
Vào năm 1954, sau khi thua nặng ở trận Điện Biên Phủ, Pháp phải rút ra khỏi Việt Nam, chấm dứt ách đô hộ cả trăm năm ở Đông Dương.<!>
Tình hình Việt Nam thuở đó rất phức tạp.
Miền Bắc theo chế độ cộng sản của Hồ Chí Minh, thân Nga Tàu, chống Pháp. Trong khi đó Miền Nam ủng hộ Tổng Thống Ngô Đình Diệm, đồng minh với Pháp và Mỹ.
Để giải quyết sự tranh chấp đó, chính quyền 2 miền Nam, Bắc cùng với Pháp ngồi vào bàn hội nghị ở Geneve, Thụy Sỹ vào tháng 5 năm 1954.

Mục đích của cuộc hội nghị là tìm 1 giải pháp cho người Việt Nam được sống ổn định sau khi Pháp rút ra khỏi Việt Nam.
Các phái đoàn trong hội nghị Geneve đồng ý 1 điểm quan trọng: người Việt Nam nào muốn sống theo chế độ cộng sản của Hồ Chí Minh thì hãy định cư ở Miền Bắc, ai muốn sống dưới chế độ Cộng Hòa của Tổng Thống Ngô Đình Diệm thì hãy định cư ở Miền Nam.Đây là giải pháp TẠM THỜI vì dự định của hội nghị Geneve là 2 năm sau, vào tháng 7 năm 1956, người dân Việt Nam trên toàn lãnh thổ sẽ tổ chức tổng tuyển cử để thống nhất 2 Miền Nam & Bắc Việt Nam.
Nhưng vấn đề thực tế trong hội nghị là Miền Bắc và Miền Nam Việt Nam phân chia như thế nào?
Phái đoàn cộng sản đòi ranh giới bắt đầu ở vĩ tuyến 13! (tức là lấn sâu xuống phía Nam, những thành phố quan trọng như Huế, Đà Nẵng sẽ thuộc vào Miền Bắc!)
Phái đoàn Cộng Hòa thì muốn ranh giới bắt đầu ở vĩ tuyến 19! (dời lên phía Bắc)
Cuối cùng, 2 bên đồng ý chọn vĩ tuyến 17, dùng sông Bến Hải làm ranh giới phân chia 2 miền Nam, Bắc.
Sông Bến Hải nằm ngay trên vĩ tuyến thứ 17, trở thành con sông lịch sử, chia cắt Việt Nam thành 2 miền Nam, Bắc!

Cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải, được sơn 1 đường trắng ngay giữa cầu, tượng trưng cho ranh giới 2 miền.
Lính Việt Cộng và lính Quốc Gia, đứng gác và đi tuần trên cầu, cách nhau có vài thuớc!
Đây là đầu cầu Hiền Lương thuộc về phe Quốc Gia

Và đây là đầu cầu Hiền Lương thuộc về phe Cộng Sản

Cảnh Sát Quốc Gia đang đi tuần trên cầu
Cách đó vài thuớc, bộ đội Cộng sản cũng đi tuần

Lính 2 Miền Nam & Bắc Việt Nam đứng cách nhau vài thuớc, có vẻ như không e ngại gì nhau!!!

Trong chiến tranh Việt Nam, có lẽ Bến Hải là nơi duy nhất mà cờ đỏ sao vàng (cờ Việt cộng) và cờ vàng 3 sọc đỏ (cờ Quốc Gia) được treo cạnh nhau!

Bên kia sông, người dân quê Miền Bắc chăn trâu làm rẫy...

Bên này sông, người dân quê Miền Nam cày bừa, làm ruộng...

Và đó là những hình ảnh độc đáo về một giai đoạn lịch sử đặc biệt trong chiến tranh Việt Nam.
Còn cuộc "Tổng Tuyển Cử" cho toàn dân 2 miền bầu 1 lãnh đạo thống nhất nước Việt Nam, dự trù vào tháng 7 năm 1956 theo hiệp định Geneve, cuối cùng không bao giờ xãy ra!
Sông Bến Hải và Cầu Hiền Lương mãi mãi trở thành 1 di tích lịch sử biểu tượng cho sự chia cách 2 Miền Nam & Bắc trong suốt cuộc chiến...
Nguyễn văn Hà
Còn cuộc "Tổng Tuyển Cử" cho toàn dân 2 miền bầu 1 lãnh đạo thống nhất nước Việt Nam, dự trù vào tháng 7 năm 1956 theo hiệp định Geneve, cuối cùng không bao giờ xãy ra!
Sông Bến Hải và Cầu Hiền Lương mãi mãi trở thành 1 di tích lịch sử biểu tượng cho sự chia cách 2 Miền Nam & Bắc trong suốt cuộc chiến...
Nguyễn văn Hà
(sưu tầm và ghi chú)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét