đi quá giới hạn”, phát tín hiệu ông có thể xuống thang.
Hiện vẫn chưa rõ ông Musk có ảnh hưởng thực sự nào lên Thượng viện hay không, và quan điểm của ông có tác động đến việc thông qua dự luật này hay không.
Tuy nhiên, những chỉ trích mới đây của ông về điều mà ông Trump gọi là “dự luật lớn và đẹp” chắc chắn sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới quan hệ cá nhân giữa 2 người.
Thế giới hôm nay
(Đỗ Đặng Nhật Huy)
•Bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth cáo buộc giới truyền thông đã quá tin tưởng vào một báo cáo tình báo bị rò rỉ cho rằng không kích của Mỹ vào Iran chỉ khiến chương trình hạt nhân của nước này chậm lại vài tháng. Ông gọi cuộc tấn công là một “thành công lịch sử,” dù không cung cấp nhiều chi tiết. Trước đó, lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã tuyên bố chiến dịch này không đạt được gì cả.
•Israel được cho là đang tạm dừng cung cấp viện trợ cho miền bắc Gaza trong hai ngày, nhưng vẫn cho phép Tổ chức Nhân đạo Gaza — một nhóm được Mỹ và Israel hậu thuẫn — tiếp tục hoạt động ở miền trung và nam dải Gaza. Việc tạm dừng được đưa ra sau khi thủ tướng Israel Binyamin Netanyahu cáo buộc Hamas đánh cắp hàng viện trợ. Các trưởng tộc địa phương ở Gaza đã bác bỏ cáo buộc này.
•Ukraine tuyên bố đã chặn đứng chiến dịch tấn công mùa hè của Nga tại Sumy, một vùng biên giới phía đông bắc. Điện Kremlin đã tìm cách chiếm khu vực này từ tháng 1. Oleksandr Syrsky, tư lệnh quân đội Ukraine, nói rằng quân đội của ông đã “ghìm chân” 50.000 lính Nga và đang tái chiếm các vùng đất bị chiếm đóng.
•Chính phủ Kenya cáo buộc các “kẻ vô chính phủ tội phạm” âm mưu đảo chính sau khi biểu tình nổ ra hôm thứ Tư. Hơn 10 người biểu tình đã thiệt mạng; trong khi nhiều tòa nhà ở thủ đô Nairobi bị cướp phá và đốt cháy. Người biểu tình yêu cầu chấm dứt bạo lực cảnh sát, đồng thời kỷ niệm các cuộc biểu tình chống chính phủ lớn vào mùa hè năm ngoái. Các lãnh đạo biểu tình nói chính phủ chỉ đang đánh lạc hướng khỏi các yêu sách chính đáng của họ.
•Novo Nordisk thông báo sẽ hợp tác với WeightWatchers để bán thuốc giảm cân Wegovy. Thỏa thuận này có thể giúp WeightWatchers cạnh tranh tốt hơn trong thị trường thuốc giảm cân đang bùng nổ — và giúp Novo tiếp cận khách hàng Mỹ hiệu quả hơn. Trong tuần này, công ty dược phẩm Đan Mạch đã chấm dứt hợp tác với Hims & Hers, một hiệu thuốc trực tuyến của Mỹ, vì cáo buộc bán hàng nhái Wegovy.
•Jane Street đã nộp đơn lên cơ quan quản lý để mở văn phòng tại Abu Dhabi. Quỹ phòng hộ Mỹ này — với doanh thu giao dịch 21 tỷ USD vào năm ngoái — là một trong nhiều công ty tài chính đang lên kế hoạch đặt văn phòng tại đây. Cơ hội quản lý tài sản của các quỹ đầu tư quốc gia cũng như các cá nhân giàu có của UAE khiến nơi này trở thành điểm đến hấp dẫn với các quỹ phòng hộ.
•Quốc hội Kyrgyzstan đã thông qua một dự luật nhằm siết chặt kiểm soát truyền thông. Gần như chắc chắn sẽ được tổng thống Sadyr Japarov phê chuẩn, luật mới yêu cầu các cơ quan báo chí đăng ký với chính phủ. Nhà nước sẽ nắm quyền kiểm soát giấy phép hoạt động của họ. Kyrgyzstan, từng được xem là “ốc đảo dân chủ” của Trung Á, đã trở nên ngày càng độc đoán dưới thời ông Japarov.
•Con số trong ngày: 4,3 tỷ USD, là giá trị lượng vàng phi pháp mà Peru đã xuất khẩu trong năm ngoái, theo Viện Kinh tế Peru.
TIÊU ĐIỂM
SoftBank mơ lớn
Tập đoàn SoftBank sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên vào thứ Sáu. Dự kiến Masayoshi Son, người sáng lập tập đoàn, sẽ tập trung nhiều vào trí tuệ nhân tạo (AI). Đầu năm nay, tập đoàn Nhật Bản đã công bố một liên doanh với công ty Mỹ OpenAI nhằm đưa các công cụ AI tiên tiến đến với doanh nghiệp Nhật. SoftBank cũng đang hậu thuẫn “Stargate” – một dự án hạ tầng AI trị giá 500 tỷ USD tại Mỹ, cùng với OpenAI và hai công ty Mỹ khác là MGX và Oracle. Ông Son sẽ giữ chức chủ tịch dự án.
Ông Son cũng có thể trình bày thêm về một ý tưởng lớn khác. Hồi tháng 5, ông gợi ý rằng chính phủ Mỹ và Nhật Bản nên thành lập một quỹ đầu tư chung để xây dựng nhà máy sản xuất chip và trung tâm dữ liệu – một kế hoạch mà ông được cho là đã thảo luận với các quan chức cấp cao. Ông Son rất muốn thắt chặt quan hệ với Mỹ: ông từng đứng cùng nhiều lãnh đạo công nghệ khác bên cạnh Donald Trump trong lễ nhậm chức của ông hồi tháng 1. Nổi tiếng với những canh bạc táo bạo không phải lúc nào cũng thành công, ông Son dường như quyết tâm tạo dấu ấn với AI.
Ngày cuối nhiều kịch tính của Tòa án Tối cao Mỹ trước kỳ nghỉ
Vào thứ Sáu, Tòa án Tối cao Mỹ sẽ kết thúc một kỳ nghị án đầy biến động bằng sáu phán quyết quan trọng. Các vấn đề văn hóa chiếm chủ đạo. Các thẩm phán sẽ quyết định liệu Texas và 23 bang khác có thể buộc người lớn xác minh tuổi trước khi truy cập nội dung khiêu dâm trực tuyến hay không. Toà cũng sẽ quyết định xem Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá cả Phải chăng (Obamacare) có phải tiếp tục chi trả cho danh sách dài các dịch vụ phòng bệnh. Bên cạnh đó là một vụ kiện khác liên quan đến quyền của phụ huynh trong việc cấm sách có nội dung LGBT ở trường công.
Vụ kiện thứ tư có thể ảnh hưởng đến số khu vực bầu cử có đa số người da đen (và do đó có xu hướng nghiêng về đảng Dân chủ) trong bản đồ bầu cử quốc hội bang Louisiana. Vụ FCC kiện Consumers’ Research có thể làm thay đổi cách Mỹ tài trợ cho mạng internet ở vùng nông thôn. Còn vụ Trump kiện CASA sẽ liên quan đến nỗ lực của ông Trump nhằm hủy bỏ quyền công dân cho trẻ sinh ra tại Mỹ bởi cha mẹ nhập cư trái phép – cũng như việc tòa án cấp dưới dùng lệnh cấm toàn quốc để ngăn chặn nhiều chính sách của ông Trump.
Một thỏa thuận mong manh ở Congo
Ngoại trưởng của Cộng hòa Dân chủ Congo và Rwanda dự kiến sẽ ký kết một thỏa thuận tại Washington vào thứ Sáu nhằm chấm dứt cuộc xung đột tàn khốc có nguy cơ leo thang thành chiến tranh khu vực. Lực lượng nổi dậy M23, được Rwanda hậu thuẫn, đã phát động tấn công ở miền đông Congo từ cuối năm 2021, chiếm giữ nhiều vùng lãnh thổ. Cuộc chiến leo thang vào tháng 1, chỉ vài ngày sau khi Donald Trump nhậm chức, khi M23 chiếm Goma, thành phố lớn nhất ở miền đông Congo. Họ sau đó chiếm Bukavu, một thành phố lớn khác, vào tháng 2.
Chính quyền Trump, vì muốn có được thỏa thuận khai thác khoáng sản với Congo, đã tích cực thúc đẩy chấm dứt giao tranh. Thỏa thuận đạt được sau nhiều tháng đàm phán bí mật, nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi lớn. Quân đội Congo quá yếu để giữ lãnh thổ, còn Rwanda khó rút quân nếu không được nhượng bộ. Ngay cả khi điều đó xảy ra, lực lượng nổi dậy M23 – vốn tuyên bố hoạt động độc lập – hoàn toàn có thể bất tuân thỏa thuận.
Liệu AI có giải được một trong những bài toán lớn nhất của sinh học?
Viện nghiên cứu Arc, một tổ chức phi lợi nhuận ở California, đã khởi động một cuộc thi nhằm khuyến khích sử dụng trí tuệ nhân tạo để giải một trong những bài toán lớn nhất trong sinh học. Cuộc thi mang tên Virtual Cell Challenge nhằm cải thiện các mô hình tế bào ảo – tức các công cụ học máy có khả năng dự đoán cách tế bào phản ứng với thuốc, tín hiệu miễn dịch, hoặc biến đổi gen. Các mô hình này đang thu hút sự quan tâm của giới công nghệ và khoa học vì chúng có thể giúp phát hiện phương pháp điều trị cho các bệnh phức tạp. Cuộc thi được tài trợ bởi các công ty nổi bật như Nvidia và 10x Genomics.
Thí sinh sẽ sử dụng mô hình tế bào ảo STATE của Viện Arc – vừa được công bố trong tuần này – để xây dựng một mô hình AI dự đoán phản ứng của tế bào với những thay đổi trong ADN. Mục tiêu là thúc đẩy đổi mới, xây dựng tập dữ liệu tốt hơn, và tạo ra các chuẩn đo lường tiến bộ. Cuộc thi sẽ diễn ra hàng năm và người chiến thắng sẽ được công bố vào tháng 12.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét