Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 14 tháng 7, 2023

Kính Báo Cùng Tất Cả ĐỒNG HƯƠNG VN TỴ NẠN CS Chân Chính, - Ngô Minh Hằng

 

Thưa Qúy Đồng Hương,
Ngày 11 tháng 07 năm 2023, lúc 10:27 sáng, giờ miền Đông Hoa Kỳ, tôi, Ngô Minh Hằng nhận một cuộc gọi không mong muốn từ số phone 202- 861- 0737. Qua phone, giọng nữ nói muốn gặp bà Ngô Minh Hằng.  Tôi hỏi người gọi là ai và muốn gặp bà NMH có việc gì thì người này không xưng danh tính nhưng nói là "CỤC AN NINH VIỆT NAM (hay CỤC AN NINH MẠNG VIỆT NAM mà tôi nghe không rõ chữ MẠNGđã gởi thư đến cho bà Ngô Minh Hằng, bà đã nhận được chưa." Tôi hỏi thư gì? Người bên kia đầu dây nói không biết, cô ta chỉ có nhiệm vụ thông báo mà thôi.  Tôi thấy mình không là công dân của  nhà cầm quyền CSVN và hơn chục năm rồi cũng không liên lạc với người bạn nào ở VN thì không có lý do gì mà CỤC AN NINH CSVN lại gởi thư trực tiếp. Thấy lạ, tôi tò mò hỏi là thư gì thì người này nói là "bà NMH đăng ký cái gì đó ở VN.
<!>
Đến đây thì tôi thấy họ nói dối vì tôi không đăng ký gì cả.  Người này hỏi tiếp: "Đây có phải số phone của bà NMH không và bà có phải là bà NMH không?  Tôi trả lời không, phôn của người cháu và tắt điện thoại.

Thưa Qúy Đồng Hương VNTNCS chân chính,
Những tháng qua, nhiều lần thấy số phone từ zipcode 202 gọi đến, tôi tưởng là những người bạn ở VA hay DC gọi cho tôi, nhưng sau vài lần nhắc máy để trả lời, người đầu dây bên kia im lặng rồi cúp, từ đó, thấy zipcode 202 tôi không nhắc máy nữa. Sáng ngày 11/7 tôi vô tình trả lời thì người gọi ở số 202-861-0737 này nói như tôi đã trình bày ở trên. Khi check số điện thoại thì thấy số này thực sự thuộc về toà Đại sứ CSVN tại Washington DC, Hoa Kỳ. 

Thưa Qúy Đồng Hương, như vậy là nhà đương quyền CSVN đã theo dõi tôi, đã biết tên và lưu giữ số điện thoại của tôi và nay còn vi phạm luật ngoại giao quốc tế, gọi phone trực tiếp đến tôi, một người tỵ nạn CS và là công dân Mỹ, báo để tôi biết là CỤC AN NINH (MẠNG) VIỆT NAM của họ đã gởi thư "làm việc" với tôi. 

Tôi đã gọi 911 hồi 10:35 buổi sáng cùng ngày để báo cáo sự việc và hôm nay, tôi viết thư này kính báo với Qúy Đồng Hương VNTNVC chân chính rằng nhân viên của toà Đại sứ VC ở Hoa Kỳ đã vi phạm luật ngoại giao, gọi điện thoại khuấy rối một công dân Mỹ khi người này không còn là công dân của họ, không trực thuộc dưới quyền kiểm soát và cai trị của họ là tôi để ngầm đe dọa tôi là "CỤC AN NINH CỦA HỌ ĐÃ GỞI THƯ ĐẾN TÔI."

Tháng 4 / 1975 miền Nam mất vào tay CS Bắc Việt, toàn dân miền Nam thành nạn nhân của nhà cầm quyền VC trong đó có tôi. Năm 1980 tôi trốn chạy bằng cách vượt biên. Đã 43 năm tôi tỵ nạn và là công dân Mỹ. Như vậy, không có lý do gì mà Toà Đại Sứ VC có quyền theo dõi và gọi điện thoại quấy rối tôi.  Nếu trong tương tai, có tai nạn bất thường nào xảy đến với cá nhân tôi hay với con cháu gia đình tôi, và chúng tôi có mệnh hệ nào thì căn cứ vào việc toà đại sứ VC  không tôn trọng luật ngoại giao mà gọi điện thoại trực tiếp đến quấy rầy tôi ngày 11 tháng 7, căn cứ vào sự việc họ báo tin là Cục An Ninh (Mạng) VN của họ đã gởi thư đến tôi thì Qúy Đồng Hương biết là những gì bất thường xảy ra cho tôi, gia đình tôi là có bàn tay nhà cầm quyền VC nhúng vào cốt để trả thù người làm những bài thơ không cùng chính kiến. 

Nhân đây tôi cũng xin trình bày thêm một việc. Gần một năm nay không biết cá nhân hay băng nhóm nào (cũng rất có thể là VC ?) đã làm giả rất nhiều địa chỉ Email của tôi để gởi spam mails, vì thế, Google cho là tôi gởi Spam Mail nên đã block địa chỉ Email nmh5475@Aol của tôi và tôi không còn gởi thơ kể tội ác VC lên DĐ được nữa. Việc ngăn chặn tôi gởi thơ lên DĐ cũng là nhiệm vụ và mong muốn của những kẻ từng theo dõi tôi, vu khống tôi, bịa chuyện đời tư của tôi để mạ lỵ, chụp mũ, bôi nhọ, trưng hình cờ đỏ để đấu tố tôi trên nhiều DĐ trên 20 năm qua.


Những Emails làm giả Nmh5475

nmh5475 Win@grandcompetition.de
nmh5475 info@accessmanx.com
nmh5475 noreply@katumidori.nl
nmh5475 renter-info.gfzc7pk6r@sexidudee.com
nmh5475 info@uncoatin.com
nmh5475 info@ishara.manretellone.com
nmh5475 info@troys.openeoricum.com
nmh5475 info@lbwb.nuclidea.com

Kính chúc Qúy Đồng Hương VNTNCS chân chính nhiều sức khoẻ, may mắn và hạnh phúc.

Trân trọng
Ngô Minh Hằng 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét