Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2023

ĐIỂM TIN 10/2/2023 - ĐHL


Tổng thống Biden: Khinh khí cầu do thám của Trung Quốc không phải là 'một vi phạm an ninh lớn' Hôm thứ Năm (9/2/2023), Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rằng khinh khí cầu do thám của Trung Quốc "lang thang" nhiều ngày trên bầu trời nước Mỹ, trước khi bị bắn hạn ở Đại Tây Dương, "không phải là một vi phạm an ninh lớn". Tuyên bố này của ông Biden đang vấp phải sự chỉ trích của một số nhà lập pháp. Tổng thống Joe Biden, người đang tìm cách duy trì liên lạc với Trung Quốc và không để căng thẳng với Bắc Kinh vượt quá tầm kiểm soát, cho biết trong một cuộc phỏng vấn của Noticias Telemundo rằng ông không hối hận vì đã không bắn hạ khinh khí cầu do thám của Trung Quốc sớm hơn. Ông Biden cũng nhấn mạnh rằng đó không phải một vi phạm an ninh lớn, theo Reuters.
<!>
Tổng thống Joe Biden nói: "Đó không phải là một vi phạm lớn. Ý tôi là, hãy nhìn xem, nó hoàn toàn... vi phạm luật pháp quốc tế. Đó là không phận của chúng ta. Và một khi nó đi vào không phận của chúng ta, chúng ta có thể làm những gì chúng ta muốn với nó".

Ông cho biết các quan chức quân đội Mỹ lo ngại rằng khi bắn hạ nó trên đất liền, khinh khí cầu và các bộ phận của nó có thể rơi xuống khu vực đông dân cư.

"Vật thể này rất khổng lồ. Điều gì xảy ra nếu nó lao xuống và đâm vào một trường học ở vùng nông thôn? Điều gì xảy ra nếu nó lao xuống? Vì vậy, tôi đã nói với quân đội rằng ngay khi có thể bắn hạ khinh khí cầu này, hãy bắn hạ nó. Họ đã có một quyết định sáng suốt. Họ đã bắn rơi nó trên mặt nước, họ đang phục hồi hầu hết các bộ phận và chúng vẫn ổn", ông nói.

Khinh khí cầu do thám của Trung Quốc cao 61 mét, cùng với thiết bị điện tử, đã bị một máy bay chiến đấu của Hoa Kỳ bắn hạ ngoài khơi bờ biển Nam Carolina vào ngày 4/2. Quân đội Hoa Kỳ đang thu hồi nhiều bộ phận và phân tích thông tin từ các dữ kiện thu thập được.

Theo The Hill, trích lời Tổng thống Hoa Kỳ trả lời tại một cuộc phỏng vấn với PBS NewsHour liệu các mối quan hệ có bị ảnh hưởng hay không, ông Biden thẳng thừng trả lời: “Không”.

Ông Biden cho biết ông đã không nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ khi có thông tin cho rằng một khinh khí cầu do thám của Trung Quốc đang bay lơ lửng trên bầu trời Hoa Kỳ và khinh khí cầu sau đó đã bị bắn rơi vào cuối tuần qua.

“Nhưng, nghe này, ý tôi là, ý tưởng bắn hạ khinh khí cầu đang thu thập thông tin trên khắp nước Mỹ và điều đó khiến các mối quan hệ trở nên tồi tệ hơn?” ông Biden nói ông nghi ngờ về ý tưởng này.

“Hãy nhìn xem, tôi đã nói rất rõ ràng với ông Tập Cận Bình rằng Hoa Kỳ sẽ cạnh tranh sòng phẳng với Trung Quốc, nhưng Hoa Kỳ không tìm kiếm xung đột. Và đó là những gì diễn ra cho đến nay”, ông Biden nói thêm.

Tổng thống nói thêm rằng người đồng cấp Trung Quốc của ông có “những vấn đề to lớn” cần giải quyết trong nước, bao gồm nền kinh tế đang suy trầm và cần trả lời câu hỏi liệu Bắc Kinh có ủng hộ Nga trong cuộc xâm lược Ukraine hay không.

Quân đội Nga hỏa táng xác binh lính để che giấu tổn thất lớn


Newsweek đưa tin, các quan chức quân sự Ukraina cho biết hôm qua 8/2 rằng, quân đội Nga đang tiến hành thiêu xác của binh lính để che giấu quy mô tổn thất, mục đích làm lu mờ thêm những ước tính không đáng tin cậy về thương vong của Nga cho đến nay trong cuộc chiến.

Tuyên bố, được đăng lên một trang Facebook của quân đội Ukraina, cho biết các lực lượng Nga đã thiết lập một lò hỏa táng di động bên ngoài Tokmak, một thành phố nhỏ với khoảng 32.000 dân nằm trên sông Molochna ở đông nam Ukraina.

Theo The Kyiv Independent, thành phố này nằm dưới sự chiếm đóng của Nga kể từ tháng 3 năm ngoái, và là mục tiêu của các cuộc tấn công không ngừng của Ukraina kể từ mùa hè, bao gồm một cuộc tấn công vào tháng 1 dẫn đến khoảng 80 thương vong cho phía Nga.

Tuy nhiên, tổng số binh lính thiệt mạng có thể bị che giấu. Các quan chức quân đội Ukraina cho biết đã nhìn thấy một lò hỏa táng di động được thiết lập trong thành phố, khiến số người chết rất khó xác định.

Theo báo cáo của quân đội Ukraina, dấu hiệu tiết lộ chính là mùi.

Các quan chức Ukraina viết trên Facebook: “Người dân địa phương phàn nàn về mùi hôi thối từ các tử thi ở phía đông nam thành phố, đặc biệt là vào ban đêm”.

Newsweek đã liên hệ với chính phủ Nga để bình luận.

Với những thi thể bị đốt cháy, có vẻ như con số thực sự duy nhất về những người lính Nga thiệt mạng là do chính phía Nga tính toán, và vẫn là một bí mật được bảo vệ chặt chẽ kể từ khi bắt đầu chiến tranh. Các ước tính của Ukraina cũng thường cao hơn tổng số thương vong nói chung.

Trong một bản cập nhật hôm thứ Năm, lực lượng vũ trang Ukraina tuyên bố Nga đã mất 910 binh sĩ hôm thứ Tư, nâng tổng số người Nga thiệt mạng kể từ khi bắt đầu cuộc chiến lên 135.010, bao gồm 2.850 trong ba ngày qua, sau khi vượt mốc 100.000 vào năm ngoái.

Trong khi đó, các quan chức phương Tây ước tính rằng, Nga đang có gần 200.000 thương vong – bao gồm cả số người thiệt mạng và bị thương – kể từ khi cuộc chiến bắt đầu.

Số người thiệt mạng ngày càng tăng xảy ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều sự chỉ trích công khai về cuộc chiến cũng như các mục tiêu của nó trên truyền hình nhà nước Nga, khi mức viện trợ của phương Tây bắt đầu tăng lên. Hoa Kỳ gần đây đã cam kết bổ sung xe tăng cho Ukraina, trong khi tổng thống Zelensky tiếp tục chuyến công du tới các đồng minh ở Tây Âu với nỗ lực tìm kiếm thêm viện trợ.

Tuy nhiên, Ukraina vẫn tiếp tục chịu hỏa lực không ngừng từ các lực lượng Nga ở thành phố Bakhmut , trong khi một đánh giá do Viện Nghiên cứu Chiến tranh công bố hôm thứ Tư cho biết, Matxcơva đang chuẩn bị ” cuộc tấn công lớn tiếp theo ” vào vùng Luhansk của Ukraina, vốn đã được kiểm soát phần lớn bởi các lực lượng Nga.

Báo Mỹ khuyên quên chuyện Trung quốc trỗi dậy đi, hiểm nguy sẽ đến từ sự suy tàn của nó


Tháng 1 vừa qua, chính quyền Trung Quốc đã xác nhận rằng, dân số nước này bị tụt giảm mạnh kể từ cuối những năm 1950, thời điểm hàng triệu người chết đói trong chiến dịch Đại Nhảy vọt thảm khốc của cựu lãnh đạo Mao Trạch Đông.

Báo New York Times đã có nhiều bài viết về chủ đề này trên trang chủ, cho biết đây là vận mệnh “không thể phủ nhận” của Trung Quốc.

Báo New York Times viết: “Hãy quên chuyện Trung Quốc đang trỗi dậy đi. Hiểm nguy sẽ đến từ sự suy tàn của nó.”

Theo số liệu báo cáo Y tế nhà nước, chính Quyền Trung Quốc cho biết, có đến 60,000 ca tử vong ở các bệnh viện nội trong một tháng kể từ khi dỡ bỏ Zero-COVID, theo thống kê của Anh quốc thì con số thực phải cao hơn nhiều thông qua các dịch vụ tang lễ trong nước bị quá tải.

Các thông tin xác nhận sự suy giảm dân số của Trung Quốc và dự đoán về hậu quả của nó thường kèm theo việc Ấn Độ đang trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới.

Trung Quốc đã không đạt được mục tiêu trở thành quốc gia giàu có hay hùng mạnh nhất thế giới.

Với thực tế nhân khẩu học hiện tại, Trung Quốc sẽ sớm phải bắt đầu một cuộc đại tu sâu sắc.

Các cuộc biểu tình gần đây chống xét nghiệm COVID, chống phong tỏa, và hạn chế di chuyển, hàng nghìn cư dân thuộc tầng lớp trung lưu xuống đường, cho thấy người Trung Quốc bắt đầu phản kháng. Phụ nữ Trung Quốc cũng công khai từ chối lời kêu gọi của chính quyền sinh thêm con thứ 2, thứ 3 vì nghĩa vụ đối với quốc gia.

Sự phẫn nộ của tầng lớp trung lưu, đang phải đối mặt với khủng hoảng trên thị trường bất động sản, nơi chứa phần lớn tài sản của họ sẽ buộc nhà nước phải từ bỏ một số quyền kiểm soát đối với tiền tiết kiệm và thu nhập của họ. Các doanh nhân đang chọn cách mang theo tài sản và vốn liếng di cư ra nước ngoài.

Nạn đói hoành hành, ông Kim Jong-un vẫn tuyên bố tăng cường chuẩn bị chiến tranh


Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc mới đây đưa tin, do tình trạng thiếu lương thực gần đây ở Kaesong, Triều Tiên, hàng chục người đang chết đói mỗi ngày. Ngoài ra, cộng với nhiệt độ liên tục xuống thấp, người dân đang phải “đói rét, chịu rét”. Nhưng Lãnh đạo tối cao Kim Jong-un vẫn ra lệnh tăng cường chuẩn bị cho chiến tranh.

Kaesong là một “thành phố đặc biệt” của Triều Tiên, là khu vực tương đối giàu có ở Triều Tiên. Ngoại giới ước tính rằng, ngay cả Kaesong cũng bị nạn đói hoành hành, thì cuộc khủng hoảng lương thực hiện nay ở Triều Tiên có thể khá nghiêm trọng.

Đài RFA đưa tin, sau khi biết về tình hình ở Kaesong, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cử các quan chức cấp cao đến thị sát tình hình vào giữa tháng 1 và chỉ thị rằng, “thực phẩm ở Kaesong sẽ được cung cấp với giá bằng một nửa so với giá cả nước từ tháng 2 trở đi”. Tuy nhiên, lòng dân ở Kaesong vẫn rã rời, thậm chí còn có chiều hướng xấu đi. Sau đó, ông Kim Jong-un quyết định phân phát thực phẩm miễn phí.

Ngoài ra, hãng thông tấn Yonhap dẫn các nguồn tin cho biết chính quyền địa phương ở Triều Tiên đã nhận được chỉ thị, “một phần lương thực sẽ được phân phối từ tháng 2”. Dự kiến, chỉ thị này sẽ bù đắp cho sự thiếu hụt lương thực do việc phân phát thực phẩm miễn phí cho Kaesong tạo thành. Các phương tiện truyền thông Triều Tiên cũng bắt đầu đăng tải “Chiến dịch quyên góp gạo yêu nước” để khuyến khích nông dân và quan chức chính phủ quyên góp lương thực.

Ngoại giới cho rằng nạn đói hiện nay ở Triều Tiên có liên quan đến “chính sách lương thực mới” do ông Kim Jong-un đưa ra vào cuối năm ngoái. Chính sách này nhấn mạnh sự kiểm soát trực tiếp của chính phủ đối với việc sản xuất và phân phối lương thực .

Với tình hình này, ngoại giới lo ngại rằng “Nạn đói Bắc Triều Tiên” bùng phát ở Triều Tiên vào những năm 1990 có thể lặp lại.

Bất chấp nạn đói hiện nay đang tàn phá dân chúng, tâm trí của ông Kim Jong-un vẫn hướng về quân sự. Khi chủ trì Quân ủy Trung ương vào ngày 6/2, ông đã tuyên bố mở rộng các cuộc tập trận quân sự và tăng cường chuẩn bị cho chiến tranh. Vào ngày 8/2, Ngày quân đội Triều Tiên, Triều Tiên đã huy động 22.000 người tổ chức duyệt binh quy mô lớn nhất trong lịch sử, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và binh chủng tác chiến hạt nhân chiến thuật xuất hiện trong duyệt binh, ảnh vệ tinh còn cho thấy cả một hàng xe phóng tên lửa xuất hiện tại địa điểm duyệt binh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét