Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 5 tháng 5, 2025

NGÀY NÀY 48 NĂM VỀ TRƯỚC: 2 tháng 5, 1975 - Tigon Le


Bước sang ngày 2 tháng 5 , tình hình Côn Sơn đã tạm yên tĩnh . Ai muốn trở về đã có tàu nhỏ đưa về , ai muốn đi tiếp thì chờ lệnh .Sau một đêm chờ đợi , sáng mồng 2 chiến hạm bắt đầu nhúc nhích , chắc đã có lệnh di chuyển . Đêm hôm qua mình thật là lo , cứ nằm yên một chỗ , nếu như bọn Hà Nội cho lệnh cho tụi trong Nam cho máy bay lên thả bom đoàn tàu thì làm sao đây ? Nhưng không có gì xảy ra , tại sao , hẳn các bạn cũng đoán biết
<!>
Được các niên trưởng HQ cho biết , từ Côn Sơn tới Subic Bay , nếu không gặp trở ngại , sẽ mất 5 ngày

Chi tiết chuyến hải hành cuả các chiến hạm chở nguời tỵ nạn từ Côn Sơn qua Subic Bay ( Internet )

* Từ Côn Sơn đi Philippines :

Các chiến hạm VNCH tập trung tại Côn Sơn và hoàn toàn chưa có chương trình..kế tiếp cho đến khi liên lạc với Hạm đội Hoa Kỳ (ngoại trừ HQ 802..đã lên đường đi thẳng sang Subic Bay).

Ngày 2 tháng 5, Hạm đội HQVNCH gồm 26 chiếc, đặt duới quyền chỉ huy của Tướng Cang, chia thành 3 hải đội :

Một do Tướng Cang chỉ huy
Một do Tướng Lâm nguơn Tánh (trên HQ 1) chỉ huy
Một do Tướng Hoàng cơ Minh (trên HQ 3)
Chạy theo đoàn tàu còn có thêm 2 tàu đánh cá tư nhân.

Hải Quân Hoa Kỳ đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm : Hạm đội Destroyer's Squadron 23 do Đề đốc Donald Roane, đặt bộ chỉ huy trên Chiến hạm Kirk (DE-1097) để yểm trợ cho Hạm đội VN Các chiếc hạm trong lực lượng này ngoài USS Kirk ( DE-1087), còn có USS Tuscaloosa (LST 1187), USS Cook, USS Deliver (ARS-23), USS Abnaki (ATF-96), USNS Lipan (T-ATF-85). Một số chiến hạm khác tuy không thuộc lực lượng đặc nhiệm này nhưng cũng góp phần vào công tác y tế và tiếp liệu cho đoàn tàu VN : USS Mobile (LKA-115), USS Balbour County (LST-1195) USS Vega (AF-59) và USS Denver (LPD-9).

(USS Kirk đã trực tiếp yểm trợ cho HQ 3, HQ 402 trươc khi bị đanh chìm và thương thuyền Tân Nam Việt..USS Vega tiêp tế cho cac tàu YFU-69, HQ 3 , HQ 800, HQ 801..

Chuyến hải hành từ Côn Sơn đi Phi dự trù sẽ kéo dài trong 5 ngày.
Ngay trong ngày đầu, các phi cơ phóng pháo Liên sô đã bay trên đoàn tàu, tuy nhiên không có những hành vi thù nghịch.

Bộ Quốc phòng HK, tuy đã sắp xếp trước để yêu cầu Chinh phủ Phi trợ giúp trong việc nhận khoảng 50 ngàn người tỵ nạn Việt và Campuchia tạm trú và sau đó sẽ được chuyển từ Phi sang Guam, nhưng lại không xin phép Chinh phủ Phi để đưa một đoàn chiên hạm đến Subic Bay. Tổng Thống Phi Ferdinand Marcos và Ngoại trưởng Carlos Romulo đều không muốn 'đụng chạm' với Chế độ 'mới' tại Nam VN.

Trong khi hạm đội VNCH đang từ từ di chuyển về hướng Phi, Chinh Phủ HK đã tìm được giải pháp : viện dẫn một điều khoản ghi trong các văn kiện chuyển giao chiến hạm từ HK sang cho VNCH là 'chủ quyền của chiến hạm sẽ được giao hoàn lại cho HK khi VNCH không còn dùng chung trong các hoạt động quân sự nữa..Và theo tinh thần này thì đoàn tàu HQ VNCH nay thuộc HK và có quyền đến Căn cư Subic Bay..Tuy nhiên CS Nam VN cũng chính thức lên tiếng đòi chủ quyền trên các chiến hạm đang di tản.

.Trong khi các cuộc thương thuyết ngoại giao đang tiến hành, HQ HK đã nghĩ đến việc đưa cả đoàn tàu đi Guam, nhưng vơi số lượng người khoảng gần 30 ngàn và tình trạng thiêu an toàn về kỹ thuật của một sô chiến hạm VNCH, kế hoạch này khó thực hiện được.

Ngày 7 tháng 5, khi đoàn tàu gần đến hải phận Phi, cuộc tranh chấp vể chủ quyền giữa HK và CS Nam VN vẫn chưa được giải quyết. Ngoại trưởng Phi dọa sẽ 'bắt giữ' đoàn chiến hạm nhưng khi Đại sứ HK tại Phi bàn đến số phận của gần 30 ngàn người tỵ nạn trên các tàu sẽ là một'gánh nặng' mà Phi chưa bao giờ ..nghĩ tới và cũng chưa sửa soạn để đối phó thì Ngoại trưởng Romulo đành chấp nhận giải pháp chuyển các chiến hạm VN thành chiến hạm HK và theo đó trườc khi vào lãnh hải Phi, đoàn tàu sẽ phài vưt bỏ đạn dược, xóa bỏ tên và số hiệu của từng chiến hạm , thay thế cờ VNCH bằng cờ HK..

GIỜ THỨ 25 CỦA XỨ TÔI


Có lẽ do cơ duyên nên tôi may mắn được ở bên cạnh một nhân vật lịch sử trong những giờ phút cuối của Saigon trước khi thất thủ:

LM HOÀNG QUỲNH.

Gần một tuần lễ nay,tôi và vài người bạn trong nhóm giúp lễ nằm ôm súng trên sân thượng nhà xứ.

Toán Nhân dân tự vệ chúng tôi lúc này đã xếp lại chuyện đèn sách vì nhà trường đã tạm đóng cửa vì chiến sự leo thang.

Các đàn anh trong xứ tan hàng từ vùng II chiến thuật thuộc các quân binh chủng như Nhảy dù, Biệt động quân, Thuỷ quân lục chiến.....một số đã về đến nhà và họ tiếp tục cầm súng để chống lại quân xâm lược. 11 giờ, lời kêu gọi buông súng của tên hèn tướng Dương Văn Minh đã vang lên trên đài phát thanh Saigon.

Tôi chạy xuống phòng Cha xem ý kiến Ngài thế nào.

Bước vào phòng tôi thấy Ngài đang cặm cụi bên máy đánh chữ để thảo cái gì đó trên giấy stencil.

Thấy Ngài đang chăm chú làm việc tôi không dám lên tiếng.
Đánh máy xong bản thảo Ngài ngoắc tôi lại và kêu tôi phụ.

Tôi phụ Ngài lôi cái máy in roneo ở góc phòng và tôi cùng Ngài sau hơn tiếng đồng hồ đã in ra cả ngàn bản.

Dừng lại đôi chút Ngài nói tôi lên sân thượng gọi mấy người bạn giúp lễ xuống.
Ngài phân công cho nhóm chúng tôi mang đi phân phát đến tất cả các ngõ ngách trong Giáo xứ.

Tôi đi cổng sau ra đến đầu hẻm ngay trụ sở NDTV thấy súng ống đã vất ngổn ngang trong hàng rào concertina.
Phát hết những bản truyền đơn tôi quay về đi ngang trụ sở NDTV thì số vũ khí vứt ngổn ngang ban nãy đã được mọi người lấy lại để tiếp tục chiến đấu.

Tôi trở lại vị trí chiến đấu trên sân thượng.
Ở trên cao lại có ống nhòm một mắt của Hải quân nên chúng tôi thấy khói bốc lên ở hướng phi trường Tân sơn nhất, lâu lâu lại nghe vài tiếng nổ lớn do việt cộng pháo kích.

Nghe đâu lúc sáng đơn vị Dù còn đang chiến đấu dũng mạnh ở cầu Phan Thanh Giản để chặn bước tiến của T54 lọt vào từ hướng cầu Saigon và ngã tư Bảy hiền một chiếc T54 đã bị bắn cháy.
14 giờ, một chiếc trực thăng cover ngay trên đầu chúng tôi,
một người lính còn nguyên quân phục thả thang dây xuống và vào phòng mời Cha di tản nhưng Ngài thẳng thừng từ chối và sẽ ở lại chiến đấu cùng các con chiên trong xứ. Năn nỉ Ngài không được người người lính trở lại và bay đi mất,
tôi nhìn theo cho đến khi chiếc trực thăng chỉ còn là một chấm nhỏ cuối chân trời.

Saigon lúc này thật căng thẳng, tiếng súng vẫn nổ vang dòn ở đâu đó lâu lâu lại kèm theo vài tiếng nổ do tiếng pháo của địch.

Cũng ở trên này tôi đã chứng kiến một chiếc phản lực đã bị SA7 của cộng sản bắn hạ trên đầu và rơi trên đường Nguyễn Hoàng cách chỗ chúng tôi chỉ khoảng 4 km đường chim bay.

Khói vẫn bốc lên ở xa xa có lẽ các chiến sĩ QLVNCH vẫn tử thủ.
16 giờ, thêm một chiếc trực thăng nữa trở lại và mời Ngài di tản.

Cũng như lần trước Ngài từ chối không đi và sẵn sàng ở lại để đồng chung cộng khổ với những đồng bào đã theo Ngài vào Nam năm 1954 từ bên kia vỹ tuyến.
Khoảng 16 g 30, Ngài gọi chúng tôi xuống và buồn bã nói :
lực bất tòng tâm rồi các con.

Thôi các con mang những thứ này ra trụ sở bỏ ở đó rồi về nhà.
Tôi và nhóm bạn leo lên sân thượng, tôi vác cây Garand và cây trung liên bar xuống rồi ghé phòng Cha lấy thêm cây Ar 16 cùng vài cây Colt đem vứt ra trụ sở rồi về nhà.

Xách chiếc xe đạp, tôi đạp xe ra hướng cầu Nhị thiên đường lúc này cầu đã phá đi và đang xây lại nên việc qua lại bằng cầu nổi.
Tôi đi vì tò mò muốn xem bọn giặc mặt mũi ra sao vì trong xóm họ nói chúng đã có mặt ở đây.
Đạp xe về nhà, hình như chưa cam tâm cho lắm tôi lại mò ra trụ sở cùng một thằng bạn lôi mỗi thằng một cây Carbin và một bao cát đạn chui vào nhà kho chứa gạo.

Tử thủ chưa được bắn phát nào nên hai thằng leo lên mấy bao gạo và cứ thế bắn lên đám dơi đang ủ mình trên nóc.
Bắn chán chê mê mỏi hai thằng tôi trở về nhà, trong xóm bà con đang gom tất cả những gì liên quan đến lính để đốt hoặc đem chôn mà lòng buồn rười rượi.
Đúng vậy, cơ duyên đã cho tôi chứng kiến khí tiết của nhân vật lịch sử
LM Hoàng Quỳnh trong những giây phút cuối cùng khi đất nước sang trang và sau này ngày 06/02/1976 tôi lại một lần nữa chứng kiến tận mắt sự trả thù hèn hạ khi chúng cho cả trăm người bao vây bố ráp và bắt Ngài ngay tại phòng.
47 năm đã qua đi.

Giá như ngày ấy Cha chịu di tản có lẽ bọn giúp lễ vài đứa chúng tôi đã theo Ngài và thoát khỏi cộng sản.
Tiếc nuối thì có nhưng tiết tháo của một nhân vật lịch sử xứng đáng để chúng ta ngưỡng mộ.

Nguồn fb 
Mui Lexuan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét