Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 6 tháng 7, 2022

Xạo Sự Về Chuyện Chuyển Trục. - Út Bạch Lan


Động từ "Chuyển Trục" này đã có từ lâu rồi, không biết bao nhiêu năm kể từ đầu thập niên 1990, khi Liên Bang Xô Viết tan hàng và chiến tranh lạnh giữa hai siêu cường hạt nhân Nga-Mỹ chấm dứt. Trong bài viết tiểu luận "Chuyển Trục" hôm nay, Xạo Tôi xin lấy mấu chốt thời gian trong nhiệm kỳ thứ hai của Cựu Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama 2013-2016 để "xạo" cho nó vui. Trong khoảng thời gian này, một biến cố quan trọng xảy ra là chính quyền Obama làm ngơ để Nga chiếm lãnh thổ Crimea của Ukraine, đồng thời Obama đã công khai tuyên bố chiến lược chuyển trục từ Âu sang Á qua các sự kiện rút quân khỏi Iraq, và chuẩn bị rút quân ra khỏi Afghanistan. 
<!>
Điển hình nhất là Mỹ đã chủ trì thành lập hai khối liên minh quân sự Quad (Mỹ-Nhật-Úc-Ấn) và Aukus (Mỹ-Anh-Úc), địa bàn hoạt động chính yếu là Thái Bình Dương-Ấn Độ Dương. Một điển hình rõ nét gần như công khai mới nhất là Hội Nghị Thượng Đỉnh Nato được tổ chức tuần vừa qua tại Thủ Đô Tây Ban Nha Madrid mà dư luận chính trị Mỹ cho rằng là một hội nghị "Bất Thường".

Tại sao gọi là "Hội Nghị Thượng Đỉnh Của Nato năm nay rất bất thường" !?
Trong khi chiến trường Nga-Ukraine vẫn còn đang tiếp diễn và ngày càng bất lợi về phía Ukraine thì Liên Hiệp Quốc Họp, Liên Âu cũng họp, rồi Nato cũng họp. Ngoài chiến trường thì vẫn tiếp tục đổ máu và tàn phá, trong lâu đài các "Ngài" vẫn họp. Sỡ dĩ dư luận cho rằng cuộc họp lần này của Nato ở Madrid là "Một Hội Nghị Bất Thường" là vì NATO nhận thức được rằng những thách thức ngày càng tăng từ ĐCSTQ tạo thành một thực tế an ninh mới và khối này phải tăng cường khả năng răn đe của mình. Và đây là lần đầu tiên Nato mời các nhà lãnh đạo của bốn nước vùng Châu Á tham dự, Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc và New Zealand.

Nato vốn dĩ được thành lập từ tháng tư năm 1944 với mục đích là để ngăn chặn sự phát triển ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản và Liên Xô lúc đó đang trên đà phát triển rất mạnh ở Âu Châu. Việc thành lập NATO lại dẫn đến việc các nước cộng sản thành lập khối Warszawa để làm đối trọng. Sự kình địch và chạy đua vũ trang của hai khối quân sự đối địch này là cuộc đối đầu chính của Chiến Tranh Lạnh trong nửa cuối thế kỷ 20. Nếu cho rằng mục đích thành lập khối Nato để ngăn chặn sự phát triển của chủ nghĩa cộng sản và đề phòng khối Warszawa tấn công tây âu, thì tại sao Nato chẳng những vẫn còn tồn tại mà càng phát triển rộng lớn hơn khi cộng sản Nga và khối Warszawa đã giải thể đầu thập niên 90? Và giờ đây lại chuyển hướng xem Bắc Kinh như một đối trọng cần phải đối phó. Hai khối liên minh quân sự Quad và Aukus đang hiện diện ở Thái Bình Dương-Ấn Độ Dương chưa đủ để đương đầu với Tàu Cộng sao mà phải cần đến Nato nữa?
Phân tích kỹ lưỡng thêm một chút thì thấy rõ rằng Quad-Aukus là đối tác chiến lược "tầm gần" với Bắc Kinh còn Nato là đối tác chiến lược "tầm xa", đại khái như là hậu phương cho hai khối kia. Vì sao? Vì Nato đã nhận thấy từ lâu Bắc Kinh mưu thần chước quỷ nhằm kiểm soát các lĩnh vực công nghệ và công nghiệp quan trọng, cơ sở hạ tầng quan trọng, nguồn cung ứng và chuỗi cung ứng chiến lược, sử dụng đòn bẩy kinh tế của mình để xây dựng các mối quan hệ phụ thuộc chiến lược và gia tăng ảnh hưởng của mình trên toàn thế giới mà Âu Châu là một địa bàn cung ứng béo bổ nhất của Tàu Cộng.

Ngày 29/6/2022, tại hội nghị thượng đỉnh này, Bà Bộ trưởng Ngoại Giao Anh Quốc nhấn mạnh rằng "Trung Cộng tấn công và xâm lược Đài Loan là một tính toán sai lầm thảm khốc. Chẳng những chúng tôi (Anh-Mỹ) tất cả các quốc gia khác thuộc khối Nato nên xem xét lại quan hệ thương mại với các quốc gia có hành vi cưỡng bức kinh tế như Trung Cộng.Thương mại cần nên hướng vào các quốc gia có thể tin cậy được..." Trong khi đó tại Liên Hiệp Quốc ngày 28/6/2022, Đại Sứ Trung Cộng tại LHQ là Trương Quân chỉ tỏ thái độ quan ngại sâu sắc trước sự điều chỉnh chiến lược của Nato khi liên minh này đang cố gắng tập trung vào các vấn đề then chốt để đối phó với Trung Cộng trong tương lai. Các quan chức có thẩm quyền ở Washington thì cho biết trước hội nghị thượng đỉnh rằng lần đầu tiên bốn nước Châu Á được mời để thế giới thấy rằng cuộc chiến của Nga ở Ukraine “không làm chúng tôi chuyển hướng chú ý khỏi Trung Quốc. Trên thực tế, hoàn toàn ngược lại”. Tổng thư ký NATO Stoltenberg viết trên tờ Nikkei rằng đây là lần đầu tiên các nhà lãnh đạo của bốn đối tác Ấn Độ – Thái Bình Dương cùng nhau tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO để thảo luận về cách “tăng cường hợp tác của chúng ta khi đối mặt với thách thức an ninh nghiêm trọng nhất trong nhiều thập niên do Bắc Kinh tạo ra”.

Chỉ liệt kê một vài sự kiện chính yếu về cuộc họp Thượng Đỉnh của Nato tuần vừa qua để chúng ta thấy rõ nước cờ của Mỹ đang đi trên bàn cờ chính trị thế giới song hành với cuộc chiến Nga-Ukraine.
Như trước đây nhiều lần, xạo tôi có nhắc đi nhắc lại rằng "Kịch Bản Nhất Tiễn Hạ Song Điêu" qua cuộc chiến Nga-Ukraine giờ thì đã rõ nét. Cuộc chiến này sớm hay muộn gì cũng phải kết thúc, kết thúc với phần thiệt thòi mất mát về phía Ukraine rất nặng nề vì những vấn đề nan giải mà cho đến nay không có lối thoát nếu chính quyền Kiev vẫn cứng rắn giữ thái độ "quyết tử" với Putin. Đồng minh càng viện trợ, Ukraine lại càng mất thêm lãnh thổ, đất nước càng thêm chịu đựng sự tàn phá và chết chóc, số thường dân di tản tránh bom đạn càng chồng chất, đó là chưa kể đến vấn đề khí tài do Mỹ-Nato-Eu viện trợ thuộc loại cổ lỗ sĩ "kho chứa hàng" cả mấy chục năm nay rồi. Cuộc chiến đã bước qua tháng thứ năm, vùng Donbass (Lugansk và Donetsk) xem như Nga đã chiếm đóng và kiểm soát toàn vẹn, rồi từ đó theo đà tiến quân dù có chậm chạp thì sớm muộn gì cả vùng phía đông sông Dnipro cũng sẽ rơi vào tay quân Nga, có thể cả cảng Odessa.

Xét nét cho tận cùng bằng số thì cho đến giờ phút này không ai có thể nêu một lý do gì để có thể cho rằng Putin sẽ thất bại và rút quân như ở Afghanistan năm 1989 sau 10 năm chiếm đóng. Bởi trong bối cảnh hiện giờ, cứ hễ quân Nga tiến một bước, quân Ukraine lùi một bước. Lùi cho đến khi nào? Cho đến khi phương tây quá mệt mỏi vì khủng hoảng năng lượng và thực phẩm, giảm bớt hay ngừng hẳn viện trợ cho Ukraine vì chính bản thân các quốc gia này cũng bị thiệt hại nặng nề, nhất là nước láng giềng thân thiết nhất với Ukraine là Ba Lan. Tới lúc đó thì số phận của Kiev và Zelensky sẽ được định đoạt bởi những thế lực khác ở bên ngoài. Có lẽ không ai khác hơn "Lại Là Ông Mỹ !!!". Lại cái trò cũ lập lại "Bán Đứng Đồng Minh". Ngày nào Điện Cẩm Linh ngồi ở Kiev là ngày đó EU sẽ trở lại bình thường trong vòng sáu tháng hay một năm. Cả hai bên sẽ xúm lại tái thiết cho dân Ukraine, cấm vận cởi bỏ, chấm dứt khủng hoảng năng lượng thực phẩm, mở khoá an toàn ống dẫn dầu từ Nga xuyên qua lãnh thổ Ukraine để cung cấp cho Âu Châu, nối lại dự án dẫn dầu khí đốt của Đức với Nga dưới lòng biển Hắc Hải, hổ trợ và khuyến khích Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường kế hoạch "chống khủng bố"...thế là nhà nhà yên vui cơm no nhà ấm, không ai quởn mang quân đi đánh nước khác để mang tiếng là kẻ xâm lược.

Nếu nhận định đó hữu lý thì trở lại vấn đề Nato đang chĩa mũi dùi vào Tử Cấm Thành của Bắc Kinh để làm gì? Quá đơn giản để trả lời. Sắp xếp lại trật tự của thế giới.
Trong một thùng cua, có một con muốn làm "anh đại" là bị con cua khác dùng càng kéo xuống ngay. Nga đánh chiếm Ukraine có giới hạn của nó. Chiếm được Ukraine là Nga có ngay cơm no bò cưỡi phủ phê rồi, mắc mớ gì phải vượt qua lằn ranh đỏ do chính mình vẽ ra? Xua quân đánh chiếm ba nước Baltic (Estonia, Latvia, Lithuania), Ba Lan, Hung Gia Lợi, Tiệp Khắc, Lỗ Ma Ni, Bảo Gia Lợi v/v và v/v thuộc khối Nato để làm gì?
Nhưng Tàu Cộng thì khác. Tập ôm giấc mộng làm hoàng đế của toàn cầu, của nhân loại.
Bốn năm Trump ngồi ở tòa nhà Bạch Ốc, giấc mộng của Tập đã tan thành mây khói. Biden lên thay thế, cuộc chiến Nga-Ukraine xảy ra, Biden và Nato làm ngơ, khiến EU quay lưng hẳn với Bắc Kinh, trở về với phương tây ôm chặt lấy nhau để tự giữ lấy mình và tự cứu mình, và dĩ nhiên không thể thờ ơ với Hoa Kỳ như mấy thập niên vừa qua. Vành đai con đường gì gì đó của Tập vỡ ra từng mắc xích, cửa nẻo đông tây nam bắc gì cũng bị khóa kín, muốn bước ra biển đông thì hai cái "mô đất lạ" Quad+Quakus chực chờ ở đó, hăm dọa chiếm Đài Loan khàn cuống họng cả chục năm nay nhưng cứ đánh võ mồm chẳng làm gì nhau.

Tháng 5 năm 2022, Hội Nghị Thượng Đỉnh của Khối Asean lại được Washington ưu ái mời họp ở Tòa Bạch Ốc mới là thú vị. Hội Nghị thượng đỉnh này đưa đến một kết quả cũng khá thú vị.
Vào ngày 29/6, 21 chiến hạm từ 14 quốc gia, bao gồm một tàu ngầm, đã cập cảng Trân Châu Cảng (Hawaii) để tham gia cuộc tập trận quân sự "Vành đai Thái Bình Dương" lần thứ 28 (RIMPAC). Với sự tham gia đầy đủ của bốn (4) thành viên khối QUAD và ba (3) của khối AUKUS, cùng với sự hiện diện của 5 quốc gia xung quanh Biển Đông, là Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines và Singapore cũng sẽ tham gia cuộc tập trận. Ngoài ra, các đồng minh NATO của Hoa Kỳ là Canada, Đức, Đan Mạch và Pháp cũng tham gia. Thậm chí cả quốc gia nhỏ bé ở Nam Thái Bình Dương là Tonga. Nhiều nhà phân tích cho rằng cuộc tập trận đang gửi một thông điệp đến Trung Cộng rằng sự bành trướng của họ ở Tây Thái Bình Dương sẽ bị chặn đứng và bị đánh bại trong một thời gian ngắn. Tổng cộng 26 quốc gia, bao gồm cả nước chủ nhà, Hoa Kỳ, đang tham gia cuộc tập trận chung được tổ chức tại Cảng Hawaii và vùng biển Nam California. Cuộc tập trận quân sự sẽ kết thúc vào ngày 4/8.

Một điểm quan trọng cần quan tâm là sự có mặt của Nam Hàn (Hàn Quốc). Hàn Quốc đã cử một hạm đội do tàu tấn công đổ bộ Maro Island dẫn đầu, một tàu ngầm, một máy bay tuần tra hàng hải, 2 trực thăng tác chiến trên biển, 9 xe bọc thép đổ bộ và hơn 1.000 quân nhân tham gia. Quy mô và sức mạnh của Hàn Quốc là lớn nhất kể từ khi Hàn Quốc tham gia Cuộc tập trận quân sự Vành đai Thái Bình Dương lần thứ 17. Các nhà phân tích cho rằng việc hải quân Hàn Quốc cử một đội hình lớn như vậy để tham gia “Cuộc tập trận quân sự Vành đai-Thái Bình Dương” vì chính phủ Hàn Quốc muốn cho Mỹ thấy rằng Hàn Quốc có thể đóng một vai trò lớn hơn và quan trọng hơn nữa trong liên minh Mỹ-Hàn. Biểu hiện của Hàn Quốc đã khiến Trung Quốc cảnh giác, Trung Quốc cho rằng đó là sự hỗ trợ trá hình của chính phủ ông Yoon Suk-yeol đối với “chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương” của Hoa Kỳ.

Một điểm quan trọng khác là Đài Loan không được mời tham dự cuộc tập trận này. Trong khi đó thì các nước như Thái Lan, Sri Lanka và New Zealand được mời tham gia. Ngoài ra, Chile, Colombia, Ecuador, Mexico, Peru ở Nam và Trung Mỹ cũng nằm trong số đó, và một nước khác là Israel. Theo Hải quân Mỹ, cuộc tập trận sẽ có sự tham gia của 38 tàu nổi, 4 tàu ngầm, hơn 170 máy bay và khoảng 25.000 sĩ quan và binh sĩ. Nội dung cuộc tập trận bao gồm tác chiến chống tàu ngầm, chống hạm và kiểm soát trên không.
Như trước đây xạo tôi có nói rằng, hai bên cứ thi đua nhau tập trận và tập trận, hao tài tốn của chỉ để hù dọa lẫn nhau rồi thì mèo vẫn hoàn mèo. Mỹ và đồng minh tập trận ở Thái Bình Dương thì Bắc Kinh la ó phản đối, chẳng hạn như Ông Trương Quân Đại Sứ của Trung Cộng ở Liên Hiệp Quốc phản đối "NATO đang tìm kiếm kẻ thù tưởng tượng ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, hoặc tạo ra các tranh chấp và chia rẽ cho khu vực". Bắc Kinh la ó phản đối để rồi tháng sau hay tháng sau nữa lại tuyên bố tập trận còn quy mô vĩ đại hơn nữa.

Theo dõi và tìm hiểu chu kỳ vận hành chính trị của thế giới không phải là một chuyện đơn giản. Nó có nhiều cái nghịch lý quái đản mà không ai có thể ngờ tới được. Ukraine đang thọ nạn, nhà cửa tan hoang, dân tình thất điên bát đảo vì nòng súng của Nga, Nato lại quay mặt làm ngơ để chĩa mũi dùi vào Trung Cộng. Nước Mỹ đang lên cơn sốt vì lạm phát, bá tánh than trời như bọng về giá cả gia tăng đến chóng mặt, chính phủ lại vác quân đi tập trận cho tốn kém vài trăm tỷ chơi cho nó vui. Nhiều dư luận gia, bình loạn gia, phân tích gia cứ ra rả xỉ vả Tổng Thống Joe Biden, bao nhiêu khủng hoảng của nước Mỹ hiện nay cứ đem đổ ập lên đầu Cụ Biden gần 90 tuổi này thấy mà tội nghiệp. Có mấy ai nghĩ rằng, từ ngày Hoa Kỳ trở thành siêu cường số một thế giới đã nhiều lần tay trái cho đi một, tay phải lấy lại mười. Than phiền giá xăng tăng vọt lên đến sáu bảy đồng mà tới giờ tan sở vẫn kẹt xe, trong khi các nước Âu Châu đang lo ngại mùa đông sắp tới không có khí đốt để sưởi ấm, một số các quốc gia Châu Phi đang lâm vào tình trạng thiếu lương thực trầm trọng.

"Chuyển Trục!". Xin trích lại đoạn viết về Henry Kissinger trong bài "Con Cú Đêm" vào tháng trước :

Đầu năm 2017, khi Donald Trump vừa thắng cử, Kissinger đã nhận ra cơ hội mới để vận dụng trò chơi Realpolitik một lần nữa biến “lá bài Trung Cộng” thành “lá bài Nga”. Kissinger muốn Mỹ thân với Nga để cô lập và ngăn chặn Trung Cộng. Kissinger đã gặp Trump ba lần để thuyết phục Trump và các quan chức, trong đó có con rể của Trump là Jared Kushner. Trump và một số quan chức chính quyền thấy chiến lược đảo chiều (reverse strategy) của Kissinger hấp dẫn, nhưng thiếu thực tế địa chính trị nên chưa dám khai triển. Kissinger đã cố vấn cho Tổng thống Nixon dùng “lá bài Trung Quốc” để cô lập Liên Xô trong chiến tranh lạnh. Nay ông muốn đảo ngược trò chơi đó bằng “lá bài Nga” để cô lập Trung Quốc. Kissinger đã gặp Donald Trump ít nhất ba lần ngay sau khi Trump thắng cử để thuyết phục ông hợp tác với Nga để ngăn chặn Trung Quốc trỗi dậy. Kissinger còn thuyết phục các quan chức khác trong Nhà Trắng, trong đó có con rể Trump là Jared Kushner.

Để tóm tắt, qua hai sự kiện được đề cập trong bài viết này, thứ nhất là Nato đã thay đổi chiến lược chung mà đối tác mới và chính là Trung Cộng. Lần đầu tiên Mỹ tập trận ở khu vực Thái Bình Dương-Ấn Độ Dương quy tụ hơn 30 nước tham dự, trong đó có năm (5) nước thuộc khối Asean cho thấy rằng Mỹ vẫn là "anh cả" của thế giới tự do dân chủ đang đượng đầu với thế giới độc tài toàn trị của Mạc Tư Khoa và Bắc Kinh. Ván cờ Ukraine rồi cũng sẽ kết thúc, Ukraine rồi cũng sẽ "lá rụng về cội", ván cờ kế tiếp là dẹp tiệm bán ve chai lông vịt đang phát triển toàn cầu. Không biết tới chừng đó bọn "đu dây" Ba Đình lần này sẽ đu đi đâu, cởi rùa hay cởi ngựa không thể đoán trước được. Quy Mã hay Mã Quy cũng một cõi đi về như nhau.

Thân Kính Chúc Một Ngày Vui

Út Bạch Lan.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét