Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2022

Giới Thiệu Hải Quân Đại Tá Cao Hùng Ứng Cử Viên Dân Biểu Liên Bang, đơn vị 10, Tiểu bang Virginia. - BMH


U.S Navy Captain Hung Cao ( Ret.)
Đại tá Cao Hùng, là vị Sĩ quan Người Mỹ gốc Việt, cao cấp và hiếm hoi, đã phục vụ chuyên nghiệp về Lặn Sâu Đáy Biển và Tháo Gở Đạn Dược Dưới Nước (EOD) suốt 25 năm trong lực lượng Đặc Nhiệm (Special Operations) của Hải Quân Hoa Kỳ. Sau 25 năm phục vụ dưới cờ, đã " giá súng từ quan", nhưng người Sĩ quan Hải Quân gốc Việt này, không thể hoàn toàn vui thú đoàn viên với người bạn đời và 5 người con, vì nỗi đau, nỗi ưu tư canh cánh bên lòng, với hiện tình suy thoái của quốc gia, thế nên Ông vẫn muốn phục vụ, dù rằng nay không còn khoác chiến y, nhưng muốn góp tiếng nói trên trường chính trị, vì Ông Cao Hùng " tin rằng Virginia cần có một Đại diện biết duy trì, gìn giữ các giá trị của cuộc sống, sự tự do, và mưu cầu hạnh phúc', đó là lý do Ông mạnh dạn ra tranh cử chức vụ Dân Biểu Liên Bang, đơn vị 10, tiểu bang Virginia.
<!>
Xin kính, thân mời Quý Vị, Quý NT và CH xem qua bài viết ngắn song ngữ giới thiệu, và các tài liệu đính kèm để biết rõ về Đại Tá Cao Hùng, và xin cùng chung tay ủng hộ, yểm trợ Ông Cao Hùng trong cuộc tranh cử khó khăn sắp tới..


Giới Thiệu Hải Quân Đại Tá Cao Hùng

Ứng Cử Viên Dân Biểu Liên Bang, đơn vị 10,
Tiểu bang Virginia.

Cao Hùng là một Đại Tá Hải Quân Hoa Kỳ (hồi hưu), đã từng phục vụ trong Lực Lượng Đặc Nhiệm (Special Operations) suốt 25 năm. Anh và người bạn đời April, là cha mẹ của năm đứa con xinh đẹp, các em được dạy học tại nhà. Sau mười ba lần thuyên chuyển khắp Hoa Kỳ và thế giới, để phục vụ đất nước Hoa Kỳ. Đại tá Hùng, cùng người bạn đời April, và các con đã an cư tại Purcellville, Virginia, nơi họ đã hoạt động tích cực trong cộng đồng và nhà thờ Cornerstone Chapel trong suốt 5 năm qua.

Cao Hùng là người tị nạn chính trị từ Việt Nam và nhập cư vào Hoa Kỳ. Cùng với Cha, Mẹ, và các người Chị, Cao Hùng đã thoát nạn cộng sản không lâu trước khi Sài Gòn thất thủ, tháng 4, năm 1975. Sau một thời gian ngắn ở Hoa Kỳ, gia đình anh chuyển sang Tây Phi Châu, nơi anh được theo học ở các trường Pháp, trước khi trở về lại Annandale, Virginia, vào năm 1982. Cao Hùng tự hào là một trong những học sinh đầu tiên tốt nghiệp lớp Khoa Học và Công Nghệ, tại Trường Trung học Thomas Jefferson, Alexandria, Virginia.

Tri ân với những cơ hội dành cho gia đình mình, Anh Cao Hùng nguyện sẽ phục vụ Hoa Kỳ, quê hương thứ hai của mình, Anh đã được thâu nhận và tốt nghiệp Học Viện Hải Quân Hoa Kỳ ở Annapolis, Maryland. Sau khi tốt nghiệp, anh trở thành một Sĩ Quan chuyên nghiệp về Lặn Sâu Đáy Biển và Tháo Gở Đạn Dược Dưới Nước (EOD). Là một chuyên viên về Lặn Sâu Đáy Biển của Hải Quân, anh đã trục vớt mảnh vỡ của nhiều máy bay, kể cả việc trục vớt xác máy bay của gia đình con trai cố Tổng Thống John F. Kennedy là John F. Kennedy Jr, Carolyn Bessette Kennedy và Lauren Bessette. Đại Tá Cao Hùng đã từng tham chiến tại Iraq, Afghanistan và Somalia, phục vụ cùng với Lực lượng Đặc biệt và lực lượng SEAL.

Những nhiệm vụ không chiến đấu của Đại Tá Cao Hùng bao gồm việc đảm trách ngân sách 140 tỷ đô la của Hải Quân tại Ngũ Giác Đài, viết chính sách cho Bộ Quốc Phòng, làm việc với Lực Lượng Hổn Hợp Đặc Nhiệm Chống Khủng Bố của FBI ở San Diego, California, thành lập một đội đặc trách về bom cho Sheriff ở Monterey, California, và tham gia vào hoạt động nhân đạo và cứu trợ thiên tai ở Pakistan. Trong thời gian riêng tư của mình, Đại tá Cao Hùng đã phục vụ nhiều tổ chức phi lợi nhuận, và thực hiện các chuyến đi truyền giáo trên khắp thế giới. Đại tá Cao Hùng và gia đình đã thành lập tổ chức phi lợi nhuận 501 (c) (3), để chế tạo những Trứng Phục Sinh Phát Tín Hiệu cho những trẻ em bị khiếm thị.

Đại tá Cao Hùng trở về sau chuyến công tác cuối cùng từ Afghanistan vào tháng 1 năm 2021. Khi anh về hưu từ Hải quân Hoa Kỳ vào tháng 10, Kabul thất thủ, giống như tình hình ngày xưa ở Sài Gòn một cách kỳ lạ, khiến hàng trăm người Hoa Kỳ mắc kẹt và bỏ rơi đồng minh của chúng ta.

Những sự kiện này, và những vấn đề khác đang làm tê liệt Hoa Kỳ của chúng ta, đã thúc đẩy Cao Hùng ra tranh cử vào Dân Biểu Hạ Viện Hoa Kỳ tại đơn vị 10 của tiểu bang Virginia. Thủ đô Washington đã quên rằng, chính phủ phục vụ cho người dân Hoa Kỳ, và cần có được lời nhắc nhở rõ ràng, như cố Tổng Thống Ronald Reagan đã nói rằng, “chúng ta, những người dân bảo chính phủ phải làm gì; không phải là chính phủ bảo dân phải làm gì ”.

Cao Hùng tin rằng Virginia cần có một Đại diện biết duy trì, gìn giữ các giá trị của cuộc sống, sự tự do, và mưu cầu hạnh phúc.

BMH / Phỏng dịch

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét