Vĩnh Biệt Một Một “Chiến Sĩ” Đấu Tranh Cho Nhân Quyền, Tự Do Dân Chủ Cho VN Vừa Ra Đi:
Luật Sư Nguyễn Hữu Thống.
<!>
Tiểu sử:
Luật sư Nguyễn Hữu Thống đã hành nghề luật sư tại Việt Nam từ năm 1954, tại Pháp từ năm 1975, tại Hoa Kỳ từ năm 1978.
Nguyên Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Quốc Hội Lập Hiến Việt Nam Cộng Hòa (1966-67) và Giáo Sư môn chính trị học tại đại học Đà Lạt (1974-74).
Luật sư còn là Chủ Tịch sáng lập Ủy Ban Luật Gia Bảo Vệ Dân Quyền và là Chủ Tịch Hội Luật Gia Việt Nam tại California từ năm 1989. Cố Vấn Pháp Luật của tổ chức Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam.
Ngoài các hoạt động trong lãnh vực luật pháp, Luật sư Nguyễn Hữu Thống còn là một cây viết được nhiều người biết đến qua bút hiệu Nhuệ Hồng. Các tác phẩm đã xuất bản gồm có Chủ Nghiã Dân Chủ Xã Hội (1957), Lá Thư Miền Nam (1958), Những Chuyến Đi (1959), Nền Dân Chủ Trong Các Tân Quốc Gia (1960), Truyện Tòa Án (1962), và Nho Học Giản Dị (1966). Tác phẩm hoàn tất nhưng chưa xuất bản gồm có Xử Án Vương Thuý Kiều (1972) và Thư Gửi Bạn Trung Niên (1988) và Cẩm Nang về Nhân Quyền (1998).
*Lê văn Hải
Tôi không có cơ hội quen biết Luật sư Nguyễn Hữu Thống ở Việt Nam, điều này cũng thật dễ hiểu, vì lúc đó LS đã thành danh, tôi chỉ là con tốt đen, đang thi hảnh nhiệm vụ của người Lính.
Cuộc đổi đời Tháng Tư Đen 75, định mệnh cho tôi gặp Luật Sư Nguyễn Hữu Thống, trên chuyến tầu cuối cùng rời khỏi bến Sài Gòn, trong giờ phút thứ 25! Đó là Tầu Trường Xuân.
Từ đó được nhiều cơ hội, cộng tác và làm việc với Ls Thống, trong nhiều công tác tranh đấu.
Trong trại tị nạn Hồng Kông, có lần tôi vả Ls Thống, lên văn phòng trại trưởng, khiếu nại về việc các nhân viên trại thiếu thái độ tử tế, đối xử với người tị nạn như kiểu “bố thí!” Ông đã giải thích cho ông trại trưởng biết, theo Công pháp quốc tế “đây là quyền!” Từ đó tình trạng đối xử tốt hơn thấy rõ.
Ông (viết) và tôi (vẽ) có cộng tác với tờ “Đời Mới” phát cho người tị nạn đọc trong trại Saikung.
Rồi định cư mỗi người mỗi nơi.
Không ngờ năm 1981, khi tôi về San Jose, chủ trương tuần báo TM, lại có dịp gặp lại ông.
Ông là một trong những khách hàng lâu năm, vừa có tình thân như là một người anh, một “chiến hữu” mà tôi quý mến nhất trong giới Ls trong vùng.
Ông còn là một khuôn mặt đấu tranh không mệt mỏi, điển hình tôi và ông cộng tác vận động cho Chiến sĩ Lý Tống, không bị nhà cầm quyền CSVN dẫn độ về nước.
Xin mở ngoặc về giai đoạn đầu tranh này. CSVN mở ra một đòn mới “dẫn độ,” nhằm triệt tiêu những mấm mống đấu tranh tại hải ngoại. Họ đòi dẫn độ từ Lý Tống, đến Nguyễn Thị Ngọc Hạnh…vv…Nếu họ thành công, sẽ không còn ai dấu tranh.
Nghề của ông đấu tranh trên khía cạnh pháp lý, ông đã viết thư phản đối cho Quốc vương, Thủ tướng Thái, Liên hiệp quốc, cuối cùng “quân ta” toàn thắng!
Ông viết hăng, viết khỏe, tác giả nhiều tác phẩm, cây bút chủ lực nhiều tạp chí, như tạp chí Nguồn San jose, nhưng những đề tài khá khô khan, hơi khó đọc. Mục tiêu duy nhất “tranh đấu cho nhân quyền, tự do dân chủ cho VN” trên khía cạnh pháp lý.
Có lẽ ông là một Luật sư duy nhất hành nghề tại 3 quốc gia: Việt Nam, Pháp và Mỹ.
Sự ra đi của ông là một mất mát lớn, khó có Ls nào hiểu biết về luật pháp quốc tế hơn ông cả.
Xin thành thật gởi lời chia buồn đến Chị Thống (Ls Nam Thị Hồng Vân) Tang Quyến và Gia đình Luật Khoa.
Nỗi mất mát của Quý Vị thật lớn lao, chúng tôi cũng đau buồn không kém.
San Jose ngày 13 tháng 9 năm 2018
Lê Văn Hải.
PHÂN ƯU
Nhận được tin buồn Phu Quân của Ls Nam Thị Hồng Vân, bào huynh của ông Nguyễn Hữu Trương, anh chồng của Gs Quách Thị Nho là:
Luật Sư
NGUYỄN HỮU THỐNG
Nguyên sáng lập viên và nguyên chủ tịch Hội Luật Gia VN tại California
Nguyên Luật sư của Tòa Thượng Thẩm Sài Gòn, Paris và Tối Cao Pháp Viện California
Tác giả của nhiều sách về Pháp Luật và Chính Trị
Nhà đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền cho Việt Nam
Đã Tạ Thế: Ngày 10 tháng 9 năm 2018
Tại: San Jose , California, USA
Hưởng thọ: 87 tuổi
Chúng tôi thành kính chia buồn cùng Ls Nam Thị Hồng Vân, ông Nguyễn Hữu Trương, Gs Quách Thị Nho và tang quyến
Nguyện cầu cho hương hồn của Luật Sư NGUYỄN HỮU THỐNG được tiêu diêu nơi Miền Cực Lạc.
GIA ĐÌNH LUẬT KHOA BẮC CALIFORNIA:
Ô.B. TRẦN AN BÀI - Ô.B. NGÔ VĂN TIỆP - Ô.B. NGUYỄN VẠN BÌNH & MÃ PHƯƠNG LIỄU - Ô.B. NGUYÊN TRUNG & CAO ÁNH NGUYỆT - Ô.B. HÀ KIM TINH & NGUYỄN NGỌC MAI - Ô.B. NGÔ KỲ & QUÁCH HUỆ ANH - Ô.B. PHẠM BÁCH PHI & NGUYỄN NGỌC DUNG - Ô.B. PHẠM MẠNH TUẤN & DƯƠNG THỊ TIẾN - Ô.B. PHẠM NGỌC ANH & TRẦN THỊ THANH THUỶ - Ô B. PHẠM THANH ĐỒNG & NGUYỄN BẠCH YẾN - Ô.B. HUỲNH VĂN TRAI & HUỲNH NGỌC HƯƠNG - Ô.B. NGUYỄN ĐÌNH DŨNG & NGUYỄN THỊ MẬU QUẾ - Ô.B. LÊ ĐÌNH CAI & VÕ THỊ HẠ - Ô.B.NGUYỄN HOÀNG & TRẦN CHIÊU HIỀN - Ô.B. LÊ QUANG TRUẬT & VŨ THỊ XUYẾN - Ô.B. LÊ TRUNG TÂM - Ô.B. TRÌ NGỌC BÌNH - Ô.B. CHÂU MINH HÒANG & TRỊNH NHƯ BẰNG - Ô.B. ĐOÀN PHÚC HỮU - Ô.B. HUỲNH QUANG KHẢI & NGUYỄN THỊ PHƯƠNG - Ô.B. PHẠM QUANG - Ô.B.LÊ KHA & TRẦN MAI HƯƠNG - Ô.B. HUỲNH VĂN XÔI - Ô.B. HUỲNH MINH QUANG & VÕ THỊ HOÀ - B. DƯƠNG BÍCH TRÂM - Ô. DUY VĂN - B.PHAN XUÂN HƯƠNG - B.NGUYỄN THANH HƯƠNG - B. NGUYỄN XUÂN SƠN - B. TRƯƠNG GIA VY - B.THÁI HÀ & PHU QUÂN .
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét