Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 27 tháng 5, 2025

Một Vài Tin Đáng Chú Ý Về Người Việt Khắp Nơi! Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải


Độc đáo! Chỉ có ở Việt Nam: Hết nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, vừa khánh thành, lại dột tràn nước mưa! Khách ngồi trong nhà ga, mà vẫn phải…che dù! -Một cơn mưa trưa ngày 24 Tháng Năm lại tiếp tục khiến nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất – công trình vừa khánh thành cách đây hơn một tháng với tổng vốn đầu tư 11.000 tỉ đồng – rơi vào tình huống bối rối khi nước mưa chảy xuống ngay khu vực làm thủ tục của Vietnam Airlines.
<!>


Theo ghi nhận tại hiện trường, khoảng 12 giờ trưa, hành khách đang làm thủ tục tại khu vực kiểm tra vé và băng chuyền hành lý thì bất ngờ thấy nước mưa chảy thành dòng từ trần nhà, nhỏ xuống sàn. Hình ảnh cho thấy nước rò rỉ qua các khe nối trần, tạo ra những vệt loang kéo dài, gây bất tiện cho cả nhân viên lẫn hành khách.
Đây là lần thứ hai nhà ga mới đưa vào khai thác này bị ghi nhận thấm dột do mưa, sau vụ việc tương tự xảy ra ngày 7 Tháng Năm tại khu vực phòng chờ ra cửa khởi hành.


Phía Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) – chủ đầu tư dự án – đã chỉ đạo nhà thầu khẩn trương kiểm tra, khắc phục. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là lần này, nhà thầu Hancorp, đơn vị phụ trách thi công phần mái, lại phủ nhận đây là hiện tượng dột như lần trước.
Trao đổi với VNExpress, đại diện Hancorp cho rằng nước chảy xuống do một đoạn ống thoát nước bị hở gioăng, khiến nước từ mái – vốn được thiết kế thu gom qua hệ thống ống – phun ngược ra ngoài và chảy xuống sảnh, chứ không phải dột trực tiếp qua mái.
“Do là ống dọc, nên lực nước dội xuống rất mạnh. Ngay sau khi sự cố xảy ra, chúng tôi đã cho kỹ sư kiểm tra toàn bộ hệ thống. Đến hiện tại không còn hiện tượng rò rỉ. Tối nay, nhà thầu sẽ thay gioăng và xử lý triệt để mối nối,” đại diện Hancorp khẳng định.


Tuy nhiên, giải thích này dường như không thuyết phục được dư luận, bởi thực tế cho thấy dù với nguyên nhân nào, nước vẫn tiếp tục thấm và tràn vào khu vực hoạt động chính của nhà ga, gây ảnh hưởng đến trải nghiệm của hành khách, đặc biệt trong một công trình được xem là “biểu tượng hạ tầng hàng không hiện đại”.
Trước đó, trong lần dột đầu tiên ngày 7 Tháng Năm, chính Hancorp thừa nhận “sự cố đáng tiếc” xuất phát từ lỗi tại các vị trí kết nối giữa tấm mái và tấm lấy sáng, cụ thể là do keo chống thấm bị bong hoặc hở trong quá trình hoàn thiện. Khi đó, nhà thầu cam kết đã khắc phục và kiểm tra toàn diện hệ thống mái.


Dù vậy, chỉ chưa đầy ba tuần sau, trận mưa ngày 24 Tháng Năm lại tiếp tục phơi bày những bất cập trong chất lượng thi công và giám sát công trình. Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi: Với mức đầu tư lên tới 11.000 tỉ đồng, tại sao hệ thống thu nước lại có thể xảy ra lỗi cơ bản như hở gioăng?
Không chỉ là câu chuyện thẩm mỹ, hiện tượng thấm dột liên tục tại một hạ tầng giao thông cấp quốc gia như nhà ga T3 đặt ra vấn đề nghiêm túc về trách nhiệm thi công – giám sát – nghiệm thu, và một lần nữa phản ánh lỗ hổng cố hữu trong quản lý chất lượng công trình công tại Việt Nam
Khi niềm tin của người dân và hành khách đang kỳ vọng vào sự thay đổi bộ mặt hạ tầng giao thông quốc gia, những “vệt nước loang” trong nhà ga T3 có thể là biểu tượng không mong muốn – và là hồi chuông báo động cho những công trình nghìn tỉ nhưng “thấm ngay sau mưa đầu”.


Đến tàu metro Cát Linh-Hà Đông cũng bị dột, hành khách ngồi trong toa, cũng phải lấy dù che mưa!

– Tối 19 Tháng Năm, hành khách đi tàu metro Cát Linh-Hà Đông ở Hà Nội đang ngồi trong toa phải dùng dù che nước dột từ trần tàu chảy xuống như mưa!
Theo video clip đăng trên mạng xã hội cho thấy, nước từ phía trên trần toa tàu liên tục đổ xuống khiến hành khách phải bật dù để che, một số người khác không có dù phải đi ra khỏi khu vực dột nước.


(Hành khách đi tàu metro Cát Linh-Hà Đông ở Hà Nội hôm 19 Tháng Năm, phải che dù, mặc dù đang ngồi trong toa tàu, do dột nước.)
Ghi lại clip trên, ông Nguyễn Thanh Bình cho biết: “Tôi năm nay gần 50 tuổi rồi, mà chưa thấy ở đâu trên thế giới đi tàu cao tốc metro mà nó lạ như ở thủ đô ta [Hà Nội] thế này. Khách đi tàu metro Cát Linh-Hà Đông phải che dù.”
Liên quan tới sự việc trên, nói với báo Tuổi Trẻ hôm 20 Tháng Năm, ông Khuất Việt Hùng, chủ tịch Hội Đồng Thành Viên công ty Một Thành Viên Đường Sắt Hà Nội (Hanoi Metro), cho biết đã nắm được nguyên nhân, đang mời chuyên gia và kỹ thuật của công ty để “tiến hành khắc phục.”

Theo ông Hùng, nguyên nhân ban đầu là do “trục trặc hệ thống điều khiển điều hòa” tại đoàn tàu số 1.
“Điều khiển đóng mở điều hòa không đều gây mất ổn định. Đáng ra phần thoát nước mở, thì điều hòa lại đóng nên khiến nước chảy tràn vào trong toa tàu,” ông Hùng giải thích.
Ông Hùng mong muốn người dân “hết sức chia sẻ” bởi vì đoàn tàu “đã tới giai đoạn phải trùng tu về mặt kỹ thuật” vì đã được nhập về Việt Nam từ lâu.
Đây không phải là lần đầu tàu metro Cát Linh-Hà Đông bị hư hỏng.
Trước đó, trưa 25 Tháng Hai vừa qua, nhiều hành khách đi tàu metro Cát Linh-Hà Đông đã bất ngờ khi tàu đột ngột dừng tại ga La Thành.

Nói với báo Dân Trí, cô Nguyễn Ngân, một hành khách đi tàu, cho biết sự việc xảy ra bất ngờ khiến nhiều hành khách bối rối.
“Tôi và nhiều hành khách phải xuống tàu bắt xe ôm để di chuyển, trời lúc này mưa to,” cô Ngân cho biết thêm.


(Tàu metro Cát Linh-Hà Đông mới đưa vào vận hành nhưng “đã tới giai đoạn phải trùng tu về mặt kỹ thuật.”)
Trả lời báo đài về sự việc trên, lãnh đạo Hanoi Metro cho rằng nguyên nhân là do “lỗi kỹ thuật ghi ở đường ray.” Theo quy trình, đơn vị đã ngắt điện để khắc phục lỗi này.
Vị này cũng cho biết thêm, trục trặc này đã được “lên kịch bản ứng phó.” Sau khoảng 10 phút, tàu đã hoạt động bình thường.
Được khởi công xây dựng từ Tháng Mười, 2011 nhưng đến hơn 10 năm sau, dự án metro Cát Linh-Hà Đông mới được đưa vào vận hành.
Tuyến tàu chỉ dài hơn 13 km, điểm đầu là ga Cát Linh, điểm cuối là ga Yên Nghĩa, có tổng mức đầu tư hơn 18,000 tỷ đồng ($693.3 triệu), sử dụng vốn vay của chính phủ Trung Quốc và vốn đối ứng trong nước.
Dự án mua sắm 13 đoàn tàu, mỗi đoàn có bốn toa, chở được 960 người với tốc độ tối đa 80 km/giờ, tốc độ khai thác 35 km/giờ; thời gian chạy tàu từ Cát Linh đến Hà Đông (hoặc ngược lại) là hơn 23 phút.


Tàu điện Hà Nội liên tiếp gặp tai nạn: Hệ quả của dự án “nghìn tỷ!” nào là dột nước mưa, lại vừa vận hành như hàng mã!


-Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, hệ thống metro “niềm tự hào giao thông công cộng” của Hà Nội đã hai lần gặp “sự cố” khiến dư luận hoang mang: từ toa tàu bị dột nước như mưa cho đến mất điện toàn tuyến, khiến hành khách bị mắc kẹt giữa chừng. Những trục trặc liên tiếp này không chỉ phản ánh sự yếu kém trong khâu vận hành mà còn đặt ra câu hỏi lớn về chất lượng các dự án “nghìn tỷ” được đầu tư bằng tiền thuế của dân.
Chiều 23 Tháng Năm, vào khoảng 2:30, tuyến metro Nhổn – ga Hà Nội bất ngờ bị ngắt điện tại nhiều nhà ga quan trọng như Lê Đức Thọ, Đại Học Quốc Gia, Chùa Hà và Cầu Giấy. Sự cố khiến toàn tuyến dừng hoạt động trong vòng một giờ, buộc đơn vị vận hành phải phát loa trấn an hành khách trong lúc chờ kỹ thuật khắc phục.
Theo công ty Hà Nội Metro, đây là một trong 57 “kịch bản sự cố” đã được chuẩn bị sẵn và xử lý “đúng quy trình.” Đại diện đơn vị này lên tiếng xin lỗi và mong người dân “chia sẻ, cảm thông,” đồng thời khẳng định mọi việc “đã trở lại bình thường.”

Tuy nhiên, sự kiên nhẫn của người dân đang bị thử thách một cách liên tục. Trước đó chỉ vài ngày, hôm 19 Tháng Năm, đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hành khách trên tuyến metro Cát Linh – Hà Đông phải bật dù trong toa tàu vì nước từ trần tàu chảy xuống như thác, dù bên ngoài trời hoàn toàn không mưa.
Cảnh tượng như chốn lộn xộn chợ trời trong toa tàu được lặp lại vào ngày hôm sau. Các ga metro phải cử nhân viên liên tục lau sàn để tránh trơn trượt, trong khi lãnh đạo công ty Đường Sắt Hà Nội vội vàng giải thích rằng lỗi nằm ở hệ thống điều hòa “đóng mở không đều,” khiến nước ngưng tụ không thoát ra ngoài mà tràn vào khoang hành khách.
Cùng ngày 23 Tháng Năm, thêm một tai họa khác: khoảng 50 mét vuông mái che tại nhà ga Yên Nghĩa – tuyến Cát Linh – Hà Đông – bị gió mưa cuốn bay, khiến nước đổ ào vào tầng hai nhà ga, gây nguy hiểm cho hành khách và gián đoạn dịch vụ.
Trong bối cảnh ấy, tuyên bố của ông Khuất Việt Hùng – Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên Hanoi Metro – rằng đoàn tàu “đã đến lúc phải đại tu kỹ thuật” khiến không ít người giật mình. Những đoàn tàu chỉ mới đưa vào khai thác vài năm nay đã “xuống cấp,” trong khi tổng mức đầu tư các tuyến metro lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng.

Người dân đặt câu hỏi: Ai chịu trách nhiệm về chất lượng công trình? Tại sao các dự án trọng điểm lại hoạt động như những món đồ chơi rẻ tiền? Và liệu lời xin lỗi có còn đủ để xoa dịu nỗi bất an khi mỗi chuyến tàu đều có thể trở thành trải nghiệm… bất thường?
Một hệ thống giao thông công cộng hiện đại không thể chỉ được đánh giá bằng bề ngoài hoành tráng mà phải đảm bảo sự an toàn, tin cậy và lâu bền. Còn nếu cứ để sự cố nối tiếp sự cố như hiện nay, không sớm thì muộn, niềm tin của người dân sẽ trật bánh – giống như chính những đoàn tàu họ đang đi.


Thảm cảnh “thiên đường XHCN!” Gói xác mẹ, vứt ngoài hẻm, vì không tiền làm đám tang: Bi kịch nghèo đói giữa lòng Sài Gòn


-Không một nghi lễ tiễn đưa, không vòng hoa, không tiếng khóc đưa tiễn, chỉ một thi thể người mẹ được quấn vội trong mớ chăn mền cũ kỹ rồi lặng lẽ bị con trai đặt xuống đầu một con hẻm nhỏ ở Sài Gòn. Vụ việc đau lòng này đang khiến dư luận Việt Nam rúng động và một lần nữa gióng lên hồi chuông về thực trạng nghèo đói và sự đơn độc trong xã hội hiện nay.
Sáng 25 Tháng Năm, người dân tại hẻm đường Bạch Đằng, phường 2, quận Bình Thạnh, bàng hoàng phát hiện một thi thể phụ nữ nằm trong đống chăn mền bị vứt giữa lối đi. Lúc đầu, họ tưởng đó là rác thải, nhưng khi mở ra, sự thật hiện ra trước mắt khiến ai nấy đều sững sờ.
Công an quận Bình Thạnh lập tức phong tỏa hiện trường, trích xuất camera an ninh và tiến hành điều tra. Hình ảnh ghi lại cho thấy vào khoảng 2 giờ 30 phút rạng sáng cùng ngày, một người đàn ông đã lặng lẽ mang đống chăn mền đến bỏ ở đầu hẻm.

Người đàn ông ấy được xác định là Nguyễn Ngọc C., 37 tuổi, làm bảo vệ cho một bệnh viện địa phương. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Chung T., 63 tuổi, mẹ ruột của ông C., sống cùng con trai trong một căn nhà nhỏ ở gần đó.
Tại cơ quan điều tra, ông C. khai rằng tối 24 Tháng Năm, sau khi đi làm về, ông phát hiện mẹ mình đã qua đời. Trong hoàn cảnh bế tắc, không có tiền để lo hậu sự, cũng không biết nhờ ai giúp đỡ, ông đành gói thi thể mẹ trong chăn và mang đi vứt, như thể đang tìm một lối thoát cho sự tuyệt vọng tột cùng. Sáng hôm sau, ông vẫn tiếp tục đi làm như không có chuyện gì xảy ra, cho đến khi bị công an mời về làm việc.
Hàng xóm cho biết bà T. bị bệnh nhiều năm nay và nằm liệt giường. Ông C. cũng được mô tả là có “dấu hiệu bất thường” trong hành vi và tâm lý. Bước đầu, cơ quan điều tra nghi ngờ bà T. tử vong do bệnh lý.
Vụ việc đã gây phẫn nộ, nhưng đồng thời cũng khiến người ta nghẹn lại bởi bi kịch của những phận người chìm trong đáy xã hội – không tiền bạc, không người thân, và không một cơ hội để chết một cách tử tế. Dưới lớp vỏ hiện đại của một đô thị như Sài Gòn, vẫn còn những căn nhà chật hẹp, nơi cái nghèo đẩy con người đến tận cùng cô đơn và bất lực.
Đằng sau hành vi tưởng chừng vô nhân đạo của người con là một câu chuyện sâu xa hơn về sự thất bại của hệ thống phúc lợi, về trách nhiệm của xã hội trong việc bảo vệ những người dễ bị tổn thương. Và cũng là lời nhắc nhở nhức nhối rằng: khi con người không còn khả năng chôn cất người thân của chính mình, thì sự nhân đạo của một xã hội cũng đang bị đặt trước dấu hỏi lớn.


Người Việt Khắp Nơi:
Tin Vui: Linh Mục Gốc Việt Đầu Tiên Được Bổ Nhiệm Chức Vụ Cao Cấp Nhất! Làm Giám Mục Chính Tòa Tại Hoa Kỳ!


-San Diego, California – Một cột mốc lịch sử vừa được ghi dấu trong cộng đồng Thiên Chúa Giáo người Việt tại Hoa Kỳ khi Đức Giám mục Michael Phạm chính thức được bổ nhiệm làm Giám mục chính tòa Giáo phận San Diego vào ngày Thứ Năm, 22 Tháng Năm. Thông tin được loan báo bởi Đức Ông Veceslav Tunir, quyền sứ thần Tòa Thánh tại Washington, D.C., theo bản tin của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ.
Với việc bổ nhiệm này, Đức Giám mục Michael Phạm trở thành người Mỹ gốc Việt đầu tiên đảm nhiệm chức vụ cao nhất trong một giáo phận Thiên Chúa Giáo tại Hoa Kỳ – một dấu mốc đáng ghi nhớ không chỉ với riêng cộng đoàn người Việt mà còn với Giáo hội Thiên Chúa Giáo toàn quốc.
Trước đó, Đức Cha Michael Phạm từng giữ chức Tổng đại diện Giáo phận San Diego, đồng thời là chánh xứ giáo xứ Chúa Chiên Lành (Good Shepherd Catholic Church) tại khu Mira Mesa, một cộng đồng đông đảo người Việt tại San Diego. Ngoài ra, ông từng phục vụ tại giáo xứ Saint Therese và giáo xứ Thánh Gia, nơi ông đã xây dựng được nhiều mối gắn kết sâu sắc với giáo dân.

Đức Giáo Hoàng Francis đã từng bổ nhiệm Giám mục Michael Phạm làm giám mục phụ tá cho Giáo phận San Diego vào ngày 6 Tháng Sáu, 2023. Sau đó, vào ngày 17 Tháng Ba, 2024, ngài được Hội Đồng Tư Vấn Giáo Phận San Diego – gồm ba giám mục và tám linh mục – tín nhiệm bầu chọn giữ vai trò giám quản tông tòa, trở thành người gốc Việt đầu tiên đảm nhận chức vụ này tại Hoa Kỳ.
Trước Đức Cha Michael Phạm, đã có một số linh mục gốc Việt được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá tại các giáo phận khác:

Đức Ông Mai Thanh Lương, được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Giáo phận Orange vào ngày 25 Tháng Tư, 2003 dưới triều đại Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Ngài qua đời vào ngày 6 Tháng Mười Hai, 2017.
Đức Cha Nguyễn Thái Thành, được Đức Giáo Hoàng Benedict XVI bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Giáo phận Orange vào ngày 6 Tháng Mười, 2017.
Sự thăng tiến của Đức Cha Michael Phạm không chỉ là niềm tự hào của cộng đồng người Việt hải ngoại mà còn cho thấy sự trưởng thành và đóng góp ngày càng lớn của người Thiên Chúa Giáo gốc Việt trong đời sống Giáo hội tại Hoa Kỳ.
Đây cũng là dấu chỉ rõ ràng về sự đa dạng văn hóa và tính toàn cầu của Giáo hội Thiên Chúa Giáo trong thế kỷ 21.


Thương tiếc: "The Lunch Lady" – Huyền thoại ẩm thực Việt qua đời ở Canada!


-TORONTO, CANADA – Bà Nguyễn Thị Thành, người phụ nữ đứng sau cái tên The Lunch Lady từng làm rạng danh ẩm thực đường phố Sài Gòn trên bản đồ thế giới, đã đột ngột qua đời hôm 19 Tháng Năm, ngay khi đặt chân đến phi trường quốc tế Toronto. Bà hưởng dương 59 tuổi.
Theo truyền thông Canada, bà Thành ngừng tim ngay tại phi trường Pearson và dù được đội ngũ y tế khẩn cấp nỗ lực cứu chữa suốt hơn một giờ, bà đã không qua khỏi. Toronto – nơi bà đặt kỳ vọng cho chương tiếp theo của hành trình ẩm thực đã trở thành điểm kết đầy bất ngờ và bi thương.

Khởi nghiệp với một quán ăn nhỏ ven đường tại Quận 1 Sài Gòn từ năm 1995, bà Thành phục vụ những món ăn dân dã như bún bò Huế, bánh canh, bún mắm, mì Quảng…. Mỗi ngày một món – thực đơn không cố định nhưng luôn đậm đà, khó quên – đã khiến quán ăn của bà nổi danh trong cộng đồng địa phương.
Bước ngoặt đến vào năm 2009 khi “vua đầu bếp” Anthony Bourdain ghé quán trong một tập của chương trình “No Reservations.” Sau bữa ăn bún bò Huế, ông Bourdain thốt lên đầy ngưỡng mộ: “Thật không thể tin được cô ấy có thể trộn nhiều loại gia vị trong một nồi nước mà cho ra thứ hương vị tuyệt vời đến vậy.”
Từ đó, biệt danh “The Lunch Lady” gắn liền với bà Thành, đưa quán ăn trở thành một điểm hành hương ẩm thực cho du khách quốc tế khi ghé Sài Gòn.

Năm 2020, bà Thành mở nhà hàng đầu tiên tại Vancouver, cùng với đầu bếp Benedict Lim. Chỉ trong ba năm, The Lunch Lady Vancouver nhận ba giải Bib Gourmand từ Michelin Guide, vinh danh nhà hàng phục vụ món ngon với giá hợp lý.
Với đà thành công ấy, bà Thành mang theo khát vọng lớn hơn – mở thêm một nhà hàng tại Toronto vào ngày 3 Tháng Sáu năm nay. Nhưng định mệnh đã khép lại cánh cửa ấy khi bà vừa chạm đất.
Không ồn ào, không cầu kỳ, bà Nguyễn Thị Thành chinh phục thế giới bằng tô bún nóng hổi và tình yêu với ẩm thực quê nhà. Sự ra đi đột ngột của bà khiến cộng đồng người Việt và giới yêu ẩm thực khắp nơi bàng hoàng tiếc nuối.
Nhà hàng The Lunch Lady tại Vancouver đã đóng cửa vào ngày 21 Tháng Năm để nhân viên và thực khách tưởng niệm người sáng lập.
Một trái tim đập cho ẩm thực Việt đã ngừng lại, nhưng hương vị bà để lại – từ góc phố nhỏ Sài Gòn đến các bàn ăn Canada – sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho những ai tin rằng một bát bún có thể mang cả quê hương vượt đại dương. Vĩnh biệt, The Lunch Lady.


Cảnh sát Tokyo phát lệnh bắt hai công dân Việt Nam, là “trùm đường dây ăn trộm!”


-Bản tin ngày 20/5 của đài NHK về đường dây trộm cắp tại Nhật Bản do hai nghi phạm người Việt cầm đầu.
Cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đang phối hợp làm rõ thông tin, sau khi Tokyo phát lệnh bắt hai công dân Việt Nam bị nghi “chỉ đạo đường dây trộm cắp”.
“Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đang phối hợp với cơ quan chức năng sở tại làm rõ thông tin về những hành vi vi phạm pháp luật của công dân Việt Nam theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật sở tại”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng ngày 23/5 trả lời VnExpress, liên quan thông tin Nhật Bản phát lệnh bắt đối với hai người Việt chỉ đạo đường dây trộm cắp ở Nhật Bản.

Bà Hằng nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các nước trong phòng chống tội phạm, phù hợp với pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Đài NHK ngày 20/5 cho biết cảnh sát Nhật Bản đã nhận lệnh bắt hai công dân Việt Nam, gồm một nam giới 31 tuổi và một nữ giới 29 tuổi, đang sống tại Việt Nam.
Hai người này tuyển thành viên tại Nhật Bản qua mạng xã hội, dùng ứng dụng nhắn tin chỉ đạo đàn em cần trộm những món hàng gì và tập kết hàng ở đâu để chuyển về Việt Nam.
Giới chức Nhật Bản đang xem xét đề nghị Cơ quan Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) đưa hai nghi phạm cầm đầu vào danh sách truy nã.

Vào tháng 9/2024, thành viên đường dây này trộm mỹ phẩm và các sản phẩm khác từ các hiệu thuốc ở tỉnh Nagano. Qua khám xét điện thoại của những nghi phạm bị bắt, cảnh sát truy ra tổ chức và những nghi phạm cầm đầu. Ít nhất 12 thành viên nhóm đã bị bắt tại Nhật Bản.
Nhóm chủ yếu nhắm vào các hiệu thuốc trên khắp Nhật Bản, tập kết hàng trộm cắp với số lượng lớn ở nhiều địa điểm rồi chuyển về Hà Nội. Cảnh sát Nhật Bản đã khám xét một số nhà kho của nhóm ở Tokyo và Osaka vào tháng 11/2024. Hôm 19/5, thêm một cơ sở của nhóm ở tỉnh Chiba bị khám xét và hai nghi phạm bị bắt.


Quan Chức Y Tế Gốc Việt Ở California, Bị Cáo Buộc Gây Áp Lực Lên Caloptima, Cho Dự Án Phòng Khám Ở Little Saigon

-Một phụ nữ gốc Việt là viên chức y tế cấp cao của tiểu bang California đang bị điều tra sau khi bị cáo buộc đã gây sức ép và có dấu hiệu đe dọa một thành viên Hội đồng quản trị CalOptima, cơ quan quản lý chương trình Medi-Cal tại Quận Cam, nhằm thúc đẩy một dự án mở trung tâm y tế phục vụ người cao tuổi nói tiếng Việt tại thành phố Westminster – trung tâm cộng đồng Little Saigon.
Theo tài liệu do LAist thu thập qua Luật công khai hồ sơ, bà Hằng Nguyễn, thanh tra cấp cao thuộc Bộ Y tế Công cộng California (CDPH) tại Quận Cam, đã gửi email và tin nhắn cá nhân, nhiều lần, vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày – kể cả sau 11 giờ đêm – tới ông Brian Helleland, thành viên hội đồng CalOptima và cũng là giám đốc điều hành khu vực của hệ thống bệnh viện Providence.

Trong một email, bà Hằng đề nghị ông Helleland chuyển thông tin đến toàn bộ hội đồng quản trị, kèm theo lời khẳng định rằng cha mẹ bà sống gần trung tâm y tế tương lai và sẽ là bệnh nhân đầu tiên tại đó – hàm ý rằng dự án có lợi ích cá nhân trực tiếp đối với bà.
Ngoài ra, trong một tin nhắn khác trước cuộc họp quan trọng của CalOptima nhằm xem xét việc rút lại sự ủng hộ cho dự án, bà Nguyễn viết rằng sẽ không cử thanh tra đến bệnh viện nơi ông Helleland đang làm việc trong thời gian hội đồng họp, rồi kết thúc tin nhắn bằng từ “lol” – một cách viết thường thấy khi đùa cợt.
Dự án trung tâm y tế này do công ty 360 PACE điều hành, hoạt động theo mô hình liên bang “Chăm sóc toàn diện cho người cao tuổi”. Tuy nhiên, vào thời điểm bà Hằng Nguyễn tích cực vận động hậu thuẫn, CalOptima vừa tiếp nhận thông tin về một vụ kiện tố giác gian lận chống lại công ty liên kết 360 Health Plan – đơn vị bị cáo buộc đã lừa đảo hàng triệu đô la từ chính phủ trong thời kỳ đại dịch COVID-19.

Ông Helleland, với vai trò điều hành bệnh viện Providence St. Joseph và là người có thẩm quyền trong việc duyệt các chính sách y tế công, đã cảnh báo các quan chức CalOptima rằng ông cảm thấy những tin nhắn từ bà Nguyễn có tính chất đe dọa ngầm, đặc biệt vì bà có quyền ra lệnh thanh tra và xử phạt các cơ sở y tế, trong đó có bệnh viện ông đang quản lý.
CalOptima sau đó đã báo cáo vụ việc cho cơ quan thực thi pháp luật liên bang và Bộ Y tế Công cộng California, nơi bà Hằng Nguyễn đang công tác. Trong một tuyên bố gửi LAist, bà Norma Garcia-Guillen, giám đốc pháp lý của CalOptima, khẳng định: “Chúng tôi xem bất kỳ hành vi đe dọa – dù công khai hay ngầm định – nhằm gây ảnh hưởng đến quyết định chính sách của hội đồng là rất nghiêm trọng.”

Cuối cùng, nỗ lực vận động của bà Nguyễn đã thất bại khi vào tháng Hai vừa qua, hội đồng CalOptima bỏ phiếu nhất trí rút lại thư ủng hộ đối với 360 PACE.
Sau đó, bà Nguyễn vẫn tiếp tục gửi tin nhắn đến ông Helleland, trong đó xem nhẹ vụ kiện tố cáo gian lận, cho rằng người tố giác chỉ là “nhân viên bất mãn” và viết: “Cáo buộc chỉ là cáo buộc cho đến khi có bằng chứng xác thực.”
Phía Bộ Y tế Công cộng California từ chối bình luận về vấn đề nhân sự, nhưng cho biết đang “xem xét các cáo buộc liên quan đến bà Hằng Nguyễn và sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết.”


Úc rúng động vì băng đảng chơi bạo, vung mã tấu chém nhau, giữa ban ngày, tại trung tâm thương mại!


-Một vụ ẩu đả kinh hoàng giữa hai nhóm băng đảng có vũ trang đã khiến người dân Melbourne, Úc hoảng loạn khi hàng chục thanh niên đội mũ trùm đầu cầm mã tấu truy sát nhau giữa khu ẩm thực của trung tâm mua sắm Northland, vào giữa ban ngày, đúng vào giờ cao điểm cuối tuần.
Vụ việc xảy ra vào lúc 14 giờ 30 phút chiều ngày 25 Tháng Năm tại khu vực phía bắc thành phố Melbourne, khiến hàng trăm người mua sắm hốt hoảng bỏ chạy, nhiều người vội vã leo lên xe và lái khỏi hiện trường. Cảnh tượng các nhóm thanh niên vung mã tấu vào nhau ngay giữa đám đông khiến không ít người ví như “cảnh phim xã hội đen nhưng diễn ra ngoài đời thực”.
Cảnh sát trưởng bang Victoria, bà Kelly Lawson, xác nhận đây không phải là một vụ bạo lực ngẫu nhiên mà là “cuộc gặp được lên kế hoạch từ trước giữa hai băng nhóm thù địch”. Chỉ 6 phút sau khi nhận được cuộc gọi khẩn đến tổng đài 000, lực lượng cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, tổ chức sơ tán và khống chế tình hình.

Một cây mã tấu bị thu giữ tại hiện trường, và 9 người liên quan đã bị bắt, bao gồm một thiếu niên mới 15 tuổi. Một người đàn ông ngoài 20 tuổi được đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương ở thân trên, nhưng đã ổn định trong chiều cùng ngày.
Thông tin từ cảnh sát cho biết vụ chém nhau nhiều khả năng bắt nguồn từ mâu thuẫn xảy ra một ngày trước đó, hôm 24 Tháng Năm. Điều đáng nói là cả hai nhóm đều chọn sử dụng “hàng lạnh” – mã tấu – thay vì súng đạn, nên tuy nguy hiểm nhưng chưa gây thương vong cho người dân vô can. Tuy nhiên, mức độ bạo lực và sự liều lĩnh của các đối tượng khiến công chúng hết sức bất bình.
Sự việc xảy ra đúng lúc bang Victoria đang cân nhắc siết chặt quy định với các loại vũ khí sắc bén, đặc biệt là mã tấu.
Hiện mã tấu vẫn chưa nằm trong danh sách vũ khí bị kiểm soát đặc biệt, nhưng sau vụ việc chấn động này, nhiều tiếng nói đã yêu cầu chính quyền bang phải hành động ngay lập tức – không thể đợi đến tháng 9 như kế hoạch ban đầu.

Giới chức trách lo ngại việc mã tấu được mua bán dễ dàng đã trở thành công cụ bạo lực phổ biến trong các cuộc thanh toán của giới tội phạm trẻ tuổi. “Chúng ta không thể để trung tâm thương mại – nơi người dân đi mua sắm cuối tuần – trở thành chiến trường của các băng nhóm,” một thành viên hội đồng địa phương bức xúc phát biểu.
Vụ việc đang khiến dư luận Úc dậy sóng và đẩy chính quyền bang Victoria vào áp lực phải hành động nhanh chóng nhằm ngăn chặn xu hướng tội phạm hóa trong giới trẻ và trả lại sự an toàn cho cộng đồng.


Thái Lan bắt giữ “Madam Ngo” – kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo 300 triệu USD, nhắm vào người Việt khắp nơi!


-Một phụ nữ Việt Nam có biệt danh “Madam Ngo” – bị Interpol phát lệnh truy nã đỏ – vừa bị bắt tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, với cáo buộc chủ chốt trong một đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử và ngoại hối, khiến hơn 2.600 người Việt trở thành nạn nhân, thiệt hại khoảng 300 triệu USD.
Theo thông tin công bố ngày 24 Tháng Năm từ Cảnh sát phòng chống tội phạm (CSD) Thái Lan, nghi phạm tên thật là Ngô Thị Thêu, 30 tuổi, bị bắt tại một khách sạn thuộc khu vực Klong Tan Nuea, quận Watthana, Bangkok vào ngày 23 Tháng Năm. Bà Thêu bị truy nã bởi công an Việt Nam với cáo buộc “không tố giác hoặc che giấu trọng tội”, và đồng thời bị truy nã quốc tế qua Interpol.
Theo báo Bangkok Post, Madam Ngo là một trong những nhân vật cầm đầu mạng lưới lừa đảo đầu tư tinh vi có cấu trúc liên quốc gia, nhắm vào đồng bào người Việt thông qua các nền tảng giao dịch ngoại hối và tiền mã hóa giả mạo. Bà và các đồng phạm đã dụ dỗ hàng ngàn người bằng những hứa hẹn về lợi nhuận cao ngất ngưởng – từ 20% đến 30% mỗi tháng – đồng thời thuê các “người nổi tiếng” hoặc nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội để tăng tính thuyết phục.
Các “nhà đầu tư” được mời tham gia các hội thảo sang trọng, nơi những lời cam kết phi thực tế được rao giảng như thật: “không có rủi ro”, “lợi nhuận nhanh”, “rút tiền bất cứ lúc nào”. Ban đầu, một số nạn nhân được rút khoản lợi nhuận nhỏ nhằm tạo dựng lòng tin. Khi họ xuống tiền lớn hơn, toàn bộ mạng lưới liền biến mất.

Điều tra của nhà chức trách Việt Nam cho thấy, đường dây này có ít nhất 44 văn phòng trải dài khắp các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, Hội An… cùng hơn 1.000 nhân viên tham gia. Thậm chí, chúng còn mở rộng hoạt động sang Campuchia và do một công dân Thổ Nhĩ Kỳ điều phối, với sự tiếp tay của ít nhất 35 đồng phạm người Việt.
Cảnh sát Thái Lan cho biết họ đã theo dõi bà Thêu từ khi bà trốn sang Bangkok, nhờ phối hợp chặt chẽ với cơ quan di trú và cảnh sát hình sự Việt Nam. Khi bị bắt, Madam Ngo đang trú ẩn cùng hai người đàn ông được xác định là vệ sĩ, cũng là công dân Việt Nam: Tạ Đình Phước (38 tuổi) và Trọng Khuyên Trọng (41 tuổi). Cả ba bị bắt vì quá hạn visa và hiện đang bị tạm giữ tại đồn cảnh sát Klong Tan.
Tại cơ quan điều tra, bà Thêu thú nhận đã thúc đẩy hoạt động đầu tư gian lận, thừa nhận phần lớn số tiền đã được chuyển cho kẻ cầm đầu đường dây, còn phần của mình được rửa thông qua các thương vụ bất động sản tại Việt Nam. Trong thời gian lẩn trốn ở Thái Lan, bà cũng tìm cách rút tiền mặt thông qua tài khoản trung gian nhằm tránh bị phát hiện.
Hiện nay, Madam Ngo đang bị giam giữ để chờ thủ tục dẫn độ về Việt Nam. Vụ việc này một lần nữa dấy lên hồi chuông báo động về tình trạng lừa đảo đầu tư công nghệ cao lan rộng trong cộng đồng người Việt, và đặt ra câu hỏi về năng lực giám sát của cơ quan chức năng trong bảo vệ người dân khỏi những trò lừa đảo tinh vi xuyên biên giới.


Vì sao Nick Út, có thể không phải tác giả bức ảnh nổi tiếng “Em bé Napalm?”


(Vị trí được cho là nơi Nick Út đứng.)
-World Press Photo (WPP) cho biết đã chính thức đình chỉ việc ghi nhận bức ảnh Em bé napalm là của Nick Út. Việc đình chỉ này sẽ vẫn được duy trì trừ khi có thêm bằng chứng xác nhận hoặc bác bỏ rõ ràng tác giả gốc.
Trong khi đó sau cuộc điều tra thứ hai, AP đã tuyên bố vào ngày 6/5 rằng họ không tìm ra bằng chứng thuyết phục để thay đổi tên tác giả, nhưng cũng để ngỏ khả năng tác giả là người khác.
Em bé Napalm, từng giành giải Ảnh Báo chí Thế giới và giải Pulitzer trong cùng năm 1973, trong suốt 50 năm qua được cho là do phóng viên Nick Út của hãng tin AP chụp.

Các động thái của AP và WPP được thực hiện sau khi phim tài liệu The Stringer (Phóng viên tự do) được công chiếu hồi đầu năm 2025 khẳng định tác giả thực thụ của tấm ảnh là ông Nguyễn Thành Nghệ, không phải ông Nick Út.
Vậy các lý do nào có thể cho biết hoặc gây nghi ngờ Nick Út không phải là tác giả bức ảnh này?
Yếu tố quan trọng đầu tiên trong việc đánh giá tác giả của bức ảnh là xác định ai đã có mặt tại hiện trường vào ngày 8/6/1972, tại Trảng Bàng, Tây Ninh. Cuộc tấn công bằng bom napalm và hậu quả của nó đã được một nhóm lớn các nhà báo chứng kiến và ghi lại.

Có 16 cá nhân đã được xác định bằng hình ảnh là có mặt tại hiện trường, bao gồm các nhiếp ảnh gia, ít nhất ba đoàn làm phim truyền hình, các phóng viên báo in đã đưa tin về cuộc giao tranh ở Trảng Bàng và khu vực xung quanh ngày hôm đó.
Việc xác định ai đã có mặt tại hiện trường và họ ở đâu là nền tảng để World Press Photo phân tích bằng chứng trực quan và đánh giá các tuyên bố cạnh tranh về quyền tác giả.
Các tài liệu lưu trữ tin tức, ảnh, cảnh quay phim và hồi ký cá nhân đã được tham chiếu chéo. Đội ngũ điều tra cũng lập một phác đồ thời gian về vị trí của các nhân chứng, dựa trên các tài liệu trực quan và hình ảnh vệ tinh.

Các khía cạnh kỹ thuật, bao gồm các mẫu máy ảnh và loại phim, thương hiệu được nhiếp ảnh gia hồi đó dùng cũng được đánh giá, cùng các nhận định được thu thập trong hơn năm tháng từ AP, nhóm nghiên cứu hình ảnh INDEX, các nhà làm phim và các chuyên gia bên ngoài về nghiên cứu nhiếp ảnh và lưu trữ.
Các vấn đề còn nghi vấn
Điều đầu tiên là vị trí của Nick Út. Tổ chức Giải ảnh báo chí thế giới cho rằng ông Nguyễn Thành Nghệ có khả năng ở gần hơn vị trí bức ảnh được chụp cả về mặt thời gian và không gian. Hình ảnh tại thời điểm sát với bức ảnh nhất được xác minh cho thấy Nick Út ở xa hơn.


Cả INDEX và AP đều nhất trí rằng Nick Út ở xa hơn so với hiện trường trong tấm phim ghi lại thời điểm sau khi bức ảnh được chụp.
World Press Photo cho rằng quá trình tái hiện lại khoảnh khắc đó của INDEX cho thấy rất khó có khả năng Nick Út có thể chụp được bức ảnh, chạy đi khoảng 60 m và đứng lại một cách bình tĩnh. Nếu diễn ra, tất cả hành động đó phải được thực hiện trong một khoảng thời gian ngắn.
AP tranh cãi về độ chính xác của con số 60 m và cho rằng khoảng cách thực tế là ngắn hơn. Họ lập luận rằng chuyển động trên là khả thi, đặc biệt khi xét đến các khoảng trống trong dòng thời gian và lời kể của Nick Út về việc định vị lại vị trí.

Trong khi đó, phân tích của World Press Photo nêu chuyển động trên không có khả năng xảy ra, cho dù khoảng cách là 30 m hay 60 m, nhưng do không có hình ảnh hay bản ghi đầy đủ về mọi thời điểm nên câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ.
Yếu tố thứ hai là về mặt kỹ thuật. Phát hiện của AP về việc bức ảnh có thể được chụp từ một chiếc máy Pentax cho thấy đây có khả năng là thiết bị của ông Nghệ thay vì của Út. Ông Út đã mô tả công khai và rộng rãi việc ông sử dụng hai máy ảnh Leica và thêm hai máy ảnh Nikon.
Điều này đặt ra câu hỏi về quyền tác giả của Nick Út và ủng hộ tuyên bố của ông Nghệ. Tuy nhiên, Nick Út gần đây nói với AP rằng ông có thể đã mang theo chiếc Pentax vào ngày hôm đó. Do vậy, việc xác định tác quyền bằng máy ảnh Pentax là “có khả năng” nhưng cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng xác đáng nào được đưa ra.

Trong khi đó, cuộc điều tra của AP đã tiết lộ rằng cuộc tranh luận về quyền tác giả có thể không chỉ giới hạn ở hai nhiếp ảnh gia. Vai trò của nhiếp ảnh gia Huỳnh Công Phúc, người được biết đến là đã cung cấp hình ảnh cho các hãng thông tấn, trước đây chưa từng được công khai xem xét.
Ông Phúc từng bị nhận nhầm là Nick Út và xuất hiện trong cảnh quay ở vị trí gần nhất về thời gian và không gian với góc nhìn gần đúng của bức ảnh nổi tiếng. Khả năng này cũng cho thấy sự thiếu sót bằng chứng xác đáng về một sự kiện hỗn loạn và căng thẳng đã diễn ra gần 53 năm trước.
Do đó, nếu chỉ giới hạn ở Út và Nghệ, bằng chứng trực quan và kỹ thuật hiện tại nghiêng về ông Nghệ. Tuy nhiên, sự hiện diện được xác nhận của ít nhất một nhiếp ảnh gia khác càng cho thấy nhiều yếu tố không chắc chắn xung quanh quyền tác giả của hình ảnh. Khi không có kết luận duy nhất nào là chắc chắn, và cho đến khi có bằng chứng xác thực về quyền tác giả xuất hiện, World Press Photo đã tạm dừng ghi nhận quyền tác giả đối với Em bé Napalm.


Tin Quốc Tế Đó Đây
Nga Tấn Công Ồ Ạt Thủ Đô Kyiv Vào Lúc Đang Trao Đổi Tù Nhân Với Ukraine


(Hình AP: Các binh sĩ Ukraine trở về sau cuộc trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine, tại vùng Chernyhiv, Ukraine, ngày 23/5/2025.)
-Một cuộc tấn công ồ ạt bằng drone và phi đạn của Nga vào thủ đô Kyiv trong đêm 23 rạng sáng 24/5/2025, đã khiến ít nhất 15 người bị thương, đúng vào lúc Nga và Ukraine đang trao đổi tù nhân.
Theo hãng tin AFP, trên mạng Telegram, thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko thông báo: “Thủ đô và vùng phụ cận một lần nữa bị kẻ thù tấn công ồ ạt. Các hệ thống phòng không đã hoạt động liên tục tại Kyiv và vùng phụ cận”.

Trong một thông cáo, Không quân Ukraine cho biết “đã bắn hạ 6 phi đạn-đạn đạo Iskander-M/KN-23 và vô hiệu hóa 245 drone loại Shahed của đối phương”, trong tổng số 14 phi đạn-đạn đạo và 250 drone mà Nga sử dụng trong cuộc tấn công. Trước đó, hôm 23/5, 2 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Nga vào cảng Odessa và 3 người chết ở khu vực Kherson ở phía Nam.
Trên mạng X hôm 24/5, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky tuyên bố: “Chỉ có những lệnh trừng phạt bổ sung, nhắm vào những lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế Nga mới có thể buộc được Mạc Tư Khoa ngừng bắn”.
Đợt tấn công đêm 23/5 diễn ra giữa lúc Nga và Ukraine chuẩn bị cho đợt thứ hai của cuộc trao đổi tù nhân, kết quả cụ thể nhất của đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa hai bên vào giữa tháng 5 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi cộng đồng quốc tế, trước hết là Tổng thống Mỹ Donald Trump, liên tục kêu gọi Mạc Tư Khoa và Kyiv ngừng bắn.
Theo dự kiến, Nga và Ukraine sẽ trao đổi với nhau 1.000 tù nhân. Trong đợt đầu tiên hôm 23/5, 270 binh lính và 120 thường dân của mỗi bên đã được trao trả. Các đợt kế tiếp đã được lên lịch cho ngày 24 và 25/5.

Trong bài phát biểu tối 23/5, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh “đây là bước đầu tiên trong cuộc trao đổi tù nhân lớn nhất” kể từ khi Nga bắt đầu xâm lược Ukraine vào tháng 2/2022. Việc trao đổi tù binh và thi thể binh lính tử trận vẫn là một trong những lĩnh vực mà Kyiv và Mạc Tư Khoa còn hợp tác với nhau.
Hôm 23/5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Ðiện Cẩm Linh đang soạn thảo một tài liệu nêu rõ “các điều kiện để giải quyết cuộc xung đột một cách bền vững, toàn diện và lâu dài”. Tài liệu này sẽ được gửi tới Ukraine sau khi việc trao đổi tù nhân hoàn tất. Phía Kyiv cũng sẽ đưa ra những điều kiện của họ.


Trước Đợt Trao Đổi Tù Nhân Cuối Cùng, Nga Tiếp Tục Oanh Kích Ồ Ạt Ukraine Làm 12 Người Chết


(Hình AP - Evgeniy Maloletka: Khu làng Markhalivka, trong vùng Kyiv, Ukraine, sau khi bị Nga oanh kích, sáng ngày 25/5/2028.)
-Sáng sớm hôm 25/5/2025, Ukraine đã hứng chịu một loạt các cuộc không kích mới của Nga vào nhiều khu vực khác nhau, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng. Trong khi đó, drone của Ukraine cũng tấn công Mạc Tư Khoa, đã buộc các phi trường phải tạm thời đóng cửa. Các cuộc tấn công như vậy diễn ra chỉ vài tiếng đồng hồ trước cuộc trao đổi tù nhân cuối cùng được lên kế hoạch giữa Nga và Ukraine.
Kyiv cho biết đã bắn hạ 45 phi đạn và 266 drone trong đợt tấn công ồ ạt này. Tổng thống Zelensky kêu gọi gây “áp lực thực sự mạnh mẽ” lên Mạc Tư Khoa để chấm dứt vụ bắn phá.
Kyiv và Mạc Tư Khoa thông báo, hôm thứ Bảy (24/5), 307 tù binh Nga đã được trao đổi để lấy số quân nhân Ukraine tương đương. Trước đó một ngày, 270 binh sĩ và 120 thường dân của mỗi bên cũng đã được trao đổi trong đợt đầu. Thông tín viên Jean Didier Revoin của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại thủ đô Mạc Tư Khoa của Nga cho biết thêm chi tiết về đợt trao đổi tù nhân thứ 2:
“Natacha, họ đã trao đổi chúng tôi, mọi việc tốt đẹp”. Bằng câu nói đó, một binh sĩ Nga thông báo anh được thả. Theo những hình ảnh Bộ Quốc phòng Nga công bố, người ta thấy những binh sĩ lên một chiếc xe buýt, trông họ hốc hác, hằn nét khắc khổ nhưng ánh mắt sáng ngời khi nghĩ đến được đoàn tụ với người thân. Hay họ còn tạo dáng chụp ảnh trước xe bus, tất nhiên là có cờ Nga tung bay trong gió, nhưng cũng có cả lá cờ Liên Xô nữa.

Không quá hân hoan, báo chí Nga đã chào đón chuyến trở về Mạc Tư Khoa bằng máy bay của 307 binh lính Nga được trả tự do vào buổi tối.
Đây là kết quả cụ thể của các thỏa thuận đạt được tại Istanbul tuần trước, theo đó sẽ trao đổi 1.000 tù nhân mỗi bên. Đó là bằng chứng cho thấy các kênh liên lạc giữa hai bên vẫn tồn tại, ngay cả khi người ta vẫn còn chưa biết ngày hay địa điểm cuộc họp tiếp theo của các phái đoàn đoàn đàm phán.
Một điểm ghi nhận nữa là phát biểu của Sergei Lavrov. Ngoại trưởng Nga cho biết Mạc Tư Khoa sẽ trao cho Kyiv Dự thảo giải quyết khủng hoảng sau khi cuộc trao đổi tù nhân này kết thúc. Chắc là trong vài ngày nữa.


Biên Giới Phần Lan-Nga: Điểm Nóng Mới Tiếp Sau Chiến Tranh Ukraine?


(Ảnh REUTERS - Lehtikuva, minh họa: Quân dự bị Phần Lan tập bắn đạn thật trong cuộc tập trận địa phương ở Taipalsaari ngày 9/3/2022.)
-Trong khi chiến tranh Ukraine chưa có dấu hiệu lắng dịu bất chấp các nỗ lực ngoại giao quốc tế, thì tình hình dường như cũng có nguy cơ nóng lên ở biên giới giữa Phần Lan với Nga. Trải dài 1.340 cây số, biên giới giữa Phần Lan-Nga là đường ranh giới dài nhất giữa Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga và cũng được xem là khu vực mang tính chiến lược cao.
Các hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy Mạc Tư Khoa đang gia tăng các hoạt động quân sự ở sát đường biên giới với Phần Lan, thành viên mới chính thức gia nhập Liên minh NATO vào năm 2023.

Tại Kamenka của Nga, chỉ cách biên giới Phần Lan 60 cây số, tính từ tháng Hai đến nay, hơn 130 lán trại quân đội đã được dựng lên. Khu vực này trước năm 2022 chưa được phát triển, nhưng đến nay dường như có khả năng làm nơi trú đóng cho 2.000 binh lính. Một ví dụ khác, ở Petrozavodsk, có 3 nhà kho lớn đã được xây dựng, mỗi nhà kho có thể chứa được khoảng 50 xe bọc thép. Từ tháng 04, nhà kho thứ tư cũng đang được Nga xây dựng.
Xa hơn về phía Bắc, gần Vòng Bắc Cực, căn cứ trực thăng Severomorsk-2, cũng đang trong quá trình cải tạo. Từng bị đóng cửa vào năm 1998, căn cứ này được đưa trở lại hoạt động từ năm 2022. Sử gia Quân sự người Phần Lan, Emil Kastehelmi, thành viên nhóm phân tích Hắc Điểu - “Black Bird Group” - được trang mạng France 24 ngày 20/5 trích dẫn, cho biết là ban đầu Nga chỉ bố trí 1 đơn vị drone ở đó, nhưng sau này đã khôi phục căn cứ trực thăng. Điều này dường như cho thấy Nga muốn tăng cường hoạt động của mình trong khu vực.

Đối với Phần Lan, Nga là kẻ thù cả trong quá khứ và cho tương lai, nên chính quyền Helsinky trong thời gian đã tích cực hiện đại hóa quân sự. Helsinky đặc biệt muốn tăng chi tiêu quốc phòng, đặt mục tiêu là đến năm 2029, chi tiêu quân sự sẽ đạt 3% GDP. Helsinky cũng đang cân nhắc nâng độ tuổi của quân dự bị động viên lên 65 tuổi, nhằm đạt chỉ tiêu đến năm 2031 có 1 triệu người có thể tòng quân, tương đương gần 1/5 người dân Phần Lan. Đầu tháng Tư vừa qua, Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo cũng tuyên bố Helsinki sẽ rút khỏi Hiệp ước Ottawa về cấm mìn sát thương cá nhân mà Helsinki đã ký kết hồi năm 2012. Tất cả là để chuẩn bị cho khả năng đối phó nếu chiến tranh xảy ra.
Quân đội Phần Lan không chỉ được trang bị tốt mà còn đông đảo về quân số. Vẫn theo France 24, nếu chiến tranh nổ ra, Phần Lan có thể huy động ngay 284.000 binh sĩ, nhiều hơn cả Anh hoặc Pháp. Chuyên gia Ed Arnold, thuộc cơ quan nghiên cứu an ninh RUSI của Anh, nhấn mạnh: Với lực lượng Pháo binh mạnh nhất Liên Hiệp Âu Châu và kho dự trữ vũ khí và đạn lượng vô cùng lớn, Phần Lan có thể là một trong những nước thành viên NATO có năng lực quốc phòng tốt nhất. Chính vì thế, sẽ là điều dại dột nếu như Nga bắt đầu chiến dịch quân sự chống NATO bằng cách tấn công trước hết vào Phần Lan.

Trước Mối Đe Dọa Quân Sự Từ Nga, Một Lữ Đoàn của Đức Được Khai Triển Tại Lithuania

-Ở sườn Đông của Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO), nhìn sang Lithuania, hôm thứ Năm (22/5/2025), Thủ tướng Đức Friedrich Merz đích thân sang Vilnus vào đúng ngày một lữ đoàn của Đức chính thức được khai triển tại Lithuania, gần 3 năm sau khi quyết định được thông qua trên giấy tờ.
Từ thủ đô Vilnius của Lithuania, thông tín viên Marielle Vitureau của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
“Những người lính đầu tiên của các Tiểu đoàn hỗ trợ hậu cần và Quân y đã đến từ đầu tháng Tư. Hiện giờ, Lữ đoàn có 350 binh lính, đến cuối năm 2027, quân số sẽ lên tới 5.000 người. Đây là một dự án khổng lồ đối với đất nước Lithuania. Orijana Masale, Thứ trưởng Quốc phòng Lithuania, nói: “Sẽ phải xây dựng 402 tòa nhà làm nơi đóng quân cho lữ đoàn và để làm điều này, sẽ cần khoản đầu tư khoảng 1,8 tỉ Euro”.

Những doanh trại quân đội mới sẽ mọc lên. Các sân tập mới sẽ được xây dựng, tất cả đều vì một mục đích duy nhất. Thứ trưởng Orijana Masale khẳng định: “Mọi khoản đầu tư vào quốc phòng và lữ đoàn này đều nhằm tăng cường khả năng răn đe của chúng ta, chúng ta muốn hòa bình”.
Ở Đức, có một sự thay đổi cũng đang diễn ra. Dân biểu Roderich Kiesewetter, thành viên Ủy ban Đối ngoại, phát biểu: “Nước Đức đã rút ra được một bài học từ lịch sử. Đã có 11 nước thành viên NATO hiện diện cho đến năm 1990 để bảo vệ chúng ta. Còn bây giờ, chúng ta phải chung tay bảo vệ các quốc gia trước đây nằm phía sau Bức màn sắt”.
Lithuania đang chờ đợi các nước đồng minh NATO. Và nếu tình hình trở nên tồi tệ hơn trước khi lữ đoàn có khả năng hoạt động, theo dự kiến, một cơ chế hỗ trợ của một sư đoàn của Đức sẽ được kích hoạt”.


Ðại Hội Ðiện Ảnh Cannes Bế Mạc Với Lựa Chọn Khó Khăn Cho Cành Cọ Vàng


(Hình AFP - Valery Hache: Đạo diễn người Anh Molly Manning Walker, nữ diễn viên người Ý Ðại Lợi Alba Rohrwacher, nữ diễn viên người Pháp kiêm Chủ tịch Ban Giám khảo của Ðại hội Ðiện ảnh Cannes lần thứ 78 Juliette Binoche và đạo diễn, biên kịch người Đức Maren Ade chụp hình tại Ðại hội Ðiện ảnh Cannes lần thứ 78 ở Cannes, miền Nam nước Pháp, vào ngày 17/5/2025.)
-Ðại hội Ðiện ảnh quốc tế Cannes lần thứ 78 chính thức khép lại vào tối 25/5/2025. Ban Giám khảo do Juliette Binoche làm Chủ tịch sẽ công bố Giải Cành Cọ Vàng danh giá, được lựa chọn từ 22 bộ phim tranh giải.
Không khí tại Cannes những ngày cuối của Ðại hội Ðiện ảnh rất sôi động, với hàng loạt lời đồn đoán. Các nhà phê bình điện ảnh từ khắp thế giới đưa ra những đánh giá, phân tích và dự đoán về bộ phim sẽ được vinh danh. Ai sẽ nối tiếp thành công của Sean Baker với tác phẩm “Anora” đoạt Cành Cọ Vàng năm 2024? Liệu “Sentimental Value” của đạo diễn Joachim Trier, từng nhận tràng pháo tay kéo dài gần 20 phút, có làm nên kỳ tích? Hay Ðại hội Ðiện ảnh sẽ vinh danh “The Aigle of the Republic”, để chính trị lấn sân điện ảnh, lên án một cách khéo léo chế độ cầm quyền ở Ai Cập độc tài, một bàn tay che cả thiên hạ với nội tâm phức tạp của nhân vật chính. Đáng chú ý còn có “Women and Child” của đạo diễn Iran Saeed Roustayi, nói về cuộc đấu tranh chống chế độ gia trưởng, một trong những tác phẩm điện ảnh Iran hiếm hoi ở Cannes nhận được sự hỗ trợ từ Iran để sản xuất. Liệu kết quả có khiến khán giả bất ngờ? Tất cả sẽ được hé lộ trong lễ bế mạc, được truyền hình trực tiếp trên các kênh France 2 và Brut từ 6 giờ 40 phút chiều (giờ địa phương).

Trong khi chờ đợi giây phút quan trọng nhất, một số hạng mục bên lề đã công bố kết quả. Trong hạng mục Nhãn Quan Độc Đáo (Un Certain Regard), giải thưởng cao nhất thuộc về bộ phim “The Mysterious Gaze of the Flamingo” của đạo diễn Diego Céspedes. Giải Đạo diễn xuất sắc nhất được trao cho “Once Upon a Time in Gaza” (Ngày xửa ngày xưa ở Gaza).
Tuần Lễ Phê Bình (La Semaine de la Critique) cũng đã khép lại với chiến thắng thuộc về “Pee Chai Dai Ka” – tạm dịch Một hồn ma hữu ích – của đạo diễn người Thái Lan.
Vài tiếng đồng hồ trước lễ bế mạc, toàn thành phố Cannes đã mất điện. Các buổi chiếu ở Cung Ðại hội Ðiện ảnh Cannes vẫn được duy trì nhờ nguồn điện thay thế. Ban tổ chức cho biết lễ bế mạc tại rạp Louis Lumière sẽ vẫn được duy trì bình thường. Tuy nhiên, các xuất chiếu phim ở rạp Cineum, cách trung tâm Cannes khoảng 7 cây số, đã bị tạm ngưng.
Ngoài đường phố, đèn tín hiệu giao thông ngừng hoạt động, các dịch vụ kinh doanh cũng bị ảnh hưởng, không thể thanh toán bằng thẻ ngân hàng. Sóng điện thoại di động cũng bị ảnh hưởng. Theo thông tấn xã AFP, không chỉ riêng Cannes, khoảng 160.000 gia đình ở khu vực phía Tây của vùng Alpes Maritimes cũng bị mất điện.

“Ngoại Giao Nước”: Nước Cờ Mới Trong Quan Hệ Trung Quốc-Pakistan

-Chỉ ít ngày sau khi đụng độ vũ trang Ấn Độ-Pakistan lắng xuống, Ngoại trưởng và cũng là Phó Thủ tướng Pakistan, ông Ishar Dar có chuyến thăm chính thức 3 ngày đến Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 19/5/2025. Đây không phải là lựa chọn ngẫu nhiên.
Theo giới quan sát, trong cuộc không chiến vừa qua với Ấn Độ, không ít lợi thế của Pakistan có được là nhờ nguồn vũ khí của Trung Quốc, nhất là phi cơ và drone. Thế nên, chuyến công du Bắc Kinh của Ngoại trưởng Pakistan là cách để Islamabad bày tỏ lòng biết ơn đối với Trung Quốc, nhà xuất cảng vũ khí lớn của Pakistan.
Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm, được thông tấn xã AFP ngày 23/5 trích dẫn, 63% vũ khí của Pakistan là mua từ Trung Quốc. Islamabad cũng khẳng định là chính các chiến đấu cơ của Pakistan do Trung Quốc sản xuất đã hạ được các máy bay của Ấn Độ trong cuộc không chiến đêm 6 rạng sáng 7/5.

Tiếp đồng nhiệm Pakistan hôm 20/5, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định Islamad có thể tin cậy vào tình bằng hữu của Bắc Kinh, bất chấp thử thách, để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Có thể hiểu là nếu đụng độ với Ấn Độ lại xảy ra ở vùng Cashmir, Bắc Kinh sẽ vẫn đồng hành với Islamabad.
Không chỉ có vũ khí, Trung Quốc còn có thể dùng nguồn nước để hỗ trợ Pakistan trong xung đột với Ấn Độ. Xin nhắc lại là trong quan hệ với Ấn Độ, nguồn nước vẫn là một điểm yếu của Pakistan. Giới quan sát vẫn nói đến nguy cơ tiềm ẩn về một cuộc “chiến tranh nước” giữa Ấn Độ và Pakistan.
Ngay sau vụ tấn công khủng bố hôm 22/4 mà Tân Ðề Ly cho là có sự tiếp tay của Islamabad, Tân Ðề Ly tuyên bố rút khỏi Hiệp ước Chia sẻ Nguồn nước đã ký kết hồi năm 1960 với Pakistan. Đến ngày 6/5, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thông báo ý định cắt nước của các con sông bắt nguồn từ Ấn Độ và là nguồn cấp nước cho Pakistan. Islamabad cũng tố cáo Ấn Độ thay đổi lưu lượng giòng chảy của sông Chenab, 1 trong 3 con sông được quy định trong khuôn khổ Hiệp ước. Vấn đề là nông nghiệp của Pakistan phụ thuộc đến gần 80% vào nguồn nước từ Ấn Độ.
Để giải tỏa nỗi lo của Islamabad, Trung Quốc đã hứa sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng đập lớn “Dự án thủy điện Mohmand”, với nhà máy thủy điện công suất 800 megawatt tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa ở miền Tây-Bắc đất nước. Đây là một dự án quan trọng đối với Islamabad, giúp Pakistan tự chủ hơn trước Ấn Độ về nguồn nước, khiến bất kỳ mối đe dọa nào từ Ấn Độ về nguồn nước sẽ trở nên vô nghĩa đối với Pakistan.


Nam Hàn Lo Ngại Về Việc Trung Quốc Ra Lệnh Cấm Tàu Qua Lại ở Khu Vực Hoàng Hải


(Ảnh AP - Lee Jin-man, minh họa: Khu vực Hoàng Hải ngày 20/10/2011.)
-Theo thông tấn xã AFP, hôm 24/5/2025, Nam Hàn ra thông cáo bày tỏ “mối quan ngại” với phía Trung Quốc, sau khi nhà cầm quyền Bắc Kinh đưa ra lệnh cấm tạm thời hoạt động hàng hải ở khu vực Hoàng Hải.
Hôm thứ Tư (21/5), tạp chí Newsweek của Mỹ đưa tin Trung Quốc đã cấm hoạt động lưu thông tại một phần Hoàng Hải đến ngày 27/5. Hoàng Hải là nơi mà Vùng đặc quyền Kinh tế của Trung Quốc và Nam Hàn chồng lấn lên nhau.
Các phương tiện truyền thông của Nam Hàn dẫn nguồn tin từ Cơ quan Thủy văn và Hải Dương học cho biết lệnh cấm này ngăn chặn các tàu thuyền ngoại quốc đi vào khu vực liên quan, được công bố nhằm chuẩn bị cho “huấn luyện quân sự”.

Vào thứ Bảy (24/5), Bộ Ngoại giao Nam Hàn nhấn mạnh trong khi hai nước được phép tiến hành các cuộc tập trận trong khu vực, “việc Trung Quốc thiết lập vùng cấm lưu thông hàng hải (...) gây lo ngại”. Do đó, Hán Thành đã “bày tỏ những lo ngại này với Trung Quốc thông qua các kênh ngoại giao” và sẽ xác minh xem biện pháp của Trung Quốc có phù hợp với luật hàng hải quốc tế hay không.
Truyền thông Nam Hàn coi biện pháp tạm thời này là nỗ lực của Trung Quốc trong chiến thuật “vùng xám” nhằm mở rộng quyền tài phán trên biển của họ ở Hoàng Hải. Theo Newsweek, Bắc Kinh đã xây dựng 3 công trình được cho là những “cơ sở nuôi trồng thủy sản” tại khu vực bị lệnh cấm nhắm tới.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(AFP/RFI) - Mỹ: Thẩm phán tạm hoãn quyết định loại bỏ sinh viên quốc tế khỏi Đại học Havard của chính quyền Trump. Phán quyết được một Thẩm phán liên bang của tiểu bang Massachusetts (Hoa Kỳ) đưa ra hôm 3/5/2025. Do đó, việc thu hồi quyền tiếp nhận sinh viên quốc tế của Harvard đã tạm thời bị đình chỉ cho đến khi diễn ra phiên điều trần sơ bộ vào ngày 29/5. Cũng trong ngày 23/5, Thư ký Văn phòng Giáo dục Hồng Kông, bà Christine Choi đã đề nghị tất cả các trường Đại học tại Hồng Kông tiếp nhận và hỗ trợ những sinh viên quốc tế đã ghi danh tại Harvard trong diện bị ảnh hưởng bởi quyết định của Tổng thống Trump.
(AFP/RFI) - Tai nạn hàng không: Boeing đạt thỏa thuận với chính phủ Hoa Kỳ. Hôm 23/5/2025, chính phủ Hoa Kỳ và Boeing đã đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt các thủ tục truy tố hình sự đối với tập đoàn chế tạo máy bay này về 2 vụ tai nạn hàng không của hai chiếc Boeing vào năm 2018 và 2019, khiến tổng cộng 346 người thiệt mạng. Boeing sẽ phải chi ra 1,1 tỉ Mỹ kim, trong đó có 444,5 triệu Mỹ kim bỏ vào quỹ đền bù cho gia đình các nạn nhân. Nhưng nhiều gia đình của nạn nhân đã tỏ vẻ bất bình về thỏa thuận nói trên.

(AFP/RFI) - Tổng thống Donald Trump trưng ra hình ảnh “fake” để cáo buộc Nam Phi. Trong buổi tiếp người đồng cấp Nam Phi Cyril Ramaphosa hôm thứ Tư (21/5/2025) tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sử dụng các ảnh trích từ một video do thông tấn xã Reuters quay tại Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC), để đưa ra các cáo buộc không có cơ sở về cuộc thảm sát người da trắng ở Nam Phi. Trên thực tế, hình ảnh được trích từ video đã được phổ biến ngày 3/2 năm nay, ghi lại hình ảnh sau cuộc đụng độ giữa quân chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo và phiến quân M 23 được Rwanda hậu thuẫn tại thành phố Goma của Congo.
(AFP/RFI) - Tổng thống Donald Trump “mạnh mẽ” khuyến nghị Vương quốc Anh ngừng lắp đặt tua-bin gió và đẩy mạnh khoan dầu. Viết trên mạng Truth Social của mình hôm 23/5/2025, ông Trump cho rằng Anh Quốc nên ngừng xây dựng “các tua-bin gió đắt tiền và xấu xí” để giảm chi phí năng lượng. Vẫn theo ông Trump, Luân Đôn nên “tài trợ cho các phương pháp khoan hiện đại ở Biển Bắc, (...) với Aberdeen là tâm điểm”. Theo thông tấn xã AFP, Aberdeen là thành phố ở miền Đông Scotland, một căn cứ hậu cần cho các giàn khoan dầu ngoài khơi và là nơi gia đình ông Trump sở hữu một khu nghỉ dưỡng chơi golf.

(AFP/RFI) - Mỹ Tăng cường an ninh ở Hoa Thịnh Ðốn sau vụ sát hại 2 nhân viên Tòa Ðại sứ Do Thái. Hôm thứ Năm (22/5/2025), Cảnh sát trưởng Hoa Thịnh Ðốn thông báo tăng cường an ninh tại những nơi thờ phụng ở thủ đô Hoa Kỳ, sau vụ 2 nhân viên Tòa Ðại sứ Do Thái bị bắn hạ tối 21/5 trước Bảo tàng Do Thái, vào lúc đang tổ chức tiếp tân cho một tổ chức Do Thái. Nghi can được xác định là Elias Rodriguez (31 tuổi), quê quán ở Chicago. Khi bị bắt, nghi can này đã hô các khẩu hiệu ủng hộ Palestine. Hôm 22/5, Rodriguez đã bị truy tố về tội ám sát.
(AFP/RFI) - Hoa Kỳ bắt đầu dỡ bỏ trừng phạt Syria. Ngày 23/5/2025, Hoa Kỳ đã chính thức dỡ bỏ dần lệnh trừng phạt đối với Syria, như Tổng thống Donald Trump đã thông báo trong chuyến thăm Ả Rập Saudi tuần trước. Bộ trưởng Tài chánh Scott Bessent cho biết Bộ Tài chánh và Bộ Ngoại giao đang khai triển việc cho phép khuyến khích đầu tư mới vào Syria. Đồng thời, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ban hành miễn trừ theo đạo luật Caesar để bảo vệ thường dân ở Syria. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Syria hoan nghênh quyết định của chính phủ Hoa Kỳ.

(AFP/RFI) - Các hiệp hội nhà báo Pháp kêu gọi chính phủ di tản đồng nghiệp ở Gaza. Hôm 23/5/2025, khoảng 20 hiệp hội nhà báo (SDJ), bao gồm các hiệp hội từ France 24, RFI và Le Monde, đã kêu gọi “di tản” đội ngũ nhân viên truyền thông Pháp tại Dải Gaza, những người mà họ cho là “đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng” vì các cuộc không kích của Do Thái.
(AFP/RFI) - Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục trong hơn 2 thập kỷ. Trung tâm Khí tượng Quốc gia thông báo nhiệt độ trong ngày 23/5/2025 đã đạt 50,4 độ C, mức nhiệt chưa từng thấy ở quốc gia vùng Vịnh kể từ năm 2003. Số lượng những ngày nóng kỷ lục đã tăng gần gấp đôi trên toàn thế giới trong ba thập kỷ qua. Các nhà khoa học dự đoán những đợt nắng nóng này sẽ trở nên thường xuyên hơn, kéo dài hơn và dữ dội hơn do hiện tượng nóng lên toàn cầu.

(AFP/RFI) – Bắc Hàn bắt 3 viên chức sau “sự việc nghiêm trọng” khu trục hạm. Hôm 25/5/2025, hãng thông tấn chính thức KCNA của Cộng sản Bắc Hàn loan báo 3 viên chức xưởng đóng tàu Hải quân đã bị bắt, bao gồm Kỹ sư trưởng xưởng tàu Chongjin, Trưởng xưởng đóng tàu và Giám đốc điều hành. Ba người này “bị quy trách nhiệm” về sự việc tàu bị nghiêng và chìm một phần trong lễ khai trương do một phần đáy tàu đã bị nghiền khiến nước tràn vào.
(Yonhap/RFI) – Bình Nhưỡng khuyên Hoa Thịnh Ðốn nên ngừng các hoạt động đe dọa quân sự nếu muốn bảo đảm an ninh lãnh thổ. Trong thông cáo do Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng Cộng sản Bắc Hàn ký vào sáng 25/5/2025, chế độ Bình Nhưỡng còn lên án “hành động bắt chẹt và đe dọa quân sự bất công của Mỹ”. Ngoài ra, chế độ Cộng sản Bắc Hàn còn tố cáo dự án lá chắn phi đạn không gian “Vòm Vàng” của Tổng thống Trump có nguy cơ “gây bất ổn và mất cân bằng chiến lược trên quy mô toàn cầu”, do nhiều loại đầu đạn phi đạn nguyên tử mới hiện đang được chính phủ Mỹ phát triển. Sau cùng, Bắc Hàn chỉ trích mạnh mẽ “sự phi lý” của vụ thử phi đạn-đạn đạo liên lục địa ICBM gần đây nhất của Hoa Kỳ, khi lên án Hoa Thịnh Ðốn tự cho mình quyền biện hộ là “phòng thủ và răn đe” trong khi mô tả hành động của Bình Nhưỡng là “khiêu khích và đe dọa”.

(AFP/RFI) – Hán Thành bày tỏ quan ngại về một lệnh cấm lưu thông trên Hoàng Hải của Trung Quốc. Nỗi lo này đã được Nam Hàn thể hiện ngày 24/5/2025, sau khi tạp chí Mỹ Newsweek tường thuật là Trung Quốc ban hành một lệnh cấm lưu thông một phần Hoàng Hải cho đến ngày 27/5, khu vực những Vùng đặc quyền Kinh tế chồng chéo giữa Trung Quốc và Nam Hàn. Bắc Kinh nêu lý do là để chuẩn bị cho một “cuộc tập dợt quân sự”. Truyền thông Nam Hàn xem biện pháp này của Trung Quốc như là một ý định mở rộng quyền tài phán trên Hoàng Hải. Theo Newsweek, Trung Quốc cho xây dựng 3 cấu trúc, có thể sẽ là “những cơ sở nuôi trồng thủy sản” tại vùng biển bị nhắm đến bởi lệnh cấm.
(AFP/RFI) – Trung Quốc và Nam Dương cam kết tăng cường quan hệ trước kỳ họp thượng đỉnh Hiệp hội các Quốc gia Ðông Nam Á (ASEAN). Tuyên bố này được hai nước đưa ra ngày 25/5/2025, nhân chuyến thăm Jakarta của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, trước khi đến Mã Lai Á dự cuộc họp cấp cao với 10 nước thành viên của ASEAN và các nước vùng Vịnh, sản xuất dầu hỏa. Trong cuộc họp báo chung, lãnh đạo chính phủ Trung Quốc lên án “chủ nghĩa đơn phương và bảo hộ mậu dịch” đang gia tăng trên thế giới, đe dọa “trật tự kinh tế và thương mại” toàn cầu. Chuyến thăm của Thủ tướng Trung Quốc tiếp theo vòng công du Đông-Nam Á của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi trung tuần tháng 4/2025, trong đó có Mã Lai Á.

(AFP/RFI) – Mã Lai Á yêu cầu chính quyền Miến Điện triển hạn lệnh ngưng bắn. Trong thông cáo ngày 25/5/2025, Bộ Ngoại giao Mã Lai Á cho biết đã đưa ra đề xuất này trước các đồng cấp thuộc khối Hiệp hội các Quốc gia Ðông Nam Á (ASEAN), nhằm “xoa dịu nỗi đau của người dân Miến Điện”. Lệnh hưu chiến đã được chính quyền tập đoàn quân sự Miến Điện ban hành sau trận động đất kinh hoàng ngày 28/3 khiến gần 3.800 người thiệt mạng. Lệnh này sắp hết hiệu lực vào cuối tháng 5/2025.
(AFP/RFI) – Pháp: Phá hoại trạm biến thế điện ở Cannes và Nices. Trong đêm thứ Bảy (24) rạng sáng Chủ Nhật (25/5/2025), khoảng 45 ngàn nhà dân ở Nices cùng với phi trường đã bị mất điện. Theo Viện Công tố, lửa đã bùng phát trong đêm tại một trạm biến thế ở một khu dân cư phía Tây thành phố Nices đang bị nạn buôn ma túy. Điều tra về “hành động phóng hỏa phá hoại theo băng đảng có tổ chức” đã được mở. Cảnh sát cho biết phát giác “dấu vết các lốp xe” cháy và “cửa trạm biến thế bị đập phá”. Vụ cúp điện này xảy ra vài tiếng đồng hồ sau một sự việc tương tự nghiêm trọng hơn làm ảnh hưởng đến Cannes và nhiều vùng phụ cận.

(AFP/RFI) – Damascus cam kết giúp Hoa Thịnh Ðốn “xác định vị trí” người Mỹ mất tích. Phát biểu trước Đặc sứ Mỹ về Syria, ông Tom Barrack, chính phủ Tổng thống Syria tạm quyền Ahmad Al Sharaa, hôm 25/5/2025, cho biết sẽ giúp Hoa Kỳ “xác định vị trí” người Mỹ bị mất tích trong suốt cuộc nội chiến Syria. “Một bước tiến lớn”, theo đánh giá của ông Tom Barrack, trên mạng X. Thông báo trợ giúp của Damascus cho phép Hoa Thịnh Ðốn hồi hương công dân Mỹ hay hài cốt của họ.
(AFP/RFI) – Trump biện hộ quyết định ngăn chặn Harvard tuyển du học sinh ngoại quốc. Trên mạng xã hội Truth Social hôm 25/5/2025, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chất vấn “tại sao Harvard không cho biết là gần 31% sinh viên của mình đến từ NGOẠI QUỐC, và nhiều nước trong số này chẳng chút thân thiện với Hoa Kỳ, KHÔNG trả một xu nào cho việc đào tạo sinh viên của họ, và họ cũng không có ý định làm như thế”. Tổng thống Mỹ nói thêm rằng Hoa Kỳ “muốn biết rõ những sinh viên ngoại quốc này là ai. Đây là một yêu cầu hợp lý bởi vì Hoa Kỳ cấp cho Harvard HÀNG TỶ MỸ KIM, nhưng Harvard không thực sự minh bạch”.

(Reuters/RFI) – Quân đội Do Thái tiếp tục oanh kích vào Gaza, ít nhất 20 người Palestine thiệt mạng. Theo một nguồn tin báo chí và y tế, trong đêm 24, rạng sáng 25/5/2025, Gaza lại bị tấn công từ Bắc tới Nam. Công luận quốc tế chấn động trước hình ảnh 9 đứa trẻ trong một gia đình của một vị Bác sĩ người Palestine tại Gaza thiệt mạng, bị “cháy thui” vì nhà bị trúng bom. Người con thứ 10 và cha bị thương nặng. Riêng người mẹ nhờ vắng nhà, nên thoát nạn. Câu hỏi đặt ra là tại sao ngôi nhà của vị Bác sĩ Palestine lại là mục tiêu tấn công, trong lúc quân đội Do Thái luôn khẳng định “không nhắm vào thường dân” mà chỉ truy lùng các chiến binh Hamas, nhắm vào “những mục tiêu khủng bố”
(AFP/RFI) – Tay vợt Rafael Nadal được vinh danh tại sân vận động Roland Garros. Trong ngày lễ khai mạc 2 tuần lễ thi đấu, mở ra từ hôm 25/5/2025, Giải Quần vợt Quốc tế Roland Garros 2025 vinh danh sự nghiệp và thành tích 14 lần đoạt chức vô đích của tay vợt Tây Ban Nha. Chiều 25/5, khán giả ở sân Central – sẽ lại được thấy Rafael trở lại sân đất nện nhưng không là để thi đấu mà là để tri ân với người hâm mộ. Roland Garros Rafael là nơi Nadal xem là “sân nhà”. Từ trận đấu đầu tiên năm 2005, tay vợt Tây Ban Nha với 22 thành tích ở các giải Grand Slam này hiếm khi lỡ hẹn với khán giả Paris và giới hâm mộ ở Paris.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét