Hơn thế nữa, ở Mỹ có một hệ thống đường xá chằng chịt. Nếu xe chạy mà không có tai nạn thì xem như ... hốt bạc. Các Cụ nhà ta trên 7, 8 bó, mắt mũi kèm nhèm, hay ho hen, thì không lo nữa. Lên xe bấm địa chỉ muốn đến các dự kiện điện tử trong xe sẽ được kết nối vào 6 camera chung quanh xe để xem tên đường và các bảng chỉ dẫn trên xe lộ, đồng thời giám sát tốc độ. Ngoài ra xe còn dùng kỷ thuât 4G để thông bào với trung tâm hướng dẫn. Các Cụ cứ uống rượu thả cửa, các Cụ cũng không phải mua bảo hiểm vì có tai nạn xẩy ra thì hãng chế tạo xe sẽ thanh toán. Nếu mình ngồi trong xe mà còn sống thì thế nào cũng kiếm được chút cháo nữa. Chuẩn bị tiền đi. Xe chạy thử trên đất Mỹ vào tháng 4 và sẽ tung ra thị trường toàn cầu vào tháng 7 hay tháng 8/2018. Tên xe là Autonom Cat.
Mời coi kiểu xe để đặt mua.
Ng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét