Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2023

HAPPY VALENTINE. - Thu Kỳ

Kính thưa quý thầy cô & các anh chị,
Thời gian tàn nhẫn quá, mới hôm nào ngày lễ tình yêu Thukỳ còn rất trẻ, ngồi chờ những chàng đến tặng hoa để mà vui mà sung sướng…Mới đó mà bây giờ TK đã “già chát’ nên không còn ai tặng hoa nữa dù là một cành hoa héo, biết thân phận nên TK đã hết chờ, hết mong..huhu · Tuần trước nhà văn Nguyễn Thị Thanh Dương đã gửi bài “MÓN QUÀ NGÀY VALENTINE” cho TK. Khi nhận được mừng quá TK liền email cho chị và nói “Quà năm nay chắc chị sẽ có hột xoàn đó nhen…” . Chị liền hồi âm tỉnh bơ “Em ơi! Tiền chị thu hết thì anh làm sao có tiền mà mua cho chị, dù là hột xoàn giả!” haha. 
<!>
 Nhưng thấy mà thương cho anh nhà, dù không có tiền vẫn tìm đủ mọi cách để mang về cho người đẹp của mình một món quà thật ý nghĩa trong ngày Valentine. TK phát “ghen” nè chị ơi, cả đời em chờ hổng có một viên kẹo nữa nhen. Xin mời đọc bài viết ngày lễ tình yêu của chị để thấy thật là tình tứ đáng yêu.

 “NƠI CHỐN YÊU THƯƠNG VỪA MỚI KHÉP” của thi sĩ Nhất Phương nghe thật dễ thương như một chút hờn mát trong lòng…”Buổi tối, gió trở mùa, thu phong đến. lá-tình-ngây-ngất-vàng/…Đêm nồng nàn hương tiếc nuối”. Đó là những câu trích trong bài thơ của chị, theo em nghĩ yêu thương vẫn còn đó và vẫn còn rất đẹp đầy nhung nhớ mộng mơ. Chúc chị đẹp ngày Valentine cánh cửa tình yêu sẽ mở rộng và đón ngọn gió tình nồng cháy ngất ngây chị nhé.

· Đôi khi mình cứ nghĩ mấy anh chàng Luật Sư, Bác Sĩ…hay khô khan, nhưng thật sự không đúng cho lắm. Xin mời thưởng thức bài thơ: “NHỮNG LỜI THƠ CHO EM” của BẰNG SƠN (BS. Dũng) đã viết riêng tặng cho bà xã yêu quý của anh nhân ngày lễ tình yêu. Bài thơ nhắc nhở nhiều kỷ niệm đáng yêu, dễ thương của chàng và nàng ngày mới yêu nhau….Hình ảnh những buổi hẹn hò vô cùng tình tứ của chàng và nàng, thật đúng với câu “Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy/ Nghìn năm há dễ mấy ai quên”.

· “Người ta hay nói con gái miền Tây ... khờ, dễ dụ lắm đó đa. Ừa, thì khờ thiệt. Người ta bảo thương mình đến hết đời, gắng chờ người ta vài năm... là tin ngay người ta thương mình, là một lòng một dạ mà chờ mà đợi…”. Khi người mình yêu hứa là phải tin chứ nhỉ. Nhân dịp ngày lễ tình yêu xin mời đọc bài thật nhiều ý nghĩa “THƯƠNG ANH NHƯ NGỌN SẦU ĐÂU ĐẮNG HOÀI” của TQĐ. Cái đơn sơ thủy chung của người con gái mới lớn và nhất là tình yêu đầu đời thì không thể nào quên. Hy vọng tất cả tình yêu của mọi người sẽ đến với nhau bằng trái tim thật thà, rung động cho ngày Valentine thêm nhiều ý nghĩa đáng yêu hơn.

· Một người bạn của TK gửi tặng bài thơ “MAI NÀY VỀ GIÀ” của ĐỒNG ÁNH LIỄU vào dịp Valentine, chắc bạn ngụ ý chê tui “già” haha. “Mai này về già ông với tôi/ Có còn quấn quýt tựa đôi mươi/ Tôi còn nũng nịu hay hờn dỗi/ Ông còn lúng túng dỗ mãi thôi” . Nghe lý tưởng quá nhưng đời “hai con khỉ già” có bao giờ mà thơ mộng đến thế. Mời các anh chị đọc cho dzui và nhớ đáp lại những bài thơ “Tình Già” về sự thật đắng cay của nó nhé. Bài thơ họa nghe nó có lý và đúng ơi là đúng: “Mai này về già ông với tôi/ Chúng mình cãi cọ suốt ngày thôi…” hihi.

· Xin mời thưởng thức những bài thơ của Á Nghi nhân ngày: “LỄ TÌNH YÊU” và thơ của nàng đã được phổ nhạc…Thương cho người đẹp Ý Nga nhiều lắm nhất là những khi Valentine đến, nàng nghe xót xa, nhớ nhung nửa kia của nàng “Anh lên trên ấy có nhìn xuống?/ Đổi thay! Xao xuyến, luyến thương hoài!”. Nhìn những cặp đôi đang hạnh phúc mà phải chia xa, phải rời nhau để ra đi về bên kia thế giới, chắc không còn đau đớn nào hơn cho nỗi lòng kẻ ở người đi.

· Khi yêu thì “NHỊP TIM RỐI” là chuyện bình thường vì đôi khi vui buồn lẫn lộn, thay đổi quá nhanh nên nhịp tim nó cũng đập loạn xạ cả lên. Thi sĩ Phương Hoa thật là tâm lý, biết là ngày lễ tình yêu thì tim trẻ, tim già, tim sồn sồn cũng có một ngày vui cho máu lưu thông dễ dàng nhanh chóng…Hy vọng ngày này nếu có ai chết thì chết cho tình yêu chứ đừng chết vì buồn, hổng có ai tặng hoa nhé. Riêng TK thì quen rồi biết trước là sẽ không có đóa hoa nào nên vẫn cứ vui. Đời ngắn quá buồn làm chi em ơi!..

· “Hôm nay ngày lễ Tình Nhân/ Chúc cho đôi lứa luôn gần bên nhau/ Vững bền tình trước nghĩa sau/ Nắm tay cho đến bạc đầu răng long”. Ngày lễ tình nhân mà đọc những vần thơ trên là hạnh phúc, vui sướng cả đời rồi, có ai mà không muốn sống bên nhau cho đến răng long, tóc bạc. Tuy vậy cũng có những cặp đôi chẳng mấy vui vẻ khi sống bên nhau: “Bao ngày lễ tình yêu/ Anh nói thương nói nhớ/ Năm nay Valentine về/ Anh giả vờ không nhớ!” Quên là bệnh của mấy chàng mà nị, vậy chứ ông nào có “bồ nhí” chắc chắn sẽ hổng dám quên đâu nhen.

· “Áo xưa dù nhàu/ cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau”. Đó là lời thề “ẩu” lúc mới chịu đèn nhau..hehe. Rồi thời gian dài sống bên nhau bao mùa Valentine đến rồi đi, và tình xưa cũng đã phai màu. Xin mời các anh chị đọc mấy câu thơ dzui mà đúng chóc nhen: “Nằm chung thì bảo... chật giường/ Nằm riêng lại bảo... tơ vương con nào!/ Lãng mạn thì bảo... tào lao/ Đứng đắn lại bảo... người sao Hững hờ!!!”

Xin bấm vào web <www.chimvenuinhan.com> hoặc những chữ đỏ để đọc những bài của ngày lễ tình yêu:










Kính chúc quý thầy cô & các anh chị sẽ được hưởng một ngày Valentine thật ngọt ngào và đầy tình yêu thương, hạnh phúc.

Trân trọng,

THUKỲ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét