Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 31 tháng 3, 2025

TỪ CÁNH ĐỒNG MÂY & HT THÍCH KHÔNG TÁNH - TĂNG ĐOÀN GHVN THỐNG NHẤT - Phan Đình Minh



"Tuổi trẻ bay cao khí phách Vì Tổ Quốc
Lão niên khai phóng dân trí Cánh Đồng Mây"
BS Đinh Đức Long
Buổi nói chuyện của chương trình
Từ Cánh Đồng Mây
với


HÒA THƯỢNG
TH ÍCH KHÔNG TÁNH


Xin bấm link để nghe
<!>

“Điều anh em nghe được trong bóng tối hãy nói nơi ánh sáng,
điều anh em nghe rỉ tai nhau hãy rao giảng trên mái nhà”. - (Mt 10:27)


CHIẾN TRANH VIỆT NAM

1954-1975


58220 CHIẾN SĨ HOA KỲ ĐÃ TỬ TRẬN TẠI VN


Chiến tranh Việt Nam ngày 8 tháng 3 1965


HAI TRIỆU NGƯỜI VIỆT NAM PHẢI BỎ MẠNG TRONG CHIẾN TRANH



Chiến tranh Việt Nam ngày 28-3-1975


Thuyền nhân đi tìm tự do 1976


ĐẢNG CSVN KHÔNG TRANH ĐẤU GIÀNH ĐỘC LẬP
CHO VIÊT NAM VÀ GIẢI PHÓNG MIỀN NAM
MÀ CHỈ ĐỂ CSVN ĐỘC TÀI CẦM QUYỀN, LÀM GIẦU
THEO CHỦ NGHĨA TƯ BẢN VÀ THỊ TRƯỜNG TỰ DO
TRÊN XƯƠNG MÁU CỦA NHÂN DÂN VN



CSVN đã rước Mỹ trở lại VN từ khuya
Trump đến Việt Nam ngày 10-11-2017
(Trump còn sống và là TT thứ 47 của US- Trần Đại Quang đã theo Mao-Hồ từ lâu)


Những tên trùm cộng sản này Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng (T-P)
đã sống trên xương máu của các chiến binh cộng sản và nhân dân Việt Nam
50 năm qua


BÁO CÁO: GỬI BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ

Ngày. 20 tháng 3 năm 202

Thưa Ngài Marco Rubio
Bộ trưởng Ngoại giao
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ
Trụ sở: 2201 C Street, NW Washington, D.C. 20520
Tiêu đề: Mối quan ngại về Chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam

Kính thưa Ngài Bộ trưởng,
Xin chúc mừng ngài được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao. Chúng tôi đánh giá cao cam kết của ngài trong việc củng cố vị thế toàn cầu của Hoa Kỳ và đảm bảo các chính sách phù hợp với lợi ích quốc gia của chúng tôi. Là người Mỹ gốc Việt, chúng tôi vô cùng lo ngại về các chiến thuật lừa dối của Chính phủ Cộng sản Việt Nam (VCP) và việc họ liên tục không thực hiện các cam kết của mình mặc dù đã bình thường hóa quan hệ trong ba thập kỷ.

Chính sách hai mặt (Ngoại giao cây tre)
Trong lịch sử, VCP đã sử dụng các biện pháp hùng biện chiến lược để xoa dịu các chính quyền Hoa Kỳ liên tiếp trong khi vẫn duy trì chế độ độc tài của mình. Các lĩnh vực quan tâm chính bao gồm:
Thiếu cải cách chính trị – Mặc dù đã hứa sẽ thay đổi, Việt Nam vẫn nằm dưới chế độ toàn trị và không có tự do chính trị thực sự.
Đàn áp các quyền cơ bản – Tự do ngôn luận và tôn giáo tiếp tục bị đàn áp một cách có hệ thống, với các nhà hoạt động và nhà lãnh đạo tôn giáo thường xuyên bị bắt giữ.
Thực hành thương mại không công bằng – Việt Nam đóng vai trò là cầu nối để hàng hóa Trung Quốc vào Hoa Kỳ dưới nhãn mác giả mạo ("Sản xuất tại Việt Nam").
Chênh lệch thương mại – Năm 2024, cán cân thương mại Hoa Kỳ-Việt Nam là 132 tỷ đô la, với thâm hụt 110 tỷ đô la. Việt Nam được hưởng lợi từ hàng nhập khẩu của Hoa Kỳ nhưng lại chặn xuất khẩu văn hóa và thương mại từ cộng đồng người Mỹ gốc Việt.
Sự phụ thuộc về mặt địa chính trị vào Trung Quốc – Mối quan hệ lịch sử và sự liên kết chiến lược của Việt Nam với Trung Quốc cho thấy rằng họ sẽ không bao giờ hoàn toàn ủng hộ các lợi ích của Hoa Kỳ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Vi phạm nhân quyền:
Có bằng chứng đáng kể cho thấy các nhà ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam đôi khi đã làm dịu các báo cáo về nhân quyền dưới áp lực của ĐCSVN. Các nguồn đáng tin cậy như Tổ chức Ân xá Quốc tế, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nêu bật những hành vi lạm dụng nghiêm trọng, bao gồm cả việc đàn áp bất đồng chính kiến và bắt giữ tùy tiện.

Khuyến nghị:
Tham gia với cộng đồng người Mỹ gốc Việt trước bất kỳ cuộc họp nào với các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam để có được góc nhìn toàn diện.
Yêu cầu minh bạch về nguồn gốc hàng xuất khẩu của Việt Nam và thúc đẩy các cơ hội thương mại bình đẳng cho các doanh nghiệp người Mỹ gốc Việt.
Áp dụng các biện pháp trừng phạt có mục tiêu đối với các hành vi vi phạm thương mại và vi phạm nhân quyền, bao gồm các hạn chế về thị thực và cắt giảm tài trợ của USAID.
Chúng tôi rất cần Bộ Ngoại giao áp dụng Đạo luật Manisky để trừng phạt các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam có thành tích thường xuyên đàn áp tôn giáo và vi phạm nhân quyền.
Vận động trả tự do ngay lập tức cho các công dân Hoa Kỳ bị giam giữ bất công tại Việt Nam.
Chúng tôi cũng kêu gọi Bộ Ngoại giao hạn chế thị thực đối với sinh viên, nghệ sĩ và các nhà hoạt động văn hóa và tôn giáo Cộng sản.
Thông qua Bộ Ngoại giao, chúng tôi kêu gọi Tổng thống Donald J. Trump và Bộ An ninh Nội địa mở cuộc điều tra các nhóm dịch vụ giấy tờ nhập cư gian lận tạo điều kiện cho nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ và thu hàng chục triệu đô la tiền phí.
Chúng tôi kêu gọi chính quyền của ngài hành động quyết liệt để giải quyết những vấn đề này và đảm bảo rằng chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam phản ánh cam kết của chúng tôi đối với dân chủ, nhân quyền và thương mại công bằng.

Trân trọng và biết ơn.

Thay mặt các tổ chức bất vụ lợi "501c3" (NGO's) ký tên ủng hộ bản báo cáo này.

Giám mục Trần Thanh Vân.
Chủ tịch Hội đồng ARCJP
Hòa Thượng Thích Không Tánh.
Đồng chủ tịch Hội đồng liên tôn tại Việt Nam(IVC)
Ông Rong Nay.
Chủ tịch Hội đồng 30 sắc dân bản địa Việt Nam(CIP-TVN)
Nhà sư. Thong Luu.
Hội đồng Phật giáo Khmer-Krom. Thành viên Hội đồng ARCJP
Giáo sư. Thành Phú Ba.
Hội đồng tôn giáo Champa. Thành viên Hội đồng ARCJP
Mục sư. Y Hin Niê.
Phó chủ tịch phụ trách tôn giáo và dân tộc bản địa Á châu(ARCJP)
Linh mục. Bùi Phong.
Phó chủ tịch nội vụ Hội đồng (ARCJP)
Mục sư. Josep Thanhbinh Phạm.
Tổng thủ quỹ Hội đồng (ARCJP)
CTS. Nguyễn Văn Sĩ Liên hiệp Hội thánh em Cao đài Tây ninh. Thành viên Hội đồng (ARCJP)
Rev. Nguyễn Công Chính.
Phó chủ tịch ngoại giao kiêm Tổng thư ký Hội đồng ARCJP.

Thân mến đến chương trình Từ Cánh Đồng Mây:
"Tôi vẫn từng đợi Cánh Đồng Mây như hoa từng đợi nắng
Như gió tìm dặng phi lao, như trời cao mong mây trắng
Vẫn từng đợi Mây trong những chặng đường quen ngày tháng cũ
Vẫn từng đợi Mây lúc chín giờ đêm Hà Nội, thanh vắng
Tiếng hát ai xao động, tha thiết, thoáng mùi hương êm đềm"


Người Hà Nội, NBPH (Xuân Ất Tỵ)

TÌNH CA PHAN ĐÌNH MINH
TRÊN CÁNH ĐỒNG MÂY





Tôi Có Một Tổ Quốc


ĐỨC HỒNG Y NGUYỄN VĂN THUẬN

(1928-2002)


Cám ơn nhà báo/nhạc sĩ Phan Đình Mình đã có một sáng tác bất hủ ! Hòa âm êm dịu, giọng hát truyền cảm. Hình ảnh sông núi Việt tuyệt đẹp, bao la hùng vĩ. “Non sông như tạc anh hùng thệ” (Nguyễn Trãi).

Sông núi còn ghi khắc lời thề của những anh hùng. Trái tim người Việt nào không rung động, khi nghe hát bài thơ “Con Có Một Tổ Quốc” của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận từng ở tù Việt cộng 13 năm !

Cám ơn ông Minh & team tận tụy thực hiện các chương trình "Từ Cánh Đồng Mây" yểm trợ quyền Tự Do Ngôn Luận (Free Speech),

đưa ra hải ngoại các suy nghĩ của người trong nước kiên cường tranh đấu đòi Tự Do cho Việt Nam. God Bless Vietnam. God Bless quy' vi.

Marynguyen9408

CHÚC XUÂN



NGƯỜI ĐI TÌM MẶT



TÌNH TUYỆT VỌNG



LẠC GIỮA TIM AI



GIẢI PHÓNG 30-4-1975


ĐẢNG CHẾT
“Vưt mẹ cái khẩu hiệu
Còn đảng là còn mình.
Thế mai kia đảng chết,
Không lẽ mày quyên sinh?”

Thái Bá Tân

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét