Dân Nhật chưa hết chấn động sau vụ sát hại cựu thủ tướng Shinzo Abe Địa điểm tưởng niệm tạm thời tại hiện trường nơi cựu Thủ tướng Shinzo Abe bị bắn ở thành phố Nara, miền Tây Nhật Bản, ngày 08/07/2022. AP - Hiro Komae - Thanh Phương - Hôm nay, 09/07/2022, người dân Nhật vẫn còn bị chấn động, chưa hết bàng hoàng sau vụ cựu thủ tướng Shinzo Abe bị bắn chết khi đang vận động tranh cử. Ông Abe đã trúng đạn khi đang vận động tranh cử cho cuộc bầu cử Thượng Viện tại Nara, miền tây Nhật Bản. Hung thủ, 41 tuổi, bị bắt tại chỗ, khai với cảnh sát là ông muốn trả thù một tổ chức mà ông tin cựu thủ tướng Nhật là một thành viên.
Một số báo chí Nhật cho rằng đó là một tổ chức tôn giáo. Theo cảnh sát, kẻ sát nhân, từng phục vụ trong hải quân Nhật, đã sử dụng một khẩu súng dường như là súng tự chế. Thi hài của cựu thủ tướng Abe đã được đưa về nhà riêng của ông ở Tokyo hôm nay.
Từ Tokyo, thông tín viên Bruno Duval tường trình về phản ứng của người dân thủ đô Nhật:
“Những người dân Tokyo này vẫn còn bị sốc, chưa hết bàng hoàng, họ vừa đau buồn, vừa phẫn nộ. Một người đàn ông nói: “ Các vụ bắn giết ở Mỹ, chúng ta thấy hầu như mỗi tuần trong các bản tin truyền hình. Nhưng sao nó lại xảy ra ở Nhật, quốc gia có luật lệ chặt chẽ nhất thế giới về súng? Thật là không thể hiểu nổi, thật đáng sợ, đáng lo ngại”.
Một phụ nữ thổ lộ: “ Thật kinh khủng. Giết một chính khách đang vận động tranh cử, lúc ông đang trình bày quan điểm của mình, đó là một hành động cố tình vi phạm quyền tự do ngôn luận và tự do tư tưởng. Đó là một cái tát vào nền dân chủ!.”
Mọi người đều lên tiếng ca ngợi cựu thủ tướng Nhật, như phụ nữ này: “ Ông ấy cống hiến hết mình cho đất nước, thậm chí không màng đến sức khỏe, chính vì lý do sức khỏe mà ông đã từ chức. Xin cám ơn ông Abe.”
Một người đàn ông nói thêm :” Chính sách kinh tế của ông, gọi là “Abenomics” đã không giải quyết hết các vấn đề của nước Nhật, nhưng dầu sau cũng đã giúp cho đất nước tiến triển”. Một người đàn ông khác thì cho biết: “ Tôi đau buồn vô hạn. Ông là một người có tinh thần dân tộc rất mạnh, không hề cúi đầu trước Trung Quốc, là chính khách duy nhất, vì lợi ích tối thượng của quốc gia, dám nói “KHÔNG” với các cường quốc khác”.
Shinzo Abe là một nhân vật gây nhiều ý kiến trái ngược nhau, chính sách của ông thường xuyên bị phản đối, nhưng ít ra làm trong lúc này, khi người dân Nhật đang đau buồn, nhưng tranh cãi đó được tạm gác sang một bên.”
Về phản ứng của quốc tế, tại châu Á, Ấn Độ hôm nay để quốc tang một ngày để tỏ tình liên đới với nhân dân Nhật Bản. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay đã gởi thư chia buồn đến thủ tướng Nhật Fumio Kishida. Theo đài truyền hình nhà nước CCTV, ông Tập Cận Bình “rất đau buồn về cái chết đột ngột này”.
Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc hôm qua đã dành một phút mặc niệm cho ông Abe trong một cuộc họp ở New York. Phẫn nộ về vụ sát hại cựu thủ tướng Nhật, tổng thống Joe Biden ra lệnh treo cờ rũ ở Hoa Kỳ cho đến ngày mai. Về phần Liên Hiệp Châu Âu, trên mạng Twitter, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã lên án một “vụ sát nhân hèn hạ và tàn bạo”. Cũng như nhiều lãnh đạo khác của châu Âu, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bày tỏ sự đau buồn: “ Nước Nhật vừa mất đi một vị thủ tướng lớn, đã dành cả cuộc đời để phục vụ đất nước và giúp duy trì sự cân bằng của thế giới.”
Hội nghị ngoại trưởng G20: Nga bị cô lập vì cuộc xâm lược Ukraina
Ảnh minh họa: Bàn chủ tọa Hội Nghị Ngoại Trưởng G20 ở Nusa Dua (Bali-Indonesia) ngày 08/07/2022. AP - Stefani Reynolds
Thanh Phương
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 08/07/2022 đã rời khỏi cuộc họp tại Indonesia với các đồng nhiệm trong nhóm G20 sau khi đại diện các nước phương Tây đồng loạt lên án cuộc chiến tranh xâm lược Ukraina.
Hội nghị ngoại trưởng nhóm G20, được tổ chức trên đảo Bali của Indonesia, đã không ra một quyết định cụ thể nào, nhưng đã trở thành nơi đối đầu giữa phương Tây và Nga. Theo lời phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Nga Maria Zakharova, các nước phương Tây đã thất bại trong việc tẩy chay nước Nga.
Theo lời ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi khi phát biểu bế mạc hội nghị Bali, các đại biểu tham dự đã “bày tỏ quan ngại sâu sắc về các hậu quả nhân đạo của chiến tranh Ukraina”. Nhưng cũng theo lời ngoại trưởng Indonesia, nhóm G20 đã không nhất trí lên án cuộc xâm lược của Nga, mà chỉ có một số nước thành viên lên án.
Tuy vậy, theo hãng tin AFP, các nước phương Tây cho rằng họ đã thành công trong việc mở rộng mặt trận chống Nga và đã nêu rõ trách nhiệm của Matxcơva trong cuộc chiến tranh Ukraina và trong các khủng hoảng năng lượng và lương thực toàn cầu. Trả lời AFP, ngoại trưởng Pháp Catherine Colona khẳng định: “ Nước Nga đã bị cô lập đến mức ông Lavrov đã rời khỏi hội nghị vào giữa ngày, sau khi đã phát biểu. Bà Colona ghi nhận là đã không có một quốc gia nào, kể cả các nước trong nhóm BRICS, tức là những quốc gia phát triển lớn thân cận với Matxcơva hơn, lên tiếng bênh vực thái độ của Nga.
Theo lời một quan chức phương Tây, xin được giấu tên, Nga đã bị bất ngờ khi thấy có nhiều nước G20 lên án cuộc xâm lược Ukraina.
Với tư cách nước chủ nhà, Indonesia đã cố giữ thái độ trung lập, nhưng trong bài diễn văn khai mạc hội nghị G20, ngoại trưởng Marsudi đã kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraina.
Bali: Cuộc gặp mang tính "xây dựng" giữa hai ngoại trưởng Mỹ-Trung
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken (p) bắt tay đồng nhiêm Trung Quốc Vương Nghị nhân cuộc gặp ở Nusa Dua (Bali, Indonesia) ngày 09/07/2022. AP - Stefani Reynolds
Thanh Phương
Hôm nay, 09/07/2022, sau cuộc họp của nhóm G20, hai ngoại trưởng của Hoa Kỳ và Trung Quốc đã gặp nhau trên đảo Bali của Indonesia để tìm cách làm giảm căng thẳng giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo ngoại giao của hai nước kể từ tháng 10 năm ngoái.
Theo hãng tin AFP, tuyên bố sau gần 5 tiếng đồng hồ hội đàm trong một khách sạn ở Bali, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết ông đã có một cuộc trao đổi “hữu ích, thẳng thắng và mang tính xây dựng” với đồng nhiệm Trung Quốc Vương Nghị.
Tuy nhiên, ông Blinken cũng đã bày tỏ với ông Vương Nghị mối quan ngại về vấn đề Đài Loan, cụ thể là về “những hoạt động ngày càng mang tính gây hấn của Bắc Kinh đối với Đài Loan”. Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh đến “tầm quan trọng mang tính sống còn của việc duy trì hòa bình và ổn định tại vùng eo biển Đài Loan”. Hoa Kỳ hiện rất lo ngại trước áp lực quân sự ngày càng mạnh của Trung Quốc lên Đài Loan trong những năm gần đây.
Ngoại trưởng Mỹ còn cho biết ông đã yêu cầu Trung Quốc lên án cuộc xâm lược Ukraina của Nga. Ông Blinken nói: “Thật sự đã đến lúc chúng ta phải đồng loạt đứng lên như các nước G20 đã làm, để lên án cuộc xâm lược và đòi nước Nga cho phép tiếp cận các nguồn lương thực đang bị ngăn chận ở Ukraina”.
Vào lúc phương Tây đang nỗ lực cô lập nước Nga sau cuộc xâm lược Ukraina và kinh tế thế giới đang gặp nhiều xáo trộn, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã thi hành các biện pháp để tránh cho những bất đồng và căng thẳng giữa hai nước biến thành xung đột không kiểm soát được.
Theo AFP, cuộc gặp tại Bali giữa hai ông Antony Blinken và Vương Nghị hôm nay cũng là nhằm chuẩn bị cho cuộc họp trực tuyến giữa tổng thống Mỹ Joe Biden với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong những tuần tới.
Anh: Các ứng viên tranh chức thủ tướng thay Boris Johnson bắt đầu lộ diện
Ảnh minh họa: Hai cựu bộ trưởng Y Tế Sajid Javid (t) và Tài Chính Rishi Sunak (g) nằm trong số ứng viên tranh chức thủ tướng Anh. Ảnh chụp ngày 07/05/2021 tại Luân Đôn (Anh Quốc). AP - Toby Melville
Trọng Nghĩa
Chỉ 24 giờ sau khi thủ tướng Anh Boris Johnson loan báo quyết định sẽ từ chức, ngày 08/07/2022, cuộc đua giành quyền thay thế ông đã trở nên sôi động. Người đầu tiên cho biết ý muốn lên làm thủ tướng tương lai không ai khác hơn là cựu bộ trưởng tài chính Rishi Sunak, một trong hai bộ trưởng đầu tiên đã tuyên bố từ chức hôm 05/07 vừa qua, kích động làn sóng từ nhiệm của khoảng 60 thành viên nội các Anh, buộc thủ tướng Johnson phải ra đi.
Trong một tin nhắn gởi đi vào tối hôm qua trên mạng Twitter, ông Rishi Sunak xác nhận: “Tôi ra tranh cử để làm lãnh đạo sắp tới của Đảng Bảo Thủ và làm thủ tướng. Hãy tái lập niềm tin, xây dựng lại nền kinh tế và đoàn kết lại đất”.
Theo hãng tin Pháp AFP, một cuộc thăm dò nơi 493 đảng viên đảng Bảo Thủ Anh do kênh truyền hình Channel 4 thực hiện, cho thấy là ông Rishi Sunak đang là ứng cử viên được ưa chuộng nhất (25% người ủng hộ), trước ngoại trưởng Liz Truss (21%). Là nhân vật dẫn đầu trong một cuộc thăm dò trước đó trong tuần này, bộ trưởng Quốc Phòng Ben Wallace lần này chỉ đứng thứ ba với 12%.
Chuyển biến trên đây là dấu hiệu phản ánh tính chất rất thoáng của cuộc đua tranh chức thủ tướng Anh, trong đó bộ trưởng Ngoại Thương Penny Mordaunt và cựu bộ trưởng Y Tế Sajid Javid cũng là những đối thủ nặng ký. Có điều là trước mắt, chưa thấy ai trong số này chính thức tuyên bố mình ra ứng cử.
Theo đặc phái viên RFI tại Anh Quốc, với đông đảo ứng viên như trên, đối với các cử tri đảng Bảo Thủ có quyền bầu ra người thay thế thủ tướng từ nhiệm, việc lựa chọn thật khó khăn.
Từ Luân Đôn, Daniel Vallot ghi nhận tâm trạng băn khoăn của một số người:
“Chưa đầy hai ngày sau khi ông Boris Johnson từ chức, bà Diana cảm thấy hơi lạc lõng giữa tất cả các ứng cử viên tiềm tàng muốn lên làm thủ tướng. Tuy nhiên bà cũng chú ý đến một nhân vật: “Có một người tôi thấy trên TV hôm qua có vẻ tốt. Đó là bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Ben Wallace… Đối với tôi, không có ai khác hơn được ông ấy, kể cả cả Dominic Raab hay Liz Truss… Tôi không tin tưởng những người này”.
Vào lúc này, cả chục cái tên đang được lan truyền trên các phương tiện truyền thông, trong đó có Sajid Javid, cựu bộ trưởng Y Tế. Đối với Alex, đó là một ứng viên có năng lực tạo ra thay đổi: “Cần phải có một người xuất thân từ một giới khác. Nhưng liệu người Anh có chấp nhận để cho một người gốc Pakistan lãnh đạo mình hay không? Tôi không nghĩ vậy”.
Cần phải thay đổi: Đây rõ ràng là điều mà các cử tri của đảng Bảo Thủ mong muốn. Bà Clara xác nhận: “Tôi hy vọng sẽ tìm được ai đó nghiêm túc, để giải quyết tất cả những khủng hoảng đang phải trải qua. Đây là điều khó khăn vì rất nhiều bộ trưởng đã thỏa hiệp bằng cách ở với Boris Johnson quá lâu. Chúng tôi thực sự chúng tôi cần một người mới để tạo ra một khởi đầu mới”
Phải đợi đến tháng 9 tới đây mới biết được tên chủ tịch mới của đảng Bảo Thủ, tức là thủ tướng tương lai. Cho đến lúc đó, ngoại trừ đột biến, Boris Johnson sẽ là người xử lý thường vụ việc nước.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét