Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 15 tháng 7, 2023

Vĩnh biệt Đông Anh - Giao Chỉ San Jose



--Vĩnh biệt Đông Anh.
<!>

Năm 1954 có đám thanh niên Bắc Kỳ tuổi 20 trình diện động viên tại trại Ngọc Hà, Hà Nội. Thực sự có vài anh lớn tuổi đã đi làm nhưng phần lớn toàn 300 thanh niên trẻ vừa mới xong trung học. Trong số này có cậu Nguyễn Đình Tạo, quê huyện Đông Anh nên sau này bác làm thơ lấy chốn quê hương làm bút hiệu. Chiều chủ nhật tháng 7 năm 2023 bằng hữu và tang gia họp mặt vĩnh biệt bác Tạo hưởng thọ 90 tuổi. Ban tổ chức xin nhắc lại lời mời quý vị thân hữu đến dự lễ tang tại nhà quàn đường Santa Clara đúng 4 PM ngày 16 July-2023. 

Chương trình vĩnh biệt và lễ phủ cờ tình nghĩa với sự hiện diện của chiến hữu và thân hữu gồm có các thành phần sau đây: Sinh viên võ bị Đà Lạt. Bà con Lâm Đồng Đà Lạt. Bạn tù tập trung sau 30 tháng tư. Tổ chức Văn Thơ Lạc Việt. Bạn cùng khóa Cương Quyết Đà Lạt 1954. Thân hữu cùng làm việc trong cơ quan IRCC. Các anh chị em đã từng sinh hoạt cộng đồng trong Liên hội Bắc CA. Trong số quý vị niên trưởng võ bị cao niên tại San Jose, bác Đông Anh Nguyễn đình Tạo là người trải qua nhiều hoàn cảnh gian truân nhất. Di cư từ Bắc vào Nam với 21 năm trong quân đội không gặp gia đình. Với cấp bậc trung tá quận trưởng đã trải qua 9 năm ngục tù sau ngày quốc hận. Khi tự do đã vượt biên đường bộ qua Cam Bốt nhưng không đi thoát. Trên đường vượt biên đường biển đã hy sinh người con trai. Suốt thời gian lưu vong tại Mỹ, bác Tạo đã phục vụ trong các cơ quan xã hội và tình nguyện nhiều sinh hoạt cộng đồng. Một trong các thành quả đáng ghi nhận là xây dựng lại tổ chức Văn Thơ Lạc Việt và bàn giao lại cho các vị nối tiếp cho đến nay.

Ngàn thu vĩnh biệt niên trưởng chiến hữu Đông Anh Nguyễn đình Tạo.

Giao Chi San Jose. giaochi12@gmail.com (408) 316 8393

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét