Kính Quý Anh Chị,
Để góp tay “hâm nóng” cho Ngày Khánh Thành Tượng Đài,
Hải và Bạn Hữu, sẽ tổ chức một Buổi Văn Nghệ, nhằm Vinh Danh Những Người Nằm Xuống. Mong được Quý Anh Chị và tham dự và góp tay quảng bá. (Dính kèm QC trên VNNB) 49 Năm Sau, San José Lại Sống Lại Giây Phút Lịch Sử: Cờ Bay! Cờ Bay! (Nhân dịp khánh thành Tượng Đài Chiến Thắng Quảng Trị, sẽ được an vị, ngày 13 tháng 11 tới dây, tại Viet Museum, San Jose.)
Kính mời Quý NT, Quý CH, Quý Đồng Hương tham dự:
Chiều “Hát Cho Những Người Nằm Xuống!”
(Nhằm Tôn Vinh Trên 10 Ngàn Chiến Sĩ VNCH, Thuộc Các Quân Binh Chủng, Đã Hy Sinh, Nằm Xuống Trong Trận Chiến Thắng Quảng Trị, năm 1972)
*Với những giọng ca chiến đấu, hát như đến giờ “xuất quân” của nhiều người Lính VNCH và Toàn Ban Du Ca.
*Vào cửa, nước giải khát, hoàn toàn miễn phí! Quý Cựu Quân Nhân, mặc quân phục, có quà thưởng đặc biệt.
Lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021.
Tại: Coffee Lovers, 1855 Aborn Rd, San Jose, Ca 95121. (408) 223-1199
*Buổi văn nghệ độc đáo, hiếm có, nhiều ý nghĩa nhất từ trước tới nay. Ai trong tim, còn giữ hình ảnh đẹp của Người Lính VNCH, không thể bỏ qua.
Vài Nét Về Trận Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị Năm 72.
*Lá cờ chỉ là tấm vải, nhưng tấm vải đã thấm đẫm Hồn, đẫm Máu, của hàng trăm ngàn Người Chiến Sĩ VNCH, đã ngã gục để bảo vệ Ngọn Cờ, được tung bay trước gió.
*Trong mục đích trả lại sư thật cho Người Lính VNCH, mà phe “thắng cuộc chiến” đã chủ trương bôi bẩn, dìm xuống bùn đen. Tượng Đài Chiến Thắng Quảng Trị, là thêm một, trong hàng trăm bằng chứng, về sự hy sinh, hào hùng chiến đấu của QLVNCH.
Là một trận chiến “bốc lửa” mù mịt đạn bom, giữa một bên là Cộng Sản Việt Nam và Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, gồm nhiều Quân Binh Chủng, tại khu vực thành cổ Quảng Trị năm 1972. Đây là một trong những trận chiến ác liệt nhất, dài nhất, trong Chiến dịch “Mùa Hè Đỏ Lửa” năm 1972, cao điểm nhất trong cuộc Chiến Tranh Việt Nam, sau khi Hoa Kỳ đã rút quân.
Trận chiến kéo dài trong suốt 81 ngày đêm, (gần 3 tháng!) sau khi CSVN liên tiếp tung vào các đơn vị bộ binh hùng hậu tinh nhuệ nhất, cũng như sử dụng hỏa lực bom đạn tối đa, cực kỳ mạnh mẽ nhất, do Nga và Trung Quốc yểm trợ, nhưng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, gồm nhiều Quân Binh Chủng đã thành công trong trận tái chiếm lại Cổ Thành, đánh dấu là một trong những chiến thắng lớn trong cuộc chiến.
Sau 12 tuần lễ liên tục tổng công kích, đạn pháo ngày đêm, mịt mù khói lửa, đến giữa đêm ngày 15 rạng ngày 16 tháng 9 năm 1972, không kể các mũi yểm trợ xung kích của các Quân Binh Chủng khác (Không Quân, Nhảy Dù, Biệt Động Quân, Địa Phương Quân, Thiết Giáp …) riêng lực lượng Thủy Quân Lục Chiến VNCH, đã tiến vào thị xã Quảng Trị và kiểm soát toàn bộ khu vực Cổ Thành. Rạng sáng ngày 16 tháng 9 năm 1972, Thủy Quân Lục chiến, từ các vị trí vừa chiếm được trong Cổ Thành, đã tung ra lục soát và đánh tới tấp, thanh toán các chốt còn lại của Quân Cộng Sản Việt Nam.
Đến 8 giờ sáng ngày 16 tháng 9 năm 1972, đã Dựng Cờ của Việt Nam Cộng Hòa, tung bay phất phới trên cổng tường phía Tây Cổ Thành Quảng Trị, hát vang bài ca đã được ghi lại… “Cờ Bay! Cờ Bay! trên thành phố thân yêu, vừa chiếm lại đêm qua bằng…máu!” Hình ảnh những người Lính VNCH dựng Cờ Vàng, biểu tượng cho việc Quân lực VNCH đã hoàn tất cuộc hành quân tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị. Ghi thêm một nét son trong những trận chiến thắng lẫy lừng chống quân CS từ phương Bắc xâm lược miền Nam trong Quân sử.
“Chiếm lại đêm qua bằng… Máu!” đổ xương, tưới máu để giữ từng tấc đất Miền Nam, cứ “Một người ngã gục, hàng ngàn người đứng lên!” Hết lớp này, đến lớp khác, bằng chứng hùng hồn của Người Lính VNCH, hơn 20 năm trong cuộc chiến, vẫn giữ vững tinh thần: “Tổ Quốc, Danh Dự và Trách Nhiệm,” và “Vì Dân mà chiến đấu, vì Nước mà hy sinh!” Hơn 10 ngàn Chiến Sĩ VNCH thuộc các Quân Binh Chủng đã hy sinh trong trận chiến này, riêng Thủy Quân Lục Chiến trên 3 ngàn 500 đã nằm xuống.
Dù trận chiến đã ngưng tiếng súng, khói lửa chiến chinh đã lụi tàn qua nửa thế kỷ, nhưng hình ảnh oai hùng, anh dũng của Người Lính VNCH, vẫn sống mãi trong lòng người dân yêu mến Tự Do, Dân Chủ.
Xin tưởng nhớ và cảm tạ, những Người đã “Vì Nước Quên Mình” trong Chiều “Hát Cho Những Người Nằm Xuống!”
“Tôi viết tên Anh trong trái tim tôi! với niềm thương, nỗi nhớ muôn đời!”
Những ai đã chết vì sông núi,
Sẽ sống muôn đời với núi sông.
Tinh thần hy sinh chiến đấu cho Quê Hương Đất Nước, Đồng Bào, của Người Lính VNCH Bất Diệt!
Trưởng Ban Tổ Chức:
Người Lính LVHải
(Phó Tổng Thư Ký Liên Hội CQN VNCH Bắc Cali. Đặc Trách Truyền Thông)


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét